Chúng ta

Tủm tỉm

Thứ năm, 22/2/2007 | 17:15 GMT+7

Cao thủ

Giảng viên nói với sinh viên: "Theo điều tra mới nhất, ở độ tuổi dậy thì, cứ 17 giây thì các cậu con trai lại có một ý nghĩ về tình dục".

Một lời nói thì thầm ở cuối lớp: "Thật khó tin, 17 giây ư?".

Một tiếng nói khác: "Tớ cũng chả tin. Thế 16 giây kia sẽ nghĩ về chuyện gì bây giờ?".

Gỡ rối tơ lòng

Một bà viết thư hỏi báo: "Tôi có điều bí mật không muốn nói với chàng, sợ nói thì chàng chê không cưới, mà không nói, sau này chàng biết được sẽ li dị. ấy là tôi có hàm răng giả. Vậy phải làm sao?".

Tờ báo trả lời:

- Bạn ngậm miệng lại!

Cha nào con ấy

Thằng cháu kể với ông:

- Cứ mỗi lần bố mẹ cháu cãi nhau, bố cháu lại đem bát đĩa ra đập.

- Thế mẹ cháu...?

- Mẹ cháu nói rằng: "Đúng là cha nào con ấy".

Trừ sâu

Thanh đi làm dâu đã lâu, nay về thăm mẹ đẻ. Cô tíu tít:

- Mẹ ạ, hôm qua anh Cường chồng con ăn trúng phải một con sâu trong rau sống!

- Vậy à? Rồi con làm sao?

- Có gì đâu, con cho anh ý uống thuốc trừ sâu!

Nhẹ

Đến nhà bạn chơi, bé H tình hình hỏi:

- Chị của cậu nặng bao nhiêu cân?

- à... 31 cân.

- Vô lí. Béo thế mà có chừng ấy thôi sao?
- ừ, vì tớ thấy chị ấy đứng 2 chân trên 2 cái bàn cân.

Ý kiến

()