Chúng ta

Giải bóng Vùng 7 nhà 'Cáo' diễn ra nảy lửa bất chấp trời mưa

Chủ nhật, 6/5/2018 | 12:24 GMT+7

Giải bóng đá Vùng 7 FPT Telecom vẫn hừng hực 'lửa' mặc cho trời đổ mưa trên sân Nam Long sáng ngày 5/5. Chung cuộc, Cần Thơ bước lên ngôi vô địch.

<p class="Normal"> Nhằm tạo sân chơi gắn kết CBNV, phát triển phong trào văn hóa, thể thao tại công ty, giải bóng đá Vùng 7 FPT Telecom lần đầu tiên tổ chức, có sự góp mặt của 13 chi nhánh tại miền Tây Nam Bộ, diễn ra tại sân Nam Long, TP Cần Thơ, sáng ngày 5/5. </p>

Nhằm tạo sân chơi gắn kết CBNV, phát triển phong trào văn hóa, thể thao tại công ty, giải bóng đá Vùng 7 FPT Telecom lần đầu tiên tổ chức, có sự góp mặt của 13 chi nhánh tại miền Tây Nam Bộ, diễn ra tại sân Nam Long, TP Cần Thơ, sáng ngày 5/5. 

<p> Khi các đội tề tựu tại sân Nam Long,trời cũng kéo mây xám xịt khiến những người tham dự rất lo lắng. Mưa nặng hạt làm cho lễ khai mạc bị hoãn lại gần một giờ đồng hồ và một số chi nhánh đến trễ giờ. Trong hình, BTC và cầu thủ phải hoãn lễ khai mạc, chạy trú mưa. </p> <p>  </p>

Khi các đội tề tựu tại sân Nam Long,trời cũng kéo mây xám xịt khiến những người tham dự rất lo lắng. Mưa nặng hạt làm cho lễ khai mạc bị hoãn lại gần một giờ đồng hồ và một số chi nhánh đến trễ giờ. Trong hình, BTC và cầu thủ phải hoãn lễ khai mạc, chạy trú mưa. 

 

<p class="Normal"> 13 chi nhánh Vùng 7 được chia thành 8 đội thi đấu 4 trận vòng bảng để tìm ra những đại diện bước vào Bán kết và Chung kết. Cụ thể, Cần Thơ gặp liên quân Đồng Tháp - Vĩnh Long; liên quân Cà Mau - Bạc Liêu gặp liên quân Long An - Tiền Giang; An Giang gặp liên quân Sóc Trăng -  Hậu Giang; Kiên Giang gặp liên quân Trà Vinh - Bến Tre. </p>

13 chi nhánh Vùng 7 được chia thành 8 đội thi đấu 4 trận vòng bảng để tìm ra những đại diện bước vào Bán kết và Chung kết. Cụ thể, Cần Thơ gặp liên quân Đồng Tháp - Vĩnh Long; liên quân Cà Mau - Bạc Liêu gặp liên quân Long An - Tiền Giang; An Giang gặp liên quân Sóc Trăng -  Hậu Giang; Kiên Giang gặp liên quân Trà Vinh - Bến Tre. 

<p class="Normal"> Anh Nguyễn Phong Phú, PGĐ Vùng 7 FPT Telecom, thay mặt ban lãnh đạo Vùng cảm ơn anh em đã dành thời gian luyện tập và hội quân tại Cần Thơ để tham gia giải. Anh tràn đầy niềm tin rằng những hoạt động văn hóa thể thao ngoài giờ làm sẽ tăng sự gắn kết, giúp anh em chiến đấu tốt và góp phần hoàn thành mục tiêu kinh doanh của vùng. Sau đó, anh và toàn thể anh em đồng loạt hô to: “Quyết tâm” mở đầu giải đầy khí thế. </p>

Anh Nguyễn Phong Phú, PGĐ Vùng 7 FPT Telecom, thay mặt ban lãnh đạo Vùng cảm ơn anh em đã dành thời gian luyện tập và hội quân tại Cần Thơ để tham gia giải. Anh tràn đầy niềm tin rằng những hoạt động văn hóa thể thao ngoài giờ làm sẽ tăng sự gắn kết, giúp anh em chiến đấu tốt và góp phần hoàn thành mục tiêu kinh doanh của vùng. Sau đó, anh và toàn thể anh em đồng loạt hô to: “Quyết tâm” mở đầu giải đầy khí thế. 

<p class="Normal"> Anh Trần Hùng Thường, Giám đốc chi nhánh Cần Thơ, trao tặng cờ lưu niệm cho đại diện 8 đội từ 13 chi nhánh đã lặn lội đường xa về Cần Thơ cống hiến những trận cầu hấp dẫn cho khán giả nhà ‘Cáo’ ở miền Tây Nam Bộ. Giám đốc chi nhánh Cần Thơ phấn khởi khi được vinh dự là chủ nhà của giải bóng đá Vùng 7 mùa đầu tiên được tổ chức. Anh cũng  tự tin rằng Cần Thơ sẽ giành chiến thắng.</p> <p class="Normal"> Cầu thủ Trần Sơn Anh của đội Cần Thơ tuyên thệ trước giải đấu. Quyết tâm, Sơn Anh hứa sẽ cùng anh em chơi hết mình, trung thực, “thắng không kiêu, bại không nản”, cống hiến những pha bóng đẹp mắt cho khán giả. </p>

Anh Trần Hùng Thường, Giám đốc chi nhánh Cần Thơ, trao tặng cờ lưu niệm cho đại diện 8 đội từ 13 chi nhánh đã lặn lội đường xa về Cần Thơ cống hiến những trận cầu hấp dẫn cho khán giả nhà ‘Cáo’ ở miền Tây Nam Bộ. Giám đốc chi nhánh Cần Thơ phấn khởi khi được vinh dự là chủ nhà của giải bóng đá Vùng 7 mùa đầu tiên được tổ chức. Anh cũng  tự tin rằng Cần Thơ sẽ giành chiến thắng.

Cầu thủ Trần Sơn Anh của đội Cần Thơ tuyên thệ trước giải đấu. Quyết tâm, Sơn Anh hứa sẽ cùng anh em chơi hết mình, trung thực, “thắng không kiêu, bại không nản”, cống hiến những pha bóng đẹp mắt cho khán giả. 

<p class="Normal"> Anh Phan Phước Nhật, Trưởng phòng Văn hoá - Đoàn thể FPT Telecom, dưới những giọt mưa mỗi lúc một nặng hạt, hỏi to anh em: “Trời mưa thì chúng ta có chơi không?”. Hàng trăm cầu thủ và khán giả có mặt trên sân đồng thanh: “Chơi!”. Các đội hừng hực khí thế để bước vào những trận so tài chính thức. </p> <p class="Normal"> Đại diện phòng Văn hóa - Đoàn thể cảm ơn lãnh đạo vùng và giám đốc các chi nhánh đã có mặt, luôn theo sát và ủng hộ giải đấu về mặt vật chất và tinh thần; đồng thời, hứa hẹn sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, văn nghệ nhằm làm phong phú hơn đời sống tin thần của CBNV nhà ‘Cáo’. Đặc biệt, với đặc thù chi nhánh Vùng 7 khá xa, các hoạt động phong trào hy vọng sẽ giúp gắn kết các chi nhánh trong vùng, cũng như với cả nước. </p> <p class="Normal"> Bên cạnh đá bóng là bộ môn phổ biến, FUN FPT Telecom cũng mong muốn sẽ đa dạng hóa các loại hình, tổ chức các bộ môn khác như bi-da, tennis, chạy bộ… </p>

Anh Phan Phước Nhật, Trưởng phòng Văn hoá - Đoàn thể FPT Telecom, dưới những giọt mưa mỗi lúc một nặng hạt, hỏi to anh em: “Trời mưa thì chúng ta có chơi không?”. Hàng trăm cầu thủ và khán giả có mặt trên sân đồng thanh: “Chơi!”. Các đội hừng hực khí thế để bước vào những trận so tài chính thức. 

Đại diện phòng Văn hóa - Đoàn thể cảm ơn lãnh đạo vùng và giám đốc các chi nhánh đã có mặt, luôn theo sát và ủng hộ giải đấu về mặt vật chất và tinh thần; đồng thời, hứa hẹn sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, văn nghệ nhằm làm phong phú hơn đời sống tin thần của CBNV nhà ‘Cáo’. Đặc biệt, với đặc thù chi nhánh Vùng 7 khá xa, các hoạt động phong trào hy vọng sẽ giúp gắn kết các chi nhánh trong vùng, cũng như với cả nước. 

Bên cạnh đá bóng là bộ môn phổ biến, FUN FPT Telecom cũng mong muốn sẽ đa dạng hóa các loại hình, tổ chức các bộ môn khác như bi-da, tennis, chạy bộ… 

<p class="Normal"> Trận đấu giữa Cần Thơ với liên quân Đồng Tháp - Vĩnh Long diễn ra với thế trận áp đảo nghiêng về Cần Thơ ngay từ những phút đầu. Thế nhưng, may mắn đã gọi tên Đồng Tháp - Vĩnh Long khi cầu thủ số 28 đã có bàn thắng khai cuộc. Tuy nhiên, giữ vững bản lĩnh, Cần Thơ đã sang bằng tỷ số và vượt mặt nhanh chóng. Hết hiệp thi đấu thứ nhất, Cần Thơ dẫn trước với tỷ số 3-1. Trong suốt hiệp hai, Đồng Tháp dâng lên tấn công nhưng những nỗ lực không thành, đành ngậm ngùi nhìn Cần Thơ bước tiếp. </p>

Trận đấu giữa Cần Thơ với liên quân Đồng Tháp - Vĩnh Long diễn ra với thế trận áp đảo nghiêng về Cần Thơ ngay từ những phút đầu. Thế nhưng, may mắn đã gọi tên Đồng Tháp - Vĩnh Long khi cầu thủ số 28 đã có bàn thắng khai cuộc. Tuy nhiên, giữ vững bản lĩnh, Cần Thơ đã sang bằng tỷ số và vượt mặt nhanh chóng. Hết hiệp thi đấu thứ nhất, Cần Thơ dẫn trước với tỷ số 3-1. Trong suốt hiệp hai, Đồng Tháp dâng lên tấn công nhưng những nỗ lực không thành, đành ngậm ngùi nhìn Cần Thơ bước tiếp. 

<p class="Normal"> Cùng thời điểm, liên quân Cà Mau - Bạc Liêu đối đầu liên quân Long An  - Tiền Giang cũng với thế trận tương tự khi Cà Mau - Bạc Liêu cũng liên tục tấn công và ghi 2 bàn thắng vào lưới đối thủ. Những nỗ lực cứu vớt tình thế của Long An - Tiền Giang cũng giúp đội bóng có được một bàn thắng nhưng chung cuộc, Cà Mau - Bạc Liêu cũng đã bước vào bán kết với tỷ số 3-1.</p>

Cùng thời điểm, liên quân Cà Mau - Bạc Liêu đối đầu liên quân Long An  - Tiền Giang cũng với thế trận tương tự khi Cà Mau - Bạc Liêu cũng liên tục tấn công và ghi 2 bàn thắng vào lưới đối thủ. Những nỗ lực cứu vớt tình thế của Long An - Tiền Giang cũng giúp đội bóng có được một bàn thắng nhưng chung cuộc, Cà Mau - Bạc Liêu cũng đã bước vào bán kết với tỷ số 3-1.

<p class="Normal"> Trận đấu giữa An Giang và liên quân Sóc Trăng - Hậu Giang sôi nổi ngay từ những phút đầu khi An Giang làm thủng lưới đối thủ ngay từ những phút đầu hiệp một. Thế nhưng, Sóc Trăng - Hậu Giang đã chủ động tấn công và lật ngược thế cờ khi sang bằng tỷ số và vươn lên giành tấm vé vào bán kết với tỷ số 2-1.</p>

Trận đấu giữa An Giang và liên quân Sóc Trăng - Hậu Giang sôi nổi ngay từ những phút đầu khi An Giang làm thủng lưới đối thủ ngay từ những phút đầu hiệp một. Thế nhưng, Sóc Trăng - Hậu Giang đã chủ động tấn công và lật ngược thế cờ khi sang bằng tỷ số và vươn lên giành tấm vé vào bán kết với tỷ số 2-1.

<p class="Normal"> Trời mưa nhưng rất nhiều khán giả đứng cổ vũ đã tiếp thêm động lực cho các cầu thủ trên sân, đặc biệt là các chi nhánh xa đến với Cần Thơ. Chị Phạm Thị Thu Thảo đến từ chi nhánh Sóc Trăng chia sẻ: "Dù di chuyển xa nhưng mình mong muốn đến để cổ vũ tinh thần anh em chi nhánh". </p>

Trời mưa nhưng rất nhiều khán giả đứng cổ vũ đã tiếp thêm động lực cho các cầu thủ trên sân, đặc biệt là các chi nhánh xa đến với Cần Thơ. Chị Phạm Thị Thu Thảo đến từ chi nhánh Sóc Trăng chia sẻ: "Dù di chuyển xa nhưng mình mong muốn đến để cổ vũ tinh thần anh em chi nhánh". 

<p class="Normal"> Kịch tính không kém là trận đấu giữa Kiên Giang và liên quân Trà Vinh - Bến Tre. Liên quân ghi 1 bàn thắng vào những phút đầu tiên nhưng sau đó, Kiên Giang đã kịp ghi bàn thắng gỡ hòa và vươn lên dẫn trước. </p> <p class="Normal"> Gay cấn khi trọng tài rút thẻ đỏ cho một cầu thủ của đội Vĩnh Long với tình huống phạm lỗi. Đó cũng là lúc tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên ấn định tỷ số 2-1 nghiêng về Kiên Giang. </p>

Kịch tính không kém là trận đấu giữa Kiên Giang và liên quân Trà Vinh - Bến Tre. Liên quân ghi 1 bàn thắng vào những phút đầu tiên nhưng sau đó, Kiên Giang đã kịp ghi bàn thắng gỡ hòa và vươn lên dẫn trước. 

Gay cấn khi trọng tài rút thẻ đỏ cho một cầu thủ của đội Vĩnh Long với tình huống phạm lỗi. Đó cũng là lúc tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên ấn định tỷ số 2-1 nghiêng về Kiên Giang. 

<p class="Normal"> Cần Thơ tự tin bước vào bán kết với lợi thế sân nhà nên ngay khi bóng lăn, Cần Thơ đã hạ gục thủ môn liên quân Bạc Liêu - Cà Mau với bàn thắng đầu. Giám đốc chi nhánh Cần Thơ “móc ví” treo thưởng mỗi bàn thắng 1 triệu đồng. Các cầu thủ Cần Thơ như được tiếp thêm động lực thi đấu và ồ ạt tấn công khung thành thủ môn đối phương. Thêm 3 bàn thắng nữa được ghi, Cần Thơ là cái tên đầu tiên bước vào chung kết với chiến thắng đậm 4-0.</p>

Cần Thơ tự tin bước vào bán kết với lợi thế sân nhà nên ngay khi bóng lăn, Cần Thơ đã hạ gục thủ môn liên quân Bạc Liêu - Cà Mau với bàn thắng đầu. Giám đốc chi nhánh Cần Thơ “móc ví” treo thưởng mỗi bàn thắng 1 triệu đồng. Các cầu thủ Cần Thơ như được tiếp thêm động lực thi đấu và ồ ạt tấn công khung thành thủ môn đối phương. Thêm 3 bàn thắng nữa được ghi, Cần Thơ là cái tên đầu tiên bước vào chung kết với chiến thắng đậm 4-0.

<p class="Normal"> Trận đấu Kiên Giang đối đầu liên quân Sóc Trăng - Hậu Giang diễn ra với thế trận nghiêng về Kiên Giang. Ghi một bàn thắng, Kiên Giang vươn lên dẫn trước. Sau đó, Sóc Trăng - Hậu Giang gỡ hòa nhưng cũng không thể thắng nỗi sự lấn lướt của các cầu thủ đội bạn. Kiên Giang tiếp tục áp đảo và ghi thêm 2 bàn thắng để giữ khoảng cách 3-1. Trên sân, sự xuất hiện đặc biệt của Giám đốc chi nhánh Sóc Trăng Phạm Duy Khiêm mang đến động lực cực kỳ lớn cho anh em. Nỗ lực của Sóc Trăng - Hậu Giang ở những phút cuối giúp đội bóng ghi thêm một bàn thắng rút ngắn khoảng cách xuống còn 3-2. Tuy nhiên, thời gian thi đấu đã hết. Sóc Trăng - Hậu Giang đành dừng bước trước thềm chung kết. </p>

Trận đấu Kiên Giang đối đầu liên quân Sóc Trăng - Hậu Giang diễn ra với thế trận nghiêng về Kiên Giang. Ghi một bàn thắng, Kiên Giang vươn lên dẫn trước. Sau đó, Sóc Trăng - Hậu Giang gỡ hòa nhưng cũng không thể thắng nỗi sự lấn lướt của các cầu thủ đội bạn. Kiên Giang tiếp tục áp đảo và ghi thêm 2 bàn thắng để giữ khoảng cách 3-1. Trên sân, sự xuất hiện đặc biệt của Giám đốc chi nhánh Sóc Trăng Phạm Duy Khiêm mang đến động lực cực kỳ lớn cho anh em. Nỗ lực của Sóc Trăng - Hậu Giang ở những phút cuối giúp đội bóng ghi thêm một bàn thắng rút ngắn khoảng cách xuống còn 3-2. Tuy nhiên, thời gian thi đấu đã hết. Sóc Trăng - Hậu Giang đành dừng bước trước thềm chung kết. 

<p class="Normal"> Trên sân, các lãnh đạo Vùng cũng đã có mặt để cổ vũ. Giám đốc Vùng 7 FPT Telecom Diệp Minh Hoàng (phải), bày tỏ sự vui mừng vì lần đầu tiên 13 chi nhánh có dịp hội ngộ để tranh tài tại Giải bóng đá cấp Vùng. Anh mong muốn trong thời gian sắp đến, các hoạt động văn hóa thể theo, văn nghệ sẽ được phủ sóng nhiều hơn ở nhà ‘Cáo’ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để anh em nâng cao tinh thần, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh doanh. </p>

Trên sân, các lãnh đạo Vùng cũng đã có mặt để cổ vũ. Giám đốc Vùng 7 FPT Telecom Diệp Minh Hoàng (phải), bày tỏ sự vui mừng vì lần đầu tiên 13 chi nhánh có dịp hội ngộ để tranh tài tại Giải bóng đá cấp Vùng. Anh mong muốn trong thời gian sắp đến, các hoạt động văn hóa thể theo, văn nghệ sẽ được phủ sóng nhiều hơn ở nhà ‘Cáo’ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để anh em nâng cao tinh thần, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh doanh. 

<p class="Normal"> Trận chung kết giữa Cần Thơ và Kiên Giang diễn ra cũng là lúc trời đã ngớt mưa. Hai đội đều dâng cao tấn công. Kiên Giang liên tục có những pha chuyền dài nhưng không thể làm lung lay khung thành thủ môn Cần Thơ. <span>Ngược lại, Cần Thơ thì trung thành với những pha đi bóng ngắn. </span></p>

Trận chung kết giữa Cần Thơ và Kiên Giang diễn ra cũng là lúc trời đã ngớt mưa. Hai đội đều dâng cao tấn công. Kiên Giang liên tục có những pha chuyền dài nhưng không thể làm lung lay khung thành thủ môn Cần Thơ. Ngược lại, Cần Thơ thì trung thành với những pha đi bóng ngắn. 

<p class="Normal"> Liên tiếp những tình huống đá phạt được dành cho các cầu thủ Cần Thơ. Nhưng sự xuất sắc của Thủ môn Lê Trọng Nghĩa bên phía Kiên Giang đã giúp đội bóng cản phá rất nhiều pha bóng hiểm hóc từ những pha sút phạt của đội bạn. </p> <p class="Normal"> Những pha giằng co liên tiếp xảy ra trước khung thành Kiên Giang, và cuối cùng Cần Thơ cũng có bàn thắng mở tỷ số của cầu thủ số 4 Trần Văn Lâm. Khán giả nhà đến cổ vũ rất đông, càng khiến các chân sút Cần Thơ thăng hoa như những nghệ sĩ trên sân cỏ.</p>

Liên tiếp những tình huống đá phạt được dành cho các cầu thủ Cần Thơ. Nhưng sự xuất sắc của Thủ môn Lê Trọng Nghĩa bên phía Kiên Giang đã giúp đội bóng cản phá rất nhiều pha bóng hiểm hóc từ những pha sút phạt của đội bạn. 

Những pha giằng co liên tiếp xảy ra trước khung thành Kiên Giang, và cuối cùng Cần Thơ cũng có bàn thắng mở tỷ số của cầu thủ số 4 Trần Văn Lâm. Khán giả nhà đến cổ vũ rất đông, càng khiến các chân sút Cần Thơ thăng hoa như những nghệ sĩ trên sân cỏ.

<p class="Normal"> Cầu thủ Trần Sơn Anh liên tiếp ghi 2 bàn thắng vào lưới đối thủ nâng tỷ số lên 3-0 khiến Cần Thơ cầm chắc cơ hội vô địch giải đấu. Trong khi đó, Kiên Giang càng về cuối càng đuối sức, thả lỏng khung thành. Cần Thơ kết thúc giải bằng một pha đi bóng nhẹ nhàng vào lưới vô cùng hài hước. Cầu thủ Sơn Anh, cực kỳ vui mừng khi Cần Thơ lên ngôi vô địch, nhưng cũng khâm phục những nỗ lực của Kiên Giang. Anh chia sẻ: “Chiến thắng rất xứng đáng với những nỗ lực luyện tập của anh em Cần Thơ”. </p>

Cầu thủ Trần Sơn Anh liên tiếp ghi 2 bàn thắng vào lưới đối thủ nâng tỷ số lên 3-0 khiến Cần Thơ cầm chắc cơ hội vô địch giải đấu. Trong khi đó, Kiên Giang càng về cuối càng đuối sức, thả lỏng khung thành. Cần Thơ kết thúc giải bằng một pha đi bóng nhẹ nhàng vào lưới vô cùng hài hước. Cầu thủ Sơn Anh, cực kỳ vui mừng khi Cần Thơ lên ngôi vô địch, nhưng cũng khâm phục những nỗ lực của Kiên Giang. Anh chia sẻ: “Chiến thắng rất xứng đáng với những nỗ lực luyện tập của anh em Cần Thơ”. 

<p> Để có được những pha bóng đẹp mắt, trước đó, các đội đã tổ chức luyện tập gấp rút. Đội Cần Thơ chỉ luyện tập 3 buổi trước giải đấu.</p>

Để có được những pha bóng đẹp mắt, trước đó, các đội đã tổ chức luyện tập gấp rút. Đội Cần Thơ chỉ luyện tập 3 buổi trước giải đấu.

<p class="Normal"> Chung cuộc, đội tuyển Cần Thơ đã nâng cao chiếc cup vô địch giải Vùng 7. Huy chương Bạc thuộc về Kiên Giang. Những phút cuối BTC và các lãnh đạo Vùng quyết định sẽ không tổ chức trận tranh hạng Ba liên quân Bạc Liêu - Cà Mau và liên quân Sóc Trăng - Hậu Giang. </p>

Chung cuộc, đội tuyển Cần Thơ đã nâng cao chiếc cup vô địch giải Vùng 7. Huy chương Bạc thuộc về Kiên Giang. Những phút cuối BTC và các lãnh đạo Vùng quyết định sẽ không tổ chức trận tranh hạng Ba liên quân Bạc Liêu - Cà Mau và liên quân Sóc Trăng - Hậu Giang. 

Xuân Phương

Ý kiến

()