Chúng ta

Không áp lực thành tích, FPT Small vẫn tỏa sáng với cờ tướng

Thứ sáu, 16/10/2026 | 14:33 GMT+7

Không đặt mục tiêu phải có giải, gia đình Nguyễn Thị Hải Yến (FPT IS) chỉ mong Thế Khang được thử sức và tìm thấy niềm vui trong môn cờ tướng. Sau nhiều năm kiên trì, cậu bé lớp 7 bất ngờ giành giải Khuyến khích U13 tại “Thần đồng cờ tướng 2025 - mùa 2”, thành tích cao đầu tiên và cũng là một dấu mốc đáng nhớ trên hành trình theo đuổi năng khiếu.

Ngày còn nhỏ, con chị Yến - Hứa Thế Khang thường lấy bộ cờ ra xếp rồi chơi cùng ba. Có lúc, cậu bé còn tự ngồi đánh cờ một mình. Niềm yêu thích ban đầu cứ thế lớn dần, cho đến một lần Khang tham gia thi đấu cờ tướng ở trường, rồi cấp quận. Thua các bạn, cậu bé buồn và chủ động xin bố mẹ cho đi học cờ bài bản. Từ lớp 3 đến nay, Khang đều đặn theo học với thầy tại một trung tâm.

Với chị Nguyễn Thị Hải Yến, đó là cách gia đình nhận ra một sở thích có thể trở thành năng khiếu của con. Nhưng thay vì đặt mục tiêu phải giành giải, ba mẹ Khang chọn cách để con tự trải nghiệm. “Ba mẹ lúc nào cũng nghĩ cho con tham gia thi đấu cho biết, chứ không hy vọng vào thành tích của các giải đấu”, chị kể.

Để đam mê lớn lên theo cách tự nhiên

Chị kể, khi biết Khang giành giải Khuyến khích U13 tại “Thần đồng cờ tướng 2025 - mùa 2”, cả gia đình đều bất ngờ và vui mừng. Đây là lần đầu tiên Khang đạt một thành tích cao như vậy trong quá trình chơi cờ.

-4284-1792058230.png

Hứa Thế Khang lần đầu tiên giành giải cao về cờ tướng. 

Hiện là học sinh lớp 7, Khang cũng không dành quá nhiều thời gian cho việc luyện tập. Mỗi tuần, em học với thầy ba buổi tại trung tâm, thời gian còn lại chủ yếu tự tìm hiểu, xem các nội dung về cờ tướng trên mạng để học hỏi thêm. Cách học có phần tự nhiên ấy giúp cậu bé duy trì được niềm yêu thích mà không cảm thấy đây là một nhiệm vụ phải hoàn thành.

Đằng sau những buổi học của Khang là sự đồng hành của gia đình và ông bà nội. Chị Yến chia sẻ, mỗi chiều, ông bà nội thường đón Khang rồi đưa em đến lớp. Tối, bố mẹ tan làm sẽ đến đón con về. Những lúc công việc bận rộn, ông bà là “trợ thủ” để hành trình học cờ của Khang không bị gián đoạn. Với gia đình, việc nuôi dưỡng một sở thích của con không nhất thiết phải là những kế hoạch lớn lao, đôi khi chỉ là tìm cách để con có thể tiếp tục làm điều mình thích trong nhịp sống thường ngày.

Khang cũng biết ba mẹ cùng làm FPT và từng nhiều lần đến công ty tham gia các chương trình dành cho FPT Small. Cậu bé thích những hoạt động ấy, dù hiện tại chưa nghĩ đến chuyện sau này có trở thành người FPT hay không. Ở tuổi của Khang, tương lai vẫn còn rất dài và điều quan trọng hơn cả là em đang có không gian để khám phá những điều mình yêu thích.

Cách gia đình chị Yến đồng hành với Khang cũng khá đặc biệt: không chạy theo thành tích. Những giải đấu ở TP HCM, nơi gia đình thuận tiện sắp xếp, Khang sẽ đăng ký tham gia. Với những giải ở xa, nếu quá khó thu xếp, gia đình sẵn sàng bỏ qua. Bố mẹ cũng không yêu cầu con phải thi đấu mọi lúc, mọi nơi hay nhất định phải có giải.

“Ba mẹ Khang không đặt quá nhiều kỳ vọng vào các thành tích của con về những môn này. Ba mẹ chỉ khuyên con thích thì học, thuận tiện thì thi đấu, còn khó sắp xếp quá thì không tham gia. Không nhất thiết phải có giải và thi đấu mọi lúc mọi nơi”, chị Yến chia sẻ.

Với chị, đó cũng là cách để con cảm thấy thoải mái và giữ được tình yêu với môn cờ. Thành tích, nếu có, là món quà đến sau quá trình trải nghiệm; còn điều gia đình muốn giữ lại lâu dài là sự tự tin, niềm vui học hỏi và khả năng kiên trì với điều mình lựa chọn.

-7997-1792058230.jpg
 

Ghi nhận đúng lúc tiếp thêm động lực

Bởi vậy, khi thành tích của Khang được Công đoàn và Tập đoàn FPT ghi nhận, niềm vui của gia đình không chỉ nằm ở phần thưởng. Theo chị Yến, việc được tuyên dương đúng thời điểm, khi thành tích vừa đạt được, sẽ tạo thêm động lực cho các con. Nếu phải chờ đến đợt tuyên dương học sinh giỏi chung, đôi khi niềm vui và sự hào hứng của các em đã phần nào nguội đi.

Đặc biệt, việc FPT quan tâm và ghi nhận cả những thành tích ở các môn năng khiếu như nghệ thuật, thể thao hay cờ tướng mang một ý nghĩa riêng. “Sẽ là nguồn động viên, khích lệ con theo đuổi niềm đam mê của con. Ba mẹ cũng cảm thấy vui và xứng đáng vì điều đó”, chị nói.

Ở FPT, những chính sách khen thưởng FPT Small từ lâu không chỉ hướng tới thành tích học tập. Việc ghi nhận những nỗ lực và thành quả trong nhiều lĩnh vực cũng là một cách để gia đình người FPT thấy rằng những điều con mình yêu thích và cố gắng theo đuổi được tổ chức trân trọng. Với những em nhỏ đang trong hành trình khám phá bản thân, đôi khi một lời khen đúng lúc cũng đủ trở thành động lực để các em bước tiếp.

Với Thế Khang, giải Khuyến khích U13 có thể chưa phải một thành tích quá lớn trên hành trình dài phía trước. Nhưng đó là dấu mốc đầu tiên cho thấy những ván cờ em chơi từ niềm vui thuở nhỏ đã có thể mang đến một thành quả đáng tự hào. Quan trọng hơn, phía sau Khang luôn có gia đình sẵn sàng đưa em đến lớp học, đưa em đi thi khi thuận tiện và cho phép em dừng lại khi không phù hợp.

Không áp lực phải trở thành kỳ thủ, không đặt nặng những chiếc huy chương, ba mẹ chỉ mong Khang tiếp tục thích cờ, thích học và được phát triển theo cách của riêng mình. Còn FPT, bằng những chính sách ghi nhận dành cho FPT Small, góp thêm một lời động viên để những niềm đam mê nhỏ bé ấy được tiếp sức đúng lúc.

Có lẽ, với một cậu bé lớp 7, đó mới là điều đáng giá nhất: được thử sức, được ghi nhận và quan trọng hơn cả, được lớn lên trong hành trình mà mình thực sự yêu thích.

Minh Minh

Ý kiến

()