Năm 2016, tôi - một CBNV Phần mềm FPT - nhờ chính sách ưu đãi "An cư lạc nghiệp" thời điểm đó nên đã quyết định gắn bó dài lâu với thành phố Đà Nẵng bằng việc mua một căn nhà tại Khu đô thị FPT City. 6 năm, rồi 9 năm trôi qua, lựa chọn ấy vẫn là một trong những quyết định sáng suốt nhất, một nơi ở trong lành, an toàn, tiện nghi và đặc biệt là sát cạnh nơi làm việc - điều mà bọn FPT ở khu này đều thấy "sướng" nhất.
Thực tế cho thấy chính sách hỗ trợ mua nhà/căn hộ cho CBNV FPT tại Đà Nẵng chính là “nam châm” khiến FPT Đà Nẵng hấp dẫn bậc nhất với người F. Không chỉ các đồng nghiệp trong nước mà cả anh chị em đang công tác ở nước ngoài. Thậm chí nhiều chuyên gia nước ngoài, sau khi đến với FPT Đà Nẵng đã quyết định về đây sinh sống, làm việc. Lợi thế của Đà Nẵng đi kèm ưu đãi nội bộ thực dụng và hiệu quả hơn đáng kể so với Hà Nội, TP HCM - nơi giá nhà cao và thời gian di chuyển dài làm “bào mòn” chất lượng sống. Còn FPT Đà Nẵng, từng bước thu hút ngày càng nhiều gia đình người F về ở, hình thành cộng đồng cư dân công nghệ văn minh, gắn kết và rất “tech”.
![]() |
| Tác giả Lâm Hoàng Sơn. |
Sự tiện lợi trong di chuyển thì… khó có nơi nào sánh bằng. Từ nhà đến văn phòng FPT chỉ vài chục mét - đúng nghĩa “sáng mở máy, trưa về nhà, chiều vận động, tối sum vầy”. Không còn cảnh ngồi xe cả giờ đồng hồ giữa tắc đường hay mưa bão, quỹ thời gian rảnh tăng lên thấy rõ. Tôi dành được thêm giờ để ngủ đủ giấc, nấu ăn, đọc sách hay tham gia các câu lạc bộ như: bơi biển, câu cá ven sông, chạy bộ, trekking nhẹ buổi sớm. Sức khỏe cải thiện, năng suất công việc cũng theo đó mà tốt hơn.
Ở góc độ hạ tầng, ở đây có hệ thống thoát nước sâu giúp khu vực không ngập ngay cả khi mưa lớn. Sự yên tâm ấy tạo ra một “vùng an cư” đúng nghĩa. Trời đẹp thì dạo bộ, trời mưa thì đọc sách bên cửa sổ, mọi sinh hoạt vẫn trơn tru.
Cũng đón rất nhiều người FPT từ 2 miền Bắc - Nam chuyển về đây định cư, nên xung quanh giờ quán ăn với khẩu vị Bắc - Trung - Nam đủ cả. Sân tập cầu lông, bóng đá, pickleball… đủ dùng cho nhịp sống hằng ngày. Đặc biệt, mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày rất hợp với gia đình nhiều thế hệ. Buổi sáng các cụ già đến trung tâm vận động, giao lưu, kiểm tra sức khỏe; buổi tối lại về nhà sinh hoạt cùng con cháu như bình thường. Người trẻ yên tâm làm việc, người lớn tuổi có cộng đồng vui khỏe và chế độ dinh dưỡng hợp lý, ai cũng được “tiếp năng lượng” mỗi ngày.
Điều tôi yêu ở FPT Đà Nẵng là cảm giác núi - sông - biển cùng hiện diện. Sáng đón gió sông Cổ Cò, chiều ghé biển Tân Trà tắm sóng chỉ sau vài phút chạy xe, cuối tuần lại hẹn nhau leo Ngũ Hành Sơn, leo Sơn Trà chờ bình minh. Mọi thứ khiến nhịp sống chậm lại, đầu óc thư thái hơn sau ngày dài “chạy sprint”. Ở đây, đi bộ, chạy bộ là thói quen dễ thành nếp, vỉa hè rộng, đường nội khu yên tĩnh, chiều muộn là thời khắc của những câu chuyện hàng xóm, của tiếng trẻ con đạp xe vòng quanh.
FPT Đà Nẵng ngày một đông cư dân là đồng nghiệp trong ngành công nghệ, giáo dục, viễn thông… văn hóa ứng xử văn minh, hỗ trợ nhau như một “làng công nghệ” đúng nghĩa. Với tôi, đây không chỉ là chốn ở, mà là cách sống: gần công việc - gần thiên nhiên - gần cộng đồng.
Nếu phải tóm lại điều khiến tôi gắn bó lâu dài, thì đó là cảm giác “ở một nơi đáng mơ ước”. Sáng tập thể dục trong không khí mặn mòi của biển, trưa ăn cơm nhà, chiều làm nốt task công việc rồi tối dạo bộ dưới hàng cây xanh, một vòng tròn cân bằng giữa “sống - học - làm việc” mà tôi hằng tìm kiếm.
Lâm Hoàng Sơn

Ý kiến
()