Trong 12 người này thì G2 đóng góp 6 (KhôiTX, HoàngPV, KhiêmPH, HảiNH, BằngDH, Huy), G5 1 (HảiNT), G8 2 (HưngBV, ĐôngHD), và JCT 3 (HươngNT, GiangTTH, DungPK). Tuy nhiên cả đoàn không đi cùng một đợt, nhóm JCT sẽ đi sau các nhóm còn lại 1 tháng, tức là ngày 23-09-04 thì sẽ tới Nhật Bản. Nguyên nhân đơn giản là vì tiếng Nhật của nhóm JCT đã quá siêu, nếu sang từ 23/08/04 thì AOTS không biết dạy cái gì trong cả 2 tháng. Lịch học tập và làm việc của đợt tu nghiệp sinh lần này như sau:
2 tháng đầu: Học và ở tại YKC - Ngoại ô Yokohama (Đội JCT chỉ học và ở trong 1 tháng)
2 tháng sau: Từ YKC lên Tokyo. Hàng ngày đi làm và thực tập tại Host Company
1 tháng tiếp: Lại trở về làng quê YKC để học tiếp
1 tháng cuối cùng: Quay trở lên Host Company để làm và thực tập.
Về Việt Nam vào đúng ngày 23-02-05
Đây là đoàn thứ 3 của FSOFT,đi theo học bổng AOTS nên chuyến đi không còn lạ lẫm nữa. Trước khi đi, ở FSOFT đã tổ chức nhiều buổi training nhằm mục đích cho các con giời sang nước bạn biết đường ăn học và giao tiếp. Thành phần giảng dạy ở nhà gồm có: Nam già (Tổng giám đốc FSOFT), Lâm Phương (Phó Tổng), Bùi Hoàng Tùng (FWB), Phạm Tiến Dũng (FWB), Bùi Hồng Liên (Giám đốc G8) – nhân vật xuất sắc đặt biệt trong đợt AOTS lần trước. Tính đến này đoàn AOTS chúng tôi đã trải qua 1 tháng trên đất Nhật, thời gian đủ dài để có thể sắp thành “phủi” đất Nhật. Cảnh đất khách quê người cũng có nhiều điều điều thú vị, nên mạn pháp ghi chép lại đôi dòng.
11h tối 22-08-04, cất cánh tại sân bay Nội Bài
Sáng 6h ngày 23-08-04 (giờ Nhật Bản) hạ cánh tại sân bay Narita – Tokyo
- Đoàn FSOFT ở sân bay Narita -
Từ sân bay Narita về YKC mất 2h đường chim đi ô tô. YKC ở một vùng thôn quê của Yokohama, không khí trong sạch và nhiệt độ rất lí tưởng. Khung cảnh này khiến anh em đã bắt đầu nghĩ đến những ngày thư giãn và phè phỡn. ở đây mỗi người được bố trí ở một phòng, tuy nhỏ nhưng đầy đủ nội thất. Nước Nhật đúng là Master trong việc bố trí đồ đạc trong những diện tích nhà ở rất chật hẹp. Cả đoàn chúng tôi được nghỉ xả hơi trong vòng 2 ngày 23, 24 trước khi bắt đầu chính thức khai giảng lớp học.
YKC nơi chúng tôi ở gồm 2 toà nhà 9 tầng để ở. Các công trình phụ khác thì gồm có nhà ăn,phục vụ cho tất cả tu nghiệp sinh, phòng giặt là, phòng tập thể thao (bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, cầu mây, tập thể hình), một sân tennis và một sân bóng đá nho nhỏ. Cơ sở có thể gọi là khá đầy đủ cho những nhu cầu đại chúng của đoàn chúng tôi J.
- YKC chụp từ bên ngoài -
Ngày 25 là Opening Ceremony, buổi khai giảng của lớp IT lần này. Có nhiều đại diện của các quỹ, tổ chức hỗ trợ cho AOTS tham gia, trong đó đại diện lớn nhất là METI (Ministry of Economy, Trade and Industry). Ngoài ra đại diện của tất cả các Host Company cũng đến tham dự để gặp mặt các tu nghiệp sinh của mình. Trong buổi Opening Ceremony thì từng người phải đứng lên từ giới thiệu một bài về mình bằng tiếng Nhật.
- Đội AOTS IT ăn mặc chỉnh tề tham dự Opening Ceremony. Trong 5 người này thì 3 thuộc G2 và 2 thuộc Myanmar. Đố biết đâu là Myanmar đâu là Việt Nam ;-) -
Từ ngày 26-08-04 là bắt đầu chương trình học AOTS. Các event của người Nhật chuẩn bị cực kỳ chu đáo trong tất cảTrong bất kỳ buổi lecture hay buổi học nào, training material đều nhiều như suối và được chuẩn bị rất cẩn thận. Sách được phát mới và rất đẹp.Giáo cụ cũng rất trực quan và sinh động. Việc giảng dạy được kết hợp nhuần nhuyễn giữa sách, tranh, ảnh, băng hình và các game tiếng Nhật. Các bài giảng dạy thường được đưa các tư liệu thực tế vào, một phần để tuyên truyền về đời sống và văn hoá của Nhật, một phần để tăng hứng thú cho buổi giảng dạy. Chẳng hạn như bài học về các công ty nổi tiếng của Nhật Bản, học về giá cả của các loại Digital Camera, hay về các địa danh nổi tiếng của KYOTO (Kinh đô cũ của Nhật Bản). Đoàn AOTS IT lần này (26 người gồm 2 Myanmar, 3 Philipines, 1 Mongolia, 20 Vietnamese – Betonamu Jin) được chia thành 3 lớp tuỳ theo trình độ tiếng Nhật khởi điểm của mỗi người. Lớp cao nhất thì đều đã được 3-kyu còn lớp bét nhất thì học lại từ đầu. Học ở đây khá nặng, và chạy rất nhanh. Ngoài 6h học chính thức hàng ngày thì tối đều phải làm Test qua WBT- một chương trình đào tạo từ xa qua Internet, học chữ Hán. Một tuần ở đây học 5 buổi rưỡi. Chiều thứ 7 và Chủ Nhật được nghỉ. Chiều thứ 7 các tu nghiệp sinh sẽ có điều kiện để gặp gỡ các “tình nguyện viên”. Các tình nguyện viên này là những người dân sống xung quanh khu vực YKC, họ đến YKC vào chiều thứ 7 để nói chuyện với các tu nghiệp sinh nhằm tăng cường khả năng giao tiếp sinh ngữ cho các tu nghiệp sinh, ngoài ra họ còn có thể chỉ cho các tu nghiệp sinh các địa điểm có thể thăm quan hoặc mua đồ xung quanh YKC. Trong một lần nói chuyện như vậy thì KhoiTX, bằng vốn tiếng Nhật củ chuối của mình còn hỏi được địa điểm một ngôi chùa khá yên tĩnh . Chủ Nhật các tu nghiệp sinh không ăn trong nhà ăn mà được phát tiền để đi ăn ngoài, mục đích là để tu nghiệp sinh có điều kiện để thăm thú các nơi để tăng tầm hiểu biết về cuộc sống và con người Nhật Bản.
Ngoài các chương trình học về sinh ngữ trên lớp và ở nhà thì còn có các buổi Presentation theo nhóm. Các chủ đề đều được gắn liền với thực tế. Ví dụ như làm Presentation về “Các phương tiện đi lại của Nhật Bản” hoặc “Thức ăn ở Nhật Bản”. Bài học đầu tiên về thực tế của chương trình AOTS là học cách sử dụng hệ thống xe điện chằng chịt ở Nhật. 2 coordinators đưa cả đoàn lên Yokohama Centre rồi chuồn về trước, kệ cản đoàn làm cách nào đi về được thì không cần biết, nếu về muộn thì nhà ăn đóng cửa, chỉ có nước ngồi húp mì trên phòng. Thế nhưng cuối cùng cả đoàn chẳng ai bị lạc, hệ thống tàu điện của Nhật tuy rất chằng chịt nhưng cũng không phải quá khó để làm quen.
- Một cảnh trong buổi Presentation theo nhóm -
Trong khoảng thời gian 1 tháng ở Nhật, anh em FSOFT cũng đã đi thăm thú được một vài nơi. Đầu tiên là thăm phố và tăm tia Digital Camera ở Yokohama. Digital Camera là thứ được comment nhiều nhất là nên mua ở Nhật. Kế tới là ở Tokyo, tham dự lễ hội Samba ở Asakusa. Đây là lễ hội được tổ chức hàng năm của người Nhật gốc Brazil. Các điệu nhảy, ăn mặc bài hát đều mang đậm chất Brazil. Các em nhảy múa ở lễ hội đều ăn mặc rất sexy, nhìn rất phê. Ngoài Akihabara, cả đoàn còn lượn lờ ở chợ điện tử Akihabara mua đồ. Akihabara cực kỳ sầm uất với đủ các thể loại đồ vi tính và điện tử. Đây cũng là chợ điện tử lớn nhất thế giới.
-Yokohama chụp từ tầng 69 của LandMarkTower - buiilding cao nhất Nhật Bản -
- Lễ hội Samba ở Asakusa - Tokyo -
Trong khoảng giữa tháng 9 thì Fsoft mở văn phòng đại diện ở Tokyo, đánh dấu từng bước mở rộng thị trường ra Nhật. ở văn phòng hiện tại thì có Phó tổng Fsoft Lâm Phương, Bùi Hoàng Tùng (FWB), Phạm Tiến Dũng (FWB). Anh em Fsoft nhân tiện cũng đảo qua thăm thú các bác ở văn phòng, đương nhiên là gồm cả màn nhậu nhẹt và đi chơi (Đi chơi ở Zoo Ueno).
- Văn phòng đại diện của Fsoft tại Tokyo -
Sau một tháng học tập ở Nhật, cảm nhận của đoàn chúng tôi về điều kiện sống và học tập ở đây nói chung là thoả mãn. Không khí trong sạch, thức ăn sạch, thăm quan được nhiều nơi. Giáo trình học hay, học tuy nặng nhưng hết sức thoải mái. Tất nhiên cái đích cuối cùng thì cả đoàn ai cũng aware được. Chúng ta phải chứng minh được khả năng của mình, để các công ty Nhật Bản tin cậy, khiến cho mối quan hệ giữa các công tyNhật Bản và Fsoft ngày càng tốt lên. Hy vọng sau vài tháng nữa sẽ có thêm cảm hứng để viết tiếp bài viết thứ 2.
YKC 23-09-04
Ý kiến
()