Chúng ta

Đoàn FPT 13 Under 35 chinh phục hồ axit lớn nhất thế giới

Thứ sáu, 13/10/2023 | 15:40 GMT+7

Vượt qua bóng tối, mặc kệ dốc cao và màn sương nặng hạt, đoàn FPT 13 Under 35 nắm tay nhau chinh phục núi lửa ljen và hồ Kawah Ijen - hồ axit lớn nhất thế giới.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Chuyến đi Indonesia của đoàn FPT 13 Under 35 bước sang ngày thứ 3 với vô vàn trải nghiệm thú vị. Xuất phát từ sớm ngày 11/10, cả đoàn dành đa phần thời gian để di chuyển từ Việt Nam sang Indonesia và đến điểm tập kết ở khách sạn tại Bali. Khá mệt vì phải ngồi chuyến bay dài và di chuyển liên tục, nhưng tất cả thành viên đoàn đều phấn chấn.</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> <span>Đến ngày thứ 2 &lpar;12/10&rpar;, đoàn dần hồi phục và bắt đầu chuẩn bị thể lực cho chuyến trekking tới miệng núi lửa ljen. Mong muốn các thành viên đều đảm bảo sức lực cho chuyến đi hôm sau, BTC giảm tối đa các hoạt động gây mất sức trong ngày này.<br /><br /> Ảnh: Cả đoàn di chuyển bằng tàu đến địa điểm tiếp theo trong ngày 12/10.</span></p>

Chuyến đi Indonesia của đoàn FPT 13 Under 35 bước sang ngày thứ 3 với vô vàn trải nghiệm thú vị. Xuất phát từ sớm ngày 11/10, cả đoàn dành đa phần thời gian để di chuyển từ Việt Nam sang Indonesia và đến điểm tập kết ở khách sạn tại Bali. Khá mệt vì phải ngồi chuyến bay dài và di chuyển liên tục, nhưng tất cả thành viên đoàn đều phấn chấn.

Đến ngày thứ 2 (12/10), đoàn dần hồi phục và bắt đầu chuẩn bị thể lực cho chuyến trekking tới miệng núi lửa ljen. Mong muốn các thành viên đều đảm bảo sức lực cho chuyến đi hôm sau, BTC giảm tối đa các hoạt động gây mất sức trong ngày này.

Ảnh: Cả đoàn di chuyển bằng tàu đến địa điểm tiếp theo trong ngày 12/10.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> FPT 13 Under 35 và các quản lý đồng hành giao lưu, chụp ảnh và chăm sóc lẫn nhau. Chuyến xuất ngoại tập thể đã tạo nên nhiều khoảnh khắc và câu chuyện ý nghĩa. Không còn là người Nam, người Bắc ngại ngần, đoàn FPT 13 Under 35 xem nhau như một gia đình, quan tâm và sẻ chia từng bữa ăn, giấc ngủ.</p>

FPT 13 Under 35 và các quản lý đồng hành giao lưu, chụp ảnh và chăm sóc lẫn nhau. Chuyến xuất ngoại tập thể đã tạo nên nhiều khoảnh khắc và câu chuyện ý nghĩa. Không còn là người Nam, người Bắc ngại ngần, đoàn FPT 13 Under 35 xem nhau như một gia đình, quan tâm và sẻ chia từng bữa ăn, giấc ngủ.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Trải nghiệm mong chờ đầu tiên của cả đoàn - trekking hồ axit nằm trên miệng núi lửa Ijen vào 2h sáng ngày 13/10 “sẽ là ký ức khó quên trong đời”, theo chia sẻ từ các thành viên.</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Trong tiếng Indonesia, “kawah” là “miệng núi lửa”, “ijen mang nghĩa “cô đơn". Đoàn FPT 13 Under 35 sẽ trải qua quãng đường 7 km leo lên và 7 km xuống núi.</p>

Trải nghiệm mong chờ đầu tiên của cả đoàn - trekking hồ axit nằm trên miệng núi lửa Ijen vào 2h sáng ngày 13/10 “sẽ là ký ức khó quên trong đời”, theo chia sẻ từ các thành viên.

Trong tiếng Indonesia, “kawah” là “miệng núi lửa”, “ijen mang nghĩa “cô đơn". Đoàn FPT 13 Under 35 sẽ trải qua quãng đường 7 km leo lên và 7 km xuống núi.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Đúng 1h30, đoàn bắt đầu tập trung để di chuyển đến núi Ijen, mặc cho màn đêm còn bao phủ. Mỗi thành viên nhận một túi đồ ăn nhẹ để lót dạ dọc đường. Đặc biệt, dù thời tiết sáng sớm tại Indonesia không hề ấm áp, lại chuẩn bị leo núi, một vài thành viên vẫn “liều lĩnh” mặc quần áo cộc để thử sức khỏe của mình.<br /><br /> Ảnh: Thành viên trong đoàn hỗ trợ nhau cách đeo và sử dụng mặt nạ chống độc.</p>

Đúng 1h30, đoàn bắt đầu tập trung để di chuyển đến núi Ijen, mặc cho màn đêm còn bao phủ. Mỗi thành viên nhận một túi đồ ăn nhẹ để lót dạ dọc đường. Đặc biệt, dù thời tiết sáng sớm tại Indonesia không hề ấm áp, lại chuẩn bị leo núi, một vài thành viên vẫn “liều lĩnh” mặc quần áo cộc để thử sức khỏe của mình.

Ảnh: Thành viên trong đoàn hỗ trợ nhau cách đeo và sử dụng mặt nạ chống độc.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 3h30, đoàn đến chân núi và chuẩn bị cho chuyến trekking. Theo ghi nhận từ BTC, thời tiết khá đẹp và thuận lợi để bắt đầu hành trình. Trước khi chính thức chinh phục địa điểm này, cả đoàn đã cùng lưu lại kỷ niệm tại cổng vào quần thể Kawah Ijen. Nhiệt độ lúc này rơi vào khoảng 5 độ C.</p>

3h30, đoàn đến chân núi và chuẩn bị cho chuyến trekking. Theo ghi nhận từ BTC, thời tiết khá đẹp và thuận lợi để bắt đầu hành trình. Trước khi chính thức chinh phục địa điểm này, cả đoàn đã cùng lưu lại kỷ niệm tại cổng vào quần thể Kawah Ijen. Nhiệt độ lúc này rơi vào khoảng 5 độ C.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Suốt hành trình lên hồ axit, mọi người đều háo hức. Nhóm đầu thẳng tiến vì đã quen hoạt động thể chất cường độ cao. Cả nhóm di chuyển nhanh và chuyên nghiệp nên bỏ xa các thành viên khác nhưng cứ đi một đoạn, nhóm đều nhìn lại để chắc rằng, thành viên phía sau vẫn bám đoàn và không gặp trục trặc.</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> <span>Nhóm còn lại vừa đi vừa động viên và hỗ trợ nhau. Nguyễn Trường Giang &lpar;FPT Education&rpar; có kinh nghiệm trekking và thể lực khỏe, nhưng thay vì chọn di chuyển nhanh cùng nhóm đầu tiên, anh quyết định đi cùng những thành viên cuối cùng để cùng trò chuyện, động viên mọi người. Không dừng lại ở đó, chàng trai đến từ nhà Giáo dục còn vừa đi vừa hát, tạo nên những khoảnh khắc vừa đặc biệt vừa đáng yêu cho chính anh và cả đoàn.</span></p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Ảnh: Nguyễn Trường Giang chọn đồng hành cùng các thành viên ở cuối đoàn để động viên và hỗ trợ mọi người.</p>

Suốt hành trình lên hồ axit, mọi người đều háo hức. Nhóm đầu thẳng tiến vì đã quen hoạt động thể chất cường độ cao. Cả nhóm di chuyển nhanh và chuyên nghiệp nên bỏ xa các thành viên khác nhưng cứ đi một đoạn, nhóm đều nhìn lại để chắc rằng, thành viên phía sau vẫn bám đoàn và không gặp trục trặc.

Nhóm còn lại vừa đi vừa động viên và hỗ trợ nhau. Nguyễn Trường Giang (FPT Education) có kinh nghiệm trekking và thể lực khỏe, nhưng thay vì chọn di chuyển nhanh cùng nhóm đầu tiên, anh quyết định đi cùng những thành viên cuối cùng để cùng trò chuyện, động viên mọi người. Không dừng lại ở đó, chàng trai đến từ nhà Giáo dục còn vừa đi vừa hát, tạo nên những khoảnh khắc vừa đặc biệt vừa đáng yêu cho chính anh và cả đoàn.

Ảnh: Nguyễn Trường Giang chọn đồng hành cùng các thành viên ở cuối đoàn để động viên và hỗ trợ mọi người.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nguyễn Huỳnh Thùy Trang &lpar;FPT Retail&rpar; nhớ lại: “30% đoạn đường đầu, mình muốn bỏ cuộc vì quá đuối sức và cảm nhận chính mình không đi nổi. Lúc này, mọi người động viên và nói phải vượt qua chính mình, chính câu nói khiến mình quyết định tiếp tục hành trình. Mọi người đã dìu nhau suốt chặng đường, mệt quá thì nghỉ ngơi, khỏe thì đi tiếp. Cuối cùng, mình đã vượt qua giới hạn bản thân khi đứng trên đỉnh núi lúc này”.</p>

Nguyễn Huỳnh Thùy Trang (FPT Retail) nhớ lại: “30% đoạn đường đầu, mình muốn bỏ cuộc vì quá đuối sức và cảm nhận chính mình không đi nổi. Lúc này, mọi người động viên và nói phải vượt qua chính mình, chính câu nói khiến mình quyết định tiếp tục hành trình. Mọi người đã dìu nhau suốt chặng đường, mệt quá thì nghỉ ngơi, khỏe thì đi tiếp. Cuối cùng, mình đã vượt qua giới hạn bản thân khi đứng trên đỉnh núi lúc này”.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Tinh thần đồng đội thể hiện rõ trong hành trình này, khi mọi người luôn sát cánh và giúp đỡ lẫn nhau. Với những người đã quen du lịch trải nghiệm, chặng đường được đánh giá khá dễ dàng. Sương rơi nặng nhưng những người dẫn đoàn đánh giá, thời tiết rất ủng hộ đoàn FPT 13 Under 35 trong sáng nay.</p>

Tinh thần đồng đội thể hiện rõ trong hành trình này, khi mọi người luôn sát cánh và giúp đỡ lẫn nhau. Với những người đã quen du lịch trải nghiệm, chặng đường được đánh giá khá dễ dàng. Sương rơi nặng nhưng những người dẫn đoàn đánh giá, thời tiết rất ủng hộ đoàn FPT 13 Under 35 trong sáng nay.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Theo anh Nguyễn Phước Toàn &lpar;FPT Education&rpar;, quãng đường leo khá dốc và có mưa nhưng mọi người cùng hô hào và động viên nhau trên suốt chặng đi. Vì vậy, tất cả thành viên đều có mặt tại đỉnh núi, cùng ngắm nhìn mặt hồ xanh ngắt.</p>

Theo anh Nguyễn Phước Toàn (FPT Education), quãng đường leo khá dốc và có mưa nhưng mọi người cùng hô hào và động viên nhau trên suốt chặng đi. Vì vậy, tất cả thành viên đều có mặt tại đỉnh núi, cùng ngắm nhìn mặt hồ xanh ngắt.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Khoảng 5h, mặt trời ló dạng, cả đoàn như được tiếp thêm sức sống. Mọi người hứng khởi và di chuyển nhanh hơn. Cuối cùng, cả đoàn gặp nhau trên miệng hồ vào lúc 6h.</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Mặt nạ chống độc được trang bị hầu như không cần dùng đến vì khói lưu huỳnh không bay gần đoàn. Khung cảnh hùng vĩ khiến các thành viên ấn tượng. Đoàn FPT 13 Under 35 tranh thủ chụp ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt nhất tại đây.</p>

Khoảng 5h, mặt trời ló dạng, cả đoàn như được tiếp thêm sức sống. Mọi người hứng khởi và di chuyển nhanh hơn. Cuối cùng, cả đoàn gặp nhau trên miệng hồ vào lúc 6h.

Mặt nạ chống độc được trang bị hầu như không cần dùng đến vì khói lưu huỳnh không bay gần đoàn. Khung cảnh hùng vĩ khiến các thành viên ấn tượng. Đoàn FPT 13 Under 35 tranh thủ chụp ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt nhất tại đây.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> “Cảm thấy bất ngờ vì lần đầu tiên nhìn thấy một hồ axit to với màu nước xanh ngọc bích đầy ấn tượng. Càng đi càng thấy được, có rất nhiều điều người FPT có thể chinh phục và khám phá. Chuyến đi giúp các thành viên ‘refresh’ bản thân và hơn hết, chúng tôi còn có rất nhiều ý tưởng mới để trao đổi trong suốt đường đi và có thể áp dụng cho công việc sau này”, anh Nguyễn Thượng Tường Minh - Tổng giám đốc Base.vn - chia sẻ.</p>

“Cảm thấy bất ngờ vì lần đầu tiên nhìn thấy một hồ axit to với màu nước xanh ngọc bích đầy ấn tượng. Càng đi càng thấy được, có rất nhiều điều người FPT có thể chinh phục và khám phá. Chuyến đi giúp các thành viên ‘refresh’ bản thân và hơn hết, chúng tôi còn có rất nhiều ý tưởng mới để trao đổi trong suốt đường đi và có thể áp dụng cho công việc sau này”, anh Nguyễn Thượng Tường Minh - Tổng giám đốc Base.vn - chia sẻ.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Hành trình khám phá miệng hồ kết thúc lúc 7h. Cả đoàn di chuyển xuống núi và trong chặng đường này, nhiều người được trải nghiệm dịch vụ xe kéo đặc biệt từ người dân bản địa tại đây, gọi vui là “Lamborghini Taxi”.</p> <p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> <span>Ban đầu, đoàn có phần ái ngại vì kéo xe là những người trung tuổi, nhưng vì một số thành viên đã khá mệt trong chặng đi nên quyết định ngồi thử. Các thành viên hào hứng chia sẻ, đây cũng là một trải nghiệm đặc biệt giúp hành trình này thêm trọn vẹn.</span></p>

Hành trình khám phá miệng hồ kết thúc lúc 7h. Cả đoàn di chuyển xuống núi và trong chặng đường này, nhiều người được trải nghiệm dịch vụ xe kéo đặc biệt từ người dân bản địa tại đây, gọi vui là “Lamborghini Taxi”.

Ban đầu, đoàn có phần ái ngại vì kéo xe là những người trung tuổi, nhưng vì một số thành viên đã khá mệt trong chặng đi nên quyết định ngồi thử. Các thành viên hào hứng chia sẻ, đây cũng là một trải nghiệm đặc biệt giúp hành trình này thêm trọn vẹn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chinh phục hồ Kawah Ijen càng làm “gia đình” FPT 13 Under 35 thêm gắn kết. Không chỉ hiểu nhau hơn, các thành viên còn có thêm những khoảnh khắc đặc biệt được lưu giữ bằng hình ảnh, video hay trong ký ức. Đoàn sẽ có một ngày nghỉ ngơi trước khi tiếp tục trải nghiệm đón bình minh tại miệng kỳ quan Bromo - ngọn núi nửa còn đang hoạt động - vào đêm 13, rạng sáng 14/10.</p>

Chinh phục hồ Kawah Ijen càng làm “gia đình” FPT 13 Under 35 thêm gắn kết. Không chỉ hiểu nhau hơn, các thành viên còn có thêm những khoảnh khắc đặc biệt được lưu giữ bằng hình ảnh, video hay trong ký ức. Đoàn sẽ có một ngày nghỉ ngơi trước khi tiếp tục trải nghiệm đón bình minh tại miệng kỳ quan Bromo - ngọn núi nửa còn đang hoạt động - vào đêm 13, rạng sáng 14/10.

Viết Chung

Ý kiến

()