Chúng ta

Người FPT mang 'Tết thiếu nhi' đến học sinh vùng cao Gia Lai

Thứ hai, 2/6/2025 | 09:06 GMT+7

Người FPT vừa tiếp tục đến với các em nhỏ tại trường tiểu học Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai trong hành trình "Chắp cánh ước mơ", cùng các em đón Ngày Quốc tế Thiếu nhi.

Kbang là một huyện miền núi thuộc tỉnh Gia Lai, còn nhiều khó khăn về kinh tế, cơ sở hạ tầng và giáo dục. Điểm trường Kông Lơng Khơng nằm trong khu vực giao thông cách trở, khiến hành trình đến với các em phải qua đèo dốc cheo leo, vượt những cung đường nguy hiểm.

“Cả đoàn bị lạc đường suốt buổi sáng, dùng bản đồ cũng không thể hỗ trợ chính xác. Phải nhờ sự giúp đỡ tận tình của thầy Hiệu trưởng cùng Hội Chữ thập đỏ địa phương, đoàn mới đến nơi an toàn”, anh Nguyễn Hà Phúc Thiện (nhân viên Phần mềm FPT) kể. Tại hai điểm trường, các em học sinh đã tập trung đợi sẵn, những gương mặt trẻ thơ háo hức giúp cả đoàn có thêm động lực bắt tay ngay vào việc.

-2908-1748827628.jpg

Hành trình "Chắp cánh ước mơ" trao gửi những món quà đến các em học sinh. Ảnh: ĐVCC

Các kỹ sư phần mềm FPT thể hiện “tài lẻ” qua phần giao lưu sôi nổi. Từ phong trào góp 1 ngày lương của CBNV, người FPT đã tặng nhà trường 20 bộ máy tính, 4 tivi 55 inch… giúp thầy cô và các em nâng cao điều kiện học tập.

Đặc biệt, nhân dịp 1/6 (Quốc tế Thiếu nhi), cô chú nhà FPT đã cẩn thận gói ghém 200 phần quà bao gồm sách vở, dụng cụ học tập và bánh kẹo để tặng các em cùng liên hoan.

Trải nghiệm của đoàn FPT lắng đọng hơn khi các thầy cô nhà trường chia sẻ những câu chuyện cảm động về hành trình “bám bản gieo chữ”, vượt khó từng ngày để mang tri thức đến với học trò thân yêu. Đại diện nhà trường gửi lời cảm ơn chân thành đến đoàn FPT, bày tỏ niềm vui khi trường học giờ đây đã có thêm phòng máy tính phục vụ thực hành, có tivi hỗ trợ bài giảng thêm sinh động, hiệu quả.

-5276-1748827628.jpg

Những phần quà bánh kẹo, đồ dùng học tập giúp các em liên hoan đón Tết thiếu nhi. Ảnh: ĐVCC

Anh Đỗ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Phần mềm FPT Quy Nhơn, Tập đoàn FPT - chia sẻ niềm xúc động khi chứng kiến hành trình bền bỉ của chương trình "Chắp cánh ước mơ" suốt nhiều năm qua. Với anh, đây là nhịp cầu kết nối những tấm lòng nhân ái FPT với các em nhỏ vùng khó. “Chúng tôi đến để trao đi, nhưng thực ra lại được nhận nhiều hơn - là tình cảm ấm áp từ thầy cô và học trò, là những nụ cười trong veo giữa gian khó, là nguồn động lực để mỗi chúng tôi tin rằng điều tử tế vẫn hiện diện quanh ta mỗi ngày”.

Chuyến đi đến Kbang, Gia Lai là một phần trong chuỗi hoạt động “FPT Chắp cánh ước mơ”, mang những món quà được người FPT góp ngày lương đến với những điểm trường khó khăn trên toàn quốc. Không chỉ dừng lại ở vật chất, người FPT mong muốn góp phần thắp sáng hy vọng, gieo mầm tri thức và đồng hành lâu dài cùng các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa.

Sơn Trà

Ý kiến

()