Chúng ta

Lâu đài kỳ diệu tiếp sức trẻ nghèo An Giang đến trường

Thứ tư, 10/8/2016 | 18:02 GMT+7

Đồng hành chuỗi sự kiện “Lâu đài kỳ diệu”, FPT Telecom An Giang đã dành tặng 15 phần quà “Tiếp sức đến trường” đến các em học sinh nghèo hiếu học tại ba trường thuộc TP Long Xuyên.

<p class="Normal"> Sau hơn 2 tháng triển khai, chuỗi sự kiện “Lâu đài kỳ diệu” đã chính thức bước đến chặng cuối với nhiều hoạt động diễn ra tại Nhà thi đấu trường tiểu học Nguyễn Du, TP Long Xuyên, An Giang, trong hai ngày cuối tuần vừa qua.</p> <p class="Normal"> Song song với các hoạt động đang được diễn ra bên trong nhà thi đấu, hàng trăm chiếc bong bóng với sắc cam rực rỡ cũng đã được gửi tặng cho những thiên thần nhí ngay trước phía trước cổng trào. Nhiều phụ huynh khi biết tức thì về chương trình cũng đã cho con em mình vào tham gia ngay.</p>

Sau hơn 2 tháng triển khai, chuỗi sự kiện “Lâu đài kỳ diệu” đã chính thức bước đến chặng cuối với nhiều hoạt động diễn ra tại Nhà thi đấu trường tiểu học Nguyễn Du, TP Long Xuyên, An Giang, trong hai ngày cuối tuần vừa qua.

Song song với các hoạt động đang được diễn ra bên trong nhà thi đấu, hàng trăm chiếc bong bóng với sắc cam rực rỡ cũng đã được gửi tặng cho những thiên thần nhí ngay trước phía trước cổng trào. Nhiều phụ huynh khi biết tức thì về chương trình cũng đã cho con em mình vào tham gia ngay.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);line-height:20px;">Ngay từ 7h30 sáng nhưng phía trước cổng đã được đông đảo khán giả nhí “bao vây” chờ đợi, còn bên trong nhà thi đấu ekip tổ chức chương trình đang tất bật sắp xếp lại các tiểu khu để đón tiếp những vị khách hết sức nhiệt tình này.</span></p>

Ngay từ 7h30 sáng nhưng phía trước cổng đã được đông đảo khán giả nhí “bao vây” chờ đợi, còn bên trong nhà thi đấu ekip tổ chức chương trình đang tất bật sắp xếp lại các tiểu khu để đón tiếp những vị khách hết sức nhiệt tình này.

<p class="Normal"> “Lâu đài kỳ diệu” là sân chơi mới lạ dành cho thiếu nhi và các bậc phụ huynh, tái hiện một tòa lâu đài lộng lẫy mang nhiều màu sắc như chuyện cổ tích. Đến với sự kiện, các em đã được hóa thân thành “thần dân nhí” với sứ mệnh khám phá và trải nghiệm không gian độc đáo này, đồng thời tham gia nhiều hoạt động thú vị khác. Trước khi “cập bến” An Giang, “Lâu đài kỳ diệu” đã dừng chân và để lại dấu ấn khó quên tại 11 tỉnh thành trải dài từ Bắc vào Nam trên cả nước, từ nơi địa đầu Lào Cai đến dãi đất mũi Cà Mau.</p> <p class="Normal"> Hàng nghìn bong bóng được tung lên cao, thể hiện những ước mơ và sự sẻ chia từ các khán giả gửi gấm đến chương trình. Chỉ trong hai ngày tổ chức, sự kiện đã thu hút hơn 8.000 người tham dự đến từ các phường, xã lân cận về tham dự.</p>

“Lâu đài kỳ diệu” là sân chơi mới lạ dành cho thiếu nhi và các bậc phụ huynh, tái hiện một tòa lâu đài lộng lẫy mang nhiều màu sắc như chuyện cổ tích. Đến với sự kiện, các em đã được hóa thân thành “thần dân nhí” với sứ mệnh khám phá và trải nghiệm không gian độc đáo này, đồng thời tham gia nhiều hoạt động thú vị khác. Trước khi “cập bến” An Giang, “Lâu đài kỳ diệu” đã dừng chân và để lại dấu ấn khó quên tại 11 tỉnh thành trải dài từ Bắc vào Nam trên cả nước, từ nơi địa đầu Lào Cai đến dãi đất mũi Cà Mau.

Hàng nghìn bong bóng được tung lên cao, thể hiện những ước mơ và sự sẻ chia từ các khán giả gửi gấm đến chương trình. Chỉ trong hai ngày tổ chức, sự kiện đã thu hút hơn 8.000 người tham dự đến từ các phường, xã lân cận về tham dự.

<p class="Normal"> Tối ngày 7/8, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng đã vượt hàng trăm cây số từ Sài Gòn về với An Giang để mang đến nhiều tiết mục với những vũ điệu vô cùng đáng yêu thông qua các bài hát: Cuộc sống tươi đẹp, Chú ếch con, Vào đời, Tình yêu phép lạ. Được biết tới là một trong những ca sĩ rất yêu trẻ, Phi Hùng đã cống hiến hết mình trên sân khấu và được các khán giả nhí tham gia nhảy minh họa rất nhiệt tình. Anh chia sẻ “Trẻ em An Giang đáng yêu và hiếu động lắm! Các bố mẹ nên tạo nhiều cơ hội và sân chơi để các bé được thể hiện tài năng và phát huy sở trường của mình”.</p>

Tối ngày 7/8, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng đã vượt hàng trăm cây số từ Sài Gòn về với An Giang để mang đến nhiều tiết mục với những vũ điệu vô cùng đáng yêu thông qua các bài hát: Cuộc sống tươi đẹp, Chú ếch con, Vào đời, Tình yêu phép lạ. Được biết tới là một trong những ca sĩ rất yêu trẻ, Phi Hùng đã cống hiến hết mình trên sân khấu và được các khán giả nhí tham gia nhảy minh họa rất nhiệt tình. Anh chia sẻ “Trẻ em An Giang đáng yêu và hiếu động lắm! Các bố mẹ nên tạo nhiều cơ hội và sân chơi để các bé được thể hiện tài năng và phát huy sở trường của mình”.

<p class="Normal"> Càng về sau sức nóng của chương trình ngày càng lan tỏa , bên cạnh khán giả nhí, ngay cả các bậc phụ huynh cũng tranh thủ “tự xướng” cùng ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, ghi dấu lại những kỷ niệm khó quên cùng sự kiện. </p>

Càng về sau sức nóng của chương trình ngày càng lan tỏa , bên cạnh khán giả nhí, ngay cả các bậc phụ huynh cũng tranh thủ “tự xướng” cùng ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, ghi dấu lại những kỷ niệm khó quên cùng sự kiện. 

<p class="Normal"> Điểm nhấn cuối cùng, kết thúc chuỗi sự kiện, vở nhạc kịch “Chúa tể Tè Dầm và Siêu nhân Nhện Nướng” với diễn xuất của các nghệ sĩ chuyên nghiệp đến từ nhóm Rối - Thiên Thần, không chỉ đem lại một “món ngon” giải trí cho khán giả nhí mà còn gửi gắm thông điệp khuyến khích trẻ em “chiến thắng nỗi sợ hãi” của bản thân, từ những điều tưởng chừng như đơn giản nhất.</p>

Điểm nhấn cuối cùng, kết thúc chuỗi sự kiện, vở nhạc kịch “Chúa tể Tè Dầm và Siêu nhân Nhện Nướng” với diễn xuất của các nghệ sĩ chuyên nghiệp đến từ nhóm Rối - Thiên Thần, không chỉ đem lại một “món ngon” giải trí cho khán giả nhí mà còn gửi gắm thông điệp khuyến khích trẻ em “chiến thắng nỗi sợ hãi” của bản thân, từ những điều tưởng chừng như đơn giản nhất.

<p class="Normal"> “Con mơ ước được lớn lên thật nhanh, để đi làm kiếm thật nhiều tiền về cho mẹ”, đó là những ước mơ hết sức là “người lớn” của những thiên thần còn quá nhỏ đã mạnh dạn nói ra từ “Chiếc hộp ước mơ”, nơi mà các bố mẹ có thể lắng nghe những lời chia sẻ của con và nhìn ngắm những hình ảnh đáng yêu, ngây thơ nhất qua màn hình của Truyền hình FPT. </p>

“Con mơ ước được lớn lên thật nhanh, để đi làm kiếm thật nhiều tiền về cho mẹ”, đó là những ước mơ hết sức là “người lớn” của những thiên thần còn quá nhỏ đã mạnh dạn nói ra từ “Chiếc hộp ước mơ”, nơi mà các bố mẹ có thể lắng nghe những lời chia sẻ của con và nhìn ngắm những hình ảnh đáng yêu, ngây thơ nhất qua màn hình của Truyền hình FPT. 

<p class="Normal"> Em Lê Vàng Hữu (13 tuổi) nhưng chỉ mới học lớp 4 của trường Tiểu học Nguyễn Du, bị tật từ nhỏ nhưng là cậu bé rất hiếu động và lễ phép với người lớn. Em thích nhất là khám phá các trò chơi trí tuệ của Cartoon Network trên máy tính bảng tại Vườn nấm kỳ diệu. Em vừa chơi vừa cười thích thú và thỉnh thoảng lại nói rất to “Đẩy bóng qua trái, qua phải… chạy nhanh nào…suýt vào”!</p>

Em Lê Vàng Hữu (13 tuổi) nhưng chỉ mới học lớp 4 của trường Tiểu học Nguyễn Du, bị tật từ nhỏ nhưng là cậu bé rất hiếu động và lễ phép với người lớn. Em thích nhất là khám phá các trò chơi trí tuệ của Cartoon Network trên máy tính bảng tại Vườn nấm kỳ diệu. Em vừa chơi vừa cười thích thú và thỉnh thoảng lại nói rất to “Đẩy bóng qua trái, qua phải… chạy nhanh nào…suýt vào”!

<p class="Normal"> Dành hơn 30 năm gắn bó dưới mái trường và các em học sinh của trường Tiểu học Nguyễn Du, qua việc bán buôn tại quán căn tin nhỏ đặt ngay tại sân trường và công việc lau dọn các lớp học, bác Trần Văn Hiếu nay đã ngoài 54 tuổi ngụ tại phường Mỹ Quý cùng với hai con Trần Nguyễn Thanh Vy (6 tuổi) và Trần Thiên Phúc (4 tuổi) đã có mặt tại “Lâu đài kỳ diệu” trong suốt hai ngày diễn ra và rất háo hức tham gia các hoạt động. Bác Hiếu trải lòng: “Ở thành phố hiếm có nhiều sân chơi như thế này lắm, bọn trẻ chỉ biết quanh quẩn sân trường, ở nhà hoặc tổ chức các trò chơi với nhau. Nên khi được biết chương trình về bác đã cho bé chơi thoải mái trong hai ngày luôn". </p>

Dành hơn 30 năm gắn bó dưới mái trường và các em học sinh của trường Tiểu học Nguyễn Du, qua việc bán buôn tại quán căn tin nhỏ đặt ngay tại sân trường và công việc lau dọn các lớp học, bác Trần Văn Hiếu nay đã ngoài 54 tuổi ngụ tại phường Mỹ Quý cùng với hai con Trần Nguyễn Thanh Vy (6 tuổi) và Trần Thiên Phúc (4 tuổi) đã có mặt tại “Lâu đài kỳ diệu” trong suốt hai ngày diễn ra và rất háo hức tham gia các hoạt động. Bác Hiếu trải lòng: “Ở thành phố hiếm có nhiều sân chơi như thế này lắm, bọn trẻ chỉ biết quanh quẩn sân trường, ở nhà hoặc tổ chức các trò chơi với nhau. Nên khi được biết chương trình về bác đã cho bé chơi thoải mái trong hai ngày luôn". 

<p class="Normal"> Ba chị em Phan Thị Ngọc Dung (17 tuổi) - Phan Thị Ngọc Hà (13 tuổi) và Võ Thành Đạt (10 tuổi) hiện học tại trường tình thương trong khóm Nguyễn Du đã dành giải xuất sắc với tác phẩm “Lâu đài kỳ diệu”. Bé Ngọc Dung chia sẻ “Ba chị em con đã dành gần một giờ để lắp ráp nên ngôi lâu đài này từ những mảnh Lego nhỏ nhắn, như một món quà mà các con muốn gửi đến các cô chú trong BTC và hy vọng năm sau chương trình lại về với TP Long Xuyên nữa”.</p>

Ba chị em Phan Thị Ngọc Dung (17 tuổi) - Phan Thị Ngọc Hà (13 tuổi) và Võ Thành Đạt (10 tuổi) hiện học tại trường tình thương trong khóm Nguyễn Du đã dành giải xuất sắc với tác phẩm “Lâu đài kỳ diệu”. Bé Ngọc Dung chia sẻ “Ba chị em con đã dành gần một giờ để lắp ráp nên ngôi lâu đài này từ những mảnh Lego nhỏ nhắn, như một món quà mà các con muốn gửi đến các cô chú trong BTC và hy vọng năm sau chương trình lại về với TP Long Xuyên nữa”.

<p class="Normal"> Khoe giọng qua các bài hát thông qua tính năng Karativi của Truyền hình FPT được các bé đăng ký rất nhiệt tình.” Các bé với chất giọng người miền Tây nghe vừa ngọt ngào vừa mượt mà, hay làm sao”, đó là chia sẻ của một bậc phụ huynh đến từ Sài Gòn và tình cờ biết về chương trình.</p>

Khoe giọng qua các bài hát thông qua tính năng Karativi của Truyền hình FPT được các bé đăng ký rất nhiệt tình.” Các bé với chất giọng người miền Tây nghe vừa ngọt ngào vừa mượt mà, hay làm sao”, đó là chia sẻ của một bậc phụ huynh đến từ Sài Gòn và tình cờ biết về chương trình.

<p class="Normal"> Các trò chơi trên sân khấu được xem làm một trong những hoạt động thu hút phần đông trẻ em vùng đất này. Các em rất năng động, mạnh dạn để thể hiện tài năng của mình. </p>

Các trò chơi trên sân khấu được xem làm một trong những hoạt động thu hút phần đông trẻ em vùng đất này. Các em rất năng động, mạnh dạn để thể hiện tài năng của mình. 

<p class="Normal"> Thay mặt FPT Telecom và Truyền hình FPT, anh Trần Minh Tùng, PGĐ FPT Telecom An Giang, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Sở ban ngành, các cơ quan chức năng, Ban Giám hiệu thầy cô trường tiểu học Nguyễn Du, khách hàng, phụ huynh và các bé đã dành thời gian đến tham dự chương trình. Lâu đài kỳ diệu là sự kiện với chuỗi các hoạt động, nơi các bé có thể tự do thể hiện tài năng và nói lên những ước mơ của mình.</p> <p class="Normal"> "Đơn vị vui mừng vì đã nhận được sự ủng hộ và đồng hành đông đảo của người dân địa phương, điều đó tạo nên sự khích lệ vô cùng lớn để công ty ngày càng nỗ lực phấn đấu không ngừng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và tạo ra nhiều sân chơi ý nghĩa cho trẻ em địa phương", anh Tùng chia sẻ.</p>

Thay mặt FPT Telecom và Truyền hình FPT, anh Trần Minh Tùng, PGĐ FPT Telecom An Giang, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Sở ban ngành, các cơ quan chức năng, Ban Giám hiệu thầy cô trường tiểu học Nguyễn Du, khách hàng, phụ huynh và các bé đã dành thời gian đến tham dự chương trình. Lâu đài kỳ diệu là sự kiện với chuỗi các hoạt động, nơi các bé có thể tự do thể hiện tài năng và nói lên những ước mơ của mình.

"Đơn vị vui mừng vì đã nhận được sự ủng hộ và đồng hành đông đảo của người dân địa phương, điều đó tạo nên sự khích lệ vô cùng lớn để công ty ngày càng nỗ lực phấn đấu không ngừng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và tạo ra nhiều sân chơi ý nghĩa cho trẻ em địa phương", anh Tùng chia sẻ.

<p class="Normal"> Ảnh anh Nguyễn Phong Phú (áo cam), PGĐ Vùng 7 kiêm GĐ FPT Telecom An Giang; chị Lê Thị Xuân Hạnh (áo đen) Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Du  và anh Trần Minh Tùng, PGĐ FPT Telecom An Giang trao 15 suất quà tặng “ Tiếp sức đến trường” cho các em học sinh nghèo vượt khó hiếu học thuộc ba trường trung học Lý Thường Kiệt, tiểu học Nguyễn Du và tiểu học Lê Văn Nhung như món quà động viên, khích lệ để các em có thêm nhiều động lực tiếp bước trên con đường phía trước.</p>

Ảnh anh Nguyễn Phong Phú (áo cam), PGĐ Vùng 7 kiêm GĐ FPT Telecom An Giang; chị Lê Thị Xuân Hạnh (áo đen) Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Du  và anh Trần Minh Tùng, PGĐ FPT Telecom An Giang trao 15 suất quà tặng “ Tiếp sức đến trường” cho các em học sinh nghèo vượt khó hiếu học thuộc ba trường trung học Lý Thường Kiệt, tiểu học Nguyễn Du và tiểu học Lê Văn Nhung như món quà động viên, khích lệ để các em có thêm nhiều động lực tiếp bước trên con đường phía trước.

Kim Ngọc

Ý kiến

()