Các lãnh đạo cao nhất của tập đoàn đều có mặt dự khai mạc Cup C1 ngày 31/3 trên sân cỏ nhân tạo PVV, 72 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội.
![]() |
| Phó Chủ tịch HĐQT FPT Bùi Quang Ngọc ra sân từ rất sớm. |
Phó Chủ tịch HĐQT FPT Bùi Quang Ngọc ra sân từ rất sớm. Anh thay quần áo cầu thủ và ngồi ở khu vực chờ của cầu thủ để quan sát các trận đấu trên sân. Trong lượt trận mở màn Cup C1 này, anh Ngọc vừa tham gia cổ động vừa là cầu thủ trong màu cờ sắc áo của FPT HO.
![]() |
| Anh Bình rất khen ngợi Ban tổ chức khi đã tổ chức thành công mùa giải Cup C1 năm trước trên tinh thần thể thao fairplay, không có bạo lực xảy ra. |
Sau đó, Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình cũng đến và ngồi "tám chuyện" về trái bóng tròn với anh Ngọc và Giám đốc Chiến lược FPT Nguyễn Hữu Thái Hòa (Trưởng Ban tổ chức giải).
Anh Bình chia sẻ: "Tôi ra đây để cổ vũ cho phong trào bóng đá FPT. Năm nay, giải còn có ý nghĩa hơn khi được tổ chức đúng dịp FPT chuẩn bị kỷ niệm 25 năm thành lập".
Anh rất khen ngợi Ban tổ chức khi đã tổ chức thành công mùa giải Cup C1 năm trước trên tinh thần thể thao fairplay, không có bạo lực xảy ra.
Sau đó, anh Bình, anh Ngọc và anh Thái Hòa đã ra sân để cùng đá tập chuẩn bị cho trận đấu của FPT HO vào ca 2.
![]() |
| TGĐ FPT IS INF Đào Gia Hạnh và TGĐ FPT IS TES Phạm Triệu Linh cũng đứng bên lề sân cỏ cổ vũ tinh thần của anh em. |
FPT IS có trận đấu từ 8h, TGĐ FPT IS INF Đào Gia Hạnh và TGĐ FPT IS TES Phạm Triệu Linh cũng đứng bên lề sân cỏ cổ vũ tinh thần của anh em.
"Năm trước tiếc quá vì phải học Mini MBA vào tất cả ngày Chủ nhật nên tôi không được ra sân xem bóng đá. Năm nay, tôi dự định sẽ ra sân thường xuyên để cổ vũ cho các đội bóng", anh Linh cho biết.
Nhìn đàn em đá bóng, anh Linh nhớ lại thời oanh liệt. Ngày ấy, các anh em trong công ty thi đấu giữa cái nắng chang chang 11-12h trưa trên nền sân xi măng ở Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. "Hồi ấy, tinh thần bóng đá của anh em trong công ty máu lửa. Tôi nhớ mãi hình ảnh anh Ngọc hay nấp trong bụi cây gần khung thành đối phương, khi thấy bóng là nhao ra ghi bàn", anh hài hước.
Khi FPT tròn 10 tuổi (năm 1998) là lúc anh Linh "lui về ở ẩn", nhường sân bóng cho anh em trẻ khỏe hơn tranh tài. Tuy nhiên, dù không còn khoác áo cầu thủ, anh Hạnh luôn quan tâm cổ vũ và tài trợ cho các anh em trong công ty.
Còn anh Đào Gia Hạnh cũng trực tiếp đứng bên lề sân cỏ để vừa cổ vũ, hô hào vừa kịp thời có đối sách cho anh em. Rít điếu thuốc cho ấm cổ họng, anh bảo: "2-3 năm gần đây, tôi theo dõi rất sát Cup C1. Tôi đặc biệt ấn tượng với lối chơi của FPT IS TES khi lần đầu tiên vô địch tại giải này năm ngoái".
Năm nay, là thành viên trong ban huấn luyện FPT IS INF, anh Hạnh hứa sẽ tài trợ cho giải tùy thuộc vào thành tích đạt được của đội.
Các cầu thủ và cổ động viên cũng rất háo hức khi bước vào một mùa giải mới.
![]() |
| Với Lê Đức Trọng, huấn luyện viên, FPT Services, Cup C1 gắn với nhiều kỷ niệm đáng nhớ. |
Với Lê Đức Trọng, huấn luyện viên, FPT Services, Cup C1 gắn với nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Gần đây nhất, anh Trọng được đi "xả hơi" và "bồi bổ" cùng các anh em FPT IS TES khi lần đầu tiên vô địch Cup C1 năm ngoái.
Năm nay, gánh trên mình trọng trách nặng nề khi dẫn đội tham gia giải lớn của tập đoàn. Ông "bầu" FPT IS Services ra sân sớm để "chăm gà". Anh luôn đặt cao tiêu chí "Vui là chính" để giảm bớt áp lực cho các cầu thủ. Đến sân, anh rất hào hứng khi được tham gia lễ khai mạc được tổ chức chu đáo cổ động tinh thần anh em.
![]() |
| Năm nay, bước vào mùa giải mới, Trung hy vọng sẽ cùng FPT IS TES tiếp tục giữ lại Cup Vàng mùa thứ 2 liên tiếp. |
Dù đá ở ca sau nhưng tiền đạo Nguyễn Văn Trung, cầu thủ "đinh" của FPT IS TES (cựu sinh viên ĐH FPT), cũng ra sân từ sáng sớm để xem trận đấu của FU.Student.
Quan sát các cầu thủ đàn em thi đấu, Trung nhìn nhận: "Các cầu thủ ĐH FPT thể hiện phong độ kém hơn lúc tập do chưa quen áp lực khi đá giải. Bởi thường xuyên tham gia đá tập với cầu thủ FU hằng tuần nên mình nắm rất rõ thực lực của đội".
Tham gia 5 mùa Cup C1, Trung ấn tượng nhất với mùa giải năm trước khi cùng FPT IS TES lần đầu tiên vô địch. Cậu còn không thể quên màn cởi áo ăn mừng dẫn đến bị thẻ vàng trong trận chung kết.
Năm nay, bước vào mùa giải mới, Trung hy vọng sẽ cùng FPT IS TES tiếp tục giữ lại Cup Vàng mùa thứ hai liên tiếp.
Trận đấu trở nên hào hứng hơn nhờ cổ động viên nhiệt tình và xinh đẹp ở bên lề sân cỏ. Nhiều cầu thủ đã đưa vợ con, bạn bè, hàng xóm đi cùng để cổ vũ cho mình trong trận đấu.
![]() |
| Vũ Thùy Anh, vợ cầu thủ Nguyễn Văn Thông (FPT Telecom), còn đưa theo cả con trai ra sân cổ vũ cho bố. |
Chủ nhật của chị Nguyễn Phan Hằng vợ cầu thủ Hà Tuấn Anh (TiênPhong Bank), bắt đầu sớm hơn thường lệ 3 giờ đồng hồ. Từ mấy hôm trước, anh Tuấn Anh đã thuyết phục: "Em ra sân để anh có thêm tinh thần thi đấu". Thế là dù cả tuần đi làm mệt mỏi, chị Hằng cũng dậy sớm cùng chồng ra sân từ 7h sáng.
Đến nơi, chị rất ngạc nhiên khi giải thể thao công ty mà tổ chức rất hoành tráng và quy củ. Trên sân, các cầu thủ thi đấu rất chuyên nghiệp. Và chị còn ngạc nhiên hơn khi có nhiều vợ, người yêu của cầu thủ ra sân cổ vũ cho họ.
![]() |
| Chủ nhật của chị Nguyễn Phan Hằng vợ cầu thủ Hà Tuấn Anh (TiênPhong Bank), bắt đầu sớm hơn thường lệ 3 giờ đồng hồ. |
Vũ Thùy Anh, vợ cầu thủ Nguyễn Văn Thông (FPT Telecom), còn đưa theo cả con trai ra sân cổ vũ cho bố. Cậu con trai cũng thích bóng đá nên nhìn thấy trái bóng là lao ra để sút.
Chị Thùy Anh chia sẻ: "Với gia đình mình, bóng đá chính là môn thể thao để gắn kết mọi người hơn. Nhờ bóng đá mà cả gia đình có cơ hội được bên nhau trong dịp cuối tuần như thế này".
| Ngày 31/3 đã diễn ra 8 trận đấu đầu tiên ở vòng bảng Cup C1. Ngày 7/4 tới, các đôi sẽ tiếp tục tranh tài ở lượt 2 vòng bảng tại sân cỏ nhân tạo PVV, 72 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. |
Bài, ảnh: Thạch Anh







Ý kiến
()