Em sẽ yêu anh, nếu như em là kim giây
Anh yêu, hãy kiếm cho em một cái đồng hồ 3 kim. Anh hãy nhìn cái kim chạy nhanh nhất, nó là kim giây. Anh trong mắt em là cái kim quay điên cuồng đấy. Nếu em là kim giờ, kim phút hay một con số nào đó, em chỉ được gặp anh vài giây mỗi lần trong tổng số 84.400 giây của cả một ngày Thế mà gọi là yêu á? Nếu em là kim giây, may ra em sẽ yêu anh. Người ta nói, yêu nhau là cùng nhìn về một hướng. Em thì nghĩ, yêu nhau là cùng nhịp bước.
Nhưng em không phải là kim giây. Vì em không muốn mình chạy như điên ngay cả trong tình yêu. Vì em không muốn mình cũng xếp lịch cho người yêu như xếp lịch cho các đầu mục việc. Em không thể đánh dấu "Urgent" hay "High Priority" lên một thứ có tên là "Anh yêu" như em hay làm với bảng quản lý thời gian của em, một kim giây bận rộn.
Nhưng mà anh thì đang làm thế với em đấy. Thậm chí em còn ít khi được “đánh” Urgent hay Priority. Vì em luôn phải chờ các cuộc họp của anh xong, các dự án của anh thành công, các bữa ăn với khách hàng của anh kết thúc, và cả các party với đồng nghiệp của anh qua đi.
Em sẽ yêu anh, nếu em là tỷ phú
Anh yêu, anh bận rộn điên cuồng như thế là vì cái gì? Vì kiếm tiền mua cho em cái váy mới, vì thăng tiến cho em hãnh diện, vì tích lũy cho tương lai không xa anh sẽ cầu hôn và cưới em?
Em thì cứ suy luận theo logic đơn giản của em: Anh thiếu thời gian cho em vì anh cần làm đầy túi tiền, địa vị, cần thỏa mãn đam mê công việc, cần được công nhận năng lực và được tôn trọng – đại loại là những cơn phù phiếm cực đỉnh của đàn ông.
Em sẽ yêu anh khi em là tỷ phú. Vì với nhiều tiền em sẽ rót đầy túi tiền của anh. Với cực nhiều tiền em sẽ giúp anh âm thầm hay công khai để anh thỏa mãn cơn phù phiếm đàn ông của mình. Em sẽ bỏ tiền ra để “mua lại” anh của em. Vì khi không tốn quá nhiều thời gian vào việc đuổi theo các mục tiêu to lớn của đời mình, có lẽ anh sẽ giành thêm thời gian để yêu em.
Đàn ông bận rộn ơi, những thứ các anh kiệt sức để đạt được, phụ nữ bọn em chỉ cần vung tiền ra là có.
Còn những điều một khi đã đánh mất, các anh sẽ chẳng đời nào giành lại được, thì các anh lại đang dửng dưng hững hờ. Đó chính là tình yêu hiện giờ của em đây.
Em thì còn lâu mới là tỷ phú, nhưng tình yêu của em thì sắp bỏ cuộc với anh rồi, Người-yêu-bận-rộn ạ!
Em sẽ yêu anh, nếu em chẳng yêu anh lắm
Chính xác phải là “Em sẽ nhận lời yêu anh, nếu em chẳng yêu anh lắm”. Vì làm gì có cô người yêu nào không muốn ở bên người yêu, trong khi anh thì cứ bận thế kia. Làm gì có cô người yêu nào cứ vui vẻ khi thấy anh chẳng có cả thời gian đoái hoài đến cơn sốt của cô ấy, trong khi tận tình lo lắng cho cái hắt hơi của một cô nàng khách hàng lớn nào đó. Đàn ông bận rộn chinh chiến, phụ nữ chỉ muốn bận rộn yêu đương. Nếu em yêu anh, có lẽ là vì em cần nhiều tự do nhưng vẫn muốn gắn mác “đã có người yêu”.
Anh liệu có quan tâm không nếu chiều nay em đi cafe với anh đồng nghiệp mới quen. Chắc chắn là KHÔNG! Vì anh bận mà. Anh chẳng có thời gian. Em cảm ơn vì điều đó! Em cứ thoải mái cafe hẹn hò thôi.
Anh có nghĩ gì không, nếu em đi phượt cùng một anh chàng nào đó, mà có khi là bạn anh cũng nên. Anh lại bận lắm và chẳng có trí não đâu cho sở thích di chuyển tốn thời gian của em phải không? Đó chính xác là điều em cần mà. Gọi là yêu, nhưng tuyệt đối không (thể) quản lý nhau.
Có những tuýp đàn ông kỳ quặc như anh, bận rộn chết chìm trong công việc. Nên cũng có những cô nàng như em, neo tạm vào một bến yêu và tìm kiếm thứ mình thật sự cần, rồi sẽ ra đi...
Nhưng thật ra, em sẽ chẳng đi đâu cả, nếu anh yêu em một cách khác, ít bận hơn, anh ạ!
Em sẽ yêu anh, nếu…
Em đang nghĩ ra một tỷ thứ “nếu” để yêu được anh. Anh thật hạnh phúc vì như thế có nghĩa là anh có một tỷ cơ hội để được những cô nàng bình thường yêu.
Ví dụ nhé, em sẽ yêu anh nếu em như mẹ anh. Vì chỉ có các bà mẹ mới đau đáu nỗi lòng về sự thành đạt và chuyên chú vào công việc của một người đàn ông, và bất cần thời gian hay sự quan tâm đáp trả. À, đàn ông bận rộn, anh đã nghĩ tới việc thậm chí anh không có cả thời gian để quan tâm đến mẹ mình chưa?
Ví dụ như em sẽ yêu anh nếu tất cả các cô nàng xung quanh em đều đang ngồi nói “nếu” như em. Phụ nữ chẳng chịu nổi cơn tủi thân nếu mình bị yêu phải một người đàn ông cả đời chỉ biết nói hai từ “Anh bận” trong khi bạn của họ thì tay trong tay, vai kề vai tíu tít với chàng. Anh có làm cách nào để đàn ông trên đời đều bận như anh hết được không? Nếu không, em e rằng em sẽ yêu họ thay vì yêu anh!
Ví dụ như, em sẽ yêu anh nếu đột nhiên anh đọc được vài dòng ngắn ngủi này và đột nhiên đỡ bận. Nhưng mà thật ra anh bận lắm và chẳng có thời gian để đọc, phải không?
Nào, anh yêu! Giờ thì anh đã bớt bận chưa? Hoặc là chúng ta…
Thu Nga
(2!Đẹp)
Ý kiến
()