Chúng ta

Dự án DSS

Thứ tư, 27/6/2018 | 16:32 GMT+7

Bài thơ viết về những con người trong dự án DSS.

Đã lâu chẳng được làm thơ

Anh em im ắng chắc chờ gói lương

Ba năm chung một con đường

Bây giờ tan cuộc nhưng vương vấn nhiều

Thơ em vốn cũng chẳng siêu

Dăm ba câu chữ, đôi điều sẻ chia

Checkin vừa mới năm kìa

Dự án hỗ trợ em vìa đầu quân

Anh em lúc đó quây quần

Ngồi chung một góc cùng tầng keangnam

Lùn nhất chắc chắn là Loan

Trồng toàn rau sạch anh Toan rõ tài

Dự án còn có chị Mai

Rặn đẻ một phát ra hai nhóc liền

Giàu nhất có lẽ là Kiên

Mới làm vài tháng đủ tiền ô tô

Nhà gần ở chỗ bác Hồ

Văn Cao tuổi trẻ có bồ rất xinh

Tự dưng nhớ tới chị Linh

Lẩm bà lẩm bẩm mà kinh ra trò

Hồi ấy chị chửa rất to

9 tháng chị đẻ 2 cò không chim

Đi làm thì cưỡi đờ rim

Thánh nhọ của nhóm đố tìm ra anh

Thôi thì em nói cho nhanh

Backup dự án chính anh Bùi Hồng.

Chị Vân tuy đã có chồng

Ăn chơi nhảy múa vẫn không xoắn gì

Tính tình chẳng chút tự ti

Được khen một cái cười khì Nghĩa xinh

Mới vào có chú tên Bình

Chắc vào kéo job, xếp hình với Sơn

Hiền lành lại rất giản đơn

Giám đốc cognos Mai Cơn Nam Đoàn

Vui nhất là lúc liên hoan

Cả lũ í ới đi toàn taxi

Tính cách có chút tự ti

Suýt nữa thì ế, nô tì Minh Phương

Lạ thay cái chú tên Cường

Đá bóng thì khỏe lên giường chẳng sung

Béo nhất là cái ông Tùng

Động mắng một tí nổi khùng dỗi luôn

Sở thích đặc biệt là buôn

Chị Huyền triệu mốt luôn luôn dẫn đầu

Quên mất cái lũ trẻ trâu

Việt với Đại Hải bấy lâu thế nào

Em Hoài bây giờ ra sao

Yến thì nghỉ đẻ thành sào gầy dơ

Đầu óc thi thoảng hay đơ

Họ Nôi tên Luật gần bờ Quất Lâm

Làm thơ thì phải có tâm

Tuy toàn nói xấu nhưng thầm quý nhau

Tùng em ăn rất là mau

Ăn xong một cái ngay sau lại đòi

Anh Giáp đích thị hót boi

Quản trị hệ thống cũng toi vài lần

Chị Huyền cái gì cũng cân

Ba tê các kiểu chẳng lần nào sai

Việt kiều Thao rất ha oai

Chỉ yêu mỗi Yến còn Hoài thì không

Tướng tá nhìn giống công công

Hải Long thì phải chắc không lệch rồi

Viết mãi thì cũng phải thôi

Hẹn một tháng nữa ta ngồi liên hoan.

FPT IS

Ý kiến

()