Chúng ta

Người F hoá 'người thân' cùng các em nhỏ Hope School đến trường

Thứ hai, 29/8/2022 | 08:38 GMT+7

Không có bố mẹ ở bên, các em nhỏ đã có người FPT dắt tay các em đến Ngày hội tựu trường. Với chủ đề “Lan tỏa yêu thương”, Ngày hội đã đánh dấu năm học đầu tiên của hơn 200 học sinh trên cả nước về với Trường Hy Vọng.

<p> Ngày 26/8, 200 học sinh Trường Hy Vọng - ngôi trường do FPT sáng lập, nuôi dưỡng và đào tạo những em nhỏ không may mất đi người thân trong đại dịch Covid, đã tổ chức Ngày hội tới trường đầu tiên, sẵn sàng cho năm học mới.</p>

Ngày 26/8, 200 học sinh Trường Hy Vọng - ngôi trường do FPT sáng lập, nuôi dưỡng và đào tạo những em nhỏ không may mất đi người thân trong đại dịch Covid, đã tổ chức Ngày hội tới trường đầu tiên, sẵn sàng cho năm học mới.

<p> Tại đây, người FPT sum vầy, hoá "người thân" cùng các em nhỏ đón ngày hội lớn. </p>

Tại đây, người FPT sum vầy, hoá "người thân" cùng các em nhỏ đón ngày hội lớn. 

<p> (Từ trái qua phải) Anh Lê Trường Tùng - Chủ tịch Đại học FPT, chị Trương Thanh Thanh - Giám đốc Trách nhiệm xã hội FPT, anh Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc FPT phấn khởi đón các em nhỏ đến với ngày hội.</p>

(Từ trái qua phải) Anh Lê Trường Tùng - Chủ tịch Đại học FPT, chị Trương Thanh Thanh - Giám đốc Trách nhiệm xã hội FPT, anh Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc FPT phấn khởi đón các em nhỏ đến với ngày hội.

<p> Các em được dự một lễ hội văn hoá đa sắc màu, được mang trang phục của các dân tộc và trải nghiệm đặc trưng của mỗi vùng miền.</p>

Các em được dự một lễ hội văn hoá đa sắc màu, được mang trang phục của các dân tộc và trải nghiệm đặc trưng của mỗi vùng miền.

<p> Ở phần hội, các em tham gia vào hàng loạt trò chơi dân gian do các cô chú FPT Software Đà Nẵng chuẩn bị. </p>

Ở phần hội, các em tham gia vào hàng loạt trò chơi dân gian do các cô chú FPT Software Đà Nẵng chuẩn bị. 

<p> Các em còn được "chiêu đãi" đặc sản vùng miền khắp đất nước như: cơm lam, bánh xèo, bánh bột lọc, thịt trâu gác bếp... thoả sức thưởng thức các món ngon ngay tại gian hàng.</p>

Các em còn được "chiêu đãi" đặc sản vùng miền khắp đất nước như: cơm lam, bánh xèo, bánh bột lọc, thịt trâu gác bếp... thoả sức thưởng thức các món ngon ngay tại gian hàng.

<p> Các cô chú nhà F tận tình hướng dẫn pha màu, vẽ tranh và dành thời gian trò chuyện, giao lưu với các em. Chị Bảo Huyền Yến Nhi (FPT Software Đà Nẵng) cho biết bản thân rất vui khi các em có được một ngày hội đặc sắc, đa văn hoá. </p>

Các cô chú nhà F tận tình hướng dẫn pha màu, vẽ tranh và dành thời gian trò chuyện, giao lưu với các em. Chị Bảo Huyền Yến Nhi (FPT Software Đà Nẵng) cho biết bản thân rất vui khi các em có được một ngày hội đặc sắc, đa văn hoá. 

<p> Một cậu bé mê mẩn chiếc đàn tranh của cô giáo Đại học FPT Đà Nẵng. </p>

Một cậu bé mê mẩn chiếc đàn tranh của cô giáo Đại học FPT Đà Nẵng. 

<p> Lưu Gia Linh, 6 tuổi, bẽn lẽn trong ngày hội chào năm học mới. Các em được người FPT vây quanh, sum vầy và dắt tay tham gia vui chơi. </p>

Lưu Gia Linh, 6 tuổi, bẽn lẽn trong ngày hội chào năm học mới. Các em được người FPT vây quanh, sum vầy và dắt tay tham gia vui chơi. 

<p> Sau phần vui chơi, các em đến với chương trình đón ngày hội tới trường có sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương cũng như người FPT 3 miền. </p>

Sau phần vui chơi, các em đến với chương trình đón ngày hội tới trường có sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương cũng như người FPT 3 miền. 

<p> Chị Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn FPT - xúc động khi xem lại những thước phim về hành trình đến với Trường Hy vọng của các em nhỏ. Phía sau, chị Trịnh Thu Hồng - Trưởng Ban triển khai Trường Đào tạo Cán bộ FPT - cũng rưng rưng nước mắt. </p>

Chị Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn FPT - xúc động khi xem lại những thước phim về hành trình đến với Trường Hy vọng của các em nhỏ. Phía sau, chị Trịnh Thu Hồng - Trưởng Ban triển khai Trường Đào tạo Cán bộ FPT - cũng rưng rưng nước mắt. 

<p> Thầy Hoàng Ngọc Thái Bảo, người trực tiếp quản lý các em nhỏ, cũng không giấu được xúc động. Nhìn những học sinh của mình mạnh dạn đứng trên sân khấu, tự tin ca hát, nhảy múa, biểu diễn võ thuật khiến thầy cảm thấy sự ra đời của ngôi Trường Hy vọng đã mang lại nhiều ý nghĩa, là điểm tựa vững chắc cho các em trưởng thành.</p>

Thầy Hoàng Ngọc Thái Bảo, người trực tiếp quản lý các em nhỏ, cũng không giấu được xúc động. Nhìn những học sinh của mình mạnh dạn đứng trên sân khấu, tự tin ca hát, nhảy múa, biểu diễn võ thuật khiến thầy cảm thấy sự ra đời của ngôi Trường Hy vọng đã mang lại nhiều ý nghĩa, là điểm tựa vững chắc cho các em trưởng thành.

<p> Ngày hội cũng đưa các em nhỏ đến với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Vừa khóc nức nở với chính câu chuyện của mình, các em lại hân hoan khi nhìn thấy bè bạn biểu diễn trên sân khấu.</p>

Ngày hội cũng đưa các em nhỏ đến với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Vừa khóc nức nở với chính câu chuyện của mình, các em lại hân hoan khi nhìn thấy bè bạn biểu diễn trên sân khấu.

<p> Anh Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT - người sáng lập ra ngôi trường Hope School, đã luôn ở bên các con trong suốt chương trình. Anh cũng chính là người mà các em nhỏ dành nhiều tình yêu, quý mến và háo hức mỗi lần được gặp. </p>

Anh Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT - người sáng lập ra ngôi trường Hope School, đã luôn ở bên các con trong suốt chương trình. Anh cũng chính là người mà các em nhỏ dành nhiều tình yêu, quý mến và háo hức mỗi lần được gặp. 

<p> Nhạc sĩ Trương Quý Hải hát vang ca khúc "Trao nhau nụ cười" do chính anh sáng tác dành tặng Trường Hy Vọng. Anh chia sẻ, những ngày tập luyện cùng các em, chứng kiến các em nỗ lực, cố gắng và thành quả là những nụ cười rạng rỡ khi biểu diễn. "Trao nhau nụ cười" cũng chính thông điệp lớn nhất mà bài hát truyền tải, mong muốn các em sẽ luôn vui tươi, rạng ngời ở mái nhà Hy vọng.</p>

Nhạc sĩ Trương Quý Hải hát vang ca khúc "Trao nhau nụ cười" do chính anh sáng tác dành tặng Trường Hy Vọng. Anh chia sẻ, những ngày tập luyện cùng các em, chứng kiến các em nỗ lực, cố gắng và thành quả là những nụ cười rạng rỡ khi biểu diễn. "Trao nhau nụ cười" cũng chính thông điệp lớn nhất mà bài hát truyền tải, mong muốn các em sẽ luôn vui tươi, rạng ngời ở mái nhà Hy vọng.

<p class="Normal"> Khép lại phần lễ, các em học sinh Hope School gửi tặng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phần quà đặc biệt, do chính tay các em thực hiện suốt ba tuần qua. Ngày hội tới trường cũng đánh dấu một năm học mới ở Trường Hy Vọng và hành trình kết nối những em nhỏ sẽ vẫn tiếp diễn, với mong muốn xoa dịu nỗi đau mất đi người thân, chắp cánh cho các em trưởng thành.</p>

Khép lại phần lễ, các em học sinh Hope School gửi tặng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phần quà đặc biệt, do chính tay các em thực hiện suốt ba tuần qua. Ngày hội tới trường cũng đánh dấu một năm học mới ở Trường Hy Vọng và hành trình kết nối những em nhỏ sẽ vẫn tiếp diễn, với mong muốn xoa dịu nỗi đau mất đi người thân, chắp cánh cho các em trưởng thành.

Nguyễn Huy

Ý kiến

()