Chúng ta

Truyện cười

Thứ ba, 27/2/2007 | 11:06 GMT+7

tính cách người châu á

Có 3 chàng trai, một Châu Phi, một Châu Âu, một Châu á cùng đến B2VN nộp đơn xin việc. Giám đốc B2VN mời anh Châu Phi vào hỏi trước.

- Có việc như thế này…Anh xem có làm được không?

- Tôi làm được.

- Lương bao nhiêu thì anh có thể chấp nhận?

- 500.000đồng.

Đến lượt anh Châu Âu vào, Giám đốc lại hỏi:

- Có việc như thế này …Anh xem có làm được không?

- Tôi làm được.

- Lương bao nhiêu thì anh có thể chấp nhận?

- 1.000.000 đồng.

- Đắt quá. Anh Châu Phi sẵn sàng làm việc này chỉ với 500.000.

- Xin lỗi, anh không hiểu ý em. Em cũng chỉ lấy 500.000 thôi, con 500.000 là để biếu anh.

Giám đốc cho anh Châu Âu ra ngoài và gọi anh Châu á vào. Giám đốc vẫn hỏi:

- Có việc như thế này …Anh xem có làm được không?

- Quá dễ.

- Lương bao nhiêu thì anh có thể chấp nhận?

- 1.500.000 đồng.

- Đắt quá. Anh Châu Phi sẵn sàng làm việc này chỉ với 500.000.

- Xin lỗi, anh không hiểu ý em. Em cũng chỉ lấy 500.000 thôi, con 500.000 là để biếu anh, 500.000 còn lại em thuê thằng Châu Phi nó làm.



bất đồng ngôn ngữ

Hai bà cụ hàng xóm hỏi chuyện nhau:

- Sao dạo này cả nhà cụ toàn đi vắng buổi tối thế?

- à, cả nhà tôi đi học tiếng Pháp đấy.

- Sao lại thế?

- Chả là con gái tôi vừa mới xin được một đứa bé mới đẻ, nó là con người Pháp nên chúng tôi mới đi phải đi học để xem nó nói gì.



90 độ

Giờ kiểm tra kiến thức tiểu đội trưởng hỏi:

- Binh nhất Hùng, nước sôi bao nhiêu độ?

- Báo cáo trung sĩ, nước sôi 100 độ.

- Sai toét, nước sôi 90 độ!

- Báo các nước sôi đúng 100 độ, có sách đây ạ.

- Thật à. Thế cái gì 90 độ?

- Báo cáo trung sĩ, góc vuông ạ.

- Có thế chư! Tốt, về chỗ.



Lên mặt trời

- Này ông, hôm nay người Mỹ đã đặt chân lên mặt trăng rồi đấy!

- Ăn thua gì, người Gruzia chúng tôi còn lên được cả mặt trời nữa cơ.

- Nóng thế làm sao mà lên được?

- Ơ hay, tất nhiên là người Gruzia chúng tôi phải lên vào ban đêm chứ!



Lao động và tiền bạc

Phóng viên hỏi Tổng Giám đốc FPT:

- Xin ngài cho biết nguyên tắc nào quyết định sự thành công của ngài?

- Rất đơn giản, đó là niềm tin sâu sắc rằng tiền bạc không quan trọng và cái duy nhất đáng kể là lao động.

- Và từ khi có niềm tin đó, ngài đã phất lên nhanh chóng?

- Không, từ khi tôi thuyết phục được tất cả các nhân viên của tôi tin vào điều đó.



thiên đường - địa ngục

Có chàng lập trình viên khi chết được Thượng Đế bảo:

- Chú mày lúc sống tốt lắm, nay cho lên thiên đường!

- Thế ngoài thiên đường còn có những chỗ nào khác nữa?

- Còn địa ngục.

- Thế địa ngục và thiên đường khác nhau như thế nào?

Thượng đế mới lục ngăn kéo lấy ra hai bức tranh đưa cho anh chàng xem.

- Có gì khác nhau đâu? Bức nào cũng vẽ một cô khỏa thân ngồi cạnh một thùng bia.

- Chú phải nhìn kỹ. Ngược với trên thiên đường, ở địa ngục, thùng bia thủng một lỗ to ở dưới, còn cô gái thì không!


Cắn rứt lương tâm

Một anh chàng đi nghỉ mát về, mắt đỏ hoe, khi đồng nghiệp hỏi tại sao, anh ta trả lời:

- Ngay hôm đầu tiên đến nơi nghỉ, tớ làm quen với một mệnh phu xinh đẹp, sau đó thì qua đêm với cô ta. Sáng dậy, cô ta khóc thút thít và cho biết đây là lần đầu tiên cô phản bội người chồng yêu quí của mình. Cô cảm thấy lương tâm cắn rứt nên cô khóc. Nghe vậy, tớ thấy áy náy quá và cũng oà lên khóc theo.

- Nhưng một tháng rồi sao mắt mày vẫn đỏ?

- Tại ngày nào áơ cũng gặp một cô như vậy.



Thà yêu còn hơn

Cô vợ trẻ đi làm về trễ, quần áo xộc xệch, hớn hở báo với chồng:

- Thoát rồi anh ạ! Trên đường về nhà em gặp một tên vô lại. Nó dí dao vào côr em và bảo: “Yêu thì tha, chống lại thì chết!”.

- Trời ơi! Rồi sao?
- Em…xin tha ạ!

Ý kiến

()