Chúng ta

FPT 13 Under 35 rong ruổi sa mạc cát đen, ngắm núi lửa Bromo

Thứ bảy, 14/10/2023 | 19:00 GMT+7

Trekking lên miệng núi lửa Bromo, rong ruổi trên các ngọn đồi, băng qua sa mạc cát đen, ngắm bình minh lên dần nơi chân trời trải dài vô tận… là những trải nghiệm hiếm có của cả đoàn FPT 13 Under 35 trong ngày 14/10.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Sau chuyến trekking núi lửa Ijen và hồ Kawah Ijen vào rạng sáng ngày 13/10, đoàn FPT 13 Under 35 tiếp tục hành trình chinh phục kỳ quan Bromo - ngọn núi lửa còn hoạt động của Indonesia - và cùng đón bình minh tại đây vào rạng sáng 14/10.</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Khi trời còn tối mịt, các thành viên đã gọi nhau thức dậy, mang balo lên vai và tiếp tục hành trình trải nghiệm mới - di chuyển đến núi lửa Bromo. Để đến địa điểm, cả đoàn đi theo từng trạm, từ khách sạn đến điểm tập kết xe Jeep mất khoảng hơn 1 giờ di chuyển. Các thành viên tranh thủ chợp mắt trên quãng đường đi vì đây là ngày thứ 2 liên tiếp mọi người phải dậy từ 2h sáng.</p>

Sau chuyến trekking núi lửa Ijen và hồ Kawah Ijen vào rạng sáng ngày 13/10, đoàn FPT 13 Under 35 tiếp tục hành trình chinh phục kỳ quan Bromo - ngọn núi lửa còn hoạt động của Indonesia - và cùng đón bình minh tại đây vào rạng sáng 14/10.

Khi trời còn tối mịt, các thành viên đã gọi nhau thức dậy, mang balo lên vai và tiếp tục hành trình trải nghiệm mới - di chuyển đến núi lửa Bromo. Để đến địa điểm, cả đoàn đi theo từng trạm, từ khách sạn đến điểm tập kết xe Jeep mất khoảng hơn 1 giờ di chuyển. Các thành viên tranh thủ chợp mắt trên quãng đường đi vì đây là ngày thứ 2 liên tiếp mọi người phải dậy từ 2h sáng.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Xe Jeep sẽ chở đoàn đến dốc sa mạc cát đen. Tại đây, các thành viên bắt đầu đi trekking dọc sườn sa mạc để đến điểm chờ tiếp theo. Để có thể ngắm nhìn miệng núi lửa, đoàn tiếp tục thử thách với 256 bậc thang.<br /><br /> Ảnh: Anh Bùi Duy Khánh &lpar;FPT IS&rpar; chụp ảnh trên đoạn đường leo 256 bậc thang.</p>

Xe Jeep sẽ chở đoàn đến dốc sa mạc cát đen. Tại đây, các thành viên bắt đầu đi trekking dọc sườn sa mạc để đến điểm chờ tiếp theo. Để có thể ngắm nhìn miệng núi lửa, đoàn tiếp tục thử thách với 256 bậc thang.

Ảnh: Anh Bùi Duy Khánh (FPT IS) chụp ảnh trên đoạn đường leo 256 bậc thang.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Suốt hành trình, mọi người dò dẫm đi trong bóng đêm. Dưới chân là cát đen, xung quanh cũng bóng tối bao trùm, cả đoàn nối đuôi nhau thành hàng dài, đi dọc sườn dốc của sa mạc trong tiết trời lạnh buốt. Khi cả đoàn trên hành trình leo 256 bậc thang để đến miệng núi lửa, những tia sáng đầu tiên lấp ló.</p>

Suốt hành trình, mọi người dò dẫm đi trong bóng đêm. Dưới chân là cát đen, xung quanh cũng bóng tối bao trùm, cả đoàn nối đuôi nhau thành hàng dài, đi dọc sườn dốc của sa mạc trong tiết trời lạnh buốt. Khi cả đoàn trên hành trình leo 256 bậc thang để đến miệng núi lửa, những tia sáng đầu tiên lấp ló.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hừng đông đã xuất hiện ở phía xa, cả đoàn được tận mắt chứng kiến bình minh trên sa mạc vô tận. Cảnh tượng thơ mộng và đầy đặc biệt khiến mọi người vỡ òa. Để lưu giữ khoảnh khắc hiếm có này, đoàn đã cùng nhau chụp ảnh và tự dùng điện thoại ghi lại hình ảnh những dải sáng hừng đông lên dần trên sa mạc rộng lớn.</p>

Hừng đông đã xuất hiện ở phía xa, cả đoàn được tận mắt chứng kiến bình minh trên sa mạc vô tận. Cảnh tượng thơ mộng và đầy đặc biệt khiến mọi người vỡ òa. Để lưu giữ khoảnh khắc hiếm có này, đoàn đã cùng nhau chụp ảnh và tự dùng điện thoại ghi lại hình ảnh những dải sáng hừng đông lên dần trên sa mạc rộng lớn.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Tia nắng đầu tiên xuất hiện là lúc cả đoàn đặt chân đến miệng núi lửa. Khung cảnh quang đãng với thời tiết đẹp giúp đoàn chiêm ngưỡng trọn vẹn khung cảnh miệng núi lửa đang phun khói, ngắm nhìn mặt trời dần lên tròn vành vạnh, ngồi xuống cùng nhau chia sẻ về quãng đường vừa đi, kể nhau những chuyện đáng nhớ.</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Mọi người tranh thủ chụp ảnh và nghỉ ngơi trước khi bắt đầu di chuyển về. Nếu như chặng đi, trời lạnh buốt thì chặng về, thời tiết ấm dần lên khoảng 13-14 độ C. Đến khoảng 6h, đoàn đã xuống đến chân sườn dốc của miệng núi lửa.</p>

Tia nắng đầu tiên xuất hiện là lúc cả đoàn đặt chân đến miệng núi lửa. Khung cảnh quang đãng với thời tiết đẹp giúp đoàn chiêm ngưỡng trọn vẹn khung cảnh miệng núi lửa đang phun khói, ngắm nhìn mặt trời dần lên tròn vành vạnh, ngồi xuống cùng nhau chia sẻ về quãng đường vừa đi, kể nhau những chuyện đáng nhớ.

Mọi người tranh thủ chụp ảnh và nghỉ ngơi trước khi bắt đầu di chuyển về. Nếu như chặng đi, trời lạnh buốt thì chặng về, thời tiết ấm dần lên khoảng 13-14 độ C. Đến khoảng 6h, đoàn đã xuống đến chân sườn dốc của miệng núi lửa.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Một hoạt động khiến đoàn FPT 13 Under 35 rất hứng thú là được cưỡi ngựa thong dong dọc chân núi để ra điểm tập kết xe Jeep. Các thành viên cùng thưởng thức đồ ăn bản địa, uống một cốc cà phê sáng, cùng nhau selfie và “tỉ tê” nhiều câu chuyện trên đường trekking.</p>

Một hoạt động khiến đoàn FPT 13 Under 35 rất hứng thú là được cưỡi ngựa thong dong dọc chân núi để ra điểm tập kết xe Jeep. Các thành viên cùng thưởng thức đồ ăn bản địa, uống một cốc cà phê sáng, cùng nhau selfie và “tỉ tê” nhiều câu chuyện trên đường trekking.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Anh Bùi Quang Hùng, Giám đốc Phổ thông Cao đẳng - FPT Polytechnic, chia sẻ: “Hành trình trekking lên núi lửa Bromo, rong ruổi trên các ngọn đồi, băng qua sa mạc cát đen hay ngồi trên xe jeep đều là trải nghiệm ấn tượng với tôi. Đặc biệt hơn, chúng tôi có thêm trải nghiệm thú vị là cưỡi ngựa băng qua sa mạc, một cảm giác rất khó tả”.<br /><br /> Ảnh: Đoàn FPT 13 Under 35 nối đuôi nhau di chuyển xuống chân sườn dốc sa mạc.</p>

Anh Bùi Quang Hùng, Giám đốc Phổ thông Cao đẳng - FPT Polytechnic, chia sẻ: “Hành trình trekking lên núi lửa Bromo, rong ruổi trên các ngọn đồi, băng qua sa mạc cát đen hay ngồi trên xe jeep đều là trải nghiệm ấn tượng với tôi. Đặc biệt hơn, chúng tôi có thêm trải nghiệm thú vị là cưỡi ngựa băng qua sa mạc, một cảm giác rất khó tả”.

Ảnh: Đoàn FPT 13 Under 35 nối đuôi nhau di chuyển xuống chân sườn dốc sa mạc.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cả đoàn di chuyển trên xe Jeep đến một bãi đất rộng ở sa mạc. Tại đây, mọi người đã xếp xe thành hình vòng cung, thành viên trong đoàn ngồi lên nóc xe và cùng chụp ảnh, phía sau là ngọn núi lửa Bromo và một sa mạc rộng vô tận làm nền. Những bức hình đẹp nhất đã được “sản xuất” mà không tốn quá nhiều công sức.</p>

Cả đoàn di chuyển trên xe Jeep đến một bãi đất rộng ở sa mạc. Tại đây, mọi người đã xếp xe thành hình vòng cung, thành viên trong đoàn ngồi lên nóc xe và cùng chụp ảnh, phía sau là ngọn núi lửa Bromo và một sa mạc rộng vô tận làm nền. Những bức hình đẹp nhất đã được “sản xuất” mà không tốn quá nhiều công sức.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Một cốc mì với quả trứng luộc trở thành bữa ăn nhẹ của cả đoàn tại đây. Vừa ăn, vừa ngắm nhìn khung cảnh rộng lớn của sa mạc, nhiều thành viên thốt lên, hành trình này là điều tuyệt vời trong tuổi trẻ của họ.</p>

Một cốc mì với quả trứng luộc trở thành bữa ăn nhẹ của cả đoàn tại đây. Vừa ăn, vừa ngắm nhìn khung cảnh rộng lớn của sa mạc, nhiều thành viên thốt lên, hành trình này là điều tuyệt vời trong tuổi trẻ của họ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Với chị Phan Tường Linh, hành trình 5 ngày 4 đêm dù chưa kết thúc nhưng suốt những ngày vừa qua, chị đã có trải nghiệm ấn tượng, dù trước đó đã từng tham gia nhiều chuyến đi khác. “Sức khỏe là điều cực kỳ quan trọng trong chuyến đi lần này và hơn hết, tinh thần đồng đội đã phát huy cao độ. Lần đầu tiên, chúng tôi thấy núi lửa đang hoạt động và ấn tượng vì chuyến đi hôm qua đến hồ axit, cả đoàn đã có rất nhiều ảnh đẹp tại đây”, chị Linh nói.</p>

Với chị Phan Tường Linh, hành trình 5 ngày 4 đêm dù chưa kết thúc nhưng suốt những ngày vừa qua, chị đã có trải nghiệm ấn tượng, dù trước đó đã từng tham gia nhiều chuyến đi khác. “Sức khỏe là điều cực kỳ quan trọng trong chuyến đi lần này và hơn hết, tinh thần đồng đội đã phát huy cao độ. Lần đầu tiên, chúng tôi thấy núi lửa đang hoạt động và ấn tượng vì chuyến đi hôm qua đến hồ axit, cả đoàn đã có rất nhiều ảnh đẹp tại đây”, chị Linh nói.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Những chuyến xe Jeep chở mọi người về điểm tập kết - nơi có xe riêng của đoàn. Đường núi cheo leo, những đoạn cua khúc khuỷu, xe và người cũng nghiêng ngả theo. Một hành trình đặc biệt kết thúc, đoàn FPT 13 Under 35 tiếp tục di chuyển ra sân bay để đến Bali, chuẩn bị cho đêm gala vào tối nay - buổi tiệc ấm cúng để kết thúc một hành trình đặc biệt.</p>

Những chuyến xe Jeep chở mọi người về điểm tập kết - nơi có xe riêng của đoàn. Đường núi cheo leo, những đoạn cua khúc khuỷu, xe và người cũng nghiêng ngả theo. Một hành trình đặc biệt kết thúc, đoàn FPT 13 Under 35 tiếp tục di chuyển ra sân bay để đến Bali, chuẩn bị cho đêm gala vào tối nay - buổi tiệc ấm cúng để kết thúc một hành trình đặc biệt.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> “Hôm qua và cả hôm nay, cả đoàn đều dậy từ sớm để có thể chinh phục các điểm đến. Cá nhân tôi muốn dành lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Tập đoàn đã tạo sân chơi để người trẻ thử sức, và từ sân chơi ấy để chúng tôi có được những trải nghiệm tuyệt vời cho tuổi trẻ của mình như hôm nay”, Trương Quý Công &lpar;FPT Retail&rpar; bày tỏ.</p>

“Hôm qua và cả hôm nay, cả đoàn đều dậy từ sớm để có thể chinh phục các điểm đến. Cá nhân tôi muốn dành lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Tập đoàn đã tạo sân chơi để người trẻ thử sức, và từ sân chơi ấy để chúng tôi có được những trải nghiệm tuyệt vời cho tuổi trẻ của mình như hôm nay”, Trương Quý Công (FPT Retail) bày tỏ.

Viết Chung

Ý kiến

()