Sân khấu lễ hội kỷ niệm 30 năm Chương trình Hàng Việt Nam Chất lượng cao - “Tự hào và Tiếp nối” tại Công viên Lê Văn Tám vừa trở thành điểm hẹn đặc biệt của học sinh Trường Hy vọng. Những lời ca, điệu nhảy và giai điệu thân quen đã kết nối các em trong ngày "trở về".
Tại đây, các em lần lượt kể câu chuyện của mình qua nhiều tiết mục như: Tôi phi thường, Lớn rồi còn khóc nhè, Chiếc khăn piêu, Con cò. Đặc biệt, tiết mục “Giai điệu 3 miền” quy tụ hơn 35 học sinh cùng hát, nhảy và biểu diễn nhạc cụ dân tộc với sự đồng hành của các anh chị đến từ FPT.
![]() |
| Tiết mục “Giai điệu 3 miền” quy tụ hơn 35 học sinh cùng sự đồng hành của các anh chị đến từ FPT. Ảnh: ĐVCC |
Với chị Trương Thanh Thanh, Giám đốc Trách nhiệm xã hội FPT kiêm Chủ tịch Quỹ Hy vọng, điều ý nghĩa nhất không chỉ là chất lượng của những tiết mục, mà còn là những giọt nước mắt, nụ cười và từng cử chỉ cho thấy các em đã trưởng thành. Âm nhạc trở thành cách để các em thể hiện cảm xúc, lưu giữ ký ức và chia sẻ những điều đôi khi khó diễn đạt thành lời.
Nhắc lại giai đoạn TP HCM và cả nước trải qua những mất mát do đại dịch Covid, chị Thanh Thanh cho biết, khi ấy có nhiều tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ trẻ em chịu ảnh hưởng. Trong hoàn cảnh đó, anh Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT - đã lựa chọn một hướng đi dài hạn, xây dựng ngôi trường để các em được sống trong môi trường yêu thương, được chăm sóc, học tập và có thêm nghị lực để bước tiếp.
Từ quyết định ấy, Trường Hy vọng trở thành mái nhà chung, nơi những đứa trẻ chịu nhiều mất mát có cơ hội viết tiếp tuổi thơ và nuôi dưỡng niềm tin vào tương lai.
![]() |
| Chị Trương Thanh Thanh cùng cô Vũ Kim Hạnh (áo đen) nhắn gửi tại chương trình. Ảnh: ĐVCC |
Chị Thanh Thanh cũng gửi lời cảm ơn đến người dân TP HCM đã tiếp tục dành tình cảm cho các em. Nhiều thành viên FPT cũng chỉ nhận được lời "kêu gọi" trước chương trình vài giờ nhưng vẫn có mặt để chào đón các em nhỏ trở về, cùng thưởng thức những tiết mục do chính các em chuẩn bị.
Mong muốn dành riêng một đêm nghệ thuật cho Trường Hy vọng đã được cô Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao - ấp ủ từ trước sự kiện. Theo cô Hạnh, khoảng một tháng rưỡi trước, khi trao đổi với anh Hoàng Quốc Quyền, Giám đốc dự án Trường Hy vọng, về lễ kỷ niệm 30 năm chương trình Hàng Việt Nam Chất lượng cao, cô đã đề xuất dành một đêm trong chuỗi hoạt động cho các bạn nhỏ. Đó phải là một đêm của sự “trở về”.
![]() |
| Các em nhỏ biểu diễn trên sân khấu chương trình. Ảnh: ĐVCC |
Trường Hy vọng có hơn 50% học sinh đến từ TP HCM. Mong muốn của cô Hạnh là sau nhiều năm, khi trở lại, các em nhận ra những con đường, những góc phố thân quen, vì đó vẫn là nơi các em sinh ra và lớn lên.
Chuyến trở về lần này vì thế mang ý nghĩa đặc biệt: các em được gặp lại nơi chốn thân thuộc, đồng thời cho mọi người thấy hành trình lớn lên của mình. Cô Vũ Kim Hạnh bày tỏ ấn tượng trước sự tự tin, chững chạc của bốn MC dẫn dắt chương trình. Theo cô, sự trưởng thành ấy không đơn thuần đến từ những buổi tập luyện, mà còn được vun đắp qua trải nghiệm cuộc sống và tình yêu thương các em nhận được mỗi ngày.
Cô Hạnh gọi Trường Hy vọng là “một ngôi trường kỳ lạ nhất thế giới” - nơi những đứa trẻ từng trải qua mất mát đang được yêu thương, chăm sóc và từng bước trưởng thành.
![]() |
| Cô chú FPT cùng bà con theo dõi, cổ vũ các tiết mục tại chương trình. Ảnh: Ban tổ chức |
Được thành lập năm 2021 tại Đà Nẵng, Trường Hy vọng là nơi nuôi dưỡng, giáo dục những em nhỏ không may mất đi người thân trong đại dịch Covid. Sau hơn 5 năm cùng học tập, sinh hoạt và trưởng thành dưới một mái trường, chuyến trở lại TP HCM lần này mở ra cơ hội để các em gặp lại những người thân quen, kết nối với ký ức và cùng nhau viết tiếp câu chuyện trưởng thành.
Sơn Trà




Ý kiến
()