Thế nhưng, việc thừa nhận tật xấu lại là thói quen của một số ít người. Một khi đã phạm lỗi, người ta tất nhiên sẽ chuẩn bị sẵn cho mình một cái cớ để tránh tội.
Riêng với việc đi muộn, người ta đã nghĩ ra muôn vàn lý do: Nào là có việc đột xuất, nào là đau bụng, chóng mặt, nhức đầu. Rồi con ốm, mẹ bệnh… Thôi thì đủ cả.
Trong số các lý do ấy, phổ biến là 3 loại “bệnh thường gặp” dưới đây.
Điều mà các cán bộ quản lý đã nghe mòn lỗ tai, thậm chí, đoán được trước khi “bị cáo” phân bua, đó chính là “tắc đường”. Thậm chí, cụm từ này đã ăn sâu vào tiềm thức, tới nỗi nhiều khi thành chuyện hài. Tôi nhớ như in, có lần tìm gấp một bạn nhân viên kinh doanh, gọi di động không được, tôi đành gọi về số máy bàn tại nhà riêng. Khi nghe tôi hỏi tại sao lại đến muộn thế, cậu buột miệng: “Tớ đang tắc đường ở Ngã Tư Sở”.
Một trong những lý do khác, liên quan đến chuyên môn, là công việc đòi hỏi tính sáng tạo, phải “có hứng” mới làm được nên nhiều khi làm việc đêm cho tập trung, dẫn đến ngày không thể đi làm đúng giờ. Nhưng cuối cùng thì kết quả của những người làm việc đêm và ngày đến công ty muộn, vật vờ buồn ngủ lại chưa chắc đã hơn kết quả của người đến đúng giờ, về đúng giấc. Có lẽ phải “mổ xẻ” sâu hơn trong bản mô tả công việc của từng bộ phận, từng chức danh, mới có thể hiểu thấu được những việc nào cần phải “sáng tạo đêm” như thế.
Cái “cớ” phổ biến thứ ba là nhà xa. Cứ hễ bị ai đó góp ý đi làm muộn, những người này lại ngay lập tức lấy vũ khí là cái “công-tơ-mét” xe máy ra đọ. Chỉ có điều, thực tế nhiều khi phi logic. Có anh bạn cùng trung tâm với tôi, đi từ nhà đến công ty hơn 30 cây số. Vị chi cả đi cả về là hơn 60 cây số. Hôm nào chạy đi chạy lại họp hành giữa hai trụ sở thì có đến gần trăm cây mỗi ngày. Ấy thế mà sáng nào cũng vậy, anh có mặt ở công ty từ rất sớm với một vẻ thư thái dễ chịu, sẵn sàng bước vào một ngày mới.
Thế nên, nếu chỉ nói trên cái “tình”, có lẽ càng ngày sẽ càng nhiều lý do được viện ra hơn và ngày càng tinh xảo. Nên chăng, hãy cho chữ “lý” vào để “thử phản ứng” xem khả năng thích nghi của người FPT tới mức nào.
Mộc Miên
Ý kiến
()