Sử ký lần này tôi xin được viết về anh H, người không phải ai cũng biết nhưng nếu đã biết khi đọc qua sẽ nhận ra ngay.
Theo như giới showbiz vẫn thường gọi những người có thời trang phá cách là fashionisto/fashionista thì anh H xứng đáng với với danh hiệu như thế bởi trong vô vàn chuẩn mực được ban hành, anh luôn tìm được đâu đó 1 vài lỗ hổng để khiến mình trở nên đặc biệt hơn. Chẳng hạn, anh đã dẫn đầu xu hướng “giẫm gót” biến đôi giày da thông thường thành đôi sục mà phải 1-2 năm nay các nhà mode nổi tiếng như “Gu chì”, “Hơi mệt” mới theo kịp.
Nếu quy định là thứ 2 mặc đồng phục cty thì anh lại mặc nó vào thứ 6 để thứ 2 nếu sếp lỡ hỏi vì sao anh không mặc đồng phục thì anh bẽn lẽn trả lời” Áo em giặt chưa khô”. Anh lại rất biết phối màu sắc áo quần với phụ kiện, có hôm anh mặc áo sơ mi màu hồng nhạt để tone sur tone với mũ bảo hiểm hello kitty, hôm thì sơ mi kẻ xanh tối để đồng màu với xe vision đi ké của vợ. Nhưng tuyệt nhiên anh không bao giờ sơ vin, đấy cũng là khác biệt của anh với ông chú Hàn quốc mặc suit cả cây vẫn thường gặp trong thang máy KeangNam, vừa công sở lại vừa thỏa mái.
Lại bàn về quy tắc, hình như anh là người vô cùng ghét các quy tắc. Ví dụ người bình thường đọc là “L” thì anh lại đọc là “N” và ngược lại. Nguyên nhân sâu xa hẳn là anh muốn thể hiện bản thân là người hòa đồng thân thiện với đồng nghiệp bởi anh sinh ra vốn dân “Hà Lội”, nghe anh ngọng nghịu đáng yêu mọi người lại tìm thấy đâu đó trên quê hương của mình hình ảnh “Quê tao đầy” mà bỏ qua cái mác sang chảnh của mình.
Anh H là nguồn cảm hứng vô tận, mỗi khi thấy mệt mỏi vì công việc, chỉ cần tưởng tượng đến khuôn mặt anh, đến đôi sục của anh đủ để người ta cười sung sướng khiến chốn công sở tưởng khắc nghiệt mà vô cùng thân quen,gần gũi.
Nguyễn Thị Thu Trang
FPT IS - FPT IS FPS
Ý kiến
()