Chúng ta

Vỡ òa đón tin vui từ ca ghép gan được hàng vạn người FPT chung sức

Thứ năm, 23/7/2026 | 11:36 GMT+7

Sau hành trình dài chống chọi với bệnh tật, bé Linh Đan (Rốt) - con gái chị Đặng Ngọc Phương Nhung (FPT Education) - đã ghép gan thành công và vừa được xuất viện. Cô bé hiện duy trì tái khám, theo dõi sức khỏe hàng tuần với những tín hiệu tích cực mỗi ngày.

Tin vui về bé Linh Đan, tên ở nhà là Rốt, cuối cùng đã đến sau nhiều tháng gia đình và đồng đội FPT cùng hồi hộp dõi theo. Ca ghép gan của bé đã diễn ra thành công, đánh dấu một cột mốc đặc biệt trên hành trình chiến thắng bệnh tật của FSmall từng nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ hàng vạn người FPT.

Sau ca phẫu thuật, Linh Đan đã trải qua quá trình điều trị và theo dõi sát sao tại bệnh viện. Đến nay, khi tình trạng sức khỏe đáp ứng các điều kiện cần thiết, bé đã được xuất viện, trở về bên vòng tay mẹ.

Niềm vui ấy càng được nối dài khi sức khỏe của Rốt đang ghi nhận những chuyển biến tích cực. Hiện bé vẫn duy trì việc tái khám hàng tuần để các bác sĩ theo dõi các chỉ số, đánh giá khả năng thích nghi của cơ thể và điều chỉnh phương án chăm sóc khi cần thiết.

731111478-2232787930873152-3477240355455

Em bé Rốt trong vòng tay mẹ. Ảnh: NVCC

Trước khi có được ngày hôm nay, Rốt đã trải qua một hành trình điều trị nhiều thử thách. Từ khi mới 2 tháng tuổi, bé mắc bệnh vàng da do ứ mật dẫn đến xơ gan, liên tục phải điều trị và từng trải qua phẫu thuật nhưng tình trạng không cải thiện nhiều. Các bác sĩ đưa ra chỉ định bé cần được ghép gan trong thời gian sớm nhất.

Cùng với nỗi lo về sức khỏe của con là áp lực chi phí rất lớn khi viện phí cho ca ghép gan dự kiến khoảng 1,2 tỷ đồng. Khi câu chuyện của Rốt được chia sẻ trên chuyên trang FPT Vì cộng đồng và các kênh nội bộ, hàng loạt lời hỏi thăm, động viên cùng những khoản hỗ trợ đã được người FPT gửi tới gia đình.

Trước ca ghép, gia đình chị Nhung đã nhận được hơn 350 triệu đồng từ Quỹ Người FPT Vì cộng đồng - nguồn lực được chung tay từ phong trào góp 1 ngày lương của CBNV; Quỹ Trường tồn; Quỹ Hy vọng.... cùng sự ủng hộ trực tiếp của đồng nghiệp FPT. Nguồn lực ấy, cùng sự hỗ trợ từ cộng đồng, đã giúp gia đình cơ bản đảm bảo viện phí để Rốt bước vào ca phẫu thuật quan trọng.

Nếu hơn 350 triệu đồng là sự tiếp sức hữu hình, thì với gia đình chị Nhung, những lời hỏi thăm và sự dõi theo của đồng đội trong suốt hành trình cũng là nguồn động viên tinh thần rất lớn. Từ những ngày chờ đợi ca ghép đến khi Linh Đan có thể rời bệnh viện trở về nhà, phía sau gia đình luôn có sự đồng hành của những người FPT dù nhiều người chưa từng gặp cô bé.

Sau khi con gái vượt qua ca ghép và được xuất viện, chị Đặng Ngọc Phương Nhung gửi lời cảm ơn tới FPT, Quỹ nhà F và đồng nghiệp đã đồng hành gia đình trong giai đoạn khó khăn. Với chị, sự sẻ chia cả về vật chất lẫn tinh thần của mọi người không chỉ góp phần giúp gia đình có thêm nguồn lực chữa trị cho con, mà còn mang đến niềm tin và động lực để cả nhà vững vàng đi qua những ngày nhiều áp lực nhất.

Rời bệnh viện không có nghĩa hành trình của Linh Đan đã kết thúc. Phía trước, cô bé vẫn cần được theo dõi chặt chẽ, tái khám đều đặn nhưng khác với những tháng ngày chờ đợi trước đây, hành trình ấy giờ đã được tiếp nối bằng những tín hiệu tích cực và nhiều hy vọng hơn.

Từ lời kêu gọi tiếp sức cho một FSmall cần ghép gan đến tin vui Rốt khỏe hơn từng ngày và đã có thể trở về nhà, hành trình của Linh Đan cũng thêm một lần kể lại câu chuyện về tinh thần đồng đội nhà F.

Ngọc Huy

Ý kiến

()