- 18h45
Dòng người ùn ùn đổ về trước cửa check-in Hội diễn.

Sau khi “làm nóng” khán giả ở Hội thao, đoàn văn công FPT Retail tiếp tục góp mặt tại Hội diễn tối nay. Trước giờ diễn, chị Kiều Ánh - cán bộ Văn hóa & Đoàn thể nhà Bán lẻ, đồng thời là chủ nhân bản "hit" giành giải trong cuộc thi Sáng tác STCo "Retail Blung Bling", chia sẻ: “Tôi tin FPT Retail sẽ tạo ấn tượng với khán giả và Ban giám khảo bởi câu chuyện của nhà Bán lẻ là độc nhất, mang tên ‘Đau 3 7 chữa’.”

Chị bật mí, tiết mục mở ra một thế giới nơi AI thống trị, mọi việc đều có thể nhờ công nghệ lo liệu… cho đến khi Hoàng hậu bất ngờ lâm bệnh, cả triều đình rối ren tìm phương thuốc cứu người. Hài hước, châm biếm mà vẫn đầy sáng tạo, phần thi hứa hẹn mang đến cho khán giả một trải nghiệm “đặc sản” Bán lẻ FPT.


- 19h00

Khán đài bùng nổ trong sắc màu khi hàng nghìn chiếc lightstick đồng loạt đổi màu, biến Hội diễn STCo thành một “concert” thực thụ. Người F háo hức ngóng đợi, sẵn sàng cháy hết mình cùng các tiết mục đang chờ phía trước.

- 19h20
Trước khi sân khấu “Vào ba ra bảy” chính thức mở màn, toàn thể khán giả tại Nhà thi đấu Cầu Giấy cùng nhau đứng dậy, dành phút tri ân cho anh Hoàng Nam Tiến - Thành viên Hội đồng Sáng lập FPT. Không chỉ là một nhà lãnh đạo tài năng, anh chính là một Viện sĩ STCo, một nghệ sĩ đích thực, luôn máu lửa và hết mình trong các hoạt động văn hóa của người F.

Khoảnh khắc tưởng nhớ lắng đọng ấy nhắc nhớ rằng, ở một nơi nào đó, anh vẫn đang dõi theo hội diễn hôm nay - nơi hàng nghìn trái tim FPT cùng hòa chung nhịp điệu, tiếp nối và bồi đắp thêm cho bản sắc văn hóa đặc sắc của FPT. Và từ giây phút ấy, Hội diễn STCo mừng sinh nhật FPT 37 đã chính thức bắt đầu, mở ra một đêm hội hứa hẹn bùng nổ cảm xúc.
- 19h25
Hội diễn STCo “Vào ba ra bảy” bắt đầu bằng một tiết mục mở màn chưa từng có trong lịch sử sinh nhật FPT, quy tụ đủ các thế hệ trong đại gia đình: từ Hội đồng Sáng lập, Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch và Tổng Giám đốc các công ty thành viên, CBNV, đến những gương mặt nhân viên quốc tế và cả các em nhỏ FPT Small.

Âm thanh đàn bầu từ Chủ tịch Trương Gia Bình bất ngờ vang lên, mở đường cho phần hòa tấu nhạc cụ dân tộc của các lãnh đạo Tập đoàn và công ty thành viên. Các anh chị diễn như không diễn, dù ai cũng biết là diễn.

Ngay sau đó, tất cả cùng cất cao “FPT Dòng sông lời thề” - bản nhạc đã trở thành linh hồn của người F, được nâng đỡ bởi tiếng nhạc cụ dân tộc từ các sinh viên Trường Đại học FPT.

Sân khấu nối tiếp với màn biểu diễn đầy hồn nhiên của các FPT Small, mang đến phiên bản “Mừng sinh nhật FPT” bằng tiếng Việt, rồi hòa giọng cùng các CBNV nước ngoài tại Việt Nam trong phiên bản tiếng Anh. Cao trào khép lại khi toàn thể lãnh đạo và CBNV cùng hòa ca, để “FPT Dòng sông lời thề” một lần nữa ngân vang, kết nối mọi thế hệ trong một bản hoà ca bất tận.

- 19h35
Phát biểu khai mạc Hội diễn, Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình gửi lời chào đến toàn thể người FPT: “Chúng ta kỷ niệm 37 năm rực rỡ - chiến thắng, tăng trưởng cao và ngày càng bền vững. Sáng nay Hội thao đã vui nổ trời, tối nay hy vọng cũng tràn ngập tiếng cười".

Anh khẳng định, điều làm nên thành công chính là tình yêu, niềm vui và nụ cười của anh em một nhà. Từ cột mốc 2025, anh kỳ vọng FPT sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Kết thúc, anh Bình hô vang: “STCo muôn năm! FPT muôn năm! Chúng ta hoàn hảo!” - trong tiếng reo hò của khán phòng.

Sau một năm vắng bóng, hội diễn STCo FPT đã chính thức trở lại vào tối 13/9 với chủ đề “Vào ba ra bảy”. Đây không chỉ là “đề bài” gợi mở nhiều lớp nghĩa thú vị từ kho tàng thành ngữ dân gian như "Ba hồn bảy vía", "Ba chìm bảy nổi"…, mà còn gắn với con số 37 – cột mốc tuổi mới của FPT.
Mỗi “nhà hát” của các công ty thành viên sẽ phải hóa giải đề bài bằng những tiết mục độc đáo, vừa truyền tải tinh thần 37 năm FPT, vừa tôn vinh bản sắc văn hóa đặc trưng từng vùng miền thông qua âm nhạc, trang phục và cách thể hiện. Đây chính là điểm mới của năm nay: mỗi đơn vị phải gắn sáng tạo của mình với chất liệu văn hóa vùng miền đã bốc thăm, để tạo nên một bức tranh đa sắc màu nhưng vẫn chung nhịp F.
Hội diễn FPT 37 hứa hẹn sẽ là một đêm thăng hoa, nơi chất STCo gặp gỡ truyền thống, để viết tiếp hành trình văn hóa đầy sáng tạo của người FPT.

Không khí đang nóng dần lên, và để “cầm cân nảy mực” cho những sáng tạo ấy là một dàn ban giám khảo quyền lực và thú vị bậc nhất.
Trước tiên là sự hiện diện của anh Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, người giữ “thước đo” truyền thống và văn hóa của nhà F nhưng lại rất bay bổng trong nghệ thuật. Đồng hành anh là nhạc sĩ Trương Quý Hải, gương mặt quen thuộc với những sáng tác gắn liền tinh thần STCo, và thường đóng vai một giám khảo khó tính.

Đặc biệt, Hội diễn năm nay còn có sự góp mặt của hai giám khảo khách mời đình đám. NSND Tự Long - nghệ sĩ nổi tiếng của làng nghệ thuật Việt, được nhiều thế hệ khán giả yêu mến. Không chỉ bảo chứng về chuyên môn sân khấu, anh còn hứa hẹn mang đến những lời bình dí dỏm mà sâu sắc. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - “hitmaker” của VPop với loạt ca khúc từng "gây bão" và hơn 700 sáng tác đa thể loại. Sự xuất hiện của Nguyễn Văn Chung chắc chắn sẽ khiến phần âm nhạc của hội diễn được soi kỹ lưỡng nhưng cũng tràn đầy cảm hứng.
Với dàn giám khảo vừa “cứng tay” vừa duyên dáng này, hội diễn “Vào ba ra bảy” hứa hẹn không chỉ bùng nổ trên sân khấu, mà còn sôi động cả ở bàn giám khảo.
- 19h45

Mở màn Hội diễn tối nay là FPT Smart Cloud với tiết mục “Làng Samurai: Ghế của Ai - 3 Ngồi 7 Đứng”, lấy cảm hứng từ nền văn hoá Đông Á. Đặc biệt, Tổng Giám đốc Lê Hồng Việt cũng trực tiếp tham gia cùng đội.

Trong một ngôi làng samurai xa xôi, trưởng làng ban hành nghị định F-30: chỉ ba chiếc ghế quý giá dành cho những người xứng đáng nhất. Bảy samurai tinh anh bước vào hành trình khốc liệt để giành lấy vị trí ấy - nơi trí tuệ, sức mạnh và cả sự tiết kiệm được đặt lên bàn cân. Để rồi đáp án cuối cùng bất ngờ hé lộ: chiếc ghế quyền lực không thuộc về ai khác, mà thuộc về… AI - trí tuệ nhân tạo.

Một mở màn tự tin như một trailer phim ngắn, nhưng cũng khéo léo bao hàm tinh thần của cả đêm hội diễn STCo.


- 19h55

Sau Smart Cloud, sân khấu tiếp tục nóng lên với phần trình diễn của FPT Education. Đơn vị bốc được chủ đề Nền văn hóa Đông Á vốn dĩ đã thấm đẫm trong tinh thần dân tộc và giá trị truyền thống được gìn giữ ở các cơ sở đào tạo của nhà F. Đại diện lãnh đạo tham gia là anh Hoàng Việt Hà - Giám đốc Viện Đại học quốc tế, Giám đốc Swinburne Việt Nam.

Vở diễn mang tên “AI kinh vạn dặm” tái hiện thế giới Tây Du Ký đầy gian nan, nơi thầy trò Đường Tăng phải đối mặt với đủ loại yêu quái. Thế nhưng, thử thách mới đến từ những “yêu quái AI” gây rối loạn con đường thỉnh kinh. Tôn Ngộ Không quyết liệt xin tự quyết, nhân đôi sức mạnh, bùng nổ đầu tư; còn Đường Tăng điềm tĩnh nhắc nhở: “Chậm chắc con ơi. Những thứ ta có thể từ bỏ, nhưng trách nhiệm thì không.”

Cao trào dâng trào khi trích đoạn “Anh em ta từ nay ngã xuống, quên đi cả thân mình” vang lên, mở ra viễn cảnh hòa bình và hưng thịnh. Sân khấu bừng sáng với hình ảnh thầy trò Đường Tăng thành công thỉnh kinh, dùng AI làm đòn bẩy chân kinh để đưa FPT và Việt Nam phát triển rực rỡ.

Khéo léo hơn cả, đội thi còn lựa chọn một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - vị giám khảo đang ngồi ghế nóng - vừa khẳng định thông điệp nghệ thuật, vừa “ghi điểm” một cách rất STCo với BGK.

- 20h10
Đương kim quán quân của hội diễn - FPT Software - trở lại với một lá thăm “vừa khít” với định hướng phát triển: Nền văn hóa Âu - Mỹ. Sau khi đã khẳng định tên tuổi ở Nhật Bản, nhà Phần mềm đang mở rộng mạnh mẽ sang châu Âu, châu Mỹ - và họ đã khéo léo biến chính hành trình đó thành chất liệu nghệ thuật.

Tiết mục “Vào 3X Ra 7X” mở ra dưới dạng một vở nhạc kịch Âu - Mỹ được đầu tư công phu, dưới bàn tay dàn dựng của "Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng. Đặc biệt, anh Nguyễn Quốc Đông - Giám đốc Sản xuất trực tiếp tham gia biểu diễn.

Khán phòng bùng nổ khi hai nhân vật “ngầm hiểu” là Chủ tịch Trương Gia Bình và Phó Chủ tịch Bùi Quang Ngọc xuất hiện, ngồi tâm sự: “Vinh quang thôi đã qua rồi, có lẽ cũng nên nhường ngôi.” Những tràng cười kéo dài khi đoàn nghệ sĩ Phần mềm tiếp tục cao trào bằng ca khúc “L’amour est un oiseau rebelle” (trích từ vở "Carmen"), biến tình yêu với lãnh đạo thành chất liệu STCo đỉnh cao khiến các anh xiêu lòng.

Nhưng cú "twist" xuất hiện: anh Đông bước ra, hát phiên bản viết lại từ Auld Lang Syne, từ chối lời mời "lên ghế nóng” để tiếp tục sứ mệnh đưa trí tuệ Việt vươn tầm thế giới. Cả khán phòng cùng hòa ca “Người FPT”, khép lại một màn diễn mạch lạc, cao trào, hài hước và tình cảm đủ đầy - đúng chất “nâng bi thâm thúy” đặc sản Phần mềm FPT.


Một câu chốt khiến ai cũng phải gật gù: “Ghế kia của anh, ngồi đến lúc nào là tùy ở anh”.
- 20h20
Sau phần trình diễn bùng nổ của FPT Software, Ban giám khảo lần lượt đưa ra nhận xét.
Anh Trương Gia Bình tỏ ra rất phấn khởi: “Truyền thống của chúng ta là chọc lãnh đạo. Hôm nay tóc kia không chỉ chọc mình anh, mà còn chọc cả Ngọc. Anh rất thích phần biểu diễn của FPT Software".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - lần đầu tham gia hội diễn STCo - thừa nhận: “Tiết mục đầu tôi chưa hiểu lắm, hơi rối. Tiết mục thứ hai cũng chưa hiểu, nhưng có người đẹp và lại hát ca khúc của tôi, nên tôi cộng điểm. Nhưng đến tiết mục thứ ba thì tôi hiểu, thấy ý nghĩa, ca khúc viết rất hay. Với tư cách một nhạc sĩ, tôi thực sự thích tiết mục của FPT Software”.

MC Hoàng Quân tranh thủ "chọc": “Giám khảo không hiểu tiết mục nào là chuyện bình thường tại Hội diễn FPT. Chỉ có lãnh đạo FPT là không nói ra thôi".
- 20h30
Tiếp nối chương trình là phần thi của FPT Retail với vở nhạc kịch mang tên “3 Đau, 7 Chữa”, thuộc chủ đề Nền văn hóa Âu - Mỹ. Đại diện lãnh đạo tham gia là anh Hoàng Cao Chung - Giám đốc Nhân sự FPT Retail.

Sân khấu bừng sáng với hình ảnh các “bá tước - công nương” trong bộ trang phục quý tộc sang chảnh, đi kèm âm hưởng giao hưởng đang “bắt trend” - thứ âm nhạc mà khán giả nghe thôi cũng muốn có ngay hộp bánh Danisa để vừa ăn vừa thưởng thức.

Câu chuyện mở ra khi Hoàng hậu bất ngờ lâm bệnh, cả triều đình cuống cuồng tìm cách mua thuốc. Không vòng vo, không thủ tục rườm rà, giải pháp xuất hiện chính là… hệ thống Long Châu. FPT Retail đã khéo léo biến “cú quảng cáo cài cắm” thành mấu chốt của vở diễn, vừa hài hước vừa tinh tế, vừa tôn vinh quy trình chuẩn chỉ và cái tâm của người Bán lẻ.

- 20h45
Đến lượt FPT Telecom bước ra sân khấu với vở diễn “Đám cưới chuột - Làm dâu hào môn”, chủ đề Văn hóa miền Bắc. Đại diện lãnh đạo tham gia là Chủ tịch Hoàng Việt Anh.

Câu chuyện mở ra từ nỗi khốn khó của đàn chuột mất chỗ kiếm ăn, bị chiếm địa bàn. Trên nền mashup âm nhạc liền mạch, dàn dancer khuấy động với những vũ đạo đầy năng lượng, trong khi cô dâu chuột than khóc nức nở. Giữa lúc đó, ông Tơ bà Nguyệt hiện ra để tháo gỡ rối ren và tìm ra cách gả cho mèo để có được một tương lai tươi sáng hơn.

Visual được đầu tư công phu, thay đổi liên tục theo mạch nhạc và câu chuyện, dàn dựng bài bản, sân khấu rực rỡ, diễn viên duyên dáng, vũ đạo chuyên nghiệp, kịch bản thâm sâu đúng văn hoá Bắc - tất cả đã tạo nên một bức tranh văn hóa miền Bắc sống động. Khán giả đáp lại bằng những tràng vỗ tay vang dội.

Ẩn sau tích Đám cưới chuột là thông điệp tinh tế khi người Viễn thông FPT đang chuyển mình trên hành trình mới bằng "trí tuệ tinh anh, đôi bàn tay rắn rỏi kéo cáp, và cả 'những bàn chân lặng lẽ giữa dòng đời như nước cuốn'", theo lời dẫn trào phúng của MC Hoàng Quân - cũng là một người nhà "Cáo". Cao trào khép lại với đám cưới hoành tráng của cô dâu chuột, nơi anh Hoàng Việt Anh xuất hiện để công bố hôn phối trong tiếng reo hò của khán phòng.


- 21h00
Sau nhiều năm “chung mâm” với FPT - Sendo, năm nay FPT Online quyết định tách riêng, một mình một ngựa góp mặt tại Hội diễn. Đây là quyết định đầy dũng cảm của một đơn vị vốn quen “tác chiến trên mạng” hơn là xuất hiện giữa chỗ đông người. Nhưng FPT Online không hề đơn độc: hành trang của họ là cả một năm rực rỡ với hàng loạt sự kiện đình đám, từ game, sáng tạo nội dung, xe hơi cho tới giải chạy marathon.

Lá thăm đưa đơn vị về với nền văn hóa Tây Nguyên - cồng chiêng ngân vang, rừng xanh bạt ngàn - và họ biến điều đó thành chất liệu trong vở diễn “AI là thủ lĩnh”, với sự tham gia của chị Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Chi nhánh Hà Nội.

Sân khấu bùng nổ với những chi tiết STCo đúng thương hiệu nhà Nội dung số: cây kơ nia hóa KPI, điệu nhảy Tây Nguyên kết hợp “C30” bằng việc cắt bớt 30% trang phục diễn viên, và cả những bản nhạc chế “bắt trend” khiến khán giả phải gật gù “khớp từng khuôn mồm”.

MC Hoàng Quân bình luận: “Cảm ơn đội thi - qua bản chế 'Trình' đã cho chúng ta một cách gọi khác của anh Bình: anh Trình Gia Bương”.

- 21h10
Đến phần nhận xét, NSND Tự Long mở lời: “Có lẽ chúng ta đang sống trong những phút giây thật đặc biệt của âm nhạc - từ kinh điển, đến ‘kinh khủng hoảng’, rồi cả nhạc chế đường phố. FPT đúng là nơi hội tụ những bộ óc sáng tạo, và Hội diễn chính là sân chơi để thỏa mãn tính sáng tạo ấy, gửi gắm nhiều thông điệp".

Anh lần lượt chia sẻ cảm nhận về các đội. Với FPT Retail – ‘3 Đau, 7 Chữa’, anh đánh giá cao phần dàn dựng hoành tráng, đều tay, dù nội dung khá đơn giản khi tập trung vào nhà thuốc Long Châu. “Tôi vẫn chấm điểm cao", anh nhấn mạnh.
Với FPT Telecom, NSND Tự Long khen ngợi: “Tiết mục chưa ăn nhập chặt với chủ đề, nhưng tính nghệ thuật là số 1. Các bạn kết hợp tinh hoa dân tộc với sáng tạo, gửi gắm thông điệp sâu sắc. Đây là tiết mục có thể vượt khỏi khuôn khổ hội diễn FPT để bước ra sân khấu nghệ thuật đích thực”. Anh còn tiếc nuối: nếu cô dâu chuột được xây dựng thành “chuột máy tính” và lấy anh mèo là “người dùng”, thì sẽ thêm một lớp nghĩa thú vị.

Với FPT Online, anh đánh giá cao sự dí dỏm, hài hước, nhiều chất kịch hơn nhạc kịch. “Với tư cách nghệ sĩ biểu diễn, tôi thích tiết mục này, nhưng nếu chấm điểm thì không cao lắm".
Trong khi đó, nhạc sĩ Trương Quý Hải nhận xét: “Tôi nghĩ sẽ cho FPT Online điểm cao, cao hơn năm ngoái. Lần đầu tiên tôi thấy FPT Online có một vở thật sự tốt. Đội Bán lẻ thì dàn dựng chính kịch, ít tiếng cười. Nếu nhiều STCo hơn sẽ hấp dẫn hơn. Với FPT Telecom, tôi đồng tình với gợi ý của anh Long. Riêng tiết mục Cô dâu chuột khiến tôi có một chút rưng rưng cảm động - không chỉ dừng lại ở một vở diễn".
- 21h20

Đêm hội tiếp tục bùng nổ với sự xuất hiện của Liên quân HODEXDO (FPT HO, FDX và Sendo) - cái tên đọc vui thành “Hô đếch đu” tức “Hô mà đếch làm”. Lựa chọn thể loại nhạc kịch Âu - Mỹ, họ mang đến vở diễn “President Evil - Giám đốc quỷ dữ”, với sự tham gia đặc biệt của TGĐ Tập đoàn FPT Nguyễn Văn Khoa, GĐ CNTT FPT Nguyễn Xuân Việt, và Trưởng ban Văn hóa và Đoàn thể FPT Nguyễn Thành Hưng.

Câu chuyện mở ra khi CEO bị bắt đi, để AI lên ngôi và thẳng tay cắt giảm nhân sự, coi con người là vô dụng. Vùng đất FPT chìm trong giá lạnh cho đến khi anh Khoa xuất hiện, đưa con người trở lại và khơi dậy tinh thần đấu tranh.

Cao trào dâng lên cùng giai điệu hào hùng “Do you hear the people sing” từ vở "Les Misérables", biến sân khấu thành một cuộc cách mạng: con người vùng lên chống lại những cỗ máy lạnh lùng. Thông điệp được khắc sâu: AI có thể là bạn đồng hành, nhưng không thể trở thành “phụ huynh” của chúng ta.

Đặc biệt, TGĐ Nguyễn Văn Khoa lăn xả hết mình trên sân khấu, chẳng kém phần máu lửa như buổi sáng còn xỏ giày đá bóng. Một tiết mục hội tụ đủ hài hước, kịch tính và tinh thần STCo rất riêng của HODEXDO.

- 21h30
Đến lượt FPT IS với tiết mục “Nói 3 Làm 7”, chủ đề Văn hóa miền Trung. Sân khấu mở màn bằng không khí kịch tính trên nền nhạc hùng tráng của "Game of Thrones", khi COO Thân Minh Ngọc xuất hiện dẫn dắt câu chuyện về những khó khăn phải đối mặt.

Tiết mục nhanh chóng đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác: phù thủy áo đen xuất hiện, rồi "thầy pháp Trung Hoa" bước ra với lối châm biếm hài hước, tạo nên nhiều tràng cười sảng khoái.

Dàn diễn viên đã thể hiện khả năng diễn xuất, vũ đạo và giọng hát đồng đều, cống hiến một phần trình diễn vừa hoành tráng, vừa giàu màu sắc văn hóa. Cao trào khép lại bằng hình ảnh visual rồng trắng mắt xanh bay vút trên màn hình - biểu tượng cho sức mạnh của FPT IS: sẵn sàng mang nguồn lực gấp 3 để giải quyết những bài toán khó gấp 7.

Âm hưởng kết bài là điệu hò miền Trung rộn ràng, kết hợp cùng các giai điệu trendy, tạo nên một cái kết vừa truyền thống vừa hiện đại - đúng tinh thần “Nói 3 Làm 7” của nhà hát FPT IS.

- 21h40
Cuối cùng là Synnex FPT với vở diễn “Chuyện tình Cây Bi Ai”, mang chất liệu văn hoá miền Nam. Câu chuyện xoay quanh hai "nhân viên số" vừa mới “onboard” - Syna và Syno - đúng lúc nhà phân phối bước vào giai đoạn chuyển mình, áp lực KPI chồng chất. Trong môi trường đầy thử thách nhưng cũng không kém phần lãng mạn, đôi trẻ đã nảy sinh một mối tình ngọt ngào.

Liệu Syno có đủ bản lĩnh để “vượt sóng, đẩy KPI”, cùng Syna đi đến cái kết hạnh phúc? Vở diễn khéo léo đan xen những tình huống “3 chìm 7 nổi” đầy chông gai, để khẳng định một thông điệp giản dị mà sâu sắc: tình yêu chân chính sẽ luôn thăng hoa.
Đặc biệt, anh Dương Dũng Triều - Chủ tịch Synnex FPT cũng góp mặt trên sân khấu trong một màn cameo cực STCo: xuất hiện, vẫy quả bóng bay rồi… nhẹ nhàng lui xuống.


- 21h55
Các giám khảo lần lượt chia sẻ ấn tượng. Với anh Trương Gia Bình, Liên quân HODEXDO đã gây bất ngờ với âm nhạc hoành tráng và cách AI được khắc họa dữ dội. “Anh Khoa xuất hiện cầm đèn, lọ mọ đi tìm anh em - tình yêu ấy còn mạnh hơn sắt thép. Kịch tính nhất là khi AI đánh nhau với anh Khoa, và cuối cùng con người đã thắng. Chúc mừng, các bạn đã làm rất tốt".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đánh giá cao sự đầu tư ở những tiết mục cuối: từ âm nhạc đến dàn dựng đều thuyết phục. Anh ấn tượng đặc biệt với vở nhạc kịch của Liên quân: “Khả năng viết lời hài hước, dí dỏm thật sự rất hay. Các bạn đã để lại hình ảnh đẹp trong trái tim tôi".

NSND Tự Long chia sẻ sự bất ngờ khi FPT vừa trở lại Hội thao, Hội diễn sau một năm gián đoạn nhưng không khí đã “sôi động như một concert”. “Các bạn bắt trend rất nhanh, văn hóa chế lời ở FPT thì đã lâu rồi. Câu chuyện ‘nói phét’ chính là sản phẩm của những bộ óc kinh điển. Tôi gắn bó với FPT từ những hội diễn Sao Chổi xa xưa, và hôm nay thực sự khâm phục các bạn.". Anh đặc biệt ấn tượng với hai lãnh đạo: anh Nguyễn Quốc Đông (FPT Software) trong chiếc áo choàng vàng tự tin, hào sảng và rất thuộc lời cũng như tiết tấu ca khúc, và hình ảnh anh Khoa cầm đèn với thông điệp: “AI phục vụ chúng ta, chứ không phải cha mẹ chúng ta”.

Nhạc sĩ Trương Quý Hải bày tỏ niềm hạnh phúc khi chứng kiến một trong số ít hội diễn mà tất cả các đội đều hoàn thành xuất sắc. Anh dành lời khen cho FSoft: “Trong tiếng cười vẫn có chút cay cay, nhưng năm nay đơn giản, lời ca tiếng cười vừa đủ – rất FSoft.” Với Liên quân, anh khẳng định: “Đây là một vở nhạc kịch kịch tính, rất đáng nhớ.”

- 22h00
Khán phòng thích thú khi dàn lãnh đạo cấp cao FPT bất ngờ xuất hiện trong tiết mục STCo đặc biệt mang tên “We are humans”. Trên nền nhạc disco sôi động, trong những bộ trang phục ánh kim lấp lánh, họ cùng nhau khiêu vũ, thắp sáng sân khấu bằng năng lượng trẻ trung và hài hước.
Thông điệp được gửi gắm thật giản dị mà sâu sắc: “Trong kỷ nguyên AI, chúng ta vẫn là con người - không phải máy móc".
Những phần quà Lucky Draw đã tìm thấy chủ nhân may mắn tại Hội diễn: Máy lọc không khí Simplus Oxycare A5 Lite từ HSBC; Màn hình Viewsonic VA2714-H 27 inch từ Synnex FPT và Điện thoại Gaming Tecno Pova 7 (8GB/128GB) từ FPT Shop.

- 22h25
Giờ phút được mong chờ nhất đã đến - công bố giải thưởng Hội thao & Hội diễn FPT 37.

Giải toàn đoàn
- Giải Nhất (35 triệu đồng): Liên quân
- Giải Nhì (20 triệu đồng): FPT Software
- Giải Ba (15 triệu đồng): FPT Telecom
Giải chính Hội diễn STCo
- 2 Giải Nhất (20 triệu đồng/giải): FPT Software và Liên quân
- Giải Nhì (15 triệu đồng): FPT Telecom
- Giải Ba (10 triệu đồng): FPT Education
- 5 Giải Đồng hạng (5 triệu đồng/giải): Synnex FPT, FPT Retail, FPT Online, FPT IS, FPT Smart Cloud
Giải phụ cá nhân Hội diễn (2 triệu đồng/giải)
- Nam diễn viên xuất sắc: Nguyễn Ngọc Linh (FPT Software)
- Nữ diễn viên xuất sắc: chị Tô Thanh Hằng (FPT Software)
- Lãnh đạo “diễn như không diễn”: anh Nguyễn Văn Khoa
- Lãnh đạo “đếk biết gì cũng diễn”: anh Nguyễn Quốc Đông (FPT Software)
Giải Hội thao - Diễu hành & Đồng diễn
- Giải Nhất: Liên quân (15 triệu đồng)
- Giải Nhì: FPT Education (10 triệu đồng)
- Giải Ba: FPT Software (8 triệu đồng)
- 6 Giải Khuyến khích (5 triệu đồng/giải): Synnex FPT, FPT Retail, FPT Online, FPT IS, FPT Smart Cloud, FPT Telecom
Giải AI HAY Ngựa
- Giải Nhất: FPT Telecom (10 triệu đồng)
- Giải Nhì: FPT Online (8 triệu đồng)
- Giải Ba: FPT Retail (5 triệu đồng)
Giải AI HAY Né
- Giải Nhất: FPT Telecom (10 triệu đồng)
- Giải Nhì: Liên quân (8 triệu đồng)
- Giải Ba: FPT IS (5 triệu đồng)
- Giải AI HAY Làm màuGiải AI HAY Làm màu
- Giải Nhất: FPT Education (10 triệu đồng)
- Giải Nhì: FPT Software (8 triệu đồng)
- Giải Ba: FPT Telecom (5 triệu đồng)
- 6 Giải Đồng hạng (3 triệu đồng/giải): Synnex FPT, FPT Retail, Liên quân, FPT Online, FPT IS, FPT Smart Cloud
- 22h35
Khoảnh khắc xướng tên Liên quân FHO ở ngôi vị Nhất toàn đoàn đã khiến cả khán phòng vỡ òa trong cảm xúc. Phía sau giải thưởng ấy là mồ hôi, là những buổi tập luyện kéo dài tới 9h-10h đêm, thậm chí có hôm gần nửa đêm mới kết thúc.
Hồ Văn Rel - biên đạo nhảy cho cả Hội thao và Hội diễn - xúc động chia sẻ: “Ban đầu anh em bắt nhịp rất cực vì không phải dân chuyên. Nhưng sau quá trình rèn luyện, các bạn đã làm nên điều phi thường. Tôi thực sự không nói nên lời, chỉ biết cảm ơn FPT đã cho tôi những cảm xúc khó quên này.”

Cùng chung niềm vui, Đào Duy Quang (DC5) bồi hồi nhớ lại: “Ngay khi được gọi tên tham gia tập luyện cho cả Hội thao và Hội diễn, tôi đã cảm thấy vô cùng phấn khởi. Suốt quá trình tập, tôi được gặp gỡ thêm nhiều đồng nghiệp mới, cùng nhau nỗ lực hết mình. Khi biểu diễn xong, thật sự tôi không nghĩ sẽ đạt giải, chỉ biết mình đã làm tốt nhiệm vụ. Giây phút được vinh danh khiến tôi vỡ òa, quá vui vì lần đầu được hưởng niềm hạnh phúc này.”
Chiến thắng toàn đoàn chính là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực bền bỉ, sự đoàn kết và tinh thần STCo ngập tràn trong mỗi bước nhảy, mỗi giai điệu mà Liên quân FHO mang đến Hội thao - Hội diễn FPT37.Giành giải Nhất Hội diễn STCo với tiết mục “Vào 3X ra 7X”, FPT Software tỏ ra khá… bình tĩnh. Đại diện đội, Khương Thị Tuyến chia sẻ: “Thực ra đội đã dự đoán trước giải thưởng này rồi. Trong quá trình tập luyện, chúng tôi dành rất nhiều tâm huyết: từ làm visual, lên kịch bản đến chuẩn bị logistic… đều vô cùng kỹ càng. Vì vậy, giải Nhất này không quá bất ngờ với nhà Phần mềm".

Chỉn chu là thế, nhưng đội thi cũng gặp sự cố nhớ đời: ngay trước hội diễn một ngày, toàn bộ đạo cụ biểu diễn bị mất sạch. Tuy nhiên, cả đội đã động viên nhau, biến thử thách thành động lực, đoàn kết vượt qua khó khăn để mang đến một màn trình diễn thuyết phục, khẳng định người Phần mềm không chỉ đa tài trong công việc mà còn hết mình và tài năng trong văn hóa.
Hội diễn - Hội thao FPT 37 đã khép lại bằng những tiếng cười, những giọt mồ hôi và những tràng pháo tay không dứt. Người FPT đã cháy hết mình trên sân khấu cũng như sân cỏ, để cùng viết tiếp một mùa sinh nhật rực rỡ, thăng hoa.
Năm nay, chuỗi sự kiện chào mừng sinh nhật FPT diễn ra tại 6 địa điểm: ngày 5/9 tại TP HCM, ngày 7/9 tại Gia Lai, ngày 13/9 đồng loạt tại Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Cần Thơ. Song song, các hoạt động online cũng diễn ra trên toàn cầu từ gameshow "Đường lên đỉnh OlympiAI" và thi ảnh "Khoảnh khắc FPT" trên FPT Place, thay frame avatar, nhận thiệp chúc trên FPT Chat.
Riêng Hội diễn STCo "Vào ba ra bảy" sẽ được livestream từ 19h ngày 13/9 trên FPT Place tại group FPT Chungta news.
Người F theo dõi tổng quan toàn bộ chuỗi hoạt động TẠI ĐÂY.
Ý kiến
()