![]() |
| Chị Nguyệt gia nhập FPT năm 2006 và hiện là Quản trị dự án, Phó ban Quản lý dự án, FTU. |
Nói về Vũ Thị Nguyệt (Quản trị dự án, Phó ban Quản lý dự án, FPT IS FTU), chồng con nghĩ tới Bát Giới. Bố mẹ chồng nghĩ tới một nàng dâu cần phải “tống khứ” đi làm vì “cứ con mẹ ở nhà là hai đứa cháu ăn ngủ không đúng giờ, lại còn hay hét”. Đồng nghiệp thì nghĩ tới một bà La Sát với cái quạt ba tiêu, sẵn sàng “quạt” cho hỏa hoạn, cuồng phong, lũ lụt… đủ cả nếu như trễ deadline.
Vốn là một quản trị dự án đầy tâm huyết của FPT IS FTU, nàng khiến cho nhiều anh em trong đội phải nể sợ vì cái tâm và cái tầm của lãnh đội. “Trượt deadline là chết”, với phương châm ấy, nàng ngày đêm nghĩ ra mọi cách để dự án “tằng tằng” theo kế hoạch đặt ra. Thẳng thắn, nghiêm khắc, tư duy quản trị tốt, có những lúc dự án lên đến 40 người, nàng cũng khéo léo trong việc chia nhỏ đội và công việc tới mỗi thành viên. Dù vậy, nhiều lúc Nguyệt “Béo” cũng gặp trở ngại trong việc giao tiếp với mọi người khi phải truyền áp lực cho đội, cũng như cái cách mà nàng bảo vệ dự án khiến cho mâu thuẫn với đội khác nảy sinh. Sau cùng thì mọi người đều hiểu và các vấn đề được giải quyết ổn thỏa, các dự án đều triển khai đúng hạn, chưa lần nào phải trễ hợp đồng.
Nguyệt “Béo” ý thức rất rõ, một dự án tốt là dự án không có hoặc rất ít “claim”, ít phát sinh lỗi. Thành công của các dự án VETC_BE, MBF_Loyalty5, MBF_Loyalty6, MBF_IVR, VMS_DSS_TACH… là sự đóng góp của tất cả thành viên, trong đó người quản trị phải truyền được lửa tới mọi người. Kết thúc mỗi dự án, nàng đều rất vui khi chứng kiến sự trưởng thành của các anh chị em và sự xích lại gần nhau sau một thời gian triển khai đầy căng thẳng.
Là dân kỹ thuật có “nòi”, cá tính và mạnh mẽ, nàng khăn gói từ Bắc Ninh lên Hà Nội từ năm 15 tuổi để theo học chuyên Lý, ĐH Tổng hợp, rồi chuyên ngành Công nghệ thông tin của Đại học Quốc gia. Về FPT IS được 10 năm, trải qua nhiều vị trí, bắt đầu từ một tester, Nguyệt “Béo” luôn đặt ra mục tiêu phấn đấu rõ ràng trong công việc của mình. “Vài năm sau sẽ làm gì?”, nàng tự vấn, rồi tự trả lời chắc nịch: “Phải là quản trị dự án”. Và nàng đã đạt được mục tiêu để tiếp tục cống hiến cho công việc mà mình yêu thích, say mê. Đã thế lại được bố mẹ chồng chiều, chăm sóc giúp hai cậu quý tử khiến cho nàng được chắp thêm cánh để tiếp tục vi vu cho công việc với những dự án đang dồn đuổi deadline.
Gia đình là hậu phương vững chắc, hằng ngày, người phụ nữ ấy vẫn luôn cháy hết mình cho công việc mà chỉ đàn ông mới dám làm. Không giỏi nội trợ, ít khi nấu cơm, rửa bát, đến xe máy cũng chẳng thi được bằng lái, nhưng chắc do “số hưởng”, Nguyệt “Béo” cứ chễm trệ ngồi ô tô mà chồng là xế riêng đưa đón hằng ngày. Âu cũng là điều mà nhiều chị em mong có được.
Bận bịu là thế, nhưng Nguyệt “Béo” rất ham vui, máu lửa trong tất cả cuộc chơi. Đời đầu 8x nên bên trong cái dáng vẻ béo béo, lùn lùn là một tinh thần rất “thanh niên”. Nàng chơi, nhưng cũng không chơi thông thường như nhiều cô gái khác mà tổ tôm, xóc đĩa, món nào cũng rất sành, đã ngồi xuống thì đố mà đứng lên nổi. Sự nhiệt huyết, đam mê ấy đã khiến cho Nguyệt chưa khi nào đầu hàng trước nghịch cảnh, để tâm niệm: “Con đường ngắn nhất để vượt qua khó khăn là xuyên qua nó”. Và nàng đã thành công.
| Vũ Thị Nguyệt, sinh năm 1982, gia nhập FPT năm 2006 và hiện là Quản trị dự án, Phó ban Quản lý dự án, FTU. Chị là một trong 100 cá nhân xuất sắc cấp tập đoàn năm 2015 và được vinh danh hồi đầu tháng 3 vừa qua ở Myanmar. |
Theo sách FPT 100

Ý kiến
()