Dưới mái trường Hy vọng, các em đã được chở che, nâng đỡ và tôi luyện cả nghị lực lẫn bản lĩnh. Hành trang các em mang theo hôm nay không chỉ là kiến thức, mà còn là niềm tin mình không đơn độc, niềm tin FPT luôn là mái nhà phía sau nâng bước.
Ngày 14/6, 21 học sinh tiếp theo của Trường Hy vọng chính thức làm lễ trưởng thành. Khoảnh khắc ấy khiến cả khán phòng lặng đi trong xúc động. Các em trưởng thành từ chính cam kết đầy nhân văn mà Chủ tịch Trương Gia Bình, đại gia đình FPT đã khởi xướng và cam kết đồng hành. Nhìn các em trưởng thành, đây như một thành quả sau một hành trình đầy gian nan.
![]() |
Tiết mục mở màn ấn tượng của lễ trưởng thành. |
Mang theo yêu thương và nhiều gửi gắm, Tổng giám đốc Nguyễn Văn Khoa tham dự lễ trưởng thành của các con và dành những lời chúc tốt đẹp nhất. Anh mong các con luôn giữ kỷ niệm đẹp ở ngôi trường Hy vọng. Anh ví von những bạn nhỏ Hope School như "ngọn lửa" của FPT. "Ngọn lửa" ấy chứa đựng nhiều ý nghĩa, trong hy vọng có khát vọng. Là khát vọng vươn lên, khi các con chuyên chở những hy vọng của người FPT.
“FPT chúng ta là nhà. Tấm lòng của các cô chú sẽ luôn là điểm tựa của các con. Dù đi đâu, hãy luôn nhớ về nhà”, anh nhắn gửi và chúc các con sẽ vững bước ở chặng đường kế tiếp.
![]() |
Tổng giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa gửi gắm đến các em nhỏ trong lễ trưởng thành. |
Không còn bố mẹ bên cạnh, các em từng chông chênh giữa khoảng trống và nước mắt. Từ chỗ chới với vì mất người thân, gia đình tan tác do dịch bệnh, Hope School đã chào đón, nuôi dạy, ôm ấp các em vào lòng, cùng các em đi qua một hành trình dài đến khi khôn lớn. Chính người FPT hôm nay đã thay mặt gia đình nắm tay các em, dìu dắt lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp.
Trước giây phút quan trọng ấy, các em cùng nhau ôn lại hành trình đã qua. Không chỉ là nỗi nhớ người thân mà còn là kỷ niệm về những tháng ngày sống cùng Hy vọng. Là tiếng cười trong ký túc, những giờ học đầy cố gắng, cả những lần buồn vui gói ghém trong vòng tay bạn bè và thầy cô.
![]() |
Anh Nguyễn Tuấn Phương, Chủ tịch Phần mềm FPT miền Trung, nắm tay cô bé Trường Hy vọng, dìu dắt lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp. |
Một trong những câu chuyện khiến nhiều người rưng rưng là Lưu Hữu Nghị và em gái Lưu Gia Nghi. Mất cả cha lẫn mẹ trong thời gian ngắn, cha vì tai biến, mẹ vì đại dịch, hai anh em rơi vào cảnh bơ vơ, Nghị thậm chí bỏ học, không còn ý định trở lại trường. Nhưng rồi, các thầy cô Trường Hy vọng đã tìm đến các em, động viên, thuyết phục suốt nhiều tháng trời để đưa về với mái nhà Hy vọng. Và rồi, hôm nay, trong lễ trưởng thành, cả hai cùng bước lên bục nhận bằng với sự đĩnh đạc, ánh mắt tự hào, nụ cười rạng rỡ.
![]() |
Chị Trương Thị Thanh Thanh dành cái ôm thắm thiết đến cô bé Lưu Gia Nghi, |
Nhiều em cũng giống Phạm Hoàng Mai, khi mới đến đây thì nhất quyết đòi về nhưng sau chừng 1 tuần thì dần quen, dần hiểu, rồi giờ khóc nức nở khi phải xa ngôi trường Hy vọng. Mai chia sẻ, thầy cô, bạn bè và tình yêu thương đã giúp em mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh. Mai từng khép mình, không muốn trò chuyện với ai nhưng khi đến Hope School, niềm tin lần nữa được thắp sáng. Em vui khi mỗi ngày được học đàn, học vẽ, làm vườn cùng các bạn…
Đặc biệt, ở Hope School, em được gặp gỡ và trò chuyện với nhiều cô chú là chuyên gia, ca sĩ, nhạc sĩ, nhà văn… Như trong chính lễ trưởng thành hôm nay, các em được truyền cảm hứng bằng sự xuất hiện của tuyển thủ quốc gia Nguyễn Xuân Son, ca sĩ Kai Đinh,...
![]() |
Anh Nguyễn Văn Khoa dành tặng chiếc khăn đặc biệt của Tập đoàn cho các em học sinh. |
Ở phía sân khấu, anh Nguyễn Văn Khoa trang trọng trao tặng các em chiếc khăn đặc biệt, vốn dùng để vinh danh Top 100 cá nhân xuất sắc của Tập đoàn. Món quà ấy như lời gửi gắm các em sẽ là “chiến binh”, sẽ là những người xuất sắc nhất, đóng góp cho xã hội.
Cùng lúc, chị Trương Thị Thanh Thanh - thành viên Hội đồng Sáng lập FPT kiêm Chủ tịch Quỹ Hy vọng - đã trao tặng bằng tốt nghiệp và dành những cái ôm thắm thiết. Cô Vũ Kim Hạnh, nguyên Tổng biên tập báo Tuổi trẻ, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, tặng chiếc khăn rằn, biểu tượng cho tinh thần dân tộc và lòng nhân ái. Tất cả như một nghi thức thiêng liêng, truyền lại cho các em tinh thần FPT, để mang theo trong hành trình trưởng thành phía trước.
![]() |
21 em học sinh cuối cấp Trường Hy vọng tốt nghiệp trong vòng tay của cô chú nhà FPT và cộng đồng. |
Đi cùng các con từ những ngày đầu, mỗi dấu mốc của các con, chị Thanh đều rưng rưng xúc động. Chứng kiến các con từ rụt rè, bỡ ngỡ cho đến hôm nay, tự tin đứng trên sân khấu, chơi piano, diễn kịch… khiến chị rất đỗi tự hào. Chị nghĩ rằng tất cả công sức của thầy cô, của cô chú trong và ngoài FPT đã có những quả ngọt, là rất nhiều thành tích, là giải thưởng mà các con xuất sắc đạt được.
“Chúc 21 cánh chim hôm nay rời tổ, sẽ mang theo hy vọng để trưởng thành, đi đến thành công”, chị cũng không quên nhắn nhủ các con luôn nhớ về mái nhà Hy vọng, nơi luôn chào đón các con trở về.
Năm 2021, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đã khởi xướng ý tưởng xây dựng một ngôi trường dành cho các em nhỏ mất cha mẹ do Covid-19 với mong muốn tạo ra một môi trường để các em được chăm sóc, yêu thương, học tập và rèn luyện, biến đau thương thành sức mạnh, từ đó trưởng thành và góp phần xây dựng đất nước trong tương lai. Kể từ thời điểm đó, dự án gấp rút được triển khai với mong muốn sớm được đón các em đến trường, đến với môi trường tràn ngập tình nhân ái, cái nôi cho một thế hệ trưởng thành từ đau thương nhưng vẫn luôn mạnh mẽ và tiến lên phía trước. Hiện nay, Hope School đã đón hơn 300 em nhỏ và sẽ tiếp tục đón nhiều em nhập học vào các năm tới. |
Sơn Trà
Ý kiến
()