Ít ai ngờ rằng hành trình đưa cô Nguyễn Thị Hoài Nương, giảng viên Đại học FPT, đến với Vovinam lại bắt đầu từ một buổi trưa năm 12 tuổi, khi khoảnh khắc cô bé nhút nhát bị nhóm bạn chặn đường và gây khó dễ để xin tiền. Cảm giác bất lực và sợ hãi ngày hôm đó trở thành chất xúc tác mạnh mẽ, thôi thúc cô tìm đến võ thuật để biết cách tự bảo vệ mình. Từ những bước chân đầu tiên trên sàn tập, Vovinam không chỉ giúp cô vượt qua nỗi sợ, mà còn mở ra một con đường lớn gắn bó với tuổi trẻ và sự nghiệp của cô.
Trên hành trình thi đấu chuyên nghiệp, cái tên Hoài Nương dần được ghi dấu bằng loạt thành tích ấn tượng: Huy chương Bạc SEA Games 31 (2022); 1 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc tại SEA Games 32 (2023); Huy chương Bạc Giải Vô địch Vovinam Thế giới 2023 cùng nhiều giải thưởng toàn quốc và cấp thành phố.
![]() |
| Cô Nguyễn Thị Hoài Nương cùng loạt thành tích ấn tượng của mình. |
Từng nghĩ mình sẽ gắn bó trọn đời với sàn đấu, cô Hoài Nương chưa bao giờ hình dung bản thân sẽ trở thành một giảng viên. Nhưng ở tuổi 25, lời khuyên của người thầy của mình là Cố võ sư Chánh chưởng quản Nguyễn Văn Chiếu đã mở ra một hướng đi mới: “Hết tuổi thi đấu rồi con phải còn một nghề nuôi sống bản thân”. Từ đó, cô bắt đầu hành trình học để dạy, trải qua nhiều cấp bậc giáo dục trước khi tìm thấy bến đỗ hợp nhất ở môi trường đại học.
Cơ duyên với Trường Đại học FPT đến tình cờ nhưng lại đầy duyên lành. Trong một lần làm việc với biên đạo cho màn trình diễn khai mạc SEA Games 31, cô đặt chân đến FPT và lập tức có thiện cảm đặc biệt với không khí năng động nơi đây. Từ thiện cảm ban đầu ấy, cô quyết định gắn bó với nhà Giáo dục. Nơi cô trở thành giảng viên được sinh viên kính trọng bởi sự nghiêm khắc vừa đủ, tinh tế trong cách hướng dẫn và luôn thấu hiểu sinh viên.
2023, năm đầu tiên đứng lớp tại Đại học FPT và cũng là năm cô Hoài Nương lập kỳ tích với tấm Huy chương Vàng tại SEA Games 32. Hình ảnh nữ giảng viên trẻ bản lĩnh và kiên cường nhanh chóng lan tỏa trên truyền thông. Nhà trường tổ chức talkshow, còn sinh viên thì tự hào khi được học với một cô giáo “bằng thép nhưng đầy cảm hứng”. Với cô Hoài Nương, đó không chỉ là khoảnh khắc được vinh danh mà còn là dấu mốc quan trọng trong hành trình trở thành người truyền lửa của mình.
![]() |
| Cô Hoài Nương dành nhiều tâm huyết cho bộ môn Vovinam tại Đại học FPT. |
Cô chia sẻ, việc dạy Vovinam trong môi trường đại học không giống với việc luyện tập trong thể thao chuyên nghiệp - nơi thành tích là thước đo lớn nhất. Ở FPT, điều cô trân trọng nhất là giúp sinh viên khỏe hơn, tự tin hơn và mạnh mẽ hơn từng ngày. Hầu hết sinh viên bắt đầu từ con số 0, kỹ năng vận động còn hạn chế, nhưng chính điều đó giúp cô càng thêm kiên nhẫn: “Quan trọng không phải bạn giỏi hơn ai, mà là bạn giỏi hơn chính mình của hôm qua”, cô chia sẻ.
Là một giảng viên nữ trong bộ môn tưởng chừng dành riêng cho nam giới, cô Hoài Nương luôn muốn trở thành hình mẫu để các bạn nữ sinh mạnh dạn phá bỏ rào cản giới. Cô mềm mại trong cách lắng nghe, tinh tế trong việc quan sát nhưng cũng nghiêm khắc đủ để giữ kỷ luật luyện tập.
Khi được hỏi sự khác biệt giữa một võ sư và một giảng viên, cô chỉ mỉm cười: “Võ sư hay giảng viên đều chung mục tiêu là truyền lửa và gìn giữ tinh thần võ đạo. Nhưng ở giảng đường, tôi không chỉ dạy võ. Tôi đồng hành cùng các bạn trong cảm xúc, khó khăn và cả sự trưởng thành. Nhìn học trò từ rụt rè đến ngày tự tin bước vào giải đấu, đó là hạnh phúc lớn nhất của tôi”.
Chị Hoài Nương truyền đi sức mạnh của nữ giới trong lĩnh vực võ thuật, truyền lửa, giúp thế hệ sinh viên FPT rèn luyện sức khỏe, bản lĩnh và tinh thần kiên cường. Hình ảnh nữ giảng viên khoác lên mình võ phục, đứng giữa giảng đường chính là lời nhắc rằng giáo dục không chỉ là tri thức mà còn là hành trình gieo mầm nghị lực và đánh thức sức mạnh nội tại trong mỗi con người.
M.N


Ý kiến
()