Sáng 8/4, ĐH FPT đã tổ chức kỳ thi sơ tuyển đợt 1 năm 2012 cho gần 7.500 thí sinh trên cả nước.
Sau cơn mưa đầu mùa hôm thứ Bảy, sang đến Chủ nhật ngày 8/4, Hà Nội trời nắng đẹp, nhiệt độ trung bình từ 20 đến 27 độ C. Tại TP HCM và Đà Nẵng, thời tiết cũng khô ráo và mát mẻ, khá lý tưởng cho các sĩ tử tham gia kỳ thi.
Từ 6h sáng, phụ huynh và người thân đã đưa thí sinh đến các địa điểm thi để sớm hoàn tất thủ tục, sẵn sàng "vượt ải". Do kỳ thi tổ chức vào sáng Chủ nhật, đồng thời có sự phối hợp của công an khu vực bố trí điều phối lưu thông tại các giao lộ gần các hội đồng thi, tại các tuyến đường gần điểm thi, nên đã không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.
![]() |
| Kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc. |
Mặc dù thức khuya, dậy sớm nhưng nhiều thí sinh đến trường thi với tinh thần sảng khoái và thoải mái. Vũ Thị Hoài Phương đã cùng bố mẹ từ Thái Nguyên xuống Hà Nội dự thi từ ba hôm trước. Dù nơi ở chỉ cách hội đồng thi khoảng 15 phút đi xe máy, nhưng Phương đã thức dậy từ 4h30 để chuẩn bị kỹ càng, ăn sáng cho tỉnh táo trước khi đi thi.
"Việc ôn thi em đã luyện từ tháng 3. Cũng đã tập làm nhiều lần đề thi các năm trước của ĐH FPT. Tuy vậy, em vẫn thấy khá hồi hộp và lo lắng, nhất là phần thi toán - logic", Hoài Phương nói.
Còn Đặng Quốc Hưng (Hà Nội), trong lúc chờ giám thị gọi số báo danh vào phòng thi, cho biết: "Nãy giờ em hơi hồi hộp một chút. Nhưng em cố gắng hít thở sâu, đều. Bố mẹ đã động viên và dặn dò phải bình tĩnh, tinh thần thoải mái thì mới làm bài tốt được".
Tại Hội đồng thi trường Đại học FPT, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Từ Liêm, sau khi các bậc phụ huynh chia tay thí sinh với lời chúc may mắn, ngay khi chuông reo đến giờ phát đề thi, đã xuất hiện những nét mặt lo lắng, căng thẳng của người chờ đợi ngoài cổng trường.
Lặn lội cùng con gái đầu lòng từ Bắc Giang xuống Hà Nội dự thi, phụ huynh em Hoàng Thị Diệu Hương khá tự tin với kết quả học tập của con mình. Cô mong kỳ thi sẽ là một dịp thử sức, tạo tâm lý bình tĩnh thoải mái cho con gái trước khi bước vào kỳ thi đại học tháng 7 tới.
Đã tìm hiểu thông tin về trường từ nhiều nguồn, cô rất tâm đắc với chương trình đào tạo của ĐH FPT với những ưu điểm vượt trội về khả năng ngoại ngữ, được đào tạo kỹ năng sống, được đi thực tập công nghiệp. Đặc biệt an tâm với tính liên kết chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình, nhà trường và các doanh nghiệp nhằm tạo công ăn việc làm cho các em ngay từ khi ra trường. Mặc dù còn "lăn tăn" với mức học phí khá cao, nhưng cô "hy vọng con gái sẽ giành được mức hỗ trợ học phí cao của trường để được hưởng môi trường giáo dục tốt".
An ninh trật tự phòng thi được đảm bảo. Theo thông tin sơ bộ từ 8 địa điểm thi trên cả nước, kỳ thi đã diễn ra nghiêm túc, không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi cử. Duy có một vài trường hợp thí sinh đến muộn.
Các thí sinh đều phải thực hiện đề thi với 2 phần Trắc nghiệm (120 phút) và Tự luận (60 phút).
Đánh giá về đề trắc nghiệm, em Vũ Lan Phương (học sinh lớp 12 trường THPT Kim Liên, Hà Nội) chia sẻ: "Đề ra không quá khó, nhưng khá dài, nên yêu cầu thí sinh có kỹ năng tổng hợp, tư duy nhanh nhạy và khả năng phân bổ thời gian hợp lý. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước và bắt tay vào làm ngay từ khi nhận được đề, em cũng chỉ làm vừa khít thời gian".
Nguyễn Thị Nhã Phương (học sinh lớp 12 trường THPT Thanh Oai, Hà Nội) lại rất nuối tiếc khi không hoàn thành hết bài thi. Em đã làm xong các nội dung trên đề thi, tuy nhiên không có thời gian điền kịp vào tờ trắc nghiệm. "Em đã luyện rất nhiều, làm chắc chắn đúng đến 80%, thế mà không điền kịp vào bài thi. Mong rằng ở phần tự luận em sẽ lấy lại được điểm số đã mất", Phương bày tỏ quyết tâm.
Phần thi tự luận với thời gian 60 phút yêu cầu thí sinh bày tỏ quan điểm về vấn đề trinh tiết của người phụ nữ trước khi về nhà chồng đã khiến nhiều thí sinh bất ngờ và có phần lúng túng. Đây là một vấn đề thời sự, đang được dư luận đặc biệt quan tâm trong thời gian qua. Nhiều thí sinh nam đã ồ lên thích thú trước đề thi thẳng thắn này, trong khi khá nhiều bạn nữ lại băn khoăn.
Đề thi luận là một nét đặc biệt trong kỳ thi tuyển sinh của ĐH FPT. Bài luận sẽ giúp đánh giá thêm được về tư duy ngôn ngữ, cách hiểu và diễn đạt một vấn đề sáng sủa, rõ ràng, có logic của thí sinh. Thêm nữa, bài luận này cũng sẽ giúp nhà trường có cơ sở để đánh giá thiên hướng của sinh viên, phục vụ cho việc xét cấp học bổng và tín dụng.
Phát biểu sau khi làm bài, bạn Vũ Ngọc Tuấn (Hưng Yên), cho biết: "Em thật sự bất ngờ với đề tự luận của ĐH FPT, rất là... nhạy cảm. Tuy nhiên, chính đề thi này đã cho em thêm nhiều trải nghiệm mới".
Còn TrầnThị Mỹ Ý (THPT Thăng Long - Đà Lạt) chia sẻ: “Em thật sự đã mất gần 20 phút để có thể suy ngẫm về đề luận. Những dạng đề đòi hỏi sự nhận thức, quan điểm của cá nhân như thế này rất đặc biệt. Trong xã hội hiện nay, mọi người đang cố gắng xóa bỏ những sự hà khắc, bất công đối với phụ nữ thì em nghĩ những câu hỏi của trường ĐH FPT rất sát với thực tế”.
![]() |
| Đề luận của ĐH FPT đang gây xôn xao trong cộng đồng mạng. Ảnh: S.T. |
Hầu hết các bạn nam tỏ ra khá hào hứng với đề luận. Bạn Trần Công Khiêm (THPT chuyên Hoàng Lê Kha, Tây Ninh) cho biết: “Với đề tự luận này em khá thoải mái, vì đây là câu hỏi dựa trên quan điểm đúng sai của mỗi cá nhân nên em thấy thú vị khi chia sẻ cảm nhận của mình nhiều hơn là đặt nặng vấn đề đúng hay sai”.
Kỳ thi sơ tuyển của ĐH FPT được diễn ra tại 8 địa điểm thi ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM với 263 phòng thi. Có khoảng 658 cán bộ, giảng viên và sinh viên được huy động tham gia công tác trông thi trong ngày 8/4.
Công tác tổ chức chấm thi sẽ được trường hoàn thành trong vòng 2 tuần. Dự kiến kết quả được công bố vào lúc 8h ngày 26/4 trên website của nhà trường. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của ĐH FPT năm 2012 là 1.900 sinh viên trên toàn quốc. Cũng trong năm học này, trường tuyển sinh thêm khối A1 (Toán, Lý, Anh).
Sau khi vượt qua vòng sơ tuyển, để chính thức trở thành sinh viên ĐH FPT, các thí sinh cần phải tốt nghiệp THPT và đạt từ điểm sàn trở lên trong kỳ thi đại học năm 2012 do Bộ GD&ĐT tổ chức với các khối thi A, A1, B, D1 đến D6.
Thu Thủy


Ý kiến
()