Chúng ta

22.000 bước chân, niềm tự hào và tình đồng đội nơi ‘bồng lai tiên cảnh’

Thứ sáu, 27/9/2024 | 20:55 GMT+7

Chuyến trekking đầy hứng khởi khám phá đỉnh Bạch Mã của đoàn FPT 13 Under 35 không chỉ là chuyến phiêu lưu giữa tự nhiên, mà còn là cuộc khám phá tình đồng đội và sức mạnh của tình yêu thương. Từ cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ đến những động viên ấm áp, mỗi bước đi đều ghi một dấu ấn không thể nào quên trong hành trình khám phá và sẻ chia yêu thương.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> 7h30, đoàn khởi hành từ Hope School, tạm biệt các em nhỏ và rời Đà Nẵng sau một ngày tràn đầy trải nghiệm ý nghĩa. 17 thành viên háo hức lên xe, lòng tràn đầy mong đợi cho chuyến đi Huế với những câu chuyện và kế hoạch trekking đầy hứa hẹn. Trong suốt hành trình, hướng dẫn viên chia sẻ những điều thú vị về Bạch Mã, từ những điểm đặc biệt cho đến những lưu ý khi trekking. Thời tiết tuyệt vời với nắng nhẹ và bầu trời trong xanh.</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Hơn 1 giờ 30 phút sau, xe dừng lại tại chân núi Bạch Mã. Tại đây, đoàn được chia thành 3 xe nhỏ để dễ dàng tiếp cận điểm trekking. Mọi người háo hức nhận áo mưa và gậy leo núi, như những chiến binh chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu.</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Con đường dài 16 km dẫn lên đèo, lướt qua thảm thực vật xanh mướt của rừng Bạch Mã. Khi vào sâu trong rừng, không khí mát mẻ càng làm cho lòng người thêm phấn chấn. Xe mất khoảng 45 phút để đến điểm xuất phát trekking.</p>

7h30, đoàn khởi hành từ Hope School, tạm biệt các em nhỏ và rời Đà Nẵng sau một ngày tràn đầy trải nghiệm ý nghĩa. 17 thành viên háo hức lên xe, lòng tràn đầy mong đợi cho chuyến đi Huế với những câu chuyện và kế hoạch trekking đầy hứa hẹn. Trong suốt hành trình, hướng dẫn viên chia sẻ những điều thú vị về Bạch Mã, từ những điểm đặc biệt cho đến những lưu ý khi trekking. Thời tiết tuyệt vời với nắng nhẹ và bầu trời trong xanh.

Hơn 1 giờ 30 phút sau, xe dừng lại tại chân núi Bạch Mã. Tại đây, đoàn được chia thành 3 xe nhỏ để dễ dàng tiếp cận điểm trekking. Mọi người háo hức nhận áo mưa và gậy leo núi, như những chiến binh chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu.

Con đường dài 16 km dẫn lên đèo, lướt qua thảm thực vật xanh mướt của rừng Bạch Mã. Khi vào sâu trong rừng, không khí mát mẻ càng làm cho lòng người thêm phấn chấn. Xe mất khoảng 45 phút để đến điểm xuất phát trekking.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> 10h30, hành trình khám phá đỉnh Bạch Mã chính thức bắt đầu. Sự trẻ trung và nhiệt huyết của đoàn khiến khởi động trở nên nhẹ nhàng hơn. Mọi người di chuyển nhanh chóng qua các đoạn dốc, nhưng sau 30 phút, một số đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi bởi đường mòn bê tông gồ ghề.</p>

10h30, hành trình khám phá đỉnh Bạch Mã chính thức bắt đầu. Sự trẻ trung và nhiệt huyết của đoàn khiến khởi động trở nên nhẹ nhàng hơn. Mọi người di chuyển nhanh chóng qua các đoạn dốc, nhưng sau 30 phút, một số đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi bởi đường mòn bê tông gồ ghề.

<div style="text-align:justify;"> <span>Anh Nguyễn Văn Dũng &lpar;Sendo&rpar;, dù bị đau chân do bệnh lý, vẫn không từ bỏ thử thách. Anh chọn đi nhanh ở những đoạn dễ dàng và chủ động khởi hành trước khi mọi người dừng lại chụp ảnh. Ở những đoạn khó khăn, đoàn luôn chờ nhau. “Cố lên Dũng ơi!” - những lời động viên từ bạn bè tiếp thêm sức mạnh cho anh. Tình đồng đội thăng hoa trong từng khoảnh khắc.</span></div>

Anh Nguyễn Văn Dũng (Sendo), dù bị đau chân do bệnh lý, vẫn không từ bỏ thử thách. Anh chọn đi nhanh ở những đoạn dễ dàng và chủ động khởi hành trước khi mọi người dừng lại chụp ảnh. Ở những đoạn khó khăn, đoàn luôn chờ nhau. “Cố lên Dũng ơi!” - những lời động viên từ bạn bè tiếp thêm sức mạnh cho anh. Tình đồng đội thăng hoa trong từng khoảnh khắc.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Gần 11h30, đoàn đặt chân đến đỉnh Bạch Mã. Nắng đã lên cao, nhưng khi đứng trên đài ngắm nhìn cảnh sắc bao la, cả núi rừng Bạch Mã hiện lên hùng vĩ và tuyệt đẹp. Mọi người cùng nhau rung chiếc chuông lớn ở đỉnh, chụp ảnh tập thể và hô vang “FPT!”, “FPT Under 35!” như những chiến binh kiêu hãnh.</p>

Gần 11h30, đoàn đặt chân đến đỉnh Bạch Mã. Nắng đã lên cao, nhưng khi đứng trên đài ngắm nhìn cảnh sắc bao la, cả núi rừng Bạch Mã hiện lên hùng vĩ và tuyệt đẹp. Mọi người cùng nhau rung chiếc chuông lớn ở đỉnh, chụp ảnh tập thể và hô vang “FPT!”, “FPT Under 35!” như những chiến binh kiêu hãnh.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> <span>Cờ Tổ quốc và cờ FPT tung bay giữa không trung khiến những trái tim rung cảm tự hào.</span></p>

Cờ Tổ quốc và cờ FPT tung bay giữa không trung khiến những trái tim rung cảm tự hào.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> “Tôi thật sự vui mừng và hạnh phúc khi cả đoàn đã lên đến đỉnh Bạch Mã an toàn, không ai bị chấn thương. Sự khỏe mạnh của mọi người là điều tuyệt vời nhất”, anh Đỗ Bảo Châu &lpar;FPT Education&rpar; hồ hởi. Đây cũng là lần đầu tiên anh đặt chân đến Bạch Mã và không thể không ngưỡng mộ vẻ đẹp của cảnh vật Việt Nam.</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> “Trong hành trình 22.000 bước vừa qua, tôi cảm nhận được sự kết nối và giao lưu giữa các thành viên trong đoàn. Hai ngày vừa qua thật sự rất ý nghĩa, khi tôi được ăn, ngủ và ở cùng các bạn tại Hope School, còn được trải nghiệm cùng những đồng đội FPT nữa. Tôi hy vọng đây chỉ là khởi đầu cho một hành trình dài hơn, khi chúng ta sẽ còn gắn kết, đoàn kết và ủng hộ nhau trong tương lai”, FPT 13 Under 35 hạng mục Sản xuất chia sẻ.</p>

“Tôi thật sự vui mừng và hạnh phúc khi cả đoàn đã lên đến đỉnh Bạch Mã an toàn, không ai bị chấn thương. Sự khỏe mạnh của mọi người là điều tuyệt vời nhất”, anh Đỗ Bảo Châu (FPT Education) hồ hởi. Đây cũng là lần đầu tiên anh đặt chân đến Bạch Mã và không thể không ngưỡng mộ vẻ đẹp của cảnh vật Việt Nam.

“Trong hành trình 22.000 bước vừa qua, tôi cảm nhận được sự kết nối và giao lưu giữa các thành viên trong đoàn. Hai ngày vừa qua thật sự rất ý nghĩa, khi tôi được ăn, ngủ và ở cùng các bạn tại Hope School, còn được trải nghiệm cùng những đồng đội FPT nữa. Tôi hy vọng đây chỉ là khởi đầu cho một hành trình dài hơn, khi chúng ta sẽ còn gắn kết, đoàn kết và ủng hộ nhau trong tương lai”, FPT 13 Under 35 hạng mục Sản xuất chia sẻ.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Sau hơn 30 phút ngắm cảnh và ghi lại khoảnh khắc đẹp, đoàn tạm biệt đỉnh Bạch Mã để bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới - băng rừng đến Ngũ Hồ và thác Đỗ Quyên.</p>

Sau hơn 30 phút ngắm cảnh và ghi lại khoảnh khắc đẹp, đoàn tạm biệt đỉnh Bạch Mã để bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới - băng rừng đến Ngũ Hồ và thác Đỗ Quyên.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> 13h30, hành trình buổi chiều mở ra với những điều thú vị khi ghé thăm Ngũ Hồ và thác Đỗ Quyên. Trên đường đến với 5 dòng thác tuyệt đẹp, đoàn phải trek thêm 2 km xuyên rừng. Dù phải vượt qua những đoạn đất đá chông chênh, nhưng cảm giác hòa mình với thiên nhiên làm mọi người quên đi mệt mỏi.</p>

13h30, hành trình buổi chiều mở ra với những điều thú vị khi ghé thăm Ngũ Hồ và thác Đỗ Quyên. Trên đường đến với 5 dòng thác tuyệt đẹp, đoàn phải trek thêm 2 km xuyên rừng. Dù phải vượt qua những đoạn đất đá chông chênh, nhưng cảm giác hòa mình với thiên nhiên làm mọi người quên đi mệt mỏi.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Tại mỗi con thác, đoàn cùng nhau tạo dáng chụp ảnh kỷ niệm, lưu giữ những khoảnh khắc vui vẻ. Sau khi chinh phục Ngũ Hồ, đoàn tiếp tục đến thác Đỗ Quyên. Đứng trên đỉnh thác, mọi người tận hưởng không khí trong lành, ngắm nhìn thảm thực vật xanh mướt và lắng nghe tiếng nước đổ.</p>

Tại mỗi con thác, đoàn cùng nhau tạo dáng chụp ảnh kỷ niệm, lưu giữ những khoảnh khắc vui vẻ. Sau khi chinh phục Ngũ Hồ, đoàn tiếp tục đến thác Đỗ Quyên. Đứng trên đỉnh thác, mọi người tận hưởng không khí trong lành, ngắm nhìn thảm thực vật xanh mướt và lắng nghe tiếng nước đổ.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> 15h, đoàn hoàn thành cung đường tham quan Ngũ Hồ và thác Đỗ Quyên, di chuyển về điểm tập kết xe. Các thành viên thúc hành trình trekking Bạch Mã lúc 16h với bao kỷ niệm đẹp và một tinh thần đoàn kết, tràn đầy năng lượng cho những hoạt động tiếp theo.</p>

15h, đoàn hoàn thành cung đường tham quan Ngũ Hồ và thác Đỗ Quyên, di chuyển về điểm tập kết xe. Các thành viên thúc hành trình trekking Bạch Mã lúc 16h với bao kỷ niệm đẹp và một tinh thần đoàn kết, tràn đầy năng lượng cho những hoạt động tiếp theo.

Viết Chung

Ý kiến

()