Chúng ta

Đội trưởng trẻ nhà ‘Cáo’: Đừng chỉ giỏi một mình!

Thứ sáu, 18/9/2026 | 13:27 GMT+7

Nếu có ai đó hỏi Trần Văn Khang về lý do gắn bó với Viễn thông FPT, Khang sẽ cười hiền bảo: "Bắt đầu chỉ vì một cái click chuột tìm việc trên website, nhưng ở lại là vì tình và sự trưởng thành".

Hành trình đi từ một tân binh bỡ ngỡ đến vị trí Đội trưởng Triển khai bảo trì, Trung tâm Sài Gòn 10, Viễn thông FPT của Khang là chuỗi ngày miệt mài gạt mồ hôi, học từng thế dây cáp và kiên trì "lội ngược dòng" bằng ngọn lửa đam mê luôn rực cháy.

-3244-1789704128.jpg

Trần Văn Khang hiện là Đội trưởng triển khai bảo trì Trung tâm Sài Gòn 10, Viễn thông FPT, Tập đoàn FPT.

Những ngày "chập chững”

Năm 2022, Khang bước chân vào nhà “Cáo” với vốn kinh nghiệm khiêm tốn, anh ngợp trước guồng quay công việc dồn dập của ngành viễn thông. Địa bàn rộng, thiết bị phức tạp, lại thêm những quy trình vận hành khắt khe. Có những sự cố mất mạng kéo dài, những case khách hàng càu nhàu giữa trưa nắng gắt làm chàng tân binh trẻ có lúc đứng chôn chân vì bối rối.

Nhưng Khang có cái "lì" và chất ngông riêng của một kẻ mê bóng đá cuồng nhiệt. Mẹ anh vẫn nhớ như in hình ảnh cậu con trai mê đá bóng đến mức gãy chân, bị mẹ mắng nhưng xin lỗi xong, chân vừa đỡ là lại lén ra sân đá tiếp. Tình yêu mãnh liệt với quả bóng tròn và lối đá rực lửa của Manchester United từ thuở nhỏ đã rèn cho Khang một tinh thần "không bao giờ bỏ cuộc".

Anh mang đúng ngọn lửa đó vào công việc: Không biết thì hỏi, chưa vững thì làm lại. Cứ sau mỗi ca trực, anh lại nán lại hỏi dồn các đàn anh đi trước, tự ghi chép tỉ mỉ từng mẹo xử lý cáp, từng cách đo tín hiệu. Thách thức trong Khang chuyển dần từ câu hỏi "Mình có làm nổi không?" sang suy nghĩ "Làm sao để làm nhanh hơn, chuẩn hơn cho khách hàng".

-2608-1789704128.png

Trần Văn Khang dành tình yêu mãnh liệt cho bóng đá.

Làm tốt và tốt hơn

Sự lăn xả và trưởng thành vượt bậc ấy đưa Khang bước lên vị trí Đội trưởng triển khai bảo trì. Nhưng với Khang, làm thủ lĩnh là đi trước "hứng sóng" và "bọc lót" cho đồng đội. "Làm gương và đồng hành cùng anh em, lúc nào cũng phải có phương án dự phòng cho các vấn đề", Khang nói. Sau mỗi sự cố, Khang cùng anh em nhìn lại nguyên nhân và cách xử lý để lần sau có thể chủ động hơn. Đội trưởng không phải là người làm thay, mà là người giúp cả đội phối hợp tốt nhất.

Anh xông pha cùng đội ngũ trong những chiến dịch khắc nghiệt. Lần luân chuyển công tác từ Bình Thạnh về Bình Chánh - địa bàn phức tạp với mật độ dân cư dày đặc, Khang xông xáo tái thiết lại nhân sự và hệ thống. Hay như chuyến chi viện cho Nghệ An giữa mùa bão lũ năm 2025, nước còn trắng xóa các tuyến đường, anh cùng anh em lội nước, thức trắng nhiều đêm để đấu nối từng sợi cáp bị đứt, khắc phục hậu quả bão lũ.

-7084-1789704128.jpg

Chuyến đi chi viện cho đồng đội tại Nghệ An trong đợt bão năm 2025.

Triết lý quản trị của Khang giản dị nhưng sắc bén: "Rõ người - Rõ việc - Rõ thời gian". Anh tạo cho SG10 một văn hóa "đã làm thì làm tới cùng", để không một cá nhân nào phải tự gánh gồng kết quả. Nhờ vậy, SG10 xuất sắc giật giải "Tập thể Dịch Thuật xuất sắc nhất khu vực TP HCM" - giải thưởng vinh danh Tập thể có thành tích tốt trong mảng Dịch vụ khách hàng và Kỹ thuật. Đây là quả ngọt xứng đáng cho tinh thần đồng đội nhen nhóm từ chính người đội trưởng trẻ.

Sống với đam mê bóng đá

Bên cạnh những ca trực kỹ thuật căng thẳng, bóng đá chính là nơi Khang giải tỏa áp lực và tiếp thêm nguồn năng lượng sống. Bén duyên từ mùa giải Futsal FTEL 2022 với danh hiệu "Cầu thủ trẻ triển vọng", Khang dần trở thành nhân tố chủ lực cùng đội tuyển chinh phục hàng loạt chức vô địch cấp Tập đoàn ở các cự ly Futsal, Sân 7, Sân 11.

Tại chi nhánh, anh duy trì lịch đá bóng hằng tuần với anh em. Có những ngày đi làm về rã rời, nhưng chỉ cần xỏ giày ra sân, chạy một trận cùng đồng đội là mọi mệt mỏi đều tan biến. Với Khang, bóng đá và công việc kỹ thuật có sự tương đồng kỳ lạ:

"Trên sân bóng, một người không thể tự mình thắng một trận đấu. Trong công việc cũng vậy, một cá nhân không thể xử lý tốt mọi vấn đề nếu thiếu sự phối hợp. Mỗi người một nhiệm vụ, nhưng tất cả đều hướng về mục tiêu đảm bảo tín hiệu ổn định và phục vụ khách hàng tốt nhất. Bóng đá dạy Khang giá trị của hai chữ 'đồng đội' - biết tin tưởng, hỗ trợ và bọc lót cho nhau", Khang bày tỏ.

-7718-1789704128.jpg

Khang đang là gương mặt nổi bật của đội tuyển bóng đá nhà Viễn thông - đơn vị nhiều năm vô địch các giải bóng đá Tập đoàn.

Trái ngọt TOP 30 và nụ cười của Mẹ

Sau tất cả những đêm thức trắng, những giọt mồ hôi rơi trên các tuyến đường đi xử lý ca vụ và cả những pha tranh bóng nảy lửa trên sân cỏ, món quà lớn nhất đã đến: Khang chính thức ghi danh vào TOP 30 Kỹ thuật viên Viễn thông FPT 2025.

Khoảnh khắc chạm vào cảm xúc nhất của Khang không phải lúc nhận thông tin hay vinh danh ở sân khấu, mà là khi anh dùng chính thành quả lao động của mình để đưa mẹ đi cùng, đến với mảnh đất Ninh Bình trong đợt vinh danh. Nhớ lại, Khang trải lòng: "Nếu không có chuyến đi do đơn vị tổ chức, không biết đến bao giờ mình mới đưa được Mẹ đi chơi xa một chuyến trọn vẹn đến vậy". Mẹ Khang nhìn con trai đã vững vàng sau bao va đập, chỉ cười hiền và dí dỏm: "Nó cứ bảo chờ đến 30 tuổi mới chịu lấy vợ”.

-7253-1789704129.png

Thành viên Top 30 Kỹ thuật viên nhà Viễn thông cùng mẹ trong chuyến đi vinh danh tại Ninh Bình.

Nhìn lại chặng đường từ một cậu thanh niên chân ướt chân ráo vào nghề đến cá nhân xuất sắc, Khang đúc kết bằng một lời chân thành: "Hãy giỏi nghề trước, nhưng đừng chỉ giỏi một mình. Nghề kỹ thuật cực lắm, nhưng chịu khó học hỏi và không ngại việc khó thì nghề sẽ không phụ mình. Còn phong trào thì cứ chơi hết sức. Công việc cho mình 'tay nghề vững', còn đồng đội và bóng đá cho mình năng lượng để đi đường dài. Khi mình vừa làm tốt việc, vừa sống hết mình với tập thể, những năm tháng ở công ty sẽ thực sự đáng nhớ".

Giữ vững kỷ luật của một "cầu thủ", sự điềm tĩnh của một thủ lĩnh và một trái tim luôn hướng về gia đình, đồng đội, Trần Văn Khang sẽ còn tiếp tục kiến tạo nên những thành tích đầy tự hào cùng nhà "Cáo".

Linh Dung

Ý kiến

()