Chúng tôi có một hội Nhiếp ảnh FPT - những người anh em cùng mê cầm máy, trước đây chủ yếu chụp để đăng mạng xã hội, chia sẻ với bạn bè. Nhưng khi gắn bó với báo Chúng ta, mọi thứ khác đi. Chúng tôi bắt đầu có ý thức hơn về từng khung hình. Mỗi bức ảnh không chỉ để “đẹp”, mà phải có nội dung, có giá trị cảm xúc, có hơi thở và sức sống.
Có lẽ trong những năm tháng làm cộng tác viên cho báo Chúng ta, điều khiến tôi nhớ nhất là những khoảnh khắc nhỏ bé mà đầy cảm xúc - những bức ảnh tôi chụp được khi theo chân các hoạt động lớn nhỏ của FPT. Có những bức hình không quá hoàn hảo về ánh sáng hay góc chụp, nhưng lại đọng lại trong tôi sự chân thật và ấm áp, điều mà máy ảnh không thể tạo ra nếu người cầm máy không thực sự hoà mình vào.
Tôi vẫn nhớ sinh nhật FPT 35 năm - lần đầu tiên tôi được ra thủ đô, cũng là lần đầu tham gia một sự kiện quy mô lớn của Tập đoàn. Hôm đó tôi ra Hà Nội onsite theo dự án, tình cờ trùng dịp đại lễ. Tôi mang theo máy ảnh, vừa hồi hộp vừa háo hức, quyết tâm phải chụp được điều gì đó thật FPT - để bức ảnh mình đăng trên báo Chúng ta.
![]() |
| Tác giả Lê Đình Thịnh. |
Giữa sân vận động Mỹ Đình rực sáng, nơi hàng vạn người F cùng hô vang trong niềm tự hào “FPT là nhà”, tôi đứng đó, giữa dòng người, tay bấm máy. Lần đầu tiên, tôi thấy rõ nhịp đập của FPT - sôi nổi, nhiệt huyết và đầy năng lượng. Mỗi khung hình không chỉ là ảnh, mà là cảm xúc dâng tràn, là sự kết nối của những con người, trong đó có tôi.
Khi những tấm hình ấy được đăng trên báo, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ vài anh chị “Ảnh em chụp đẹp quá, nhìn mà thấy lại cả không khí hôm đó”. Lúc ấy tôi mới hiểu, giá trị lớn nhất của một bức ảnh không nằm ở kỹ thuật, mà ở khả năng giữ lại cảm xúc thật cho người xem. Mà báo Chúng ta đã cùng tôi giữ những cảm xúc qua những bức ảnh.
Chuyến đi Hà Nội năm ấy trở thành cột mốc đáng nhớ. Không chỉ vì được góp mặt trong một sự kiện lớn, mà còn vì nó mở ra cho tôi một hành trình mới - hành trình kể chuyện FPT bằng ống kính, bằng những góc nhìn giản dị mà chan chứa tình cảm.
Giờ đây, với báo Chúng ta, tôi luôn có lý do để mang máy ảnh lên công ty mỗi ngày. Để kịp ghi lại nụ cười của đồng nghiệp, ánh mắt rạng rỡ của học sinh Trường Hy vọng hay khoảnh khắc sẻ chia trong một chuyến thiện nguyện. Mỗi bức ảnh là một mảnh ghép của hành trình FPT, là một phần của dòng chảy mà tôi may mắn được sống cùng.
Và khi nhìn lại, tôi thấy mình không chỉ là người chụp ảnh - tôi đang sống cùng FPT, sống cùng những khoảnh khắc, những con người, và những câu chuyện trên báo Chúng ta.
Lê Đình Thịnh | FPT Software
| Nhân dịp 30 năm thành lập, Báo Chúng ta tuyển cộng tác viên trên toàn hệ thống. Cùng chúng tôi lan tỏa những câu chuyện ý nghĩa về văn hóa FPT. Quyền lợi: - Nhận nhuận bút hấp dẫn - Gia nhập mạng lưới sáng tạo đa ngành - Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn - Ưu tiên tham gia sự kiện quan trọng Hình thức: - Sáng tạo nội dung đa dạng - Cung cấp thông tin, tư liệu Đăng ký tại: Microsoft form hoặc Google form! |

Ý kiến
()