Chúng ta

Tuyển thủ Xuân Son, ca sĩ Kai Đinh chia sẻ cùng các em Trường Hy vọng

Thứ bảy, 14/6/2025 | 13:11 GMT+7

Trong một ngày ngập tràn yêu thương, học sinh Hope School đã đón chào và giao lưu cùng nhà báo Đinh Đức Hoàng, ca sĩ - nhạc sĩ Kai Đinh, biên tập viên Đào Xuyên và tuyển thủ quốc gia Nguyễn Xuân Son.

Chương trình Ga tàu Hy vọng vừa trở lại với các em nhỏ Hope School vào hôm qua (13/6). Tại đây, với chủ đề "Bạn luôn được yêu thương", các em được lắng nghe những câu chuyện thật, những lần vấp ngã, những nỗ lực vượt lên và hành trình yêu thương chính mình từ 3 diễn giả: tác giả Đinh Đức Hoàng, ca sĩ - nhạc sĩ Kai Đinh và BTV Đào Xuyên (VTV8).

Mở đầu chương trình bằng câu chuyện thời niên thiếu, BTV Đào Xuyên hồi tưởng thời điểm chị suýt trở thành công nhân may mặc vì không biết lựa chọn nào tốt hơn. Nhưng thay vì chấp nhận cuộc sống an bài, chị quyết định thay đổi, tự học, kiên trì bước vào lĩnh vực truyền hình.

-7340-1749879259.jpg

Các diễn giả tại Ga tàu Hy vọng số 2, chủ đề "Bạn luôn được yêu thương".

Chị chọn tin vào bản thân, bắt đầu nghề với một trái tim không ngừng học hỏi. Mỗi ngày là một lần chị trưởng thành hơn vững vàng hơn và hiểu rằng, chỉ khi biết yêu thương chính mình, ta mới có đủ dũng khí để đi tiếp.

Tiếp nối mạch cảm xúc, ca sĩ - nhạc sĩ Kai Đinh, người đứng sau nhiều bản hit, mang đến một câu chuyện sâu sắc khác. Dù từng thành công trong công việc tại một tập đoàn lớn, Kai luôn cảm thấy mình dường như không phù hợp. Ở tuổi 24, anh từ bỏ tất cả để bắt đầu lại với đam mê âm nhạc, một hành trình không dễ dàng và đầy hoài nghi.

Anh cho hay, giữa mình và các em nhỏ có một điểm chung là đều từng trải qua mất mát. Bà nội và bố anh qua đời chỉ trong vòng một tháng. “Tôi đã tuyệt vọng”, anh trải lòng. Nhưng rồi Kai nhận ra, dù trong lúc buồn nhất, anh vẫn được yêu thương. Và chính yêu thương đã giúp anh đứng dậy.

Anh khép lại phần chia sẻ bằng ca khúc Baby you're not alone, như một thông điệp nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh gửi đến các em nhỏ.

-2500-1749879259.jpg

Kai Đinh và các bạn nhỏ cùng nhau hát trên sân khấu Ga tàu Hy vọng.

Cũng là người lớn lên trong thiếu thốn và tự ti, tác giả Đinh Đức Hoàng bắt đầu câu chuyện của mình bằng một tấm ảnh đã phai màu trong cuốn album cũ. Một cậu bé đứng cuối lớp, gia cảnh nghèo khó nhưng lại dũng cảm công khai thương một cô bạn xinh đẹp, đến từ gia đình khá giả.

Cậu bé ấy phải đi làm từ rất nhỏ để phụ giúp gia đình. Dù vậy, tình cảm trong sáng thuở học trò vẫn âm ỉ. Nhưng rồi, ranh giới giữa nghèo và giàu khiến mẹ cậu kiên quyết phản đối. Không phải vì ghét bỏ, mà vì sợ con mình sẽ thiệt thòi trong sự chênh lệch.

-7203-1749879259.jpg

Tác giả Đinh Đức Hoàng tặng sách cho các em nhỏ.

Câu chuyện của anh Hoàng không khép lại bằng một cái kết có hậu về tình yêu, mà là bài học về nghị lực. Anh đã thay đổi khi chọn yêu thương bản thân mình nhiều hơn, không để mặc cảm lấn át. Từ đó, anh luôn nỗ lực vươn lên, để chính mình tự hào về những gì mình đã cố gắng.

Chứng kiến những khoảnh khắc lặng im đầy xúc động của các em nhỏ, chị Trương Thị Thanh Thanh, - thành viên Hội đồng Sáng lập FPT, Chủ tịch Quỹ Hy vọng - bày tỏ những câu chuyện được kể hôm nay chị tin tưởng, ít nhất một vài đứa trẻ đã nhìn thấy chính mình trong những câu chuyện đó.

-1401-1749879259.jpg

Chị Trương Thị Thanh Thanh dành những gửi gắm đến các con Trường Hy vọng.

“Vì cuộc sống là những lần vấp ngã, nhưng quan trọng hơn là sau mỗi lần như thế, mình biết đứng dậy, biết yêu thương chính mình để tiếp tục bước đi,” chị Thanh nói với các em.

Ga tàu Hy vọng là sáng kiến của Quỹ Hy vọng (quỹ do FPT và VnExpress vận hành), với mong muốn mang tới món quà ý nghĩa cho học sinh Hope School mỗi dịp ra trường, như một lời nhắn nhủ, một kỷ niệm đẹp dành cho các em trước khi toả về muôn nơi. Năm 2024, Ga tàu Hy vọng số đầu tiên đã đưa các bạn nhỏ Hope School gặp gỡ, giao lưu với nhà văn Trần Hữu Bình (Bình Ca), tác giả của cuốn sách nổi tiếng Quân khu Nam Đồng và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê.

Cùng ngày 13/6, trước khi đến với Ga tàu Hy vọng 02, các em nhỏ đã được tận hưởng một buổi chiều sôi động khi gặp gỡ, giao lưu với tuyển thủ quốc gia Nguyễn Xuân Son, cùng hát Quốc ca, cùng đá bóng. Trước khi chia tay, Xuân Son gửi tặng các em những quả bóng kèm chữ ký tặng, như một lời nhắn nhủ đừng bao giờ ngừng theo đuổi đam mê.

-3160-1749879259.jpg

Tuyển thủ quốc gia Nguyễn Xuân Son giao lưu với Hope School.

Từ những câu chuyện sâu sắc đến những nụ cười rộn ràng, các em nhỏ Trường Hy vọng đã trải qua một ngày trọn vẹn cảm xúc. Các em được lắng nghe, được sẻ chia, được tiếp thêm sức mạnh để biết yêu thương chính mình và trưởng thành trong sự yêu thương.

Tất cả khách mời đến với Trường hôm qua đều sẽ tham dự lễ trưởng thành của học sinh Hope School vào chiều nay (14/6).

Sơn Trà

Ý kiến

()