Chúng ta

Gần 1.000 người nhà F thành ‘ngôi sao trang nhất’ in dấu 30 năm báo Chúng ta

Thứ tư, 31/12/2025 | 15:26 GMT+7

“Lên báo Chúng ta” nhanh chóng trở thành chương trình “xu hướng” trong nhà FPT với gần 3.000 lượt tham gia, tạo thành một phần ý nghĩa trong chuỗi hoạt động 30 năm báo Chúng ta.

Chương trình diễn ra từ ngày 12/12 đến hết ngày 25/12, với giao diện thân thiện, thao tác nhanh gọn và nội dung gợi ý vui nhộn. Sau hơn 10 ngày triển khai, “Lên báo Chúng ta” nhanh chóng vượt ra khỏi khuôn khổ một hoạt động truyền thông nội bộ thông thường để trở thành trào lưu sáng tạo sôi nổi trong cộng đồng người F. Từ các cá nhân đến tập thể, từ khối văn phòng đến tuyến đầu dự án, hàng nghìn “trang nhất” mang màu sắc riêng đã được tạo ra, chia sẻ và lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, góp phần tạo nên bức tranh sinh động về đời sống người F ở thời điểm hiện tại. Cụ thể, 705 lượt "lên báo" sôi nổi trên Facebook, Instagram, Threads… và hơn 2.800 lượt ghé trang.

-9641-1767167536.png
 

Song hành với sức hút lan tỏa là hệ thống giải thưởng hấp dẫn, được đông đảo CBNV quan tâm. Kết quả chung cuộc, giải Nhất đã thuộc về Nguyễn Thị Dung (Base.vn, 3.000 gold) với phần thể hiện sáng tạo, chỉn chu và giàu cảm xúc. Giải Nhì được trao cho Hoàng Diệu Hằng (HangHD1@fpt.com, 2.000 gold). 2 giải Ba (mỗi giải trị giá 1.000 gold) lần lượt là Nguyễn Văn Long (LongNV@fpt.com) và Lê Hồng Quân (QuanLH9@fpt.com); 5 giải Khuyến khích (500 gold/giải) được trao cho Nguyễn Hữu Biết, Phạm Văn Bình, Dương Hoàng Linh, Nguyễn Thế HuynhNguyễn Thị Chi. Song song đó, 100 giải “Số đỏ” trị giá 200 gold/giải đã được trao tới 100 CBNV nhà FPT.

Hơn cả một trò chơi tương tác, việc tham gia "Lên báo Chúng ta" còn mang ý nghĩa tinh thần to lớn. Năm 2025 đánh dấu cột mốc báo nội bộ Chúng ta tròn 30 tuổi - một hành trình bền bỉ ghi chép hành trình của FPT và kết nối người F.

Hình ảnh của bạn xuất hiện trên giao diện báo Chúng ta chính là mảnh ghép, khẳng định sự gắn kết của cá nhân với dòng chảy văn hóa của Tập đoàn. Đây sẽ là kỷ niệm đẹp để lưu giữ, nhắc nhớ rằng chúng ta - người FPT và Chúng ta - báo nội bộ đã cùng nhau đi qua một cột mốc rực rỡ, cùng nhau hòa chung nhịp đập của sự tự hào và sáng tạo không ngừng nghỉ.

Hà Trần

Ý kiến

()