Vừa bước sang thời khắc 13/9, chị Quỳnh Trân có những dấu hiệu chuyển dạ. Trên chuyến xe gấp rút đến bệnh viện, giữa tâm trạng hồi hộp chờ đón con đầu lòng, hai vợ chồng vẫn kịp nhắc đến sự trùng hợp thú vị: em bé dường như đã “chọn” đúng ngày sinh nhật FPT để chào đời.
Sự trùng hợp khiến ngày vốn đã đặc biệt với hai người F nay càng trở nên khó quên. Bởi trước khi trở thành bố mẹ của một “FPT Small” sinh đúng ngày 13/9, anh Duy và chị Trân cũng gặp nhau, yêu nhau rồi nên duyên từ chính môi trường FPT.
![]() |
| Anh Hoàng Văn Duy và chị Hà Lê Quỳnh Trân, cùng là giáo viên FPT Schools Đà Nẵng. Ảnh: NVCC |
Mối duyên ấy bắt đầu giữa thời điểm dịch Covid-19, theo một cách khá đặc biệt. Khi đó, những buổi học online là nơi hai người biết đến nhau. Họ có vài lần hiếm hoi gặp trực tiếp trong các đợt tiêm chủng, nhưng khuôn mặt vẫn gần như được che kín sau lớp khẩu trang. Phải đến một buổi gặp mặt của tổ sau khi hết giãn cách, cả hai mới có dịp trò chuyện nhiều hơn, rồi chính thức tìm hiểu và hẹn hò.
Từ những đồng nghiệp cùng làm giáo dục tại FPT Schools, anh Duy và chị Trân dần tìm thấy ở nhau nhiều điểm chung. FPT trở thành chiếc cầu nối đưa hai người đến gần nhau, còn sự đồng điệu trong công việc giúp mối quan hệ ấy thêm bền chặt.
Anh Duy vui vẻ kể, ban đầu anh cũng có chút đắn đo: “Ngày nào cũng gặp nhau ở cơ quan, về nhà lại gặp nhau thì có bị giám sát kỹ quá không?”. Nhưng rồi điều từng khiến anh băn khoăn lại trở thành một trong những điểm thú vị khi cả hai về chung một nhà.
![]() |
| Cặp đôi vừa đón em bé đầu lòng vào 3h55 ngày 13/9/2026. |
Cùng nghề, cùng môi trường làm việc, hai vợ chồng hiểu những bận rộn, áp lực và cả niềm vui mà người kia trải qua mà đôi khi chẳng cần giải thích nhiều. Anh Duy còn đùa: “Vợ làm chủ nhiệm lớp nào thì tôi làm phó chủ nhiệm lớp đó - một nhiệm vụ có tên nhưng không có lương”.
Sau câu nói vui ấy là sự đồng điệu của hai người cùng lựa chọn gắn bó với nghề giáo. Suốt 7 năm qua, anh Duy, giáo viên STEM/Công nghệ, bền bỉ đồng hành học sinh tại nhiều sân chơi khoa học, công nghệ. Gần đây, học sinh do anh hướng dẫn giành giải Nhất Quốc gia Tin học trẻ 2026, giải Nhất Khoa học kỹ thuật cấp thành phố và giải Ba tại Chung kết toàn quốc Samsung Solve for Tomorrow 2026.
Trong khi đó, chị Quỳnh Trân, giáo viên Khoa học tự nhiên, cũng có nhiều năm tham gia bồi dưỡng học sinh tại các kỳ thi học sinh giỏi, STEM và những sân chơi khoa học. Chị tổ chức nhiều dự án học tập để học sinh được trực tiếp quan sát, thực hành, đặt câu hỏi và tự tìm lời giải cho những vấn đề xung quanh.
Hai người, hai môn học nhưng chung niềm vui khi nhìn thấy học trò tiến bộ. Sự thấu hiểu trong công việc cũng dần trở thành một phần của đời sống gia đình.
Từ nay, ngày 13/9 với anh Duy và chị Trân sẽ có hai niềm vui cùng lúc: sinh nhật nơi đã đưa họ gặp nhau và sinh nhật con gái đầu lòng.
Lin


Ý kiến
()