Chúng ta

Làm ERP vất vả lắm

Thứ tư, 22/8/2018 | 14:58 GMT+7

Tôi đã làm triển khai ERP được 8 năm, triển khai qua rất nhiều dự án, triển khai tới rất nhiều đơn vị trong cả nước.

Công việc rất vất vả, có những đợt triển khai tới tận đêm khuya, 12h đêm mới về khách sạn ngủ là chuyện bình thường. Vất vả cũng lắm nhưng buồn vui cũng nhiều. Buồn vì xa nhà xa gia đình, vui cũng có vì luôn có những đồng nghiệp, người bạn sát cánh bên cạnh cùng nhau hỗ trợ users, cùng nhau chia sẻ. Chúng tôi là những người trẻ chưa có gia đình nên vô lo vô nghĩ, cứ hết mình hoàn thành công việc là xong.

Đi nhiều, tiếp xúc với nhiều user mới thấy các anh các chị kế toán vất vả, đặc biệt là các chị, ngoài việc giỏi việc nước các chị còn phải đảm việc nhà. Làm nghề kế toán vất vả một, nhưng làm ERP thì vất vả 10. Một mặt các chị phải hoàn thành công việc cơ quan, một mặt các chị phải chăm lo chu đáo cho gia đình. Sáng các chị đến văn phòng (VP) làm việc, trưa các chị tranh thủ về nhà cơm nước cho các con ăn, Chiều các chị lại đến VP hoàn thành nốt công việc, nhưng nào đã xong, có những lúc hồ sơ giấy tờ nhiều các chị tranh thủ buổi tối nên VP hoàn thành nốt. 

Có những đợt triền miên hơn 2 tháng trời đi sớm về muộn làm cả cuối tuần, đến nỗi các ông chồng khuyên bỏ việc, tìm công việc khác nhàn hơn, có thời gian ở bên gia đình nhiều hơn. Nhưng nó là cái nghiệp rồi, các chị yêu công việc của mình nói bỏ là bỏ sao được, vẫn cứ cặm cụi chăm chỉ làm ngày làm đêm. Dù các chị bận trăm công nghìn việc nhưng các chị vẫn một lòng hướng về gia đình bé nhỏ của mình.

Ngoài đường nhá nhem tối

Đèn đường sáng từ lâu

Chị ngồi bên bàn máy

Con trỏ đang nhấp nháy

Tay gõ phím rộn ràng

Chứng từ đang xếp hàng

Chị vẫn còn cặm cụi

Giờ này vào mỗi tối

Cả nhà đã quây quần

Bữa cơm của gia đình

Dẻo thơm nhờ tay chị

Tiếng cười của con trẻ

Sức khỏe của gia đình

Biết bao nghĩa bao tình

Chị chăm lo săn sóc

Chị giúp cho bé học

Chị nấu cho bé ăn

Chị trò chuyện cùng bé

Biết bao điều muốn nói

“Bé ơi mẹ xin lỗi

Tối con ăn cùng ba

Chủ nhật về với bà

Phải chăm ngoan con nhé

Chữ viết đúng dòng kẻ

Số viết phải rõ ràng

Chữ, số viết thẳng hàng

Cộng, trừ con cẩn thận

Giờ này mẹ còn bận

Dự án ERP

Không thể đưa con đi

Dạo chơi ngày chủ nhật

Không nấu cơm thường nhật

Không kèm con học bài

Mẹ xin lỗi cả nhà

Cả ba cùng con nhé

Cảm thông cùng với mẹ

Chia sẻ khó khăn này

Tình mẹ vẫn đong đầy

Thương ba, con nhiều lắm!”

Lê Thị Ngọc Trang

FPT IS - FPT IS ERP HN

Ý kiến

()