
Nguyễn Tuấn Việt là một sinh viên đến từ Phủ Lý, Hà Nam. Bố mẹ cậu đều là viên chức Nhà nước. So với thu nhập ở quê, gia đình cậu thuộc mức khá. Song để cho cậu theo học đại học FPT, đồng lương công chức của hai vị phụ huynh là không thể đủ.
Nếu Việt theo học một trường đại học khác, mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều. Nhưng sau khi thăm quan trường trong ngày Open day, ĐH FPT trở thành lựa chọn hàng đầu cho Việt. Cậu và gia đình quyết định sẽ vay tiền ngân hàng để học. Số tiền vay mức cao nhất, 90% học phí, tương đương khoảng 215 triệu VND cho bốn năm học.
Khoản vay này thuộc chương trình "Tín dụng ưu đãi" dành cho sinh viên Đại học FPT, do trường và TiênPhongBank liên kết thực hiện.
Mới 21 tuổi và nợ 215 triệu VND, Việt cũng đã từng trải qua những thời điểm khó khăn khi bị áp lực tâm lý đè nặng.
Những kỳ đầu tiên, lịch học của cậu khá nhàn nhã, ngày chỉ phải đi học một buổi. Nội dung học chủ yếu là tiếng Anh và các kiến thức cơ bản đầu tiên về nghề lập trình. Thế rồi đột ngột liền mấy môn lập trình bậc cao xuất hiện, giảng viên là người nước ngoài. Việt đã không qua được kỳ thi hết môn.
"Lúc ấy là năm thứ hai, có một số môn khó mà em lại hơi chủ quan", Việt nói.

Sinh viên Nguyễn Tuấn Việt.
Bị học lại, đồng nghĩa với việc bị cắt giảm tín dụng. Gánh nặng kinh tế sẽ dồn ngược về phía gia đình. Nó khiến Việt căng thẳng hơn.
Đó cũng là tâm trạng mà Trần Đình Dũng, một sinh viên năm thứ 3 đến từ Nghệ An, đã trải qua. Mức vay của cậu là 70% (khoảng 170 triệu VND/4năm). Thời gian đầu, dù quyết tâm học tại ĐH FPT, nhưng Dũng vẫn thấy hoang mang. Cậu không biết những kiến thức mình học có thật sự đáng với số tiền đang nợ không?
Thời gian đầu rảnh rỗi nhiều, Dũng tham gia hoạt động tập thể nhiều hơn. Cậu tham gia CLB hip-hop và cờ vây. Thậm chí, có thời gian, Dũng còn cày game online kiếm tiền. Chủ quan trước những dễ dàng ban đầu, Dũng đã không theo kịp nhịp học dồn dập ở kỳ sau. Cậu đã phải nhận giấy học lại.
"Lúc ấy bố mẹ em cũng rầy la và suy nghĩ nhiều. Em cũng hơi bị stress. Nhưng sau đó, cả nhà vẫn thống nhất tiếp tục theo học", Dũng nói.
Sau cú khủng hoảng đó, Dũng và Việt đều chăm chỉ hơn hẳn. Họ đã mau chóng giành lại được quyền vay tiền và khép mình vào những kế hoạch hợp lý hơn.
Lịch học căng thẳng hơn đồng nghĩa với nhiều kiến thức hơn và yêu cầu cao hơn. Sự tự tin của Dũng tăng lên theo từng ngày. Hiện cậu bắt đầu tham gia xây dựng nhiều sản phẩm như forum học tiếng Nhật nihongovn.com, trang web chuyên về film cho ĐTDĐ phimmobile.com hay thư viện cho webmaster thuvienwebmaster.com.
Cả hai sinh viên đều khá hài lòng với chất lượng đào tạo của Đại học FPT. Sau khi học qua gần hết chương trình, Việt đánh giá việc học ở Đại học FPT là hoàn toàn xứng đáng với khoản vay mà cậu tham gia. Trong suốt buổi nói chuyện, cậu không hề tỏ ra lo lắng gì về tương lai phía trước.
"So với sinh viên học trường khác, bọn em có nhiều cơ hội hơn hẳn để thực hành chuyên môn và trau dồi ngoại ngữ"- Việt nói. Hiện tại cậu đang làm bán thời gian cho dự án GNC của FPT Software. Với số tiền kiếm được, Việt không cần đến trợ cấp từ gia đình nữa. Thậm chí, cậu còn có thể chu cấp thêm cho chị ruột của mình hiện đang học tại một trường nghệ thuật tại Hà Nội.
Theo suy tính cá nhân, những sinh viên vay nợ cho rằng họ sẽ chỉ mất khoảng 5 năm đi làm để trả hết nợ, đúng như hợp đồng cho vay yêu cầu. Đánh giá cao quá trình mình được đào tạo và khả năng bản thân, họ cho biết mong muốn mức lương khởi điểm sẽ nằm trong khoảng từ 400 đến 500 USD.
Khoản nợ hàng trăm triệu dường như không hề đè lên tâm lý những sinh viên này. Dũng vẫn có thời gian để tham gia câu lạc bộ Radio Rainbow của ĐH FPT và suốt cuộc phỏng vấn điện thoại của cậu luôn réo vang vì người yêu gọi.
Còn Việt vẫn cày game như bao nhân viên FPT khác. Cậu chuẩn bị mua lap top, gần một nửa chi phí là tiền cậu kiếm được.
Ý kiến người trong cuộc:
Trần Đình Dũng, sinh viên năm 2: "Bây giờ em tự tin vào khả năng của mình. Em có thể tìm được một công việc tốt sau khi ra trường. Vay tiền đi học tốt hơn nhiều vay tiền để chạy xin việc".
Ngô Duy Thùy Nương, sinh viên năm 2: "Bố mẹ hoàn toàn đồng tình và khuyến khích em. Vay tiền, em thấy mình có tinh thần trách nhiệm hơn".
Nguyễn Tuấn Việt, sinh viên năm 4: "Khả năng trả nợ sớm là khá cao. Với tấm bằng loại khá, em sẽ có mức lương kha khá".
Phong Anh
Ý kiến
()