Chúng ta

Tự tìm cho mình 'dreamcatcher'

Thứ năm, 28/11/2013 | 09:58 GMT+7

Tự tìm cho mình những “giấc mơ đẹp” cũng chính là cách tốt nhất xua đuổi những “cơn ác mộng”. Và bạn chính là “dreamcatcher” của chính mình.
> Đẹp đúng cách / Bão đến, xin đừng quá vô tư

Cơn sốt “dreamcatcher” (bùa đuổi bắt giấc mơ) đến từ bộ phim Hàn Quốc có tên The Heirs đang khiến giới trẻ điên đảo vì ý nghĩa của nó. Ai cũng muốn bản thân mình và những người yêu thương có được những giấc mơ đẹp, tránh xa ác mộng. Nhưng nếu một ngày nào đó, bạn thực sự gặp “cơn ác mộng” đến từ cuộc sống, ai sẽ là người giúp bạn xua đuổi chúng và tìm đến những giấc mộng đẹp?

d
“Dreamcatcher” là một loại bùa của thổ dân Ojibwa ở châu Mỹ.

“Dreamcatcher” là một loại bùa của thổ dân Ojibwa ở châu Mỹ. Những sợi dây được đan trong chiếc vòng tròn tượng trưng cho sự giăng lưới của loài nhện. Người ta tin rằng chỉ có những giấc mơ tốt đẹp mới có thể lọt qua tấm lưới này, những cơn ác mộng sẽ bị giữ lại và bị tiêu hủy dưới ánh sáng mặt trời. Những sợi lông vũ gắn ở dưới được xem như những nấc thang mềm mại để giấc mơ đẹp lướt lên và đi vào tiềm thức của người ngủ. Ở một số nơi, người ta còn đính thêm cả đầu cung tên vào “dreamcatcher” để tăng thêm sự bảo vệ và sức mạnh.

Thời gian gần đây, “dreamcatcher” bỗng trở thành món phụ kiện, trang trí “hot” trong giới trẻ, đặc biệt là sau khi bộ phim The Heirs được công chiếu trên màn ảnh nhỏ Việt Nam. Với dàn diễn viên thần tượng thanh tú, xinh đẹp, đầu tư kỹ lưỡng và quảng cáo rầm rộ, kịch bản do nhà biên kịch nổi tiếng thực hiện, bộ phim đã làm mưa làm gió trong cộng đồng.

d

Cơn sốt “dreamcatcher” (bùa đuổi bắt giấc mơ) đến từ bộ phim Hàn Quốc có tên The Heirs đang khiến giới trẻ điên đảo vì ý nghĩa của nó.

Trong phim, chiếc “dreamcatcher” mà nhân vật nữ chính Cha Eun Sang tặng cho nam chính Kim Tan chính là chi tiết xuyên suốt nhiều tập phim với những cảnh quay vô cùng lãng mạn, đã đánh gục rất nhiều trái tim người xem bởi ý nghĩa của chiếc bùa này. Ngay lập tức, người ta đổ xô nhau đi săn lùng mua và học làm những chiếc “dreamcatcher” để tặng bạn bè, người thân và “nửa kia” của mình, với mong muốn người nhận được chúng sẽ luôn có những giấc mơ đẹp, xua đi cơn ác mộng.

Có thể nói, đây quả là một món quà tặng rất đẹp ý nghĩa và bộ phim dài tập xứ Kim chi chỉ góp phần khiến người ta thêm biết về nó. Nhưng sự thật thì những chiếc bùa đầy màu sắc đáng yêu này lại không thể giúp người sở hữu tránh được những “cơn ác mộng” đến từ cuộc sống. Chúng hiển hiện hằng ngày và dễ gặp hơn bạn tưởng, có thể xuất hiện cả trong công việc, cuộc sống hay những mối quan hệ…

Với những nhân viên kinh doanh, đó là lúc thuyết phục khách hàng hàng rất lâu, đến lúc sắp chốt được hợp đồng thì lại có người “hớt tay trên”. Với những lập trình viên, đó là lúc phần mềm code viết xong bỗng… không chạy được, tìm được bug và khắc phục thì lại thấy bug ở chỗ khác. Với những người vận hành sản phẩm trực tuyến, đó là lúc sản phẩm đang chạy ngon lành thì server sập, lỗi kỹ thuật khiến users không thể truy cập và doanh thu sụt giảm… Với một vài người bạn, đồng nghiệp của tôi, đó là khi hôn nhân đứng trước ngưỡng cửa tan vỡ, hay những đứa con yêu quý đột nhiên đổ bệnh, quấy khóc… Với tất cả chúng ta, đó là khi nghe tin gia đình, người thân gặp chuyện không may. Đó thực sự là những “cơn ác mộng” có thật!

d

Tự tìm cho mình những “giấc mơ đẹp” cũng chính là cách tốt nhất xua đuổi những “cơn ác mộng”. Và bạn chính là chiếc “dreamcatcher” của chính mình.

Những lúc ấy, sẽ chẳng có chiếc “dreamcatcher” nào giúp chúng ta xua đuổi chúng. Và sẽ chỉ có chính chúng ta phải đối mặt, giải quyết và thoát ra. Nhưng liệu mấy ai có đủ bình tĩnh để hiểu chuyện gì đang xảy ra hay nguyên do tại sao chúng lại đến “gõ cửa”?

Nhưng tôi tin rằng, cũng như vòng tròn trên chiếc “dreamcatcher” kia, vạn vật trên đời có điểm khởi đầu thì cũng sẽ có kết thúc. Chỉ là khi một điều gì đó không may xảy ra, hãy bình tĩnh đón nhận, tìm cách giải quyết và hướng đến những điều lạc quan, tốt đẹp đang ở phía trước, đấu tranh để có được. Và giả như nếu đã cố gắng hết sức mà sự việc vẫn diễn ra không như bạn mong muốn, hãy nhớ rằng, trừ khi có bệnh lý về não, thì không phải khi nào bạn cũng mơ thấy ác mộng. Vẫn có những điều tốt đẹp đang đợi để xuất hiện trong giấc ngủ của bạn, chỉ là bây giờ, vào thời điểm hiện tại, bạn chưa gặp chúng mà thôi.

Tự tìm cho mình những “giấc mơ đẹp” cũng chính là cách tốt nhất xua đuổi những “cơn ác mộng”. Và bạn chính là “dreamcatcher” của chính mình.

Thu Hiền

Ý kiến

()