- 6h30
Người F toàn cầu nhận thiệp chúc mừng sinh nhật
6h sáng, điện thoại người FPT đã đồng loạt rung lên với một món quà đặc biệt: tấm thiệp chúc mừng sinh nhật FPT tuổi 38 từ Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Khoa.
"Bạn đã có "số ngày" gắn bó cùng FPT! Cảm ơn bạn đã góp trí tuệ, tâm huyết và năng lượng vào mỗi bước tiến, cùng FPT kiến tạo những điều tự hào, sẵn sàng chinh phục đỉnh cao mới. FPT tự hào có bạn!"

Không chỉ là lời chúc mừng một tuổi mới, tấm thiệp còn gửi gắm nhiều năng lượng cho hành trình phía trước. Ở tuổi 38, FPT đã có đủ thời gian để cùng nhau trải nghiệm, cùng suy nghĩ và tiếp tục hành trình, gắn kết anh em keo sơn.
Anh Khoa mong mỗi người luôn mạnh khỏe, cùng xây dựng FPT bằng sức mạnh, sức trẻ và sự sáng tạo – những nguồn năng lượng để FPT tiếp tục bước vào một năm mới với nhiều thay đổi và chinh phục mới.
- 6h45
6h30 sáng 13/9, bữa tiệc sinh nhật FPT 38 trở nên rộn ràng tại SVĐ Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội). Hàng ngàn CBNV cùng dàn lãnh đạo Tập đoàn, HĐQT, Ban điều hành và đại diện các công ty thành viên đã sẵn sàng "cháy" cùng Hội thao “Chung sức”.
Càng gần giờ khai hội, sắc cam dần lấp đầy sân vận động. Khu vực check-in trở nên nhộn nhịp khi dòng người háo hức chờ ghi dấu khoảnh khắc đầu tiên của Hội thao FPT 38 trong tiết trời thu Hà Nội.



Có mặt tại Sân vận động Xuân La từ 6h30 sáng cùng các đồng nghiệp, chị Bùi Thanh Hoa, nhà Phần mềm FPT, đã sẵn sàng hòa mình vào không khí Hội thao sinh nhật FPT 38.
Chị Hoa cho biết đây đã là hơn 10 lần chị tham gia ngày hội sinh nhật của Tập đoàn. Thế nhưng, cảm xúc vẫn nguyên vẹn như những ngày đầu. “Lần nào tham gia tôi cũng thấy rất háo hức, thậm chí có cảm giác như đây là lần đầu tiên mình dự sinh nhật FPT vậy”, chị Hoa chia sẻ.

Chị Bùi Thanh Hoa, nhà Phần mềm FPT.
Theo nữ CBNV, không khí Hội thao năm nay đặc biệt sôi động và tràn đầy năng lượng. Cùng với các đồng nghiệp, chị đang háo hức chờ đợi những màn trình diễn của các đơn vị thành viên. “Không khí rất sôi động, rất nhiều năng lượng. Bây giờ chúng tôi đang chờ những phần biểu diễn bùng nổ của các đội”, chị Hoa nói.
- 7h00
Hoạt động đầu tiên của Hội thao là trận bóng FPT Cup 13/9 giữa 2 đội bóng: Văn Hóa - Tinh Thần. Các cầu thủ của hai liên quân đã đến từ sớm khởi động. Những gương mặt từng nhiều lần đứng ở hai chiến tuyến nay khoác chung màu áo, nhanh chóng làm quen đội hình mới và nóng lòng chờ tiếng còi khai cuộc.

Không khí quanh sân mỗi lúc một nóng lên. Bên ngoài đường biên, các cổ động viên đã gióng lên hồi trống rộn ràng, tiếp sức cho các chân sút.


- 7h15
Sau phần chào cờ, các cầu thủ chính thức bước vào trận đấu. Liên quân Tinh thần - trong màu áo đỏ (FPT Software – FPT IS – Synnex FPT – FPT Retail – Base.vn) và liên quân Văn hóa - trong màu áo xanh (FPT Telecom – FPT Education – FPT Head Office – FPT Smart Cloud – FPT Online).

Đồng hành trận đấu là hai BLV của FPT Play – Ngọc Khánh và Tuấn Khoa, hứa hẹn mang đến màn tường thuật vừa giàu chuyên môn, vừa mang đến những pha bình luận lái lụa không giống ai.
Dù mới bắt đầu nhưng các cầu thủ Văn Hóa nhanh chóng cầm bóng. Những cái tên Ngọc Hoàng, Việt Anh liên tục được các cổ động viên gọi tên.

Hai bên sân, tiếng trống cổ vũ dồn dập từng hồi. Các cầu thủ hoàn tất những nhịp khởi động cuối cùng, chỉnh lại tất, kéo căng dây giày rồi nhanh chóng trở về vị trí.
Trận bóng mở màn Hội thao FPT 38 chuẩn bị bắt đầu. Trên sân là cuộc đối đầu của hai đội bóng; ngoài sân, CĐV cũng đã vào vị trí, chờ tiếng còi khai cuộc.
Dù mới bắt đầu nhưng các cầu thủ Văn Hóa nhanh chóng cầm bóng. Những cái tên Hiếu Trung (FTEL), Việt Anh (FE) liên tục được các cổ động viên gọi tên.
Trên băng ghế dự bị, các chân sút đã dần lộ vẻ lo lắng khi 15 phút của trận đấu đi qua mà chưa có bàn thắng nào được ghi.
98 Nguyễn Đức Long - liên quân Tinh thần đã tận dụng cơ hội, phối hợp nhịp nhàng với đồng đội, ghi bàn thắng đầu tiên, phá vỡ không khí căng thẳng trong suốt những phút vừa qua. Sau bàn thắng này, liên quân Tinh thần như được tăng sức mạnh, liên tục tung ra những pha tấn công dành cho đối thủ.

Qua đường truyền của Hải Tiến, tiền đạo Viết Thiện khéo léo ghi bàn, san bằng tỉ số 1-1 cho liên quân Văn Hóa. Pha ghi bàn của anh được đánh giá như pha "cầu vồng trong tuyết" của Quang Hải.
Sau pha phạm lỗi trọng tài quyết định pha đá phạt cho liên quân Văn hóa. Hải Tiến - liên quân Văn Hóa đứng trước quả đá phạt. Với cú sút chân trái sở trường, Hải Tiến tạo ra một cú sút nguy hiểm, đe dọa khung thành đối thủ. Nhưng thần may mắn vẫn chưa mỉm cười với Văn Hóa khi cú sút vẫn chưa thành bàn.
Kết thúc hiệp 1, tỷ số hòa 1 - 1.

Trong giờ nghỉ giữa 2 liên quân Văn Hóa - Tinh Thần, trên sân bóng đã xuất hiện thêm 1 màu áo trắng viền cam - màu áo của đội bóng lãnh đạo. Trận giao hữu giữa 2 đội bóng lãnh đạo Bắc - Nam được kỳ vọng mang đến những pha bóng... hài hước và cũng không kém phần chuyên nghiệp.
Bước sang hiệp 2, cầu thủ Hoài Nam (liên quân Tinh thần) và cầu thủ Tân "nổ" - Văn Hóa được bổ sung vào sân.
Hiệp 2 bắt đầu chưa đầy 2 phút, liên quân Tinh thần đã có siêu phẩm, nâng tỷ số trận đấu lên 2-1. Sau giờ nghỉ, những "vũ công" của liên quân Tinh thần đã lấy được sự tự tin, chơi "rát" hơn và mang đến những pha bóng đầy thăng hoa đe dọa hàng thủ liên quân Văn Hóa.

Anh Bùi Quang Ngọc và anh Đỗ Cao Bảo theo dõi trận đấu từ khán đài.
- 7h30
Check-in, tạo dáng tại Photobooth xong, người F chưa vội tìm chỗ ngồi mà tiếp tục được MC dẫn đi khám phá khu trải nghiệm “Chung sức chinh phục” đang hoạt động hết công suất tại Hội thao FPT 38.

Điểm dừng đầu tiên là chuỗi thử thách CASAN với 3 trạm CA - S - AN. Tại trạm CA, người chơi thử sức ném bóng trúng rổ; trạm S đòi hỏi sự phối hợp của đồng đội để hoàn thiện biểu tượng Standard; trong khi trạm AN là cuộc đua phản xạ và tốc độ. Hoàn thành đủ 3 thử thách, người chơi sẽ nhận đủ dấu CASAN và có cơ hội đổi quà từ BTC.
Mặc dù trận bóng đã duy nhất của giải FPT Cup đang diễn ra hấp dẫn nhưng người F vẫn tấp nập bên trạm CA. Đến địa điểm tổ chức hội thao từ sớm để giành cơ hội trở thành 1 trong 100 người check in đầu tiên, anh Phạm Tuấn Anh - FPT Software đầy tính chiến thắng ở trạm CA. Theo anh, năm nay hội thao tổ chức ngày chủ nhật nhưng mọi người vẫn tới đông, đây là lần thứ 3 anh tham gia chương trình. Nhưng năm nay thời tiết quá đẹp để tận hưởng sinh nhật. Anh cũng hy vọng “mọi người cùng tận hưởng 1 ngày ccuoios tuần ý nghĩa”.

Không khí càng rộn ràng hơn tại khu trải nghiệm dành cho gia đình và FPT Small. Ở “Chung Gôn”, các bé thử tài sút bóng với sự cổ vũ nhiệt tình của bố mẹ. Trong khi đó, “Chung Nhà” biến thành đường đua gia đình, nơi các thành viên cùng phối hợp vượt chướng ngại vật. Hoàn thành thử thách, các FPT Small còn nhận được những chiếc mũ xinh xắn dành riêng cho mình.

Các đội chơi cũng hào hứng lập team chinh phục 3 game thể thao: “Chung Ta Ghét” với thử thách sút bóng, “Chung Hưởng” với màn dắt bóng ziczac và “Chung Bao” với cuộc đua nhảy bao bố. Đội chiến thắng 2 trong 3 chặng sẽ có cơ hội nhận quà ngay tại sự kiện.
Bên cạnh đó, các gian hàng của nhà tài trợ cũng thu hút đông đảo người F ghé thăm với hàng loạt hoạt động trải nghiệm và quà tặng. Từ nước điện giải miễn phí của Pocari Sweat, kem độc bản FPT và Photobooth lấy ảnh ngay tại HSBC đến nước tinh khiết tại FPT Retail... mỗi điểm dừng đều mang đến thêm một lý do để người F tiếp tục "trẩy hội".

Thông điệp của MC vang lên giữa không khí sôi động: chơi xong nhớ đổi quà, đừng để phần thưởng phải chờ chủ nhân quá lâu!
Giữa ngày hội sinh nhật 38 tuổi, người F cũng được kêu gọi cùng chung sức cho một mục tiêu đặc biệt: bình chọn cho FPT tại Better Choice Awards.
Suốt 38 năm qua, nhiều thế hệ người FPT đã cùng nhau gây dựng, nỗ lực và chinh phục những thử thách để FPT không ngừng lớn mạnh, phụng sự quốc gia và đưa trí tuệ Việt Nam vươn ra thế giới.
Năm nay, FPT được đề cử tại hạng mục “Thương hiệu Việt vươn tầm thế giới” của Better Choice Awards - giải thưởng tôn vinh những sản phẩm, công nghệ, giải pháp và thương hiệu đổi mới sáng tạo, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng. Ngay tại sân Xuân La, người F được mời quét mã QR trên màn hình để bình chọn cho Tập đoàn FPT, tiếp tục thể hiện tinh thần chung sức, chung lòng trong ngày sinh nhật tuổi 38.

Chị Nguyễn Thị Thu - FPT IS - và con gái.
Chị Nguyễn Thị Thu - FPT IS cho biết, chị đã tham gia sinh nhật FPT được 15 năm, từ năm 2011. “Năm nay, tôi đi cùng con gái. Từ tối hôm qua, con đã rất vui và trông chờ với những trải nghiệm tại FPT 38. Hiện tại, gia đình háo hức để chờ màn đồng diễn và mong FPT IS sẽ giành giải cao”, chị nói.
- 8h00

Đến từ FPT HO, Hoàng Ngọc Anh đã tranh thủ đến check-in từ 7h nhưng 200 suất quà cho CBNV check-in sớm đã “sold out” vì lượng CBNV đổ về từ rất sớm. Trải nghiệm đầy đủ khu Thử thách FPT CASAN, Ngọc Anh đánh giá tính chất trò chơi “có vẻ hơi khó”, tuy nhiên khu thử thách này đã truyền tải được tinh thần của CASAN cũng như quyết tâm của Tập đoàn trên con đường chuyển đổi AI đến CBNV.
“Văn hóa, con người FPT lúc nào cũng bùng nổ và đoàn kết như gia đình, bất kể hoạt động tập thể nào mọi người cũng tham gia hào hứng. Đây là điều mà mình rất ấn tượng tại nhà F”, Ngọc Anh nói thêm.


17 năm gắn bó tại Phần mềm FPT, anh Nguyễn Đình Trung nhận thấy, điều trân quý ở F là con người - vui vẻ, thân thiện, làm hết sức, chơi hết mình. Đến với sinh nhật Tập đoàn năm nay, anh Trung đã dành thời gian trải nghiệm tất cả các khu trò chơi từ FPT CASAN đến khu thể thao như đá bóng, nhảy bao bố… “Không khí náo nhiệt, vui vẻ. Mọi người được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm với các trò chơi nhỏ và có cả quà mang về”, anh Trung chia sẻ.
Đi cùng 2 con đến với sinh nhật FPT 38, chị Nguyễn Mai Chi chia sẻ, những lần sinh nhật trước đã lỡ hẹn vì bận con nhỏ nên chưa thể trải nghiệm. “Lần này, mình và cả con đều háo hức đi từ sớm. 6h30 đã có mặt tại sân vận động để check-in nhận quà. Gia đình đã trải nghiệm khu FPT CASAN và sẽ dành thời gian tham gia hết các trò ở FPT 38.
Bé Diệp Anh - con chị Mai Chi bày tỏ: “Con cảm thấy hào hứng và vui khi tham gia chương trình hôm nay. Con đã trải nghiệm cả 3 hoạt động từ ném bóng, xếp hình, nhảy theo ô đúng vị trí ở khu CASAN”.


Còn Nguyễn Diệu Hương - Giáo dục FPT cũng tranh thủ đến sớm để nhận quà check-in. Chị đánh giá các trò chơi “vui nhưng đông và hơi tốn sức”, cũng khẳng định quyết tâm “đi Hội thao là phải cầm được quà về”. Vì vậy, chị và đồng nghiệp đang hết sức trải nghiệm tất cả các trò chơi từ chương trình.

Vừa mới trở thành thành viên của FPT được 2 tuần, Nguyễn Bá Vinh - FPT IS hào hứng vì được đón sinh nhật cùng Tập đoàn. “Trước đó, mình cũng là sinh viên FPT và may mắn, hiện nay cũng là người của FPT, khoác cùng màu áo cam. Đây là điều mà mình tự hào. Dù mới vào FPT IS gần đây nhưng cảm thấy văn hóa khá trẻ, gần gũi, mọi người đều hỗ trợ nhau nhiệt tình”, Vinh nói thêm. Tham gia sinh nhật lần này, Vinh muốn được trực tiếp hòa mình vào không khí náo nhiệt, trải nghiệm trò chơi, xem đồng diễn… những điều mà trước đó, Vinh chưa trải nghiệm trực tiếp lần nào.
- 8h15
Bước sang hiệp 2, cầu thủ Hoài Nam (liên quân Tinh thần) và cầu thủ Tân "nổ" - Văn Hóa được bổ sung vào sân.
Hiệp 2 bắt đầu chưa đầy 2 phút, liên quân Tinh thần đã có siêu phẩm, nâng tỷ số trận đấu lên 2-1. Sau giờ nghỉ, những "vũ công" của liên quân Tinh thần đã lấy được sự tự tin, chơi "rát" hơn và mang đến những pha bóng đầy thăng hoa đe dọa hàng thủ liên quân Văn Hóa.

Dù đang dẫn trước nhưng liên quân Tinh thần không hề lơ là. Các chân sút triển khai lối đá phòng ngự phản công chắc chắn. Và bàn thắng nữa đã đến với liên quân Tinh thần, cầu thủ Đức Long (FSoft) sút xa, nâng tỷ số lên 3-1. Nhưng ngay sau pha bóng này, Đức Long đã phải đánh đổi bằng một chấn thươn. Chấn thương này đã khiến anh phải rời sân đầy đáng tiếc.
Ngay khi Đức Long rời sân, huấn luyện viên của liên quân Văn Hóa đã đưa ra quyết định đổi người, cách bổ sung 5 cầu thủ mới vào sân với khao khát lội ngược dòng.

Không khí trở nên căng thẳng hơn khi Hiếu Trung - liên quân Văn hóa ngã trên vòng cấm, trọng tài thổi phạt và 1 quả pen dành cho liên quân Văn hóa. Không có một sai lầm Phan Viết Thiện đã thành công lừa thủ môn với pha đổ người sang trái đầy điệu nghệ. Kéo gần tỷ số 3-2 khi trận bóng chỉ còn ít phút.
Khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, Minh Mạnh (FPT Software) nhanh chóng tăng tốc, dẫn bóng thẳng về phía khung thành Liên quân Văn hóa rồi tung cú sút quyết định. Bóng nằm gọn trong lưới, ấn định tỷ số chung cuộc 4-2 ở những giây cuối cùng.
Tiếng còi mãn cuộc vừa vang lên, khán đài lập tức nổ tung trong tiếng trống, những tràng pháo tay không ngớt. Các cầu thủ Liên quân Tinh thần ôm chầm lấy nhau, trong khi cổ động viên cũng bật dậy ăn mừng. Chiếc cúp FPT Cup 13/9 chính thức thuộc về liên quân Tinh thần với các cầu thủ đến từ FPT Software, FPT IS, Synnex FPT, FPT Retail và Base.vn.
- 8h30
Lãnh đạo FPT vào sân đá bóng

Trận giao hữu đặc biệt giữa các lãnh đạo FPT đã được chuyển sang mặt sân nhỏ hơn, nhưng sức nóng không vì thế mà giảm. Ngược lại, người FPT nhanh chóng tập trung kín quanh sân để cổ vũ và “nâng bi” các sếp trước giờ bóng lăn.
Hai bình luận viên cũng nhanh chóng bắt nhịp với không khí bằng màn dẫn dắt hài hước: “Đây là trận đấu bóng quan trọng nhất trong sự nghiệp bình luận đá bóng của chúng tôi”. Luật đấu cũng được thống nhất theo tinh thần “vui là chính”: ai mệt có thể rời sân, không cần chờ hết giờ.

Trận đấu được chia theo một “luật bất thành văn” khá thú vị: CEO đang ở miền nào thì các lãnh đạo bên dưới sẽ về đội của miền đó. Hai đội Nam - Bắc vì thế nhanh chóng được hình thành, với đội trưởng Bùi Quang Ngọc ở phía Bắc và anh Nguyễn Văn Khoa dẫn dắt đội Nam. Anh Bùi Quang Ngọc mang áo số 13.
Trước giờ bóng lăn, anh Bùi Quang Ngọc tỏ ra đặc biệt háo hức khi đây là môn thể thao yêu thích và cũng là môn anh “tự tin” nhất.
Bất ngờ, anh Bùi Quang Ngọc chuyển giao băng đội trưởng cho anh Vũ Chí Thành - Hiệu trưởng FPT Polytechnic, người được giới thiệu với biệt danh “sát thủ vòng cấm”, nổi tiếng với khả năng biến cơ hội thành bàn thắng với tỷ lệ 80%.

Ngày thường quen chạy deadline, dàn lãnh đạo nhà F bước vào trận cầu theo một nhịp điệu không thể “điện ảnh” hơn. Những pha bóng đầu tiên diễn ra theo phong cách “Phim Ấn Độ”, trong khi độ hài hước trên sân nhanh chóng được đẩy lên “đỉnh cao”, khiến khu vực cổ vũ liên tục bật cười.
Đội miền Nam lập tức phải đối mặt với sức ép từ phía Bắc. Chỉ khoảng 5 phút sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ hai bên đã áp sát quyết liệt, tranh chấp không kém một trận đấu chính thức. Sức nóng tăng nhanh đến mức các lãnh đạo dường như đã phải chuyển sang chế độ “thở bằng điện”. Mồ hôi bắt đầu xuất hiện, nhưng tinh thần thi đấu và tiếng cổ vũ bên ngoài đường biên vẫn không hề giảm nhiệt.

Các thành viên đội Miền Nam liên tục có những pha đỡ và chuyền bóng bằng đầu khá kỹ thuật, nỗ lực mở đường. Tuy nhiên, bàn thắng vẫn chưa mỉm cười với đội trưởng cùng các đồng đội.
Trong khi đó, dù đã được trao băng đội trưởng, anh Vũ Chí Thành vẫn chưa có nhiều cơ hội chạm bóng để thể hiện khả năng “sát thủ vòng cấm” được giới thiệu trước trận. Sau nửa thời gian thi đấu, bảng tỷ số vẫn chưa có biến động, nhưng “chỉ số cười” bên ngoài đường biên lẫn trên sân lại tăng đáng kể.

Kết thúc hiệp 1, hai đội tạm rời sân với tỷ số 0-0. Hai bình luận viên tiếp tục mang đến những lời bình đầy duyên dáng: “Chúng ta nghỉ dưỡng sức để chuẩn bị bước vào tiểu phẩm trong hiệp 2”. Người FPT vẫn kín quanh sân, sẵn sàng chờ đợi những diễn biến bất ngờ trong hiệp đấu tiếp theo.

- 8h45
Sau ít phút bàn chiến thuật và điều chỉnh đội hình, hiệp 2 diễn ra nhanh hơn hẳn. Đội miền Nam liên tục tổ chức những pha lên bóng và dứt điểm về phía khung thành miền Bắc, khiến khu vực cổ vũ nóng lên từng phút.

Bên phía miền Bắc, anh Vũ Chí Thành bắt đầu có thêm đất diễn. Đội trưởng liên tục xuất hiện trong vòng cấm với những pha đánh đầu hướng về khung thành do anh Nguyễn Văn Khoa dẫn dắt. Tuy nhiên, các cơ hội vẫn chưa được chuyển hóa thành bàn thắng.
Bước ngoặt đến khi Nguyễn Vinh Quang - Giám đốc FSEMI tạo nên bàn thắng mở tỷ số. Với tốc độ chớp nhoáng, anh nhanh chóng chạm bóng rồi tung cú dứt điểm xoáy, đưa bóng vào góc khung thành đối thủ.
1-0 cho đội miền Nam! Bàn thắng lập tức khiến cả sân vỡ òa, trong khi các cầu thủ miền Bắc phải tăng tốc tìm kiếm bàn gỡ.


Cầu thủ Trần Thanh Hải - PTGD kiêm GĐ Công nghệ Viễn thông FPT, đã nhanh chóng gỡ hoà cho đội miền Nam. Sau bàn thắng này 2 đội bước vào loạt penalty. Anh Bùi Quang Ngọc là người đầu tiên đá quả pen cho đội tuyển miền Bắc, cú đá hay nhưng không vào lưới. Kết thúc trận đấu, dàn lãnh đạo đã cống hiến cho khán giả màn cười "hết nước chấm".



- 9h15
BTC trao Cup bóng đá
Tiếng còi kết thúc trận cầu vang lên, cũng là lúc sân Xuân La chuyển sang một nhịp cảm xúc khác - nhịp của vinh danh và tri ân. Các cầu thủ từ cả hai trận đấu, người còn ướt đẫm mồ hôi, người vẫn chưa hết tiếc nuối vì những pha bóng vừa qua, lần lượt kéo nhau về phía sân khấu trong tiếng vỗ tay không dứt từ khán đài.
Trên sân khấu, ba vị đại diện Tập đoàn, anh Bùi Quang Ngọc, anh Đỗ Cao Bảo và chị Trương Thị Thanh Thanh đã có mặt, sẵn sàng trao những phần thưởng đầu tiên của Hội thao FPT 38.

Mở đầu là giải nhì FPT Cup 13/9, gọi tên liên quân Văn hóa. Từng cầu thủ nối nhau bước lên, cúi đầu nhận huy chương bạc trong tiếng hô vang tên đội mình từ phía dưới khán đài.
Tiếp đến là đội bóng Lãnh đạo miền Bắc - những vị sếp vừa đổ mồ hôi trên sân cỏ giờ đây rạng rỡ bước lên nhận giải nhì phần thi giao hữu lãnh đạo. Một anh trong đội, thay vì một mình lên sân khấu, đã nắm tay dẫn theo cô con gái nhỏ cùng bước lên nhận huy chương.
Đội Lãnh đạo miền Nam bước lên sau đó, nhận giải nhất đầy tự hào, những cái bắt tay, những nụ cười mãn nguyện lan tỏa khắp sân khấu.

Và giải nhất được mong chờ nhất - ngôi Vô địch FPT Cup 13/9 chính thức gọi tên liên quân Tinh thần. Không chỉ huy chương Vàng, cờ lưu niệm hay tấm formex trang trọng, khoảnh khắc đặc biệt nhất là khi anh Bùi Quang Ngọc - Chủ tịch đầu tiên của Liên đoàn Bóng đá FPT đích thân trao chiếc cúp vô địch cho đội chiến thắng. Cả sân khấu vỡ òa trong tiếng reo hò, những cái ôm, những bàn tay giơ cao chiếc cúp giữa ánh đèn sân khấu, khép lại một buổi sáng thi đấu đầy nhiệt huyết bằng dư âm ngọt ngào của chiến thắng.


- 9h30
Khoảnh khắc yêu thương
Không chỉ ghi lại những pha bóng trên sân, camera tại Hội thao FPT 38 sáng nay còn có nhiệm vụ đặc biệt: “bắt tại trận” những khoảnh khắc đáng yêu của người F trên khán đài.

Ống kính liên tục lia ngẫu nhiên và bất ngờ dừng lại ở một vị trí. Người FPT lọt vào “tầm ngắm” chỉ cần nhanh chóng pose dáng theo hình mẫu trên màn hình LED, sẵn sàng để cả sân cùng trầm trồ. Những khuôn mặt cười tươi, những cái nắm tay, cái hôn, ôm dần xuất hiện trên màn hình lớn.
Và nhân vật bất ngờ được camera gọi tên là anh Hoàng Trung Kiên - Tổng Giám đốc FPT Retail. Không bỏ lỡ cơ hội, MC lập tức mời anh Kiên tạo vài dáng để người F cùng thưởng thức.

Đặc biệt, hôm nay cũng chính là sinh nhật anh Hoàng Trung Kiên. Giữa không khí ngày hội khi hàng nghìn người F đang cùng hội tụ, MC đã kêu gọi toàn sân gửi lời chúc mừng tới vị CEO.
Sau màn đếm ngược 3-2-1, tiếng “Chúc mừng sinh nhật anh Kiên!” đồng loạt vang lên, tạo nên một khoảnh khắc vừa bất ngờ vừa ấm áp giữa ngày Hội thao FPT 38. - 10h15
Trước khi mười đội hình chính thức bước vào phần thi được mong chờ nhất buổi sáng, sân khấu dành riêng một khoảnh khắc để giới thiệu những gương mặt sẽ ngồi ghế nóng cầm cân nảy mực cho phần thi Diễu hành - Đồng diễn.
Đầu tiên là ba vị giám khảo "người nhà" - những người hiểu tinh thần "Chung sức" hơn ai hết: anh Bùi Quang Ngọc - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT, anh Đỗ Cao Bảo - Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT, và anh Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT.
Góp mặt cùng dàn giám khảo còn có một vị khách chuyên môn về nghệ thuật: Biên đạo, vũ công C2 Low - người sẽ mang đến góc nhìn chuyên sâu về vũ đạo và đội hình để chấm điểm một cách công tâm nhất cho các đội thi.

Trước khi 10 đội chính thức bước vào cuộc đua Diễu hành – Đồng diễn, sân khấu Xuân La đón đoàn diễu hành đặc biệt: 30 bạn nhỏ đến từ Trường Hy Vọng.
Trong màu áo xanh hy vọng, những bước chân nhỏ theo nhịp trống đội tiến vào sân, gửi lời chào tới các cô chú FPT. Sự đáng yêu này đã gây bất ngờ và xúc động mạnh cho các khán giả trên khán đài.
Với nhiều bạn nhỏ, đây là lần đầu tiên đặt chân tới Hà Nội và đặc biệt hơn, các bạn được hòa vào không khí sôi động, rộn ràng của Hội thao FPT. Hành trình gần 800 km từ Đà Nẵng cũng đưa các em đến với một trải nghiệm đặc biệt đúng dịp sinh nhật FPT 38: được tham quan nơi làm việc, gặp gỡ và cảm nhận sự yêu thương từ các cô chú FPT.

5 năm trưởng thành tại Trường Hy Vọng, trong tình yêu thương, sự quan tâm của hàng chục ngàn cô chú nhà F, các em đã có thêm nhiều chuyến đi, khám phá nhiều vùng đất và tích lũy những bài học, trải nghiệm đáng nhớ của tuổi thơ. Hôm nay, các bạn nhỏ được mở màn cho phần thi được mong chờ nhất của Hội thao FPT 38. Đây sẽ là trải nghiệm đáng nhớ với các bạn Hoper.
Đặc biệt, các bạn nhỏ còn mang theo lời hứa của Trường Hy Vọng: “Trung thực – Kỷ luật – Đoàn kết – FPT là gia đình, Hope là nhà, Hoper là anh em.” Lời hô vang đầy quyết tâm khiến cả khán đài dành tặng một tràng pháo tay thật lớn.
- 10h17
Phần thi được mong chờ nhất chính thức bắt đầu! FPT Smart Cloud là đội hình đầu tiên bước vào phần thi Diễu hành - Đồng diễn “Chung Sức”, đồng thời cũng là đội chịu áp lực “mở hàng” cho 9 màn trình diễn tiếp theo.
Dù là một trong những đơn vị có quy mô nhân sự nhỏ trong FPT, FPT Smart Cloud lại khiến khán đài bất ngờ khi xuất hiện với đội hình đông đảo, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và tinh thần quyết tâm. Với lực lượng hùng hậu cùng màn trình diễn chỉn chu, đội sớm được dự đoán là một đối thủ nặng ký trong cuộc đua đồng diễn năm nay.
Đồng hành cùng đội hình có các lãnh đạo FPT Smart Cloud: anh Lê Hồng Việt - Tổng Giám đốc; anh Nguyễn Ngọc Minh - Phó Tổng Giám đốc; anh Đoàn Đăng Khoa - Phó Tổng Giám đốc và anh Phan Hồng Tâm - Giám đốc Khối Cloud.
Mang đến sân khấu sắc màu văn hóa Kinh Bắc, các "nghệ sĩ" FPT Smart Cloud xuất hiện trong trang phục “liền anh - liền chị” với tông đen, xanh, kết hợp áo the, khăn xếp và những tà áo duyên dáng. Hình ảnh truyền thống được tái hiện giữa không gian Hội thao hiện đại, tạo nên một màn chào sân vừa lạ mắt vừa đậm chất FPT.
Phần thuyết minh mở đầu bằng hình ảnh quả trầu têm cánh phượng, dẫn dắt câu chuyện về sự gặp gỡ, gắn kết và đồng lòng. Điểm nhấn của tiết mục là giọng ca chính trong trẻo, ngọt ngào, khiến khán giả trên khán đài liên tục trầm trồ.Giữa tiết trời thu mát mẻ, những đội hình di chuyển đồng đều, sắc phục truyền thống cùng âm nhạc và chuyển động tạo nên màn trình diễn đầy màu sắc. “Gió thu” dường như cũng trở thành một phần của tiết mục, góp phần tạo nên những khoảnh khắc đẹp cho màn mở màn.
Với sự kết hợp giữa văn hóa truyền thống, sức trẻ và tinh thần công nghệ, FPT Smart Cloud đã có màn “chào sân” đầy dấu ấn, đặt ra thử thách không nhỏ cho những đội hình tiếp theo. - 10h20
Tiếp nối chương trình, đội hình đến từ nhà Nội dung số FPT chính thức tiến vào sân trong phần thi Diễu hành - Đồng diễn. Dẫn đầu đội hình là anh Ngô Mạnh Cường - Tổng Giám đốc FPT Online cùng anh Nguyễn Văn Ngọc - Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật, sát cánh cùng anh chị em trong màu cờ Nội dung số.

Khác với những màn trình diễn mang âm hưởng truyền thống trước đó, FPT Online chọn một lối kể chuyện rất riêng: cả đội tiến vào sân khấu trên nền màn "bắn rap" khỏe khoắn, những câu chữ dồn dập, đầy khí thế nói về khát vọng và sứ mệnh phụng sự con người của Nội dung số.
Đội hình được chia thành từng tốp nam nữ xen kẽ, người ôm bóng, người cầm bông cổ vũ xanh, người thổi kèn, người phất cờ, tất cả cùng thực hiện những động tác dứt khoát, khỏe khoắn theo nhịp nhạc - như chính nhịp chạy bền bỉ, tràn đầy năng lượng của VnExpress Marathon, sản phẩm chiến lược mà Nội dung số đang gửi gắm niềm tự hào.
Giữa lúc cao trào, một cơn gió lớn thổi qua sân vận động khiến một lá cờ trong đội hình bị rơi xuống. Nhưng chỉ trong tích tắc, các thành viên đã nhanh nhẹn xử lý, dàn lại đội hình để những lá cờ còn lại cân xứng, không để khoảnh khắc nhỏ ấy làm gián đoạn mạch trình diễn.

- 10h25
FPT Retail là đội thứ 3 đến với sân khấu đồng diễn - diễu hành Hội thao
Theo “tin đồn hành lang”, đội hình FPT Retail ra sân hôm nay có khi còn đều bước hơn cả hàng dài khách xếp hàng ngày sale. Và giờ thì tin đồn ấy đã chính thức thành sự thật!

Dẫn đầu đoàn diễu hành là lá quốc kỳ lớn tung bay trong gió, theo sau là Tổng Giám đốc Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Nhân sự Hoàng Cao Chung và Giám đốc Tài chính Phạm Duy Hoàng Nam. Những chàng trai, cô gái FRT trong áo dài, quân phục, và trang phục của các dân tộc Việt Nam lần lượt tiến vào lễ đài, mở ra câu chuyện về một Việt Nam đi qua những năm tháng lịch sử bằng ý chí và sức mạnh.
Từ lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh mở đầu cho phần đồng diễn, FPT Retail mang đến bản mash up Dậy mà đi – Nỗi đau giữa hòa bình – Vì một Việt Nam khỏe mạnh – Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai. Phần trình diễn đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc: xúc động, hào hùng rồi vỡ òa trong niềm tự hào.
Thông điệp của nhà Bán lẻ cũng được đẩy lên cao trào: “Mỗi người FRT sẽ là một chiến binh, mỗi cửa hàng sẽ là một pháo đài.” Từ phố thị tới bản làng, từ công nghệ tới sức khỏe, người FRT chọn cách dám mơ những giấc mơ lớn, dám làm những điều không tưởng, vì một Việt Nam khỏe mạnh và hùng cường.
Và rồi, hai câu nói vang lên như lời nối tiếp giữa các thế hệ: “Cha ông giữ đất bằng máu xương. FPT sẽ giữ nước bằng khát vọng. Cha ông viết nên hai chữ ‘Độc lập’. Chúng ta viết tiếp hai chữ ‘Vươn mình’.”
Một màn diễu hành không chỉ để bước đều trên sân, mà để nhìn lại hành trình của dân tộc và khẳng định khát vọng của người FPT trong hành trình phía trước.

- 10h30
Sau 3 tiết mục đầu tiên của phần thi Diễu hành - Đồng diễn, Ban giám khảo đã có những nhận xét nhanh về tinh thần và chất lượng các đội hình trên sân Xuân La.
Anh Đỗ Cao Bảo - Thành viên HĐQT FPT đánh giá tinh thần FPT tiếp tục được các đội lan tỏa qua từng tiết mục. “Qua 3 tiết mục, tinh thần FPT vẫn tiếp tục lan tỏa, duy trì. Chúc các đội sau hay hơn nữa”, anh chia sẻ.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc FPT đặc biệt nhấn mạnh yếu tố “chất FPT” trong các màn trình diễn. Theo anh, sự xuất hiện của lãnh đạo trong đội hình là điểm nhấn, nhưng khi lãnh đạo “rút khỏi tiết mục” để CBNV thực sự làm chủ sân khấu, màn trình diễn sẽ càng thú vị.
Nhận xét riêng về FPT Retail, anh Khoa dành nhiều lời khen: “Tiết mục FPT Retail hay, tạo hình tốt, đồng đều, thông điệp các bạn gửi đến cũng đều hay. Tôi rất thích".

Những nhận xét đầu tiên từ Ban giám khảo cho thấy cuộc đua đồng diễn đang dần nóng lên, khi mỗi đội không chỉ cần thể hiện sự đồng đều mà còn phải tạo được dấu ấn riêng và truyền tải trọn vẹn thông điệp của mình.
- 10h35
Đội hình FPT IS xuất trận
Sân khấu bỗng lặng đi trong giây lát rồi bùng nổ khi đội hình FPT IS xuất hiện, mang theo một bầu không khí hoàn toàn khác biệt so với những phần thi trước đó. Bốn lãnh đạo tham gia phần tình diễn của FPT IS gồm anh Trần Đăng Hòa - Chủ tịch FPT IS, anh Nguyễn Hoàng Minh - Tổng Giám đốc FPT IS, anh Thân Minh Ngọc - Giám đốc Vận hành và anh Đậu Trần Trung - Giám đốc Tài chính FPT IS.

Trên nền nhạc hò kéo pháo vang lên hào hùng, cả đội tái hiện sống động hình ảnh những đoàn quân năm xưa gò lưng, bám vai, ghì chặt dây tời kéo từng khẩu pháo vượt dốc Điện Biên. Xe đạp thồ, hòm tải đạn, những khẩu "pháo điện" được đẩy ra giữa sân trong sự phối hợp nhịp nhàng của hàng chục con người. Một đại cảnh hoành tráng khiến cả khán đài không khỏi trầm trồ, dõi mắt theo từng bước chuyển động đầy khí thế.
Ngay sau màn tái hiện lịch sử, nhịp nhạc chuyển nhanh và sôi động hơn, đội hình bung mở thành một màn đồng diễn khỏe khoắn với cờ trong tay, những sắc cờ tung bay theo từng động tác dứt khoát khắp sân khấu.
Cao trào của tiết mục đến khi một lá cờ đại xuất hiện ở cuối bài, được kéo căng hết cỡ giữa sân - hình ảnh lá cờ lớn tung bay đầy kiêu hãnh khiến không ít người trên khán đài xúc động, những tràng vỗ tay vang lên không ngớt. Ngay sau đó, bốn em nhỏ bước ra sân khấu trong giai điệu "Dậy mà đi" vang lên tha thiết, như một lời nhắn gửi về sự tiếp nối giữa các thế hệ.
Tiết mục khép lại bằng loạt "pháo hoa" bắn lên rực rỡ, đưa phần trình diễn của FPT IS đến một cái kết trọn vẹn, để lại dư âm mạnh mẽ trong lòng người xem.

- 10h40
Tiến vào lễ đài là đội hình Synnex FPT, dẫn đầu bởi Chủ tịch Dương Dũng Triều cùng lá cờ Synnex FPT và hình ảnh con rồng vươn cao – biểu tượng cho một hành trình không ngừng chuyển mình.
Từ năm 1993, Synnex FPT đã từng bước trưởng thành, trở thành một trong những nhà phân phối ICT hàng đầu Việt Nam, xây dựng hệ sinh thái hơn 3.800 đại lý, 8.000 điểm bán, đồng hành cùng hơn 40 thương hiệu công nghệ toàn cầu. Từ dấu mốc doanh thu tỷ đô năm 2021 đến hành trình làm chủ những công nghệ chiến lược hôm nay, Synnex FPT tiếp tục phát huy sức mạnh của công nghệ, dữ liệu và hệ sinh thái phân phối để đưa những đổi mới toàn cầu đến gần hơn với doanh nghiệp Việt Nam.
Trong kỷ nguyên AI, hành trình ấy tiếp tục được viết bằng một tinh thần mới: "AI Powered Distributor!" Tiếng hô vang của người Synnex FPT khép lại phần diễu hành, nhưng cũng mở ra một chương mới đầy năng lượng.
Không khí trên sân tiếp tục được đẩy lên cao với Vinh quang đang chờ ta. Và rồi, sắc màu tự hào phủ kín lễ đài khi những người Synnex FPT xuất hiện cùng những chiếc ô mang hình lá cờ, hòa mình vào giai điệu Tự hào tiếp bước tương lai qua giọng hát đầy nội lực của ca sĩ Tùng Dương.
Khoảnh khắc ấy, câu chuyện về hành trình trưởng thành của Synnex FPT không còn nằm trên lời thuyết minh mà đang hiện diện bằng sức trẻ, nhiệt huyết trong từng bước nhảy, từng lá cờ, từng ánh mắt tự hào của mỗi người Synnex. Và tất cả cùng gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: Vươn vai Việt Nam!
Tại Hội thao 13/9 năm nay, trong suốt thời gian diễn ra chương trình sẽ có nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm và check-in. Người tham dự có cơ hội nhận những món quà được chuẩn bị riêng cho ngày hội, cùng cơ hội tham gia các hoạt động nhận thưởng và lucky draw.
Ban tổ chức cũng mở thêm các khu vực trải nghiệm và trò chơi phối hợp dành cho gia đình, tạo không gian cho FPT Small tham gia sinh nhật, hòa chung không khí lễ hội.
Trên sân cỏ, trận bóng đá FPT Cup sẽ mang đến những màn so tài quyết liệt, trong khi trận giao hữu bóng đá giữa các lãnh đạo FPT hứa hẹn tạo nên những khoảnh khắc vừa kịch tính vừa thú vị.
Điểm nhấn của Hội thao là phần thi diễu hành đồng diễn. Các đơn vị lần lượt bước lên sân khấu theo thứ tự: FPT Smart Cloud, FPT Online, FPT Retail, FPT IS, Synnex FPT, Base.vn, FPT Education, FPT Telecom, FPT Software, FPT HO.


















Ý kiến
()