Chúng ta

Ngày đặc biệt của Top 13 FPT Under 35 2026

Thứ bảy, 12/9/2026 | 08:45 GMT+7

Chuyến tham quan tư gia Phó Chủ tịch FPT Bùi Quang Ngọc đưa đoàn FPT 13 Under 35 2026 đi qua những câu chuyện về lịch sử, văn hóa trước khi khép lại bằng một buổi tối rộn ràng tiếng hát.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chiều 11/9, hành trình tham quan tư gia Phó Chủ tịch FPT Bùi Quang Ngọc của đoàn FPT 13 Under 35 bắt đầu tại Nhà thờ tổ Bùi tộc. Vừa bắt tay chào từng thành viên, anh Ngọc đã nhanh chóng vào vai “hướng dẫn viên”, dẫn những người trẻ FPT bước vào câu chuyện về Bùi tộc qua lịch sử hình thành nhà thờ, những nhân vật và dấu ấn của dòng họ qua nhiều thời kỳ.</p>

Chiều 11/9, hành trình tham quan tư gia Phó Chủ tịch FPT Bùi Quang Ngọc của đoàn FPT 13 Under 35 bắt đầu tại Nhà thờ tổ Bùi tộc. Vừa bắt tay chào từng thành viên, anh Ngọc đã nhanh chóng vào vai “hướng dẫn viên”, dẫn những người trẻ FPT bước vào câu chuyện về Bùi tộc qua lịch sử hình thành nhà thờ, những nhân vật và dấu ấn của dòng họ qua nhiều thời kỳ.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Theo bước anh Ngọc, đoàn lần lượt tham quan Văn bia, Bia công đức, các gian thờ, Vườn Hạ, Vườn Thượng rồi Nhà truyền thống. Anh kể, hơn 10.000 người thuộc họ Bùi đã chung tay xây dựng Nhà thờ tổ, trong đó có nhóm họ Bùi FPT.</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Trước Nhà thờ tổ, cả đoàn thành kính dâng hương, anh Bùi Quang Ngọc xin các cụ phù hộ độ trì cho các bạn trẻ FPT ngày càng tiến bộ, phù hộ cho FPT ngày càng phát triển. Các thành viên FPT Under 35 còn được anh Ngọc trao tay tờ ấn Bùi tộc, gửi theo lời chúc may mắn cho hành trình phía trước.</p>

Theo bước anh Ngọc, đoàn lần lượt tham quan Văn bia, Bia công đức, các gian thờ, Vườn Hạ, Vườn Thượng rồi Nhà truyền thống. Anh kể, hơn 10.000 người thuộc họ Bùi đã chung tay xây dựng Nhà thờ tổ, trong đó có nhóm họ Bùi FPT.

Trước Nhà thờ tổ, cả đoàn thành kính dâng hương, anh Bùi Quang Ngọc xin các cụ phù hộ độ trì cho các bạn trẻ FPT ngày càng tiến bộ, phù hộ cho FPT ngày càng phát triển. Các thành viên FPT Under 35 còn được anh Ngọc trao tay tờ ấn Bùi tộc, gửi theo lời chúc may mắn cho hành trình phía trước.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Với hai người con họ Bùi trong đoàn, chuyến thăm mang thêm một cảm xúc riêng. Anh Bùi Văn Phú nhớ nhất những câu chuyện về các danh nhân họ Bùi, trong đó có hai doanh nhân gắn với thời khắc lịch sử của đất nước. Từ những câu chuyện ấy, anh cảm nhận rõ hơn về dòng họ luôn gắn liền với lịch sử dân tộc.</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Với chị Bùi Thị Chín Quý, ấn tượng sâu nhất lại đến từ hình tượng nữ tướng Bùi Thị Xuân và khu vực trang trọng dành để ghi nhận những đóng góp của phụ nữ trong Bùi tộc. Những pho tượng, câu chuyện lịch sử và bia đá khiến chị bất ngờ khi nhận ra dòng họ mình có nhiều điều đáng tự hào hơn những gì từng biết.</p>

Với hai người con họ Bùi trong đoàn, chuyến thăm mang thêm một cảm xúc riêng. Anh Bùi Văn Phú nhớ nhất những câu chuyện về các danh nhân họ Bùi, trong đó có hai doanh nhân gắn với thời khắc lịch sử của đất nước. Từ những câu chuyện ấy, anh cảm nhận rõ hơn về dòng họ luôn gắn liền với lịch sử dân tộc.

Với chị Bùi Thị Chín Quý, ấn tượng sâu nhất lại đến từ hình tượng nữ tướng Bùi Thị Xuân và khu vực trang trọng dành để ghi nhận những đóng góp của phụ nữ trong Bùi tộc. Những pho tượng, câu chuyện lịch sử và bia đá khiến chị bất ngờ khi nhận ra dòng họ mình có nhiều điều đáng tự hào hơn những gì từng biết.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Rời không gian linh thiêng của Nhà thờ tổ, cả đoàn tiếp tục tham quan biệt thự Sen. Một màu xanh mở ra với những cây tùng Nhật, tùng La hán được bố trí xung quanh khuôn viên nhà, mỗi cây lại được anh Ngọc gắn với một cái tên và một câu chuyện riêng. Anh chia sẻ, cây lâu năm nhất hiện được anh chăm sóc đã khoảng 750 tuổi.</p>

Rời không gian linh thiêng của Nhà thờ tổ, cả đoàn tiếp tục tham quan biệt thự Sen. Một màu xanh mở ra với những cây tùng Nhật, tùng La hán được bố trí xung quanh khuôn viên nhà, mỗi cây lại được anh Ngọc gắn với một cái tên và một câu chuyện riêng. Anh chia sẻ, cây lâu năm nhất hiện được anh chăm sóc đã khoảng 750 tuổi.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> <span>Anh vừa dẫn đoàn qua vườn Nhật, vườn Việt, vừa kể về từng cách sắp đặt. Thấy mọi người giơ máy chụp hình, anh nhiệt tình chỉ luôn nên đứng ở đâu, lấy góc nào, quay về hướng nào để ôm trọn được cảnh đẹp phía sau.</span></p>

Anh vừa dẫn đoàn qua vườn Nhật, vườn Việt, vừa kể về từng cách sắp đặt. Thấy mọi người giơ máy chụp hình, anh nhiệt tình chỉ luôn nên đứng ở đâu, lấy góc nào, quay về hướng nào để ôm trọn được cảnh đẹp phía sau.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Đỗ Hồng Điệp nói, chữ “wow” vẫn chưa thể hiện hết những ấn tượng của anh về biệt thự Sen. Điều khiến anh nhớ hơn cả là phía sau từng cái cây là cách anh Ngọc đặt tên cho chúng đầy thú vị. Anh ví chuyến đi cùng anh Ngọc như lần giở một cuốn sách về văn hóa, lịch sử Việt Nam, “đẹp từ trang bìa” và nội dung bên trong cũng đầy cuốn hút.</p>

Anh Đỗ Hồng Điệp nói, chữ “wow” vẫn chưa thể hiện hết những ấn tượng của anh về biệt thự Sen. Điều khiến anh nhớ hơn cả là phía sau từng cái cây là cách anh Ngọc đặt tên cho chúng đầy thú vị. Anh ví chuyến đi cùng anh Ngọc như lần giở một cuốn sách về văn hóa, lịch sử Việt Nam, “đẹp từ trang bìa” và nội dung bên trong cũng đầy cuốn hút.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Từ biệt thự Sen, hành trình nối dài sang Công viên đá Quang Minh. Giữa những hàng cây tùng là hàng trăm tác phẩm đá với đủ hình dáng, kích thước được sắp đặt trong khuôn viên. Đi tới đâu, anh Ngọc lại dừng chân giới thiệu tới đó; phía sau mỗi pho tượng, mỗi cụm đá không chỉ là dáng hình mà còn có câu chuyện riêng được gia chủ gửi gắm.</span></p>

Từ biệt thự Sen, hành trình nối dài sang Công viên đá Quang Minh. Giữa những hàng cây tùng là hàng trăm tác phẩm đá với đủ hình dáng, kích thước được sắp đặt trong khuôn viên. Đi tới đâu, anh Ngọc lại dừng chân giới thiệu tới đó; phía sau mỗi pho tượng, mỗi cụm đá không chỉ là dáng hình mà còn có câu chuyện riêng được gia chủ gửi gắm.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Cùng đoàn hoàn thành “tour” dài hơn 10 ngàn bước đi bộ, chị Nguyễn Kim Cúc &lpar;thứ 2 từ trái sang&rpar; vẫn cảm thấy vô cùng thư giãn và ấn tượng với điều nằm phía sau những công trình ấy. Chị nhìn thấy ở đó sự nhất quán với tinh thần mà mình vẫn cảm nhận tại FPT: làm kinh doanh nhưng luôn hướng tới những giá trị cho quê hương, đất nước.</p>

Cùng đoàn hoàn thành “tour” dài hơn 10 ngàn bước đi bộ, chị Nguyễn Kim Cúc (thứ 2 từ trái sang) vẫn cảm thấy vô cùng thư giãn và ấn tượng với điều nằm phía sau những công trình ấy. Chị nhìn thấy ở đó sự nhất quán với tinh thần mà mình vẫn cảm nhận tại FPT: làm kinh doanh nhưng luôn hướng tới những giá trị cho quê hương, đất nước.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Sau nhiều giờ đi bộ và nghe chuyện, cả đoàn dừng chân bên bàn tiệc đặt giữa khu vườn. Trời vừa chập tối, ánh sáng dịu dần sau những hàng tùng, còn những bản nhạc Trịnh không lời do chính anh Ngọc lựa chọn bắt đầu vang lên. Nhịp của chuyến đi cũng chậm lại, từ một buổi tham quan chuyển thành cuộc trò chuyện thân tình giữa lãnh đạo và những người trẻ FPT.</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Trước khi khai tiệc, anh Ngọc dành đôi lời cho những vị khách đặc biệt của mình. Anh chúc 13 gương mặt Under 35 có một buổi tối vui vẻ và “tiếp tục là ngọn cờ đầu của đơn vị mình”.<br /> Những chiếc ly được nâng lên, tiếng “2-3-zô” đồng thanh vang giữa khu vườn, chính thức mở màn cho phần náo nhiệt nhất của buổi giao lưu.</p>

Sau nhiều giờ đi bộ và nghe chuyện, cả đoàn dừng chân bên bàn tiệc đặt giữa khu vườn. Trời vừa chập tối, ánh sáng dịu dần sau những hàng tùng, còn những bản nhạc Trịnh không lời do chính anh Ngọc lựa chọn bắt đầu vang lên. Nhịp của chuyến đi cũng chậm lại, từ một buổi tham quan chuyển thành cuộc trò chuyện thân tình giữa lãnh đạo và những người trẻ FPT.

Trước khi khai tiệc, anh Ngọc dành đôi lời cho những vị khách đặc biệt của mình. Anh chúc 13 gương mặt Under 35 có một buổi tối vui vẻ và “tiếp tục là ngọn cờ đầu của đơn vị mình”.
Những chiếc ly được nâng lên, tiếng “2-3-zô” đồng thanh vang giữa khu vườn, chính thức mở màn cho phần náo nhiệt nhất của buổi giao lưu.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Sau màn mở đầu của anh Ngọc, chiếc micro liên tục đổi chủ. Lần lượt những ca sĩ Võ Đình Dũng, Nguyễn Kim Cúc, Nguyễn Thành Long và Phạm Văn Quyền cùng nhiều thành viên lần lượt góp giọng.</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Có màn trình diễn khiến mọi người đứng dậy vỗ tay, có bài lại sung đến mức tất cả đều đồng thanh hát vang. Những cái khoác vai, nhún nhảy và cùng nhau hát khiến khu vườn càng về khuya càng rộn ràng, trẻ trung và đầy chất kết nối của những người FPT.</p>

Sau màn mở đầu của anh Ngọc, chiếc micro liên tục đổi chủ. Lần lượt những ca sĩ Võ Đình Dũng, Nguyễn Kim Cúc, Nguyễn Thành Long và Phạm Văn Quyền cùng nhiều thành viên lần lượt góp giọng.

Có màn trình diễn khiến mọi người đứng dậy vỗ tay, có bài lại sung đến mức tất cả đều đồng thanh hát vang. Những cái khoác vai, nhún nhảy và cùng nhau hát khiến khu vườn càng về khuya càng rộn ràng, trẻ trung và đầy chất kết nối của những người FPT.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Sau những bản tình ca lẫn bài nhạc sôi động của tuổi trẻ, anh Chu Quang Huy, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn FPT, “chốt hạ” bữa tiệc bằng ca khúc Nối vòng tay lớn, cùng các thành viên FPT khoác vai và cất vang tiếng hát, kéo mọi người lại gần nhau thêm một lần nữa.</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Khi những giai điệu cuối cùng lắng xuống, điều còn lại sau chuyến đi không chỉ là những câu chuyện được nghe hay những khung hình được lưu giữ. Đó còn là một khoảng thời gian đủ gần để những thế hệ người FPT ngồi lại bên nhau, sẻ chia những giá trị đã được bồi đắp qua năm tháng, và tiếp thêm cho nhau cảm hứng để tiếp tục hành trình phía trước.</p>

Sau những bản tình ca lẫn bài nhạc sôi động của tuổi trẻ, anh Chu Quang Huy, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn FPT, “chốt hạ” bữa tiệc bằng ca khúc Nối vòng tay lớn, cùng các thành viên FPT khoác vai và cất vang tiếng hát, kéo mọi người lại gần nhau thêm một lần nữa.

Khi những giai điệu cuối cùng lắng xuống, điều còn lại sau chuyến đi không chỉ là những câu chuyện được nghe hay những khung hình được lưu giữ. Đó còn là một khoảng thời gian đủ gần để những thế hệ người FPT ngồi lại bên nhau, sẻ chia những giá trị đã được bồi đắp qua năm tháng, và tiếp thêm cho nhau cảm hứng để tiếp tục hành trình phía trước.

Đức Trung - Trần Huấn

Ý kiến

()