Chúng ta

Bầu sô đơn vị phát lệnh 'tuyên chiến', hé lộ đối thủ 'đáng sợ' nhất tại Hội thao, Hội diễn FPT

Thứ sáu, 11/9/2026 | 16:37 GMT+7

Sức nóng của sân khấu Hội thao, Hội diễn chạm đỉnh khi các đơn vị đồng loạt phát lệnh xuất quân. 48 giờ trước khi lên sân khấu, hãy lắng nghe những ông bầu, bà bầu của các tiết mục "bật mí" về những "vũ khí" sắp được mang lên sân khấu FPT 38.

Nếu so thang điểm 10, chị Khương Thị Tuyến (Phần mềm FPT) tự chấm cho đội mình... 100 điểm. Điểm số ấy đến từ tinh thần tập luyện đầy khí thế trong suốt những ngày vừa qua. Dù quá trình luyện tập mệt mỏi, có nhiều động tác khó phải tập đi tập lại nhiều lần nhưng chỉ cần nhạc lên là cả đội không ai bảo ai mà cùng "cháy" hết mình.

-8322-1789101380.jpg

Nhà Phần mềm luôn biết cách gây ấn tượng bằng những sân khấu cảm xúc và đậm chất nghệ thuật

Năm nay, Phần mềm FPT chuẩn bị hai màu sắc hoàn toàn khác biệt cho Hội thao và Hội diễn. Nếu buổi sáng là một sân khấu máu lửa, bùng nổ, thì buổi tối sẽ là không gian sâu lắng, cảm xúc và đậm chất nghệ thuật. Hai sắc thái đối lập nhưng cùng hội tụ một tinh thần: khi đã "chung sức", nhà Phần mềm sẵn sàng chơi hết mình.

Nói về các "đối thủ", cô gái năng nổ của nhà Phần mềm cho rằng mỗi đơn vị lại có màu sắc, thế mạnh riêng. Nhưng nếu được gửi lời đến 8 đơn vị còn lại, Tuyến không ngần ngại nói: "Giải nhì vẫn đang rộng mở, còn ngôi vương thì nhà Phần mềm xin phép tự tin ghi tên".

Lê Mỹ Linh (FPT Online), chưa dám khẳng định đội nhà sẽ chạm tay vào giải Nhất, nhưng có một điều cô chắc chắn: mỗi thành viên sẽ mang 100% năng lượng lên sân khấu. Sự tự tin ấy được hun đúc qua những ngày tập luyện. Nhiều thành viên trước đây chưa từng làm việc cùng nhau, không quen biết nhau đã dần trở nên thân thiết, chủ động hỗ trợ và cùng hướng đến mục tiêu chung là truyền tải thông điệp đến hàng chục nghìn người nhà F một cách trọn vẹn nhất.

Chị Mỹ Linh cũng tiết lộ thêm ở Hội diễn Chung lòng, nhà Nội dung số sẽ mang đến cho ca khúc Nơi đảo xa một diện mạo mới. Vẫn giữ tinh thần hào hùng, FPT Online sẽ thổi vào đó màu sắc trẻ trung, hiện đại, đúng với tinh thần của đơn vị.

Hài hước chia sẻ trước giờ lên sân khấu, anh Lê Hồng Quân (FPT IS) cho biết: không có đối thủ mạnh nhất, nhưng có "đối thủ" mà đội nào cũng phải dè chừng chính là... ban giám khảo. Bởi theo anh, "ban giám khảo nhà F thường chấm theo cảm xúc nên không thể tính toán trước". Vậy nên, cách duy nhất là anh chị em chung sức, chung lòng, cùng nhau mang đến tiết mục chỉn chu nhất.

-9532-1789101381.jpg

Anh Lê Hồng Quân (FPT IS) là diễn viên quen mặt của Hội diễn FPT

Với anh Quân, giải thưởng chưa bao giờ là đích đến. Điều quý giá hơn nằm ở quá trình tập luyện. Từ những buổi tập đầu tiên đến giờ phút này, không có một thành viên nào của FPT IS "bỏ cuộc". Mọi người cùng làm, cùng cố gắng. Thông qua những ngày tập luyện cho sinh nhật, các thành viên trở nên gần gũi hơn, có thêm những người đồng đội gắn kết. Đó mới chính là mục tiêu mà cả đội hướng tới.

Là quán quân Hội diễn FPT năm trước, FPT HO bước vào mùa thi năm nay với tâm thế "ba ca bốn kíp, trưa không ngủ, tối không về". Các thành viên bắt đầu tập luyện từ cuối tháng 8 với những buổi tập xuyên trưa hay kéo dài đến tối muộn. Chị Hoàng Thị Mai Trang (FPT HO) cho rằng với sự luyện tập nghiêm túc và chăm chỉ, các thành viên hoàn toàn có quyền mơ đến cú đúp chiến thắng.

Tuy nhiên, theo chị Trang, sân khấu Hội thao, Hội diễn chưa bao giờ là cuộc chơi dễ dàng, nhất là đối với FPT HO. Chị nói: "Đối thủ đáng vượt qua nhất mùa này lại chính là FPT HO của năm ngoái". Áp lực năm nay không chỉ là giữ vững phong độ mà còn phải tạo ra một phiên bản mới hơn, tốt hơn và đủ sức khiến khán giả nhớ đến.

"Bà bầu" Ngô Thị Ngọc Loan của Synnex FPT thừa nhận hành trình chuẩn bị cho Hội thao, Hội diễn năm nay là hành trình "vượt chông gai" đúng nghĩa. Từ việc làm mới tiết mục theo hình thức ca - múa - nhạc, đến bài toán sắp xếp lịch tập cho lực lượng diễn viên đông đảo. Nhưng khó không có nghĩa là ngại. Chị Loan tuyên bố đầy tự tin: "Nhạc nào cũng có cách nhảy của nó, chúng tôi không sợ bị chê".

-1256-1789101381.jpg

Tiết mục đồng diễn của Synnex FPT tại Hội thao sinh nhật 37 tuổi

Trước giờ G, điều chị Loan muốn gửi đến các thành viên Synnex FPT là lời cảm ơn chân tình dành cho tất cả anh chị em đã đồng hành và cùng hướng về mục tiêu chung. Chị cũng nhắn mọi người giữ gìn sức khỏe để cả đội có thể cùng nhau tạo nên một mùa sinh nhật FPT 38 thật đáng nhớ.

Khi được hỏi về "vũ khí" mang đến sân khấu sinh nhật năm nay, Trần Thùy Dương (nhà Giáo dục FPT) không ngần ngại bật mí đó là dàn nhạc cụ dân tộc - vốn là thế mạnh của nhà Giáo dục. Bên cạnh chất Tây Nguyên máu lửa, những thanh âm truyền thống được kỳ vọng giúp nhà Giáo dục tạo dấu ấn giữa một "rừng" tiết mục được đầu tư công phu.

Kinh nghiệm nhiều năm góp mặt tại Hội thao, Hội diễn giúp chị Dương có cái nhìn khá rõ về "sở trường" của các đối thủ: Viễn thông FPT luôn nổi bật với đạo cụ và khả năng dàn dựng công phu. Nhà Phần mềm FPT sẽ biết cách tạo bất ngờ bằng sự sáng tạo, đa màu sắc. FPT HO sở hữu thế mạnh về âm nhạc và sáng tác. Đứng trước những đối thủ nặng ký, nhà Giáo xác định không thể xem nhẹ bất kỳ đội nào. Dẫu vậy, thay vì mải nhìn sang "nhà hàng xóm", nhà Giáo dục chọn tập trung hoàn thiện phần trình diễn của mình, khai thác tối đa thế mạnh riêng và chơi hết sức cho sân khấu Hội diễn năm nay.

Ngoài những buổi tập cùng biên đạo, các thành viên liên tục hỗ trợ nhau: người nhớ bài hướng dẫn người chưa theo kịp, người có kinh nghiệm truyền bí quyết cho những người lần đầu đứng trên sân khấu. Với nhà Bán lẻ FPT, sự đồng lòng ấy chính là nguồn sức mạnh để tạo nên một màn trình diễn bùng nổ. Cả đội đã sẵn sàng chơi hết mình, để khi bước xuống sân khấu không phải tiếc nuối bất cứ giây nào.

-9564-1789101381.jpg

Nhà Bán lẻ FPT hứa hẹn sẽ mang đến phiên bản rất khác so với những Hội diễn năm trước

"Nhà Bán lẻ FPT sẽ mang đến một phiên bản rất khác so với những năm trước", chị Huyền khẳng định, đồng thời gửi lời nhắn nhủ đến đối thủ: Chúng tôi tôn trọng tất cả các đối thủ, nhưng cũng rất tự tin vào sự chuẩn bị, tinh thần đồng đội và nguồn năng lượng của mình.

48 giờ cuối cùng để những mọi giọt mồ hôi trên sàn tập sẽ được đền đáp bằng ánh đèn hào quang trên sân khấu. Hãy có mặt tại Sân vận động Xuân La và Nhà thi đấu Cầu Giấy vào ngày 13/9 để hòa chung không khí sinh nhật sôi động và tiếp thêm sức mạnh cho đội nhà trên hành trình chinh phục ngôi vương Hội thao, Hội diễn FPT 38.

Hướng tới cột mốc sinh nhật 38 tuổi, không khí ăn mừng của người FPT toàn cầu đang "tăng nhiệt" từng ngày với chuỗi hoạt động sôi nổi:

- Thể thao bùng nổ: Giải bóng đá truyền thống FPT Cup lăn bóng trên các sân cỏ cả nước, cùng chiến dịch số “139 triệu bước chân” thu hút đông đảo người F rèn luyện thể lực và săn quà độc bản.

- Tranh tài trực tuyến phong phú: Chuỗi hoạt động trên không gian số kết nối người FPT toàn cầu thông qua 3 nội dung chính: Gameshow trí tuệ "AI BIẾT!?", chiến dịch biến hình đầy hoài niệm “Ngày ấy bây giờ” và hoạt động đồng loạt thay avatar mừng tuổi mới.

- Đại tiệc chính hội 13/9: Bùng nổ cảm xúc khi người F toàn cầu cùng quy tụ về Hà Nội để hòa mình vào Hội thao náo nhiệt tại Sân vận động Xuân La (Tây Hồ, buổi sáng) và Hội diễn “Chung lòng” tại Nhà thi đấu Cầu Giấy trong tối cùng ngày.

Hà Trung Ngọc

Ý kiến

()