Chúng ta

Đại học FPT, ngày ấy và bây giờ

Thứ ba, 21/8/2018 | 18:59 GMT+7

Là giảng viên dạy ở đại học FPT có thể nói là từ những ngày đầu thành lập, tôi đã được chứng kiến sự lớn mạnh cả về lượng và chất của trường. Tôi cũng rất vui vì mình được là một thành viên, đóng góp một phần vào những thành công của trường ngày hôm nay. Tôi thích môi trường hiện đại cởi mở mà đại học FPT mang lại cho GV và sinh viên.

Tôi tên là Trần Thị Thúy, Giảng viên Toán ở Đại Học FPT. Tôi vào Đại Học FPT từ cuối năm 2008 và khi đó bắt đầu từ GV partime. Tôi biết đến đại học FPT cũng rất tình cờ thông qua một đồng nghiệp của tôi ở trường cũ. Anh đọc báo thấy thông tin tuyển GV partime của FPT và bảo tôi đi tuyển thử. Vì tò mò và cũng muốn tìm những cơ hội mới tôi đã quyết định thi và sau khi trải qua một buổi giảng thử, tôi may mắn được sếp Trần Thế Trung tuyển. Sau một thời gian làm việc partime ở đây, tôi thích môi trường mới với những người đồng nghiệp giỏi giang và cởi mở, thích những quyển giáo trình hay được nhập nguyên bản từ nước ngoài về, thích những lớp học nhỏ với điều hòa mát rượi, nên tôi đã quyết định sang làm fulltime cho đại học FPT vào đầu năm 2009. Thời đó, ĐH FPT còn thuê cơ sở ở tòa nhà Detech phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội cho đến cuối năm 2011 thì bắt đầu chuyển dần một số một học của các học kỳ đầu tiên học ở Hòa Lạc. Các môn toán của tổ toán chúng tôi hồi đó cũng được xếp vào học ở các học kỳ đầu. Sau này, có một số môn toán được xếp vào học sau một số môn ngoại ngữ và một số môn chuyên ngành khác. Ví dụ như môn xác suất thống kê được xếp học lùi lại so với thời kì đầu lúc tôi mới dạy ở ĐH FPT.

Tôi bắt đầu lên Hòa Lạc dạy các môn toán vào giữa năm 2012. Thời kỳ đầu mới dạy ở Hòa Lạc tôi thấy hơi mệt mỏi vì phải đi làm xa và phải đi làm sớm hơn so với hồi còn dạy ở tòa nhà Detech, phố Tôn Thất Thuyết. Hồi ở Tôn Thất Thuyết, 7h sáng lớp học bắt đầu và chúng tôi thường đến sớm lúc khoảng 7h kém 15 rồi ăn sáng tại quán ngay cổng chính của trường trước khi vào lớp. Hôm nào mà ăn sáng ở nhà rồi thì đến trường vẫn còn thời gian uống trà đá trước khi vào lớp. Khi lên Hòa Lạc dạy, mặc dù 7h30 vào lớp nhưng tôi phải đi làm từ nhà sớm hơn do còn phải gửi xe sau đó đi xe của trường lên Hòa Lạc để dạy. Thời gian xe của trường đi từ Detech thường bắt đầu từ slot1 là 6h40 và bắt đầu cho ai dạy slot 2 là 7h30 và lên đến Hòa Lạc mất 40 phút. Do đó tôi phải đi làm sớm hơn do phải đến sớm hơn ít nhất 5 phút để còn bắt xe của trường không thì bị nhỡ xe. Có người đã bị nhỡ xe ngay buổi dạy đầu tiên lên Hòa Lạc. Đó là thầy Nguyễn Tất Trung, GV IT. Tôi may mắn chưa bị nhỡ xe lần nào do tôi hay có thói quen đến sớm hơn so với dự kiến vài phút do lo tắc đường từ nhà đến chỗ Detect.

Thời gian đầu đi dạy ở trên Hòa Lạc đúng là vất vả và mệt mỏi hơn so với dạy ở Detect do chưa quen di chuyển xa hơn 35 km mới đến được nơi dạy. Xe của trường hồi đó thuê không tốt như bây giờ. Xe thì nhỏ, cũ, đi bị xóc nên đi đến nơi đã mệt như đã dạy 1 slot rồi. Tôi may mắn không bị say xe như các GV khác. Một số GV bị say xe nên họ thấy vất vả khi phải di chuyển xa như đi làm ở Hòa Lạc những ngày đầu. Buổi trưa chỉ có 30 phút để ăn cơm nếu ai phải dạy slot 3 và slot 4. Nhà ăn căng-tin thì chưa tiện nghi như bây giờ. Do đó, nhiều GV mang cơm đi ăn hoặc mua hộp nhựa sau đó nhờ GV khác không dạy slot 3 đi lấy cơm rồi mang tụ tập ở P211 để ăn ở đó. Ban đầu nhờ lấy cơm còn được, sau thấy nhờ nhiều quá không ổn và một số GV tổ tiếng anh rủ nhau góp tiền 50K 1 tháng để thuê người lấy cơm mang từ căng-tin lên P211 giảng đường để kịp ăn rồi vào dạy slot 4 đối với những ai dạy cả slot 3 và slot 4. Tôi cũng đã từng tham gia góp tiền thuê người mang cơm như vậy.

Tôi dạy ở Hòa Lạc đến cuối năm 2013 thì đi Pháp để làm tiến sỹ. Sự giỏi giang, tự tin của các đồng nghiệp của tôi những người đã từng được đào tạo ở nước ngoài, đã thôi thúc tôi tìm học bổng để đi ra nước ngoài học, để bổ sung thêm những kĩ năng và kiến thức mới cho bản thân. Đến giữa năm 2017 thì tôi làm xong tiến sỹ và về Việt Nam và tiếp tục dạy toán ở ĐH FPT đến bây giờ. Tôi nhớ hồi tôi đi làm tiến sỹ năm 2013 chưa có tòa nhà Alpha. Đến giữa năm 2017 tôi trở lại trường thì ngỡ ngàng thấy tòa nhà Alpha đẹp và khác lạ. Cả khuôn viên khu đại học FPT Hòa Lạc khác nhiều so với hồi tôi mới đến dạy nơi đây. Hồi mới đầu ở Campus Hòa Lạc rất sơ sài nhưng bây giờ Campus Hòa Lạc đẹp không khác gì khu resort 5 sao.

Là giảng viên dạy ở đại học FPT có thể nói là từ những ngày đầu thành lập, tôi đã được chứng kiến sự lớn mạnh cả về lượng và chất của trường. Tôi cũng rất vui vì mình được là một thành viên, đóng góp một phần vào những thành công của trường ngày hôm nay. Tôi thích môi trường hiện đại cởi mở mà đại học FPT mang lại cho GV và sinh viên. Tôi thích cách đại học FPT quan tâm đến nhân viên thông qua những món quà rất độc đáo vào những ngày lễ, như một buổi hòa nhạc nhân ngày 20/11 hay kì nghỉ mát cùng cả gia đình mỗi mùa hè,....Các đồng nghiệp cá tính, hài hước làm cho mỗi ngày đi làm của tôi dù mệt nhưng rất vui. Các sinh viên FPT cũng năng động và nhiều em rất giỏi và tình cảm. Tôi vẫn giữa mối liên hệ với nhiều sinh viên cũ và biết được nhiều em đã rất thành công trong công việc. Đó là sự động viên lớn cho những người GV như chúng tôi, và là một lời khẳng định cho thương hiệu của đại học FPT.

Chúc cho đại học FPT nói riêng và tập đoàn FPT nói chung không ngừng lớn mạnh và vững bền!

Trần Thị Thúy

Hòa Lạc, tháng 7 năm 2018

Trần Thị Thúy

FPT Education - ĐH FPT

Ý kiến

()