Ăn chả - ăn nem
Vợ tớ đã phản bội tớ – người chồng buồn rầu nói với đồng sự.
- Sao cậu biết?
- Hôm qua, tớ hỏi cô ấy ngủ mà khôngvề nhà, cô ấy trả lời rằng cô ấy ngủ nhà cô N, bạn gái cô ấy, vì sợ về nhà quá khuya.
- Thế thì sao?
- Cô ấy nói dối vì đêm đó tớ ngủ nhà côn.
Quay cóp
Thầy giáo nói với 1 học sinh:
- Thưa bà, tôi lấy làm buồn báo tin cho bà hay rằng con trai bà quay cóp bài của bạn bên cạnh trong lúc làm bài kiểm tra.
- Sao? Ông lấy cớ gì mà lại nói như vậy? – Bà mẹ bất bình hỏi.
- Vì chúng có những lỗi giống nhau.
- Nhưng cũng có thể đứa bên cạnh đã quay bài của con tôi.
- ồ không đâu thưa bà. Bà hãy nghe tôi nói đây. Trong bài kiểm tra địa lý, tôi đã ra câu hỏi “Đảo Hoàng Sa ở đâu?”. Đứa bên cạnh trả lời “ Em không biết”, còn con bà thì trả lời “Em cũng không biết”.
Con nít bây giờ
Thuý đang nói chuyện điện thoại với Toàn, bạn trai của cô: - Đứa em gái em gần đây nó hư lắm. Mới có tí tuổi đầu mà đã bày đặt điện thoại hẹn bạn trai đi chơi này nọ.
Toàn đáp lời: ừ, con nít bây giờ vậy đó. Mới tí tuổi đầu đã bồ bịch này nọ. à, Thuý nè, ngày mai tụi mình “cúp” tiết toán, đi Sở thú chơi khôn?
Thuý đáp: Sở thú hoài chán lắm. Hay đi công viên đi!
Phí lời
Thầy giáo hỏi học sinh:
- Fritz, em hãy nêu một ví dụ về sự phí lời.
- Dạ, đó là khi ta kể 1 câu chuyện rùng rợn đến rựng tóc gáy gây cho 1 người hói không còn sợi tóc trên đầu.
Ba điều khó chịu
Một anh chàng trẻ tuổi đi lạc trong rừng. Đến ngôi nhà nhỏ của hai ông cháu nọ, vừa đói vừa khát anh dừng chân xin nghỉ nhờ. Ông già đồng ý nhưng với điều kiện anh ta không được trêu ghẹo cháu gái của ông, nếu không sẽ phải nhận ba điều khó chịu.
Ăn uống no nê, quên khuấy mất lời hứa với ông, anh chàng buông lời trêu ghẹo cô gái. Ông già trông thấy nhưng không nói gì chỉ lẳng lặng bảo anh ta đi ngay.
Sáng sớm hôm sau, anh chàng trẻ tuổi thức dậy thấy trên bụng mình có một hòn đá và một tờ giấy ghi: “Điều khó chịu thứ 1”. Anh chàng cười khẩy rằng: “Thế thì cũng thường thôi” rồi lấy tay vứt hòn đá đi. Đúng lúc đó anh ta bỗng nhìn thấy dòng chữ khó chịu thứ 2: Hòn đá này được buộc với cái (ko đọc được) của nhà ngươi”. Hoảng sợ, anh chàng vội nhảy theo hòn đá mong bảo toàn tính mạng. Và chính trong lúc nhảy anh ta thoáng nhìn thấy bên trái hòn đá có ghi: “ Điều khó chịu thứ 3: cái bên trái của nhà ngươi được buộc vào giường”.
Đợi đến mùa đông
Hai bạn gái tâm sự:
- Hắn doạ nếu khước từ lời cầuhôn hắn sẽ nhảy xuông sông tự tửngay.
- Thực tình thì cậu có yêu hắn không?
- Hoàn toàn không… Tớ phải trả lờihắn thế nào?
- Nếu cậu không yêu hắn thì đợi đến mùa đông hảytả lời.
- Tại sao vậy?
- Khi đó hắn sẽ không dám nhẩy xuống sông vì rét mà.
Bất hòa
Hai vợ chồng xin ly dị. Quan tòa hỏi người chồng:
- Anh và vợ anh bắt đầu bất hoà từ bao giờ?
- Thưa quý tòa, từ ngày 25 tháng 11 năm 1993.
- Lâu rồi đấy nhỉ. Nhưng sao anh nhớ rõ vậy?
- Không nhớ sao được. Đó là ngày cưới của chúng tôi mà.
Chúc mừng sinh nhật
Anh yêu, chúc mừng anh nhân ngày sinh nhật, em chuẩn bị cho anh một thứ bất ngờ khiến khi trông thấy anh sẽ phải tròn xoe mắt ra nhìn.
- ồ, em thật dễ thương! Vậy hãy cho anh xem nào!
- Gượm đã, em sẽ mặc nó ngay bây giờ.
Ý kiến
()