Còn khoảng 30 phút nữa chương trình mới bắt đầu nhưng Hội trường nhà văn hóa Cầu Giấy nhanh chóng bị lấp đầy, rất nhiều băng rôn, khẩu hiệu được căng lên làm không khí càng thêm nóng.
Tiết mục Vovinam mở đầu đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả hội trường bằng những màn võ thuật mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng đẹp mắt.
![]() |
| Tiếu mục Vovinam mở màn chương trình. Ảnh: Minh Thùy. |
Nối tiếp là tiết mục nhảy Hiphop của Câu lạc bộ Hiphop Poly. Hiệu ứng âm thanh nổi và ánh sáng nghệ thuật khiến các bước nhảy thêm điêu luyện đã khiến khán giả không thể rời mắt khỏi sân khấu.
Khán giả còn được thưởng thức các ca khúc “Sông Dakrong mùa xuân về” do Quang Dũng, sinh viên lớp buổi tối PB0704 trình bày trong trang phục Tây Nguyên với giọng hát khỏe khoắn, trầm ấm.
Đây là ca khúc khó và bạn Quang Dũng đã được Trưởng Ban giám khảo, giảng viên Trường Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Lại Hồng Phong đánh giá là "ngọc chưa được mài dũa".
Tiết mục múa mùa Xuân trao duyên của bạn Quỳnh Trang và Lâm Bình đã đưa khán giả đến với mùa xuân ở núi rừng Tây Bắc xa xôi.
![]() |
| Núi rừng Tây Bắc được tái hiện một cách sinh động trong đêm diễn. Ảnh: Minh Thùy. |
Tiết mục “Ngọn lửa cao nguyên” đã được biến tấu một cách độc đáo cả trong cách trình diễn và giai điệu bởi ban nhạc lớp PT 0717. Nhạc cụ của ban nhạc gồm: xô, chậu, bàn phím, chổi… Tiết mục có phần “hoang dã” này đã được đánh giá cao về sự sáng tạo và tính đồng đội.
Không mạnh mẽ như Cao Nguyên đất đỏ, không rộn ràng như Mùa Xuân Tây Bắc, thí sinh Đỗ Minh Châu đã chọn một phong cách biểu diễn duyên dáng qua điệu múa bình “Vũ khúc ánh trăng”. Khán giả như chìm đắm trong ánh trăng vàng huyền thoại cùng những bước đi, động tác uyển chuyển của Châu.
Ngay sau đó là tiểu phẩm hài có tên “Trên chuyến tàu Poly” của tập thể lớp 0701.
Những bản nhạc phim kinh điển như Thủy Hử, Tây du ký nổi lên cùng sự xuất hiện của đội quân Lỗ Chí Thâm và 3 thầy trò Đường Tăng đã làm khán giả cười nghiêng ngả.
Nội dung vở kịch xoay quanh cuộc thi đấu đối kháng của 2 đội. Trong khi đội quân của 3 thầy trò Đường Tăng trình diễn Hiphop thì đội Lỗ Chí Thâm lại trình diễn một đoạn piano bằng bàn phím rất đặc sắc. Tiết mục thú vị này đã chiếm được lượt vote cao nhất trên website của FPT Polytechnic.
![]() |
| Các thầy trò Đường Tăng mang đến cho khán giả những giờ phút sảng khoái. Ảnh: Minh Thùy. |
Những giọng hát đầy tiềm năng của FPT Polytechnic được phô diễn qua các tiết mục đơn ca: Trí Đạt với giọng ca “mong manh, dễ vỡ”, Hồng Nhung có chất giọng ngọt ngào, Bùi Việt Linh đem lại khoảnh khắc ngọt ngào qua ca khúc “Những mùa dấu yêu", Nông Duy – Ngọc Tuấn và Phạm Cường lịch lãm trong “Xinh tươi Việt Nam”, “Em trong mắt tôi”...
Trong đó, Nông Ly Hương là một trong những ca sỹ của FPT Polytechnic nhận được nhiều sự ủng hộ nhất. Bằng phong cách biểu diễn chuyên nghiệp, Ly dường như đã mang cả mùa thu đến với hội trường qua sự nồng nàn của ca khúc “Hương ngọc lan”.
Xen kẽ trong chương trình là vở kịch “Poly kén rể” đã mang lại những tiếng cười sảng khoái cho cả hội trường. Để kén rể cho công chúa Đàm Lung Linh, con gái nuôi của của giám đốc FPT Polytechnic Đàm Quang Minh, một cuộc thi đối kháng đã được tổ chức giữa hai đội Sơn Tinh và Thủy Tinh.
Trong khi Sơn Tinh mang đến màn nhảy Hiphop máu lửa thì Thủy Tinh lại trình diễn màn đấu võ mạnh mẽ. Hai đội đang say sưa thi đấu thì công chúa bước ra, bệ vệ và hoành tráng, làm cả Sơn Tinh và Thủy Tinh chạy tán loạn. Đúng lúc đó, một anh sinh viên Poly bước ra và bị công chúa bắt cóc vào cánh gà... Vở diễn đã nhận được những tràng pháo tay không dứt của khán giả.
Đêm hội không thể thiếu màn biểu diễn tập thể và song ca. Ca khúc “Cơn mưa tình yêu” đã được cặp song ca Kim Anh – Tuấn Nam thể hiện rất ăn ý. Và giai điệu quen thuộc của bài hát “Đường đến ngày vinh quang” đã được các bạn sinh viên, trong sắc cam của đồng phục FPT Polytechnic trình diễn đã khép lại chương trình.
Kết quả của đêm chung kết, giải Sao Chổi, tương đương giải thưởng lớn nhất với phần thưởng là 2 triệu đồng và học bổng 200 USD đã thuộc về Nông Ly Hương.
![]() |
| Nông Ly Hương "phiêu" cùng Hương Ngọc Lan, bài hát giúp cô giành giải Sao Chổi trong đêm diễn. Ảnh: Minh Thùy. |
Giải Sao Hôm trị giá 1,5 triệu đồng cùng học bổng 200 USD, giải Sao Băng 1 triệu đồng cùng học bổng 200 USD lần lượt thuộc về tiết mục Vovinam và Ngọn lửa cao nguyên.
Ngoài ra, các giải Họa My, Sơn Ca, sáng tạo, ý tưởng mỗi giải trị giá 500.000 Đ cùng học bổng 200$ đã lần lượt thuộc về các tiết mục: Vũ khúc Ánh trăng, Sông Dakrong mùa Xuân về, Hiphop Poly, Mùa Xuân trao duyên.
Giải khán giả yêu thích nhất thuộc về vở diễn “Trên chuyến tàu Poly”.
Giải nhà tài trợ FPT Greenwich trao tặng thuộc về ca khúc “Những mùa dấu yêu” và “Xinh tươi Việt Nam”.
Đêm hội tài năng kết thúc để lại nhiều dư âm, ấn tượng đẹp trong lòng sinh viên FPT Polytechnic và khán giả đến tham dự chương trình.
"iPoly là một chương trình có chất lượng tốt, có đầu tư ý tưởng công phu và đặc biệt rất hóm hỉnh, ngộ nghĩnh. Qua chương trình này, sinh viên FPT Polytechnic thể hiện sự ưu tú về cả trí tuệ và thể chất", anh Lại Hồng Phong đánh giá.
Minh Thùy




Ý kiến
()