Chúng ta

Chó Laika và nhà du hành vũ trụ

Thứ hai, 12/3/2007 | 13:47 GMT+7

Chuyện này xẩy ra đã hơn 40 năm, chưa một lần được công bố, tưởng đã bị lãng, nhưng nhân dịp đọc một vcâu chuỵen trên báo "Sinh viên Việt nam" ngày 07-07-2003, tôi có một chút cảm hứng nên mới hồi tưởng và ghi chép lại. Tôi xin khẳng định rằng câu chuyện là hoàn toàn có thật về các tình tiết chính.


Vào những năm đầu của thập kỷ 60, thiên niên kỷ 19, Liên bang Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Xô Viết (gọi tắt là Liên Xô) là một cường quốc trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ. Liên Xô là cường quốc đầu tiên đưa con Tầu Vũ trụ có người lái ra khỏi không gian của trái đất, bay vào vũ trụ bao la. Mãi nhiều năm sau Mỹ mới có thể đưa tàu con thoi không người lái lên vũc trụ.


Hai phi công vũ trụ đầu tiên của Liên Xô bay vào vũ trụ là Gagarin và Gecman Titốp sau này hai ông đã được nhà nước Liên Xô phong tặng danh hiệu anh hùng và huân chương Lê-Nin. ở Việt nam có một hòn đảo rất đẹp trên Vịnh Hạ Long được mang tên Titốp.


Sau nhiều chuyến bay vào vũ trụ thành công, các chuyên gia vũ trụ cũng như các chính khách của Liên Xô nghĩ ra sáng kiến là thí điểm xem ngoài con người ra, thì các loài vật sẽ sống như thế nào và cơ thể chúng có thích nghi hoặc thay đổi gì không trong điều kiện sống dài ngày trong môi trường không trọng lượng. Và thế là một chuyến bay đặc biệt nhất trong lịch sử hàng không-vũ trụ đã được thực hiện và con chó LaiKa là loài vật đầu tiên được lựa chọn.


Vào một ngày đẹp trời, tại sân bay Bai-cơn-mua hai nhà phi hành vũ trụ Gagarin & Gecman Titốp cùng con chó LaiKa đã rời bệ phóng bay vào vũ trụ, bắt đầu một chuyến bay đặc biệt nhất trong lịch sử. Chú chó Laika được hai nhà phi hành vũ trụ cho bay kèm nên rất phấn khởi và hào hứng, chú chạy lon ton khắp con tầu, xun xoe bên cạnh các phi công, hết âu yếm Gagarin lại liếm châm Titốp. Hai nhà phi hành gia thì hết lòng yêu thương và chăm sóc Laika rất tận tình (hơn cả bố mẹ chăm sóc con), vì dù sao ngoài tác dụng Laika giúp họ làm các thí nghiệm về sự sống của loài vật trong vũ trụ, Laika còn có thể giúp cho họ giải trí trong điều kiện xa gia đình và bạn bè dài ngày.


Vì nghĩ Laika chỉ là một loài vật, không có suy nghĩ hoặc hiểu biết như người bình thường nên hai nhà phi hành vũ trụ sống và sinh hoạt rất tự nhiên như là trên tàu vũ trụ chỉ có duy nhất hai người đàn ông vậy. Đôi khi họ mặc quần đùi, hoặc quần sịp để điều khiển con tầu vũ trụ bay lượn khắp không gian. Thậm trí có lúc họ còn tè bậy và thủ dâm (hoàn toàn bình thường khi bay dài ngày trong vũ trụ).

Một điều hết sức bất ngờ là khi về trái đất, con chó Laika đã kể lại cho tất cả mọi người dưới trái đất về những chuyện thầm kín của Gagarin và Titốp, từ chuyện mặc quần sịp điều khiển con tầu vũ trụ, đến chuyện tè bậy và cả chuyện thủ dâm nữa.

ưađược những chuyện thầm kín của Gagarin và Titốpra công chúng, Laika tahoàn toàn mãn nguyện. Tuy nhiêndư luận nói chung cũng như các nhà lãnh đạo cho rằng chuyện sinh hoạt trên con tàu Vũ trụ khi chỉ có hai người đàn ông với nhau như vậy, nhất là trong điều kiện dài ngày là chuyện hết sức bình thường của con người, không có gì đáng xấu hổ. iều sai lầm duy nhất là các nhà lãnh đạo và hai phi hành gia không lường trước được là con chó Laika là loài chó thông minh hơn những con chó thông thường một chút, mặc dù họ vốn biết loài chó đôi khi cũng phản chủ.


Sau sự kiện này, nghe đâu có một quyết định của lãnh đạo tối cao là sẽ vĩnh viễn không cho bất kỳ một loài vật nào được tham gia vào các chuyến bay vào vũ trụ vì bất cứ mục đích nào, kể cả để thí nghiệm. Không biết sự thật đến đâu, nhưng có một thực tế rằng đã hơn 40 năm trôi qua, kẻ cả Liên Xô và Mỹ không có bất cứ chuyến bay nào khácngười ta cho chó hoặc bất cứ loài vật nào bay kèm. Duy nhất có chuyến bay của anh hùng Phạm Tuân là được phép mang theo một ít bèo hoa dâu (chuyện này hoàn toàn có thật, các bạn muốn kiểm chứng có thể hỏi anh hùng Phạm Tuân).

Ý kiến

()