Khi kỹ sư công nghệ vào vai thầy cô giáo
Tiếng kẻng buổi tối gióng mấy hồi vang vọng, không khí ở Trường Hy vọng như mở ra một sức sống mới. Các em học sinh vội vã tìm lớp, tìm bạn, tìm những người đã trở thành quen thuộc - những người FPT xuất hiện không đều đặn, nhưng mỗi lần đến đều để lại dấu ấn. Chị Nguyễn Trang Thi, Phần mềm FPT, từ những ngày công tác ở Thượng Hải (Trung Quốc) vẫn luôn theo dõi hành trình của các bạn nhỏ và mong muốn được ghé qua trường. Từ lúc về FPT Đà Nẵng, chị mang theo sách, kể chuyện về những con đường, những món ăn của Trung Quốc, mở cho các em những trang chữ đầu tiên bằng sự kiên nhẫn và bằng những tấm thẻ do cô nàng tự tay chuẩn bị.
![]() |
| Lớp học tiếng Trung thu hút hơn 20 bạn nhỏ tham gia. |
Lớp học tiếng Trung ra đời, đón 20 bạn nhỏ háo hức theo học. Lớp của chị không chỉ dạy ngôn ngữ, nó mở ra một thế giới mà nhiều em chỉ mới nhìn thấy qua phim ảnh. Lúc nào mở đầu tiết dạy, cô đều kể cho đám trẻ nghe về cuộc sống ở Trung Quốc. Bọn nhỏ thì mắt tròn xoe, tâm trạng háo hức cuốn theo những chuyến du lịch, làm việc ở nước ngoài, hiểu biết về văn hóa khác mà cô Trang Thi kể. Cô nàng còn kết nối nhiều đồng nghiệp FPT biết tiếng Trung đến với lớp học.
Đám trẻ con thích lắm. Tụi nhỏ muốn học tiếng Trung để có thể giao tiếp, có thể lựa chọn món ngon nếu có dịp đi nước ngoài. Có đứa còn ráng học để khi rảnh được xem phim thì “không cần nhìn phụ đề”. Có em tò mò về Trung Quốc, tới lớp chỉ để được nghe một câu chuyện mới; rồi cẩn thận ghi lại từng chữ để về nhà tập viết thêm. Qua cách cô trao kiến thức, các em như bắt đầu về một giấc mơ xa xôi.
![]() |
| Lớp tiếng Nhật có 2 lớp dạy vào buổi tối, duy trì hơn 1 năm nay. |
Tương tự, mỗi tối thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, anh Vũ Ngọc Trung - Phần mềm FPT, lại sang với đám nhỏ. Anh Trung là cầu nối, để các cô chú FPT Japan có thể bắt đầu lớp học tiếng Nhật online. Sau nhiều năm làm việc tại FPT Nhật Bản, anh và vợ quyết định về nước, chọn mua nhà FPT Plaza nằm sát Trường Hy vọng. Lớp tiếng Nhật đã duy trì hơn 1 năm nay, với sự tham gia đứng lớp của các cô chú FPT Japan dạy online và những cô chú Phần mềm FPT Đà Nẵng sẽ dạy trực tiếp.
Cứ thế mở đầu mỗi tiết dạy, anh và mọi người lại kể những câu chuyện Nhật Bản bằng sự dí dỏm cho đám nhỏ, tổ chức các bài thực hành giao tiếp. Nhiều lần, anh chị mang những món nhỏ tự tay làm để cho các em nếm thử một “mảnh” văn hóa mà anh chị đã có duyên chạm tới. Những buổi học ấy vừa vui vừa thực tế, trong những câu chuyện đời thường, các em bắt đầu nuôi một ước mơ nhỏ nhưng quý giá về một ngày có cơ hội nhìn thế giới rộng hơn.
Ở một phòng nằm cạnh thư viện, những âm thanh sáo trúc, đàn bầu theo tay thầy Trần Nhật Tân mở ra một không gian khác - nơi các em trở về với văn hóa truyền thống, nuôi dưỡng tâm hồn bằng những thanh âm của hy vọng. Các giảng viên bộ môn Nhạc cụ dân tộc - Đại học FPT Đà Nẵng, kể cho các em nghe về nguồn gốc, ý nghĩa và cái đẹp của từng loại nhạc cụ. Khi những ngón tay non nớt chạm vào dây đàn, có khi tiếng sáo vụng về, tiếng được tiếng mất, nhưng lớp học ấy thật nhiều cảm xúc.
![]() |
| Cậu bé Thiện Minh (áo đen) với cây piano ở một góc sân trường. |
Có hôm, tiếng đàn piano của thầy Đạt kéo cả một bầu không khí trào dâng một góc sân trường, khiến ai ngang qua cũng phải chìm đắm. Lũ trẻ ùa tới, vây quanh, giọng trẻ con hoà với tiếng đàn. Trong vài giờ đó, mọi buồn bã như được lùi lại. Những buổi học ấy là nơi các em học hợp âm, hát bè, giữ nhịp, là nơi các em tập cho tiết mục biểu diễn và sẵn sàng bước lên sân khấu lớn.
Nhận lại những yêu thương
Từ một cô bé nép bên cánh cửa, lúc nào cũng chọn ngồi cuối hàng và ngại giao tiếp, ít ai biết rằng Ngọc Hân lại mang trong mình những tài năng về âm nhạc nổi bật. Sau 1 năm học nhạc cụ dân tộc, Ngọc Hân giờ đã tự tin với cây đàn tranh. Em còn dạn dĩ biểu diễn trên sân khấu của những ngày hội lớn tại trường, mang tiếng đàn ấy đi khắp các sự kiện trong và ngoài FPT. Đằng sau sự thán phục dành cho cô bé ấy, là cả một nỗ lực kiên trì bền bỉ của các thầy cô bộ môn nhạc cụ dân tộc đã uốn nắn từ những ngày đầu.
Anh Trần Nhật Tân kể, việc dạy các bạn nhỏ không thể ngày một ngày hai, thành quả ấy đến từ những vun vén nhỏ nhặt, kiên trì và bền bỉ. Lớp nhạc cụ dân tộc khai giảng từ 2023, từ những ngày đầu, các thầy cô đã luôn mang niềm tin, niềm tự hào dân tộc gửi gắm trong từng tiết học. Với anh, các em tiếp xúc âm nhạc dân tộc là cho các em một gốc rễ. Những giây phút trong lớp nhạc không chỉ dạy kỹ thuật, mà còn dạy lòng tự tôn dân tộc, dạy cách lắng nghe và cảm nhận muôn vàn thanh âm trong cuộc sống.
![]() |
| Ngoài dạy tiếng Nhật, anh Vũ Ngọc Trung còn dạy vovinam miễn phí cho các em học sinh Trường Hy vọng. |
Với anh Vũ Ngọc Trung, các em là những bạn nhỏ chăm chỉ, cầu thị và rất hiểu chuyện. Anh đặc biệt xúc động khi vừa rồi, trong ngày khánh thành, Trường Hy vọng đón rất đông khách quý trong và ngoài nước đến trường, cô bé Ngọc Ngân đã có thể mở lời chào cô chú bằng tiếng Nhật, giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật lưu loát. Những lời giao tiếp ấy tuy còn bập bẹ, còn non nớt trong phát âm nhưng khiến ai cũng phải ngạc nhiên. Còn với anh Trung và các cô chú FPT Japan, đó là một niềm tự hào rất lớn mà chỉ khi sắm vai làm giáo viên thì mới hiểu hết được.
Tương tự, chị Nguyễn Trang Thi nhớ mãi ngày đầu đứng lớp, có cô bé Khánh Ngọc xung phong đếm từ 1 đến 10 bằng tiếng Trung, rồi hỏi cô giáo “con đọc thế chuẩn chưa ạ?”. Chính Trang Thi cũng ngạc nhiên vì sao cô bé biết đếm tiếng Trung, hỏi chuyện một hồi mới biết được là do bố cô bé dạy. “Bố con có biết tiếng Trung, nhưng bố con mới dạy đếm từ 1 đến 10 thôi. Bố con mất rồi cô”. Nghe đến đây, chính Trang Thi cũng nghẹn lại. Trong đầu chị lúc đó trống rỗng, nhưng lại khơi lên niềm tin và mong muốn dạy cô bé này đếm từ 1 đến 100 và nhiều hơn thế nữa.
![]() |
| Chị Nguyễn Trang Thi đứng lớp dạy tiếng Trung miễn phí cho các bạn nhỏ. |
“Mình chợt nhận ra là chính các con cũng tiếp thêm cảm hứng, tiếp thêm năng lượng cho mình. Những thay đổi ở lũ trẻ hiện hữu qua từng ngày. Giờ đây, các em có thể mạnh dạn đứng lên phát biểu bằng tiếng Trung, đó đã là một niềm vui lớn mà các em mang lại cho chính mình”.
Những lớp học như thế đang được vun đắp bằng những câu chuyện, những thanh âm của phím đàn, những tiếng cười trong phòng học nhỏ. Các em đang lớn lên, trưởng thành và mơ những giấc mơ đẹp qua câu chuyện ở Trung Quốc của chị Trang Thi, qua lời kể về cuộc sống ở Nhật của anh Vũ Ngọc Trung hay qua những bản hoà tấu của thầy cô bộ môn nhạc cụ dân tộc… những cô chú nhà F đang viết nên điều tử tế bằng những lớp học tràn đầy yêu thương và nhận lại cũng thật nhiều yêu thương
Ngọc Huy





Ý kiến
()