Chúng ta

Người FPT Quảng Ninh giúp hoạt động thiện nguyện lan tỏa

Thứ tư, 18/3/2015 | 10:05 GMT+7

"Tôi rất vui khi thấy thành phần tham gia đoàn thiện nguyện của FPT Quảng Ninh đều là thanh niên. Sự nhiệt huyết và tấm lòng nhân ái của các bạn sẽ giúp hoạt động này lan tỏa mọi nơi trên đất nước Việt Nam chứ không chỉ riêng ở Quảng Ninh", chị Bùi Thị Quỳnh Nga, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Quảng Yên, bộc bạch.

<p> Tiếp nối chuỗi hoạt động thiện nguyện đang được FPT Telecom tổ chức trên toàn quốc, ngày 15/3, chi nhánh Quảng Ninh tổ chức chương trình "FPT chắp cánh ước mơ" cho học sinh nghèo học giỏi ở xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên.</p>

Tiếp nối chuỗi hoạt động thiện nguyện đang được FPT Telecom tổ chức trên toàn quốc, ngày 15/3, chi nhánh Quảng Ninh tổ chức chương trình "FPT chắp cánh ước mơ" cho học sinh nghèo học giỏi ở xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên.

<p> Chi nhánh đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu với các em, tạo không khí hào hứng, sôi nổi.</p>

Chi nhánh đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu với các em, tạo không khí hào hứng, sôi nổi.

<p> Trong buổi tặng quà, hơn 20 sinh viên tình nguyện cùng vui chơi, động viên tinh thần các em. "Em rất vui khi được tham gia chương trình từ thiện của FPT. Nhìn các em nhỏ vui cười hạnh phúc khi được chơi trò chơi, nhận quà, em thấy mình cũng vui lây. Em đang học ngành công tác xã hội nên đây là hoạt động rất ý nghĩa với em. Hơn nữa, Hiệp Hòa là quê hương em nên mong FPT sẽ có thêm nhiều hoạt động dành cho nơi đây nữa", Đinh Thị Tình, sinh viên ĐH Hạ Long, chia sẻ.</p>

Trong buổi tặng quà, hơn 20 sinh viên tình nguyện cùng vui chơi, động viên tinh thần các em. "Em rất vui khi được tham gia chương trình từ thiện của FPT. Nhìn các em nhỏ vui cười hạnh phúc khi được chơi trò chơi, nhận quà, em thấy mình cũng vui lây. Em đang học ngành công tác xã hội nên đây là hoạt động rất ý nghĩa với em. Hơn nữa, Hiệp Hòa là quê hương em nên mong FPT sẽ có thêm nhiều hoạt động dành cho nơi đây nữa", Đinh Thị Tình, sinh viên ĐH Hạ Long, chia sẻ.

<p> Anh Lê Trung Mỹ, Phó GĐ chi nhánh Quảng Ninh, trao 4 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những năm qua, chi nhánh đã thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện tại trại trẻ mồ côi, Bệnh viện Quảng Ninh, Bệnh viện Bãi Cháy, thăm các bé ở làng chài ven biển. Ngày 13/3 năm nay, đơn vị hướng đến trẻ em nghèo với mong muốn "Chắp cánh ước mơ" cho những mầm non tương lai của đất nước. </p>

Anh Lê Trung Mỹ, Phó GĐ chi nhánh Quảng Ninh, trao 4 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những năm qua, chi nhánh đã thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện tại trại trẻ mồ côi, Bệnh viện Quảng Ninh, Bệnh viện Bãi Cháy, thăm các bé ở làng chài ven biển. Ngày 13/3 năm nay, đơn vị hướng đến trẻ em nghèo với mong muốn "Chắp cánh ước mơ" cho những mầm non tương lai của đất nước. 

<p> "Xã Hiệp Hòa có nhiều hộ nghèo, cuộc sống khó khăn. Tôi đau ốm suốt ba năm nay do bị u phổi và viêm gan, hầu như nằm viện ở Hà Nội. Gia đình có ba cháu thì một cháu không thể tiếp tục theo học vì gia đình khó khăn quá. Nay được công ty đến động viên, tôi rất cảm động và mong muốn sẽ có nhiều tổ chức hảo tâm như vậy đến với bà con nghèo chúng tôi", cô Nguyễn Thị Luyến, thôn 10, xã Hiệp Hòa, bày tỏ.</p>

"Xã Hiệp Hòa có nhiều hộ nghèo, cuộc sống khó khăn. Tôi đau ốm suốt ba năm nay do bị u phổi và viêm gan, hầu như nằm viện ở Hà Nội. Gia đình có ba cháu thì một cháu không thể tiếp tục theo học vì gia đình khó khăn quá. Nay được công ty đến động viên, tôi rất cảm động và mong muốn sẽ có nhiều tổ chức hảo tâm như vậy đến với bà con nghèo chúng tôi", cô Nguyễn Thị Luyến, thôn 10, xã Hiệp Hòa, bày tỏ.

<p> "Tôi rất vui khi thấy thành phần tham gia đoàn thiện nguyện hôm nay của FPT Quảng Ninh đều là thanh niên. Hành động chia sẻ khó khăn với cộng đồng của các bạn thật đáng quý. Hoạt động này càng ý nghĩa hơn khi được tổ chức trong tháng 3 - dịp hướng đến kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Sự nhiệt huyết và tấm lòng nhân ái của các bạn sẽ giúp hoạt động này lan tỏa mọi nơi trên đất nước Việt Nam chứ không chỉ riêng ở Quảng Ninh", chị Bùi Thị Quỳnh Nga, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Quảng Yên, bộc bạch.</p>

"Tôi rất vui khi thấy thành phần tham gia đoàn thiện nguyện hôm nay của FPT Quảng Ninh đều là thanh niên. Hành động chia sẻ khó khăn với cộng đồng của các bạn thật đáng quý. Hoạt động này càng ý nghĩa hơn khi được tổ chức trong tháng 3 - dịp hướng đến kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Sự nhiệt huyết và tấm lòng nhân ái của các bạn sẽ giúp hoạt động này lan tỏa mọi nơi trên đất nước Việt Nam chứ không chỉ riêng ở Quảng Ninh", chị Bùi Thị Quỳnh Nga, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Quảng Yên, bộc bạch.

<p> Theo chú Đinh Tuấn Thụy, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Hòa, đây là xã có dân số đông, tỷ lệ hộ nghèo tương đối cao trong thị xã Quảng Yên nên học sinh gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn trong học tập. "Vì vậy, chúng tôi rất vui mừng khi FPT đã quan tâm, dành những món quà thiết thực động viên trẻ em nghèo của xã vươn lên trong học tập", ông Thụy nói.</p>

Theo chú Đinh Tuấn Thụy, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Hòa, đây là xã có dân số đông, tỷ lệ hộ nghèo tương đối cao trong thị xã Quảng Yên nên học sinh gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn trong học tập. "Vì vậy, chúng tôi rất vui mừng khi FPT đã quan tâm, dành những món quà thiết thực động viên trẻ em nghèo của xã vươn lên trong học tập", ông Thụy nói.

<p> Hai anh em Đinh Hùng Thắng (áo vàng, 7 tuổi) và Đinh Tuy Hồng (áo đỏ, 6 tuổi) được mẹ đưa về sau khi nhận quà. Hai em còn nhỏ nhưng đều ốm đau từ nhỏ, gia đình rất khó khăn, chữa bệnh chỉ nương nhờ các tổ chức từ thiện.</p>

Hai anh em Đinh Hùng Thắng (áo vàng, 7 tuổi) và Đinh Tuy Hồng (áo đỏ, 6 tuổi) được mẹ đưa về sau khi nhận quà. Hai em còn nhỏ nhưng đều ốm đau từ nhỏ, gia đình rất khó khăn, chữa bệnh chỉ nương nhờ các tổ chức từ thiện.

<p> Ngoài các hoạt động vui chơi, tặng quà, chi nhánh cũng tổ chức chiếu phim cho các em nhỏ. "Em rất thích bộ phim này, rất hay và hài hước. Em mong các anh chị sẽ thường xuyên về đây để chúng em được xem thêm những phim hay như thế nữa", em Nguyễn Phương Mai, xóm 3, xã Hiệp Hòa, hào hứng nói.</p>

Ngoài các hoạt động vui chơi, tặng quà, chi nhánh cũng tổ chức chiếu phim cho các em nhỏ. "Em rất thích bộ phim này, rất hay và hài hước. Em mong các anh chị sẽ thường xuyên về đây để chúng em được xem thêm những phim hay như thế nữa", em Nguyễn Phương Mai, xóm 3, xã Hiệp Hòa, hào hứng nói.

<p> "Nhìn ánh mắt long lanh của các em khi nhận quà, tôi cảm thấy đây là chương trình rất có ý nghĩa không chỉ với trẻ em nghèo mà với cả nhân viên FPT. Qua đó, chúng ta có thể thấu hiểu hơn về cuộc sống vất vả của những người xung quanh mình. Cần nhiều hơn nữa những chương trình từ thiện như vậy vì Quảng Ninh vẫn còn rất nhiều người còn khó khăn hơn thế nữa", chị Nguyễn Thị Phương Thúy, Văn phòng giao dịch Cửa Ông, chia sẻ.</p>

"Nhìn ánh mắt long lanh của các em khi nhận quà, tôi cảm thấy đây là chương trình rất có ý nghĩa không chỉ với trẻ em nghèo mà với cả nhân viên FPT. Qua đó, chúng ta có thể thấu hiểu hơn về cuộc sống vất vả của những người xung quanh mình. Cần nhiều hơn nữa những chương trình từ thiện như vậy vì Quảng Ninh vẫn còn rất nhiều người còn khó khăn hơn thế nữa", chị Nguyễn Thị Phương Thúy, Văn phòng giao dịch Cửa Ông, chia sẻ.

<p> Anh Phạm Văn Nam, Trưởng Văn phòng giao dịch Uông Bí, bày tỏ sự xúc động khi lần đầu được tham gia hoạt động từ thiện: "Từ trước đến nay tôi rất muốn tham gia các hoạt động thiện nguyện nhưng chưa có cơ hội, vì cũng không biết đoàn thể nào tổ chức. Trong chuyến đi thực tế này cùng với anh chị em FPT, tôi mới biết có nhiều hoàn cảnh khó khăn như thế. Các em còn nhỏ nhưng đã sớm mồ côi cha mẹ, chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Tôi mong sẽ có thêm cơ hội để giúp đỡ các em nhiều hơn nữa".</p>

Anh Phạm Văn Nam, Trưởng Văn phòng giao dịch Uông Bí, bày tỏ sự xúc động khi lần đầu được tham gia hoạt động từ thiện: "Từ trước đến nay tôi rất muốn tham gia các hoạt động thiện nguyện nhưng chưa có cơ hội, vì cũng không biết đoàn thể nào tổ chức. Trong chuyến đi thực tế này cùng với anh chị em FPT, tôi mới biết có nhiều hoàn cảnh khó khăn như thế. Các em còn nhỏ nhưng đã sớm mồ côi cha mẹ, chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Tôi mong sẽ có thêm cơ hội để giúp đỡ các em nhiều hơn nữa".

<p> Ngoài việc tặng quà cho các em tại nhà văn hóa xã, đoàn cũng đi đến những hộ gia đình khó khăn để thăm hỏi, động viên và trao quà. Trong đó có gia đình chị Nguyễn Thị Hiền, chồng mất sớm, một mình chị tần tảo đan giành, xỏ dế để nuôi ba đứa con ăn học. Vừa qua, chính quyền địa phương đã ủng hộ xây cho bốn mẹ con chị căn nhà để che mưa che nắng. "Tuy sống trong cái đói nghèo nhưng tôi có may mắn là các con đều ngoan ngoãn, học giỏi. Nhận được sự động viên của công ty, mẹ con tôi càng thêm phấn khởi. Tôi chỉ mong có sức khỏe để nuôi cho các con ăn học, sau này thoát khỏi cái đói nghèo", cô Hiền bày tỏ. </p>

Ngoài việc tặng quà cho các em tại nhà văn hóa xã, đoàn cũng đi đến những hộ gia đình khó khăn để thăm hỏi, động viên và trao quà. Trong đó có gia đình chị Nguyễn Thị Hiền, chồng mất sớm, một mình chị tần tảo đan giành, xỏ dế để nuôi ba đứa con ăn học. Vừa qua, chính quyền địa phương đã ủng hộ xây cho bốn mẹ con chị căn nhà để che mưa che nắng. "Tuy sống trong cái đói nghèo nhưng tôi có may mắn là các con đều ngoan ngoãn, học giỏi. Nhận được sự động viên của công ty, mẹ con tôi càng thêm phấn khởi. Tôi chỉ mong có sức khỏe để nuôi cho các con ăn học, sau này thoát khỏi cái đói nghèo", cô Hiền bày tỏ. 

Tây Hạ

Ảnh: Minh Hòa

Ý kiến

()