Chúng ta

FIS - 16 năm trong tôi

Thứ hai, 20/8/2018 | 18:54 GMT+7

Tôi nhớ Khổng Tử đã nói: “ Hãy chọn công việc bạn yêu thích và như vậy bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào trong cuộc đời mình”. May mắn của tôi là đã chọn được một hành trình thật dài với FIS để rồi tạo cho tôi hứng thú và đam mê, tận hưởng công việc hàng ngày của mình một cách thật hạnh phúc.

Thời gian trôi nhanh quá, đã gần 16 năm từ ngày tôi bắt đầu đặt chân vào FIS. Mọi thứ như mới chỉ ngày hôm qua. Tôi nhớ như in ngày đầu tiên đi làm, mọi người trong gia đình tôi đầy lo lắng, anh tôi còn dặn dò tôi gặp ai cũng phải chào bằng anh chị. Tôi hỏi anh: “Già đến mấy cũng chào anh chị ạ?”, anh tôi bảo “ừ”.

Và cũng thật trớ trêu thay tôi đã gặp bác Nhân – làm quản trị tòa nhà 89 Láng Hạ, lúc đó bác cũng phải trên 60 tuổi. Bác đang đứng ở cái máy phô tô mà tôi thì có việc cần phải phô tô tài liệu. Tôi không biết phải làm thế nào vì không thể chào người già như vậy bằng anh được. Nhanh chóng quyết định sẽ chào bằng chú. Nhưng tôi chào “chú” Nhân chưa ngớt mồm thì “chú” Nhân đã hỏi tôi: “Bố cháu bao nhiêu tuổi mà chào là chú”. Tôi sững người trong khoảng khắc và như một cái máy tôi trả lời: “Bố cháu 70 tuổi ạ” (Thực ra lúc đó bố tôi 60 tuổi). Bác Nhân không nói gì nữa nhưng kể từ đó hình như bác có cho tôi vào danh sách những nhân viên cần phải được “để ý”.

Quen với sự bao bọc, chăm lo của gia đình, giờ tôi bắt đầu cuộc sống tự lập với môi trường làm việc mới, các mối quan hệ mới. Tôi vinh hạnh là người trẻ tuổi nhất cơ quan, có lẽ vì thế tôi luôn được mọi người quan tâm, chỉ bảo, cảm giác như mọi người coi tôi như út ít trong nhà được ưu ái nhiều hơn.

Đặc biệt là anh PhuNT, anh vừa là thầy, là đồng nghiệp vừa là người anh, người bạn của tôi. Nhờ anh mà tôi đã trưởng thành lên rất nhiều. Công việc của tôi đòi hỏi rất cẩn thận, tỉ mỉ nhưng phải nhanh, giải quyết nhiều việc cùng lúc và phải chịu được áp lực. Ăn thầu, ngủ thầu, mơ thầu là tình trạng chung của tất cả những người trong phòng tôi. Nhưng lúc nào mọi người cũng vui vẻ, nhiệt huyết. Tôi đã dần tự chủ và làm việc một cách độc lập.

Tôi có được những bài học không chỉ trong công việc mà cả trong đời sống hằng ngày. Hơn một thập kỷ gắn bó, giờ đây FIS với tôi không chỉ là một nơi làm việc, mà còn như một gia đình thứ 2 và nhiều hơn thế nữa tôi đã lưu giữ tuổi trẻ của mình ở nơi này, nơi ấy tôi đã được gặp, được cùng làm việc với những người đồng nghiệp thật tuyệt vời để rồi một cách tự nhiên, họ dần trở thành những người em, người bạn, người anh chị thân thiết của tôi.

Tôi nhớ Khổng Tử đã nói: “ Hãy chọn công việc bạn yêu thích và như vậy bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào trong cuộc đời mình”. May mắn của tôi là đã chọn được một hành trình thật dài với FIS để rồi tạo cho tôi hứng thú và đam mê, tận hưởng công việc hàng ngày của mình một cách thật hạnh phúc.

Nguyễn Thị Thùy Nhung

FPT IS - FPT IS HN (BA+BP+BD+DD BOM+FD+CA+G+PQA)

Ý kiến

()