Chúng ta

Muôn vẻ lì xì đầu năm của sếp

Thứ ba, 19/2/2013 | 18:13 GMT+7

Nhiều CBNV thích thú với các kiểu mừng tuổi của sếp trong ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, ngày 18/2.
> Háo hức nhận lì xì của Chủ tịch FPT

Vẫn như mọi năm, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ FPT Trương Gia Bình giữ thói quen mừng tuổi cho chị em, mừng gấp đôi cho chị mang bầu, còn anh em chỉ được nhận cái bắt tay và lời chúc mừng năm mới.

Tuy nhiên, năm nay, anh còn đưa thêm quy định: "Chị em mang bầu sinh đôi sẽ được gấp ba nhưng anh phải nghe được tim thai". Chính quy định rất hài hước này của anh Bình khiến mọi người cười vang.

Theo Văn phòng Công ty, năm nay, thủ quỹ của FPT HO đã chuẩn bị 12 tệp tiền mệnh giá 100.000 đồng mới tinh từ trước Tết để anh Bình mừng tuổi.

a

Anh Bình là người được CBNV mong chờ nhất trong ngày đi làm đầu năm mới. Ảnh: Lưu Vân.

Trong ngày đi làm đầu tiên của năm mới (mùng 9 Tết), anh Bình cùng lãnh đạo tập đoàn đã đi chúc Tết các công ty thành viên như FPT IS, FPT Software, FPT Trading, ĐH FPT, FPT Sercurities, FPT Services và FPT Telecom. Đi đến đâu, anh Bình cũng nhận được sự chào đón nhiệt liệt của các CBNV.

Theo chị Phạm Thị Thu Hà, Chánh Văn phòng FPT Software, trong ngày đi làm đầu tiên của năm mới (mùng 6 Tết), CBNV ở miền Bắc và miền Trung được nhận tiền lì xì của Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến với mệnh giá 50.000 đồng được để trang trọng trong phong bao màu đỏ.

Trước Tết, văn phòng FPT Software đã chuẩn bị khoảng 3.000 phong bao để mừng tuổi cho nhân viên. Tuy nhiên, chỉ có khoảng hơn 1.000 CBNV FPT Software đi làm trong ngày mùng 6 Tết được nhận tiền mừng tuổi.

Tại TP HCM, 1.300 phong bao lì xì bao gồm tiền và vé số may mắn đã được FPT Software HCM chúc mừng năm mới CBNV. Ông thần tài Phúc - Lộc - Thọ đã đến chúc Tết và dành tặng CBNV các bao lì xì có mệnh giá từ 10.000 đồng đến 500.000 đồng. Ngoài ra, mỗi nhân viên còn nhận thêm tờ vé số với giải thưởng cao nhất là 1,5 tỷ đồng.

Năm nay, lần đầu tiên các công ty thành viên của FPT IS cùng ăn Tết tập trung ở nhà mới tại Keangnam, anh Đỗ Cao Bảo, Chủ tịch FPT IS, đã đến tận bàn làm việc của nhân viên để mừng tuổi cho từng người trong dịp đầu năm mới.

a

Anh Bảo mừng lãnh đạo tập đoàn tờ 2 USD lấy may dịp đầu năm mới. Ảnh: Lưu Vân.

Cao Nữ Trân Trân, thư ký của Chủ tịch FPT IS, cho biết: "Năm nay, anh Bảo đã chuẩn bị 1.500 phong bao với mệnh giá 200.000 đồng để mừng tuổi CBNV. Tất cả đều là tiền mới và được để trong phong bao đỏ".

Năm nay cũng là năm đầu tiên anh Bảo không chia phong bao về các công ty thành viên như mọi năm. Chính điều này khiến người FPT IS rất phấn khởi.

a

Chị Chu Thanh Hà, Phó TGĐ FPT, chuẩn bị tờ 2 USD mới trong phong bì để lì xì cho CBNV. Ảnh: Lưu Vân.

Năm nay, các lãnh đạo FPT chuộng tờ tiền 2 USD. Chị Chu Thanh Hà, Phó TGĐ FPT, chuẩn bị một tệp tờ 2 USD để mừng tuổi CBNV. Anh Đỗ Cao Bảo cũng chuộng tiền mệnh giá này. Ngoài các tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng, anh Bảo còn chuẩn bị các tập tiền 2 USD để mừng tuổi cho mọi người lấy may đầu năm.

a

Anh Thế Phương rút tập tiền mới mừng tuổi cho CBNV. Ảnh: Lưu Vân.

Anh Nguyễn Thế Phương, Phó TGĐ FPT, cũng chuẩn bị tờ tiền với mệnh giá 100.000 đồng để mừng tuổi chị em.

Năm nay, Giám đốc Chiến lược FPT Nguyễn Hữu Thái Hòa lại có cách mừng tuổi rất đặc biệt. "Phong bao" của anh không phải là tờ tiền mà là món quà tinh thần. Sau gần hai năm ra album “Môi hồng đào”, cuối năm 2012, anh đã cho ra mắt album “ Còn tuổi nào cho em”. CD tập hợp những ca khúc do Trịnh Công Sơn sáng tác vào những năm 1960.

a

Giám đóc Chiến lược FPT Nguyễn Hữu Thái Hòa tặng cán bộ của FPT IS album mới ra mắt cuối năm 2012. Ảnh: Lưu Vân.

Gặp chiến hữu tâm đắc, anh liền rút album mới phát hành để tặng. Khi sang FPT IS, anh Hòa đã tặng CD này cho anh Đặng Huy Quang, Tổng thư ký Tổng hội FPT IS. Sau đó, anh còn ký tặng cho đồng nghiệp của mình.

Ở FPT Trading, màn mừng tuổi truyền thống của các sếp vẫn được giữ nhưng được cải biến theo từng năm, khiến nhiều CBNV thích thú. Sau màn chào đón anh Bình đến chúc Tết ở hội trường tầng 2 tòa nhà Zodiac, anh Phạm Quốc Dũng, Phó TGĐ F9 thuộc FPT Trading, liền “nhốt” CBNV trong phòng kín còn anh đứng gác chốt ở cửa. Mỗi người ra khỏi phòng sẽ nhận được một tờ tiền 50.000 đồng may mắn.

Còn anh Nguyễn Quang Minh, GĐ Điều hành FPT Trading Hà Nội, lại tạo sự thân tình khi đến từng bàn nhân viên để mừng tuổi và chúc mừng năm mới. Chính sự gần gũi và thân tình của sếp đã khiến cho nhân viên cảm thấy ấm lòng.

Trong miền Nam, anh Hoàng Minh Châu, Thành viên Hội đồng sáng lập FPT, đại diện lãnh đạo tập đoàn đi chúc Tết CBNV ở TP HCM. Tuy nhiên, ở ngay địa điểm đầu tiên là tòa nhà FPT Tân Thuận, quận 9, đã gặp "sự cố". Tòa nhà này tập trung ba đơn vị là FPT Online, FPT Telecom và FPT Trading, mỗi sảnh tòa nhà có hàng trăm CBNV chờ được anh Châu mừng tuổi. Dù đã chuẩn bị vài chục triệu tiền mệnh giá 100.000 đồng nhưng anh vẫn bị thiếu tiền mừng tuổi. Anh phải nhờ văn phòng chuẩn bị thêm.

Dù vậy, khi di chuyển đến các địa điểm khác như FPT IS, FPT Software, ĐH FPT, anh vẫn bị "cháy" túi. Anh Châu phải nghĩ ra cách ưu tiên cho chị em trước, anh em sau.

Nhưng có lẽ mọi người ấn tượng hơn cả là lời chúc ý nghĩa của anh Châu nhân dịp đầu năm mới: "Chúc năm mới sức khỏe nhiều hơn, gia đình hạnh phúc hơn, doanh số cao hơn và lương thưởng tốt hơn".

Đặc biệt, khi nhận được lời chúc "lương thưởng tốt hơn", mọi người vỗ tay rầm rầm. Với lời chúc này, anh Châu đã truyền "lửa" cho CBNV, khiến mọi người cảm thấy yên tâm và có động lực hơn để bắt đầu một năm Quý Tỵ với thành công mới và thắng lợi mới.

Thạch Anh

Ý kiến

()