4h30 sáng và cuộc “chạy số” ngoài văn phòng
Ngày mới của anh Nguyễn Thanh Hà thường bắt đầu từ 4h30, khi thành phố còn chưa thức giấc. Thứ Hai, Tư và Sáu, anh thường chạy khoảng 5 km, sau đó trở về nhà để kịp chuẩn bị, đưa con đi học rồi bắt đầu một ngày làm việc. Cuối tuần có nhiều thời gian hơn, quãng đường được nâng lên 10-20 km. Song song với chạy bộ, anh duy trì yoga để giãn cơ và bổ trợ thể lực.
![]() |
| Anh Nguyễn Thanh Hà, Kế toán trưởng Phần mềm FPT Đà Nẵng, trong một giải chạy ngay tại trụ sở F-Complex, do đơn vị tổ chức. |
Nhịp sinh hoạt ấy đã được duy trì nhiều năm, kể từ khi anh bén duyên với chạy bộ sau một giải thể thao phong trào của FPT vào năm 2019. Ban đầu, mục tiêu chỉ là vận động để khỏe hơn. Anh chạy, kết hợp đạp xe và dần nhận ra những buổi tập còn mang lại một giá trị khác, giúp đầu óc nhẹ đi sau giờ làm.
Điều này đặc biệt cần thiết với công việc của một Kế toán trưởng. Khi công việc hằng ngày của anh Hà gắn với báo cáo, chứng từ, những con số đòi hỏi độ chính xác cao và các quy định phải thường xuyên cập nhật. Có những ngày rời văn phòng nhưng công việc vẫn tiếp tục “chạy” trong đầu.
![]() |
| Thành tích tốt nhất ở cự ly full marathon của anh Hà đang là 4 giờ 4 phút. |
Cơ duyên đến với chạy bộ như giúp anh tạm ngắt khỏi guồng quay ấy. Anh thường chọn chạy một mình để chủ động thời gian. Không cần hẹn lịch hay chờ đợi ai, chỉ cần có một khoảng trống là có thể xỏ giày. Quan trọng hơn, khi bắt đầu chạy, anh chủ động gạt công việc sang một bên, dành khoảng thời gian ấy cho chính mình.
Từ những buổi chạy ngắn, sức bền được tích lũy qua từng tuần. Anh Hà dần thử sức ở các giải phong trào và nâng dần độ khó. Anh tham gia rất nhiều giải chạy và đã hoàn thành full marathon với thành tích tốt nhất 4 giờ 4 phút. Ở tuổi 43, điều anh tìm thấy trong chạy bộ vì thế không chỉ là đam mê, mà còn là sức khỏe, sự sảng khoái và khả năng giữ cân bằng trước áp lực công việc.
Lan toả lối sống tích cực, vì cộng đồng
Khi chạy bộ đã trở thành thói quen, đôi giày cũng theo anh Hà đến nhiều nơi. Cuối tuần chạy, ngày lễ chạy, đi du lịch cùng gia đình nếu có thời gian anh cũng tranh thủ chạy. Và trên nhiều hành trình ấy, anh thường mang theo lá cờ Tổ quốc.
![]() |
| Anh Hà với những bước chạy gắn với lá cờ tổ quốc đã trở nên quen thuộc. |
Dịp Quốc khánh 2/9, trong một chuyến du lịch cùng gia đình, nhìn những con đường rợp cờ đỏ sao vàng, anh lại muốn xỏ giày. Anh mang theo lá cờ Tổ quốc và chạy giữa không khí ngày lễ. Qua nhiều lần như thế, hình ảnh anh Hà trên đường chạy, đặc biệt là khoảnh khắc tiến về đích với lá cờ trên tay, dần trở nên quen thuộc với đồng nghiệp, bạn bè.
“Vì mình là người Việt Nam, cầm trên tay lá cờ tiến về đích là một niềm tự hào, hạnh phúc”, anh nói. Trên xe của gia đình, luôn có lá cờ phía trước và cả hai bên cánh cửa, như để lưu giữ những khoảnh khắc, kỷ niệm đẹp mỗi khi có dịp đặt chân đến một vùng đất mới của tổ quốc.
![]() |
| Từ phải sang, anh Hà tham gia các hoạt động hiến máu, dọn dẹp giúp bà con sau lũ và tặng quà cho các học sinh ở vùng khó khăn. |
Lối sống tích cực ấy không chỉ thể hiện trên đường chạy. Ngoài công việc, anh Hà đều đặn hiến máu mỗi dịp công ty tổ chức, tham gia các hoạt động hỗ trợ đồng bào bão lũ và cùng đồng nghiệp đến những điểm trường vùng cao.
Anh cho rằng sau những chuyến đi như vậy, bản thân thường “nhận lại nhiều hơn”. Những cuộc gặp, trải nghiệm ở nơi còn khó khăn giúp anh có thêm góc nhìn về cuộc sống và trân trọng hơn những điều mình đang có.
Dẫu vậy, một Kế toán trưởng lên vùng cao vẫn có nỗi bận tâm rất đúng nghề. Anh nói vui mình không ngại đường xa hay núi cao, chỉ cần điểm đến… có sóng điện thoại. “Để còn phê duyệt chứng từ”, anh lý giải.
Phía sau câu nói vui là cách anh cân bằng giữa trách nhiệm công việc và mong muốn đồng hành tập thể nhà F. Chỉ cần còn kết nối, những chứng từ cần xử lý vẫn có thể được phê duyệt, còn anh vẫn có thể tiếp tục hành trình cùng đồng nghiệp lan toả những điều tử tế.
![]() |
| Anh Hà sắp hàng lên xe trong một chuyến đi thiện nguyện với màu áo FPT. |
Trong mắt anh Ông Ích Duy, đồng nghiệp tại Phần mềm FPT Đà Nẵng, anh Hà dường như có “hai phiên bản” khá đối lập. Ở văn phòng, mỗi lần mang chứng từ sang, anh Duy đều chuẩn bị tinh thần bị Kế toán trưởng “soi” kỹ từng chi tiết. Không ít lần, chứng từ phải mang về bổ sung rồi mới được duyệt.
Nhưng trong những chuyến thiện nguyện cùng nhau, anh Duy lại thấy một anh Hà rất khác: vui vẻ, nhiệt huyết và luôn xông xáo cùng anh em. Từ những việc cần sức đến việc không tên, anh đều sẵn sàng bắt tay vào làm, chẳng nề hà.
Ngồi bên cạnh nghe câu chuyện, chị Huỳnh Nguyễn Đoan Hạnh cũng gật gù đồng tình. Sự kỹ tính ở công việc, đặt cạnh một anh Hà nhiệt tình trên những hành trình cộng đồng, lại trở thành hai nét tính cách rất riêng của “anh kế toán” đã quen mặt với anh chị em nhà Phần mềm FPT Đà Nẵng.
Sau 19 năm ở FPT, anh Hà vẫn làm việc với những con số mỗi ngày. Một bên là những con số của trách nhiệm, một bên là những con số giúp anh tìm lại năng lượng, sống tích cực và cho đi nhiều hơn.
Ngọc Huy





Ý kiến
()