Chúng ta

Chuyện cá chép Hồ Tây, cười không khép miệng được

Thứ tư, 5/10/2016 | 17:30 GMT+7

Câu chuyện vui về cá chép Hồ Tây với bóng cá và... bao cao su.

Hôm rồi kiếm được con cá ngon của Hồ Tây. Gọi ông anh quý hóa đến nhậu, vì là con cá đực, trong bụng nó toàn sẹ (bộ phận sản xuất ra tinh trùng cá), ruột chả có gì nên mình chỉ ken (vuốt) qua rồi hấp toàn bộ bộ lòng cá cùng con cá. Trong bữa nhậu cứ thấy ông anh quý hóa nhai tóp tép, chả chịu gắp thức ăn gì cả.

ca-ho-tay-fpt-3099-1475640494.jpg
 

- Anh ơi anh ăn cá đi, con này là chép đực 5 kg là loại cụ và đặc sản Hồ Tây đấy!

- Anh biết rồi, nhưng anh đang nhai cái bong bóng cá, con này cụ có khác, bong bóng nó dai thật đấy!

Mình cau mày lẩm bẩm trong họng. Rõ ràng lúc hấp cá mình đã chén cái bong bóng bằng nắm đấm của nó rồi mà nhỉ. Thôi rồi, các tình yêu biết không? Cá Hồ Tây rất hay nuốt bao cao su của các cặp tình nhân tiết kiệm tiền vào nhà nghỉ, hành sự ven hồ rồi tiện tay ném xuống nước. Nghĩ đến đây mình tái mặt nhưng không dám can ngăn ông anh vì đã muộn.

- Thôi anh ơi, anh nuốt chửng đi, cá già nó thế, ăn hết bong bóng đi còn ăn thịt của nó nữa, ngon lắm.

Đinh Công Sáng

Ý kiến

()