Chúng ta

Quỹ '1 ngày lương' bền bỉ sẻ chia cùng gia đình người FPT tái thiết sau lũ

Thứ năm, 27/11/2025 | 15:26 GMT+7

Quỹ Người FPT Vì cộng đồng - được đóng góp từ phong trào 1 ngày lương hằng năm - tiếp tục phát huy tinh thần đồng đội, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình CBNV FPT chịu ảnh hưởng nặng nề từ đợt bão lũ vừa qua.

Những mảng tường còn in vết bùn lịch sử

Tiếp đón những đồng nghiệp của con gái trên chiếc bàn gỗ còn vương bùn đất, bác Huỳnh Gái, mẹ của chị Nguyễn Thị Mỹ Vy (Khối Giáo dục FPT), chỉ tay lên phía tường nhà, nơi còn hằn rõ vết nước làm tróc đi một mảng sơn tường rõ rệt. “Ngập đến tận nửa nhà đó con!”

Ngay sau cơn lũ đi qua, nhiều gia đình CBNV tại các tỉnh miền Trung phải đối mặt với thiệt hại nặng nề về tài sản, nhà cửa và sinh hoạt. Trước thực tế đó, Quỹ Người FPT Vì cộng đồng đã khẩn trương hỗ trợ, tổ chức thăm hỏi, giúp các gia đình CBNV vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, tái thiết cuộc sống.

-6093-1764231290.jpg

Mảng tường nhà bị nước lũ làm bong tróc, đánh dấu mực nước cao quá đầu của nhà bác Huỳnh Gái.

Trận mưa lớn nhiều ngày liền khiến nước dâng không kịp trở tay, nhà bác Huỳnh Gái chìm trong biển nước mênh mông. Hai ông bà và hai cháu nhỏ phải leo lên gác mái trú tạm. Bên dưới, nước trôi cả bàn ghế, ngập tủ lạnh, tivi… Dòng lũ dữ cuồn cuộn. “Tôi nấu ăn mà nuốt không có nổi, nhìn nước cứ ngâm ngày này qua ngày khác mà lòng như lửa đốt”, bác Gái kể.

Chị Mỹ Vy lúc rời nhà đến trường nước mới mấp mé con đường, đến gần chiều tối thì không thể về được nữa. Chị buộc phải thuê phòng trọ ở gần trường, tránh trú tạm qua những ngày lũ.

Tương tự, bác Nguyễn Thanh Lập, quê Quảng Nam (cũ), là bố của 3 người con đang công tác tại FPT, kể về trận đại hồng thuỷ bằng những ký ức đến giờ vẫn không thể nguôi. Nước tràn vào sân, lên hiên nhà rồi ập vào cuồn cuộn. Nhìn ra mảnh vườn trước nhà, nước đã ngập quá mấy ngọn cây. Vườn cải trước nhà coi như mất trắng. Bác Lập là một cựu binh, bị thương ở chân, trái gió trở trời vốn đã đau nhức, nay thêm trận lũ tràn vào nhà khiến cả gia đình lo lắng tột độ.

-7024-1764231290.jpg

Đại diện Công đoàn FPT đến thăm hỏi gia đình bác Nguyễn Thanh Lập, quê Quảng Nam (cũ).

Hay như gia đình bác Đặng Minh Giang, bố của chị Lan Phương (Trường Đại học FPT), dù nhà đã xây cao để chống lũ, vậy mà vẫn không ngăn nổi dòng nước nhấn chìm những tài sản quý giá. Bác Giang kể, lúc nước đỉnh điểm, nhìn xuống chỉ thấy mỗi 2 cái gương của chiếc xe máy. Bộ loa mà bác cất giữ kỹ lưỡng bao năm nay, giờ cũng chỉ để trang trí chứ nước ngâm lâu ngày, mang ra thợ sửa mà vẫn bó tay. Nhà bác nằm giữa 2 con sông lớn của Quảng Nam (cũ) là Thu Bồn và Vu Gia, nhiều năm sống chung với lũ, nhưng bác đánh giá đây là trận lũ “lớn chưa từng thấy”.

“Rũ bùn đứng dậy”

Còn vỏn vẹn 2 tháng nữa là Tết Nguyên đán, nhưng gia đình bác Huỳnh Gái vẫn ngổn ngang những thiệt hại sau cơn lũ. Trong nhà đâu đâu cũng có vệt bùn, “lau mãi rồi mà chưa sạch được”, bác nói. Đàn gà trong nhà vốn dành để ăn Tết, giờ cũng bị lũ cuốn trôi sạch. Máy móc, đồ điện coi như sắm mới. Thế nhưng, bác Gái lại rất lạc quan, bùn thì lau đi lau lại rồi cũng sạch, gà thì nuôi lại lứa mới, “mình cứ phải nghĩ thế để vui khoẻ”.

Bác Gái kể với cả đoàn về chị Mỹ Vy bằng giọng rất tự hào, đặc biệt phấn khởi khi hôm nay được các đồng nghiệp của con gái đến thăm. Bác vui vì con gái đang làm việc ở một nơi chu đáo, không chỉ quan tâm đến CBNV mà còn lo lắng cho gia đình. “Làm bố mẹ, chúng tôi không có gì tự hào hơn là con cái trưởng thành”.

-8177-1764231290.jpg

Công đoàn FPT thăm hỏi, động viên gia đình bác Đặng Minh Giang, bố của chị Lan Phương (Khối Giáo dục FPT).

Tương tự, bác Lập cũng rất vui khi kể về 3 đứa con cùng làm việc tại FPT. “Nhà tôi đông con, nước rút là tụi nó xúm lại dọn trong 1 ngày là sạch như mới”, bác nói rồi cười.

Bác Đặng Minh Giang, bố của chị Phương, cũng say sưa kể, hỏi chuyện từ đồng nghiệp về công việc của con gái tại FPT. Nếu không phải đã quá giờ trưa, chắc hẳn bác Giang còn nhiều chuyện nữa để kể.

Anh Huỳnh Văn Bình, đại diện Công đoàn FPT, cho hay đây là đợt 2 đơn vị tổ chức thăm hỏi gia đình CBNV, trao hỗ trợ đến từng cá nhân và gia đình. Anh mong mỗi phần quà sẽ phần nào vơi đi gánh nặng và thêm vững tin để đồng đội bắt đầu sửa sang, tái thiết cuộc sống sau thiên tai.

Hiện tại, Công đoàn FPT vẫn đang tiếp nhận thông tin thiệt hại của các gia đình CBNV ở vùng thiên tai như: Gia Lai, Đăk Lăk, Khánh Hoà… để kịp thời có thêm những hỗ trợ cần thiết trong thời gian tới. Ngoài ra, Tập đoàn cũng sẵn sàng cho các chuyến tái thiết giáo dục sau lũ tại Gia Lai; các CTTV đã triển khai ủng hộ quần áo, chăn ấm, thuốc men, gạo… gửi đến vùng tâm lũ.

Ngọc Huy

Ý kiến

()