Chúng ta

Nghĩa tình FPT trong cơn lũ lịch sử

Thứ năm, 6/11/2025 | 17:40 GMT+7

Mưa xối xả, nước từ thượng nguồn dâng lên từng giờ, nhấn chìm những con phố vốn dĩ quen thuộc của miền Trung. Giữa biển nước, những chiến sĩ nhà FPT không chỉ gồng mình đảm bảo vận hành, mà còn sẵn sàng sẻ chia với cộng đồng. Trường học trở thành nơi tránh trú lũ, trạm viễn thông thành điểm sạc điện thoại, nhà thuốc thành điểm tựa sức khỏe… cứ thế, nghĩa tình người FPT âm thầm, dìu nhau cùng vượt qua cơn lũ.

Nghĩa tình 2 chữ “đồng bào”

Từ cuối tháng 10, loạt trận mưa kéo dài biến những con phố quen thuộc của Huế và Đà Nẵng chìm trong biển nước. Trời mưa như thác đổ, nước dâng nhanh hơn dự báo, nhiều khu dân cư bỗng chốc bị cô lập, tiếng cứu trợ vọng khắp nơi. Thành phố Huế như một bức tranh hỗn loạn, bà cụ nay đã gần 70 tuổi, tay run lên vì lạnh, vạt áo ướt sũng, chậm rãi bước từng bước từ chiếc ghe nhỏ vào khu kí túc xá Trường Phổ thông liên cấp FPT Huế. Bà sống ở khu vực gần trường, ban đầu không nghĩ trận lũ này lại lớn đến thế, trong một đêm, nước tràn vào sân, vào nhà rồi ngập quá bụng. Bà được lực lượng chức năng ứng cứu ngay trong đêm, đưa đến khu vực trường để tránh trú.

-3283-1762425271.jpg

Lực lượng chức năng đưa bà con vùng ngập đến tránh trú tại FPT School Huế. Ảnh: ĐVCC

Trong cơn mưa trắng cả trời, cổng trường tấp nập những chiếc ghe, xuồng chở người dân đến tránh lũ. Những chiếc xuồng chở người già, trẻ nhỏ và những túi đồ được gom đi vội vã.

Nằm trên vùng đất cao so với khu vực xung quanh, trường cửa mở, đèn sáng, đón người dân đến bất cứ lúc nào. Ký túc xá được dọn dẹp, giường xếp, chiếu trải, mì tôm, trứng, sữa… tất cả được chủ động chuẩn bị từ trước. Thầy cô, nhân viên nhà trường chia nhau trực, bà con đến tránh lũ đều có chăn ấm, lương thực đầy đủ, ai cũng thấy yên lòng, dù bên ngoài vẫn là tiếng mưa xối xả và nước cuộn.

Nước lên nhanh, điện mất trên diện rộng. Trong phút chốc, nhiều khu vực rơi vào cảnh gián đoạn liên lạc. Giữa màn mưa trắng xóa, các đài/trạm của FPT Telecom bất ngờ trở thành “trạm sạc cứu sinh” cho bà con. Hàng chục người dân lội nước đến trạm, kiên nhẫn xếp hàng chờ sạc pin, chỉ để kịp báo tin đến người thân rằng vẫn an toàn.

-5810-1762425271.jpg

Những chiếc xuồng chở theo mì tôm, thuốc mà bà con nhờ mua giúp. Ảnh: ĐVCC

Anh Huỳnh Văn Mỹ, kỹ thuật hạ tầng Viễn thông FPT, áo ướt sũng, tay lạnh buốt, vẫn bám trụ trong mưa gió. Anh nhận nhiệm vụ kéo máy phát dự phòng, nối nguồn tạm thời để duy trì tín hiệu. Trên những con đường ngập, anh Mỹ còn chuyển đổi chức năng chiếc ghe chở đồ nghề thành ghe cứu trợ. Anh chở theo vài bao gạo, vài thùng mì gửi đến các cụm dân cư bị cô lập. Các cụ già thấy anh, còn giúi mảnh giấy nhỏ bọc trong bao ni-lon nhờ mua thuốc giúp. Không chỉ giữ mạng Internet cho khách hàng, anh và các đồng đội đã giữ nhịp liên lạc cho cả cộng đồng. Trong cơn lũ lịch sử, những trạm viễn thông ấy trở thành nơi nương nhờ suốt những ngày nước lên, cô lập.

Vượt khó, giữ vận hành

Khi nước vàng đục phủ lên mặt đường, điện cắt, xung quanh một màu tối đen như mực, thử thách lớn nhất chính là đảm bảo “mạch sống” cho toàn hệ thống. Trong chính lúc ấy, những chiến sĩ của FPT đã tỏ rõ tinh thần bền bỉ, tất cả đều chọn ở lại ứng trực hoặc vượt qua nước lũ để hoàn thành nhiệm vụ.

Những câu chuyện như thế còn đọng mãi, khi anh Lê Kim Đỉnh, kỹ thuật hạ tầng FPT Telecom Huế, kể lại đêm trực giữa mưa: “Tôi nhớ khi đó tiếng mưa như trút, đổ rào rào bên ngoài, nhìn màn hình hệ thống, anh em ai cũng căng thẳng”.

-7767-1762425271.jpg

Những chiếc máy phát điện ứng cứu đài/trạm trở thành nơi sạc điện miễn phí cho bà con vùng lũ. Ảnh: ĐVCC

Huế trải qua 3 lần ngập liên tục, nước dâng rồi lại hạ, rồi lại dâng, mà còn dâng cao hơn lần trước. Thế nhưng, trong 3 lần nước lên nguy cấp ấy, chỉ duy nhất 1 đài/trạm buộc phải tháo khẩn cấp, còn lại mọi thứ đều được kiểm soát. Thậm chí, ở lần lũ dâng thứ 3, toàn bộ hệ thống đều cho tín hiệu tốt. “Nói dễ hiểu là chỉ cần nhà người dân có điện, thì hoàn toàn có thể kết nối internet”, anh Đỉnh cho hay.

Để giữ hệ thống vận hành giữa mưa lũ không chỉ là nỗ lực, đó là những đánh đổi và cả những hy sinh thầm lặng. Anh Hoàng Ngọc Anh, kỹ thuật hạ tầng FPT Telecom, được đồng nghiệp gọi vui như “kình ngư” của chi nhánh. Hễ có điểm ngập nặng, anh luôn xung phong đi đầu. Có hôm nước xiết, anh sẵn sàng lội bộ, tay ôm máy móc, bước chậm rãi, ứng cứu một cách xuất sắc.

Còn với anh Nguyễn Văn Phương, những giờ phút đầu của trận lũ là khoảng thời gian không bao giờ quên. Khi nhận tin trạm cần ứng cứu, anh chỉ kịp kê vội đồ đạc trong nhà lên cao, gửi đứa con nhỏ cho người thân rồi lập tức lên đường. Lúc đi, nước mới ngập lề đường, đến tối, vợ gọi báo nước vào sân. Một tiếng sau, con đường về nhà bị cô lập hoàn toàn.

-1142-1762425271.jpg

CBNV ứng trực dùng vỏ lon, nhóm bếp bằng giấy để đun sôi nước, pha mì tôm. Ảnh: ĐVCC

Giữa cơn lũ, anh Phương đứng bên trạm mà lòng như lửa đốt. Anh lo cho vợ con, nhưng cũng gác lại, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. “Nếu mất liên lạc, nhiều gia đình sẽ không thể báo cứu hộ, cập nhật thông tin nên dù mệt, chúng tôi vẫn phải bám trạm”, anh nói.

Anh Vũ Đức Việt (FPT IS) nhớ lại, những hôm mưa lớn, nước dâng cao, Huế mất điện toàn thành phố. “Hai ngày đầu không có điện đun nước, bọn mình chỉ còn mì tôm đành phải ăn sống để cầm cự. Những ngày sau, chúng tôi học cách làm nến từ dầu ăn, đốt ba cây để đun sôi nước nấu mì”.

Anh Việt là một trong hơn 70 cán bộ FPT IS (thuộc Chiến dịch S7) có mặt tại 34 tỉnh, thành phố, sát cánh cùng Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp triển khai chương trình hỗ trợ, đào tạo và hướng dẫn vận hành Phần mềm Hỗ trợ ra quyết định thi hành án và Phần mềm Biên lai điện tử. Trong ánh đèn le lói và chút pin còn sót lại, anh vẫn cập nhật tình hình, phối hợp với đội dự án dù mạng "lúc được lúc không".

-9488-1762425271.jpg

Trong điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, anh Vũ Đức Việt (FPT IS EP) và Đào Quốc Bình (FPT IS GS) cố gắng duy trì công việc, hỗ trợ tối đa cho cơ quan thi hành án dân sự Huế.

Ở các cửa hàng FPT Shop, thi thoảng sẽ thấy ánh đèn loé lên trong cửa hàng, rồi lại tắt đi. Đó là lúc những “chiến sĩ” nhà FPT thức giấc đi kiểm tra hàng hoá, xem mực nước và kê lại đồ đạc. Khi nước tràn vào mặt sàn, anh em dồn hàng lên cao, kê thiết bị, đảm bảo an toàn hàng hoá. Trong đêm tối, mấy anh em đốt đèn, nấu bát mì tôm, rồi trò chuyện rôm rả. Bàn tán về cơn lũ, kể chuyện gia đình, trăm nghìn chủ đề khác nhau để thời gian trôi nhanh, mong cho nước sớm rút.

Không chỉ những anh em “sức dài vai rộng”, những bóng hồng của FPT cũng bước vào trận lũ với một sứ mệnh đặc biệt. Đội ngũ dược sĩ FPT Long Châu - phần lớn là các chị em - vẫn ứng trực, hỗ trợ người dân ngay trong thời điểm khắc nghiệt nhất của thiên tai.

-4737-1762425272.jpg

Chị Nguyễn Thị Sương, dược sĩ nhà thuốc Long Châu, chụp lại lúc đi giao thuốc đến nhà người bệnh.

Tại Huế, khi nhận tin có bệnh nhân cần thuốc gấp, chị Nguyễn Thị Sương, dược sĩ nhà thuốc Long Châu, không do dự dù bên ngoài nước đã ngập tới nửa thân người. Khoác vội áo mưa, ôm túi thuốc trước ngực, chị chậm rãi nhón từng bước trong dòng nước lạnh. Con đường quen thuộc bỗng trở nên lạ lẫm, không còn vỉa hè hay vạch đường, chỉ còn mặt nước và tiếng mưa nện xuống mái tôn.

Đến nơi, chị trao túi thuốc và căn dặn liều lượng cho người nhà bệnh nhân mà cả hai đều rưng rưng xúc động, nước mưa hòa lẫn những cảm xúc trên khuôn mặt còn vương hơi lạnh. Giữa những ngày lũ bao vây, chị Sương cảm thấy vui và ấm áp khi nghề nghiệp của mình trở thành điểm tựa tinh thần cho cộng đồng.

Tái thiết lại cuộc sống

Trước tình hình nhiều bà con vùng tâm lũ thiếu lương thực nghiêm trọng, nhóm bạn trẻ thuộc đơn vị GST - Phần mềm FPT tại Đà Nẵng, đã nhanh chóng trích quỹ, đóng góp, tự tay đi mua và đóng gói nhu yếu phẩm, nhờ lực lượng chức năng dùng drone và ca nô vận chuyển hàng hoá vượt dòng nước lũ ứng cứu. Những chuyến xe chở mì tôm, nước uống, sữa, bánh… tấp nập đổ về. Xuyên trưa đóng gói, hàng trăm gói hàng cứu trợ đầu tiên đã được gói ghém cẩn thận ngay tại văn phòng, cứ thế ứng cứu đến bà con vùng ngập.

-5327-1762425272.png

FPT Long Châu trao tặng thuốc hỗ trợ người dân thành phố Huế bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Ảnh: Sở Y tế TP Huế

Ngay khi nước rút, FPT Long Châu đã tấp nập những chuyến hàng, đóng gói ngay trong đêm. 4 tấn thuốc gồm các vật phẩm thiết yếu như: thuốc cảm cúm, thuốc ho, thuốc tiêu chảy, thuốc bôi ngoài da, thuốc nhỏ mắt, vitamin C, cồn điều trị nấm,, bông băng, viên khử trùng nước và nhiều vật tư y tế khác góp phần giúp bà con phòng tránh các bệnh lý thường gặp sau thiên tai, đồng thời hạn chế nguy cơ bùng phát dịch bệnh. 4 tấn thuốc nhanh chóng được chất lên xe, đến với bà con vùng lũ Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

Nước lũ để lại một vệt bùn dày, rác rưởi và những mái nhà xiêu vẹo, nhưng cùng với đó là tinh thần sẻ chia cộng đồng của người FPT rực sáng. Ngay khi trời ngớt mưa, cán bộ, học sinh nhà F đã cùng bà con bắt tay vào công việc dọn dẹp, khôi phục cuộc sống.

-6736-1762425272.jpg

Anh Nguyễn Thanh Hà, Phần mềm FPT Đà Nẵng, giúp bà con dọn bùn sau lũ. Ảnh: NVCC

Anh Nguyễn Thanh Hà, Phần mềm FPT Đà Nẵng, cùng gia đình anh không chần chừ vào vùng lũ để cùng bà con xúc bùn, rửa dọn đường sá và khơi thông cống rãnh.

Các thầy cô và học sinh Trường THPT FPT Đà Nẵng cũng góp sức, dọn dẹp các tuyến phố, các đơn vị hành chính tại Hội An để sớm trở lại hoạt động phục vụ người dân. Kết thúc một ngày dài ngập trong bùn đất, áo quần lấm lem, tay phồng rộp vì cầm chổi liên tục, chị Nguyễn Thị Hương Giang, cán bộ nhà trường, ngồi bệt, uống từng ngụm nước dài. Với chị, việc chung tay cùng cộng đồng đứng dậy sau cơn lũ là việc làm hết sức ý nghĩa, mọi mệt nhọc đều trở nên nhẹ bớt vì nhìn những con phố sạch đẹp, như chưa từng có trận lũ đi qua.

-2784-1762425272.jpg

Cán bộ, học sinh Trường THPT FPT Đà Nẵng chung tay dọn dẹp sau lũ. Ảnh: ĐVCC

Nhìn lại những con phố ở Huế hay Đà Nẵng hôm nay, bùn đã được rửa, sách vở phơi khô, mái nhà được sửa lại, người dân bắt đầu trở lại với đời sống thường nhật. Trên tuyến phố cổ Hội An mà những cán bộ, học sinh nhà FPT chung tay dọn dẹp, không còn nhận ra nơi đây đã từng chìm trong biển nước, mọi thứ trở về với cuộc sống vốn có, chỉ còn nghĩa tình là ở lại, hằn sâu trong kí ức của những người FPT và bà con đã cùng dìu nhau qua cơn lũ lịch sử.

Sau khi hoàn tất đợt hỗ trợ sau cơn bão số 10 và số 11 với gần 3 tỷ đồng cho 1.187 CBNV và người thân bị ảnh hưởng bởi bão lũ, Quỹ nhà FPT tiếp tục mở đợt 3 kể từ hôm nay (30/10) nhằm kịp thời tiếp nhận thông tin, chia sẻ khó khăn cùng các thành viên tại vùng tâm lũ miền Trung.

Ban điều hành Quỹ đề nghị Công đoàn tại các công ty thành viên tiếp tục theo dõi sát sao tình hình thực tế, cập nhật thường xuyên thiệt hại của CBNV và người thân tại các khu vực bị ảnh hưởng, để có phương án ứng cứu, hỗ trợ đúng nhu cầu và kịp thời nhất.

FPT cũng kêu gọi toàn thể CBNV nếu đang trong khu vực ngập lụt, hoặc chịu thiệt hại nặng nề bởi bão lũ, cần chủ động báo tin để được hỗ trợ kịp thời. Người FPT có thể thông tin trực tiếp đến Công đoàn đơn vị hoặc thông báo đến cán bộ quản lý trực tiếp để được hướng dẫn.

Ngọc Huy

Ý kiến

()