Chúng ta

Xông đất đầu năm

Thứ năm, 19/1/2012 | 11:30 GMT+7

Tục lệ xông đất đầu năm từ xưa đã là một nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Ở FPT, thủ tục này không chỉ thể hiện lòng hiếu khách mà còn là ước mong một năm mới gặp nhiều may mắn.

a

Người đến xông đất phải được chọn lựa kỹ càng.

Tại FPT IS, tục xông đất hay còn gọi là “đạp đất” đầu năm được tất cả các CBNV coi trọng và thực hiện chu đáo, bởi theo họ, việc này có thể tiếp thêm niềm tin về sự may mắn và thắng lợi cho công ty trong cả năm.

Thông thường, theo phong tục của FPT IS thì người khách đầu tiên của công ty sẽ có ảnh hưởng nhiều đến các giao dịch trong cả năm. Do đó, để có được một năm may mắn, tốt lành, thuận lợi, các giao dịch với khách hàng trôi chảy, công ty luôn tìm những vị khách hàng tốt nhất xông đất.

Tục lệ xông đất đã có từ lâu đời ở nước ta. Người dân Việt Nam quan niệm mùng 1 là ngày đầu tiên của một năm. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, may mắn thì cả năm cũng sẽ được tốt lành, thuận lợi. Người khách đến thăm nhà đầu tiên trong một năm cũng vì thế mà quan trọng.

Thường những người xông đất có tính tình vui vẻ, linh hoạt, có đạo đức và thành công. Khách đến xông đất phải đến thăm vào sáng sớm ngày mùng 1 Tết, mang theo quà biếu như trái cây, bánh mứt và tiền lì xì cho trẻ con trong nhà. Chủ nhà sẽ tiếp đón niềm nở và nhận những lời chúc tốt lành.

“Đó là những khách hàng tốt tính, hợp tuổi, hợp năm. Họ đến công ty vào những giờ lành thì càng tốt. Có như vậy thì theo duy tâm, mọi việc sẽ được thuận lợi, hanh thông”, Chánh Văn phòng FPT IS Nguyễn Mỹ Hương chia sẻ.

Chị cũng cho biết, FPT IS, đặc biệt là Chủ tịch HĐQT, luôn có những khách quý, nhiệt tình đến giúp công ty xông đất và chúc những lời tốt lành. Năm ngoái từng có một lãnh đạo trong quân đội đến xông đất cho FPT IS.

Theo chị Hương, mỗi dịp cuối năm, vui nhất là tất cả mọi người quây quần bên nhau, gật gù khen năm nay may mắn và nhớ tới người xông đất cho “nhà mình”.

“Đôi khi chỉ cần tin là mình may mắn mà dám liều làm những việc khó, tin là có thể chiến thắng mà dám tham gia những dự án lớn. Nếu như vậy, xét về duy tâm, thì cẩn trọng trong việc xông đất có thể đem lại nhiều may mắn cho công ty. Còn không thì đó cũng là một biện pháp động viên tinh thần và một cách thể hiện tấm lòng, sự quan tâm của lãnh đạo, của các cán bộ phục vụ cầu chúc cho công ty một năm mới bình an, may mắn”,chị Hương nói.

Ở FPT Online, ngay từ đầu tháng Chạp, chị Đàm Huyền, Chánh Văn phòng, đã sốt sắng lo tìm người xông đất cho công ty.

Vì mỗi năm có một tuổi riêng hợp với năm đó, nên chị thường nhờ bộ phận nhân sự của đơn vị liệt kê danh sách những người hợp tuổi với năm và với người đứng đầu của công ty. Sau khi có được danh sách, chị hì hục lọc ra những “ứng viên” tiềm năng nhất để “đặt hàng” người đó đến xông đất cho công ty.

Chiều 30 Tết, bao giờ chị cũng chuẩn bị một mâm cỗ để cúng Giao thừa, và sau đó để nguyên như vậy chờ người xông đất đến thắp hương.

Theo đúng hẹn, người xông đất sẽ đến vào khoảng 1-2h sáng để làm các thủ tục như thắp hương, đi xông đất ở tất cả các phòng ban, thậm chí vào cả toilet để mở nước bởi theo chị Huyền, nó gửi gắm một thông điệp là cả năm công ty sẽ kiếm được nhiều tiền như nước chảy.

a

Xông đất đầu năm là tục lệ nhằm mang lại may mắn cho gia đình trong những ngày đầu xuân của người Việt Nam. Ảnh: Internet.

Ở FPT Online, tiêu chí chọn người xông đất không quá cầu kỳ, chỉ cần hợp tuổi với người đứng đầu, có hình thức sáng sủa, nhanh nhẹn, nhiệt tình và ở gần công ty.

Còn nhớ, Tết Canh Dần năm 2010, chị phải chọn một người sinh năm 1980. Sau nhiều lần cân nhắc, phóng viên Tuấn Anh ở Ban Số hóa (VnExpress) chính thức được “đặt hàng”.

Ở VnExpress, dù là ngày Tết nhưng các phóng viên vẫn thường xuyên có mặt tại tòa soạn để trực tin bài. Chị Huyền dặn đi dặn lại Tuấn Anh rằng, phải đến sớm, rồi lại gọi điện cho hết phóng viên này đến phóng viên khác phải chờ cho người xông đất làm thủ tục xong mới được vào văn phòng.

Năm đó, việc xông đất diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.

Không đi xem “thầy” như một số đơn vị, năm nào FPT Telecom cũng nhờ những “quân sư” nội bộ tìm hiểu thông tin về tuổi và người hợp tuổi.

Tiêu chí của đơn vị là tìm người “to khỏe, tài giỏi, có ngoại hình ưa nhìn, tính tình dễ chịu” để xông đất đầu năm.

Sau thời khắc Giao thừa, chờ đến giờ đẹp, người xông đất sẽ tùy theo điều kiện của từng địa điểm xông đất mà thực hiện các nghi thức cần có. Nếu nơi nào có bàn thờ, người này sẽ thắp hương, sau đó xin hạ lễ, liên hoan và mừng tuổi những người có mặt ở đó.

Trước khi người xông đất đến, bao giờ chị Lê Ngọc Linh, Phó Chánh Vvn phòng FPT Telecom, cũng điện thoại dặn dò bảo vệ hoặc các CBNV trực ca đêm đó không được rời khỏi văn phòng.

Có trường hợp nhân viên trực đêm 30 Tết đến 5h sáng là xong, nhưng do 6h mới là giờ đẹp để xông đất nên họ phải nán lại chờ mọi thủ tục xông đất xong mới ra về. Tuy nhiên, theo chị Linh, đó cũng là những trường hợp hãn hữu và đa số CBNV đều vui vẻ ủng hộ.

Thủ tục xông đất của FPT Trading cũng bắt đầu bằng việc lựa chọn người xông đất hợp tuổi. Thông thường, người được lựa chọn thường là các sếp trưởng của các đơn vị thành viên.

Sau 12h đêm Giao thừa, người xông đất sẽ đi một loạt từ văn phòng cho đến tất cả các showroom của công ty. Đôi khi công việc này diễn ra hết cả đêm hôm đó.

Thông thường, trên ban thờ của công ty sẽ đặt sẵn bài cúng năm mới. Người xông đất dựa trên những bài cúng đó để thắp hương.

Dù không quá duy tâm nhưng các CBNV FPT Trading đều cho rằng, xông đất đầu năm là việc làm cần thiết bởi các cụ có câu “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”.

Đối với FPT HO, quan niệm này cũng được thực hiện triệt để. Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về là chị Nguyễn Thị Hòa, Văn phòng FPT, lại đôn đáo đi xem tuổi chọn người xông đất.

Theo chị, người xông đất của FPT HO đa phần là các sếp lớn của tập đoàn như Chủ tịch Trương Gia Bình, Phó Chủ tịch Bùi Quang Ngọc… “Chỉ khi không có sếp nào hợp tuổi với năm đó thì mới tìm đến các lãnh đạo ở cấp nhỏ hơn”.

Thông thường, ngay chiều 30 Tết, chị Hòa đã phải chuẩn bị đồ lễ để cúng Giao thừa bao gồm đầy đủ các lễ mặn, ngọt như xôi, gà, bánh kẹo, hoa quả.

“Thông thường xôi gà sau khi thắp hương xong, bảo vệ của tòa nhà sẽ hạ lễ ngay sau đó, còn hoa quả thì khi các CBNV đi làm sẽ được phân phát đến các phòng ban để thụ lộc”, chị Hòa nói.

Dù đã hàng chục năm chuẩn bị xông đất cho FPT HO nhưng chính chị Hòa cũng chưa từng được “mục sở thị” việc xông đất của các anh diễn ra như thế nào, chỉ biết sau khi chọn được giờ đẹp, các anh sẽ lái xe đến công ty, đi thắp hương và xông đất tại trụ sở chính của FPT HO.

Hầu hết các văn phòng của FPT đều thực hiện những nghi lễ của ngày đầu năm mới một cách tỉ mỉ và chu đáo nhằm giữ lại nét văn hóa cổ truyền và phong tục của người Việt.

Bình Nguyên

Ý kiến

()