Sinh năm 1975, năm mà cả nước hân hoan chào mừng Đại thắng Mùa xuân, sự ra đời của anh cũng được chào đón trong không khí sôi động đó. Lớn lên từ mảnh đất của thành phố Nam Định, mộ trong những thành phố lớn của Việt Nam có nền kinh tế phát triển với mặt hàng tơ lụa nổi tiếng của Nhà máy Dệt Nam Định, những hoạt động nhộn nhịp của thành phố đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và định hướng của anh. Từ những mê mẩn trước các cỗ máy to trong dây chuyền hoạt động nhịp nhàng của Nhà máy Dệt, anh đã trở nên đặc biệt yêu thích các môn khoa học tự nhiên. Một vinh dự lớn đã đến với anh, khi anh đang học lớp 12, anh được chọn tham gia đội tuyển Việt Nam, “bay” đi thi trên đấu trường trí tuệ thế giới trong kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế. Sau đó, anh trở thành sinh viên Đại học Bách Khoa, khoa Cơ khí. Sau hai năm học Bách Khoa, anh nhận thấy sự chuyển mình của ngành công nghệ thông tin Việt Nam, một ngành mới đầy hấp dẫn và có sức cuốn hút lạ kỳ, thế là anh quyết định bắt đầu lại từ đầu bằng việc thi chuyển sang khoa Tin, ĐH Tổng Hợp.
Gia nhập FPT vào tháng 8/1996, khi còn đang là sinh viên năm thứ hai, được các anh chị ở Trung tâm FSS, mà đứng đầu là anh Nam, tín nhiệm và tận tình chỉ bảo, anh không ngừng trưởng thành và bước đầu đã đạt được những thành công. Năm 1999, FPT mở đợt tuyển chọn những lập trình tinh nhuệ cho FSU1, anh đã trải qua cuộc thi này một cách xuất sắc và chính thức trở thành lập trình viên của FPT. Hiện nay, anh đang giữ chức vụ “trung uý” trong đội Fsoft.
Trong quá trình công tác, anh không ngừng học hỏi. Là mộ trong ba MCSD của Công ty mà tạp chí Quê Hương đã nhắc tới, anh từng tham gia thành công với tư cách là teamleader nhiều dự án quan trọng như LS-AIG, Better Light. Hiện tại, anh là một trong hai thành viên đầu tiên của FPT làm việc cho dự án FADD-XML, dự án đầu tiên của Fsoft với NTT-tập đoàn viễn thông hàng đầu thế giới của Nhật.
Với cương vị là một Team Leader, sự có mặt của anh trong các dự án được đánh giá rất cao, thể hịên trong các thư cảm ơn và khen ngợi của khách hàng cũng như qua các quyết định khen thưởng của công ty. Mr. Tan Le, đại diện cho công ty Winsoft - khách hàng chiến lược của FPT, đã không tiếc lời ngợi ca khi nhắc đến anh và tỏ ý tin tưởng tuyệt đối khi giao phó nhiệm vụ cho một teamleader như anh.
Ngoài việc là một teamleader có cỡ tại Fsoft, anh còn tham gia giảng dạy tại Trung tâm FPT Aptech và trực tiếp đào tạo lớn “tân binh đặc biệt” của Fsoft. Đây là chương trình thử nghiệm của Fsoft trong kế hoạch “dạy ngoại ngữ cho dân lập trình”. Lớp tân binh này chỉ gồm toàn dân ngoại ngữ từ các trường Ngoại ngữ, Ngoại thương, Ngoại giao… Với giọng nói nhẹ nhàng, sự tận tình, và đặc biệt là gương mặt trắng trẻo, thông minh, anh đã trở thành một thầy giáo được nhiều học sinh nữ ngưỡng mộ mặc dù đã có vợ và một cậu con trai 4 tháng tuổi. Khi được hỏi về điều này, Khôi đã “xấu hổ” trả lời: “Em nhát lắm chị ạ, toàn bị các cô ấy tấn công thôi!”.
Với những chiến công trên, KhỗiT thực sự xứng đáng là Chim vàng Fsoft tháng 12.
Ý kiến
()