Chúng ta

Lớp tiếng Trung miễn phí rộn yêu thương của cô Trang Thi

Thứ năm, 20/8/2026 | 17:35 GMT+7

Hai buổi mỗi tuần, sau giờ tan làm, Nguyễn Trang Thi (đơn vị FJP.RA.RDC - Phần mềm FPT) lại đi bộ từ F-Complex đến Trường Hy vọng, đứng lớp dạy tiếng Trung miễn phí cho các em nhỏ. Hơn một năm qua, lớp học đều đặn sáng đèn cho đến khi cô nàng nhà F phải kịp chuyến xe buýt cuối từ công ty về nhà lúc 19h30.

Gieo hy vọng từ chính công việc đang làm

Cơ duyên của lớp học ấy bắt đầu từ một chuyến thiện nguyện cùng những đồng nghiệp áo cam tại vùng cao Đà Nẵng, lúc cô nàng vừa gia nhập FPT. Trong chuyến đi ấy, Trang Thi lần đầu nghe kể rõ về ngôi trường và những đứa trẻ đang lớn lên dưới mái nhà chung. Biết Trường Hy vọng là dự án do FPT sáng lập và lại nằm cạnh nơi mình làm việc, cô nhân viên mới càng tò mò, háo hức muốn một lần ghé thăm.

-3822-1787219118.jpg

Lớp tiếng Trung do cô nàng Trang Thi - Phần mềm FPT, đứng lớp dạy các em nhỏ.

Tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Trung, từng có hai năm theo học chương trình thạc sĩ tại Đại học Thượng Hải (Trung Quốc) rồi trở về nước làm việc tại Phần mềm FPT, cô nàng muốn dùng chính những trải nghiệm và kiến thức mình có để bắt đầu nên một lớp học. Lớp tiếng Trung miễn phí tại Trường Hy vọng ra đời như thế.

Từ đó, hai buổi mỗi tuần, sau khi hoàn thành công việc ở công ty, Trang Thi lại đến trường. Lớp học diễn ra trong một khung giờ đặc biệt: bắt đầu sau giờ làm và kết thúc vừa đủ để cô kịp chuyến xe buýt cuối lúc 19h30, xuất phát từ F-Conplex về nhà.

-4769-1787219118.jpg

Cô nàng còn truyền động lực qua những câu chuyện từng có thời gian theo học thạc sĩ ở Trung Quốc.

Những ngày đầu không dễ dàng. Thanh điệu, cách phát âm hay những âm tiết mới khiến cả lớp có phần dè dặt. Có em ngại nói vì sợ sai, có em mất nhiều lần mới phát âm được một từ trọn vẹn.

Thay vì biến lớp học thành những giờ ghi nhớ từ vựng và ngữ pháp, cô nàng đưa vào đó những câu chuyện của mình, về quãng thời gian sống tại Thượng Hải hay những trải nghiệm về con người và văn hóa mà cô từng đi qua.

Để những câu tiếng Trung không chỉ quanh quẩn trong lớp, Trang Thi tìm thêm những “người bạn” cho học trò luyện tập. Cô kết nối đồng nghiệp người Trung Quốc đang đang làm việc tại FPT Đà Nẵng đến giao lưu với các em; có những buổi lại kết nối trực tuyến với đồng nghiệp FPT tại Trung Quốc để học trò được nghe người bản xứ nói và thử trò chuyện bằng những kiến thức vừa học.

-7528-1787219118.jpg

Trang Thi đứng lớp với chiếc thẻ nhân viên FPT, có lẽ còn quên chưa kịp mang cất, vì lớp học bắt đầu ngay sau giờ tan làm ở công ty.

Chính những cuộc gặp như vậy giúp lớp học có thêm một nhịp sống khác, tất cả trở thành sự khích lệ với những đứa trẻ từng ngại ngùng khi phát âm những từ đầu tiên.

Sau hơn một năm, cô giáo và học trò cũng không còn chỉ gặp nhau trong những giờ học ngoại ngữ. Các em kể Thi nghe chuyện trường lớp, những điều mình thích và cả những dự định xa hơn cho tương lai. Thi vì thế vừa là cô giáo, vừa dần trở thành một người thân để những đứa trẻ có thể tìm đến và chia sẻ.

Lớp học bền bỉ với yêu thương

Nguyễn Linh Anh, học sinh lớp 9, là một trong những cô bé tìm đến lớp học với nhiều háo hức. Trước đó, Linh Anh đã yêu thích tiếng Trung qua phim ảnh, âm nhạc và ấp ủ ước mơ một ngày đi du học tại Trung Quốc. Bởi vậy, khi biết trường có lớp tiếng Trung, em đăng ký ngay.

Từ chỗ gần như chưa có nền tảng, cảm giác lần đầu có thể tự mình nói một câu tiếng Trung khiến Linh Anh đặc biệt thích thú. Nhưng điều giữ cô bé ở lại với lớp học không chỉ là những từ mới. Những câu chuyện cô Thi kể mà Linh Anh từng biết qua màn ảnh trở nên gần gũi hơn. Càng học, em càng thấy tự tin vì mình biết thêm một ngôn ngữ mới.

-1812-1787219118.jpg

Nguyễn Linh Anh, học sinh lớp 9 - Trường Hy vọng, đang cùng ôn từ vựng với bạn.

Hải Vân - cô bé Trường Hy vọng - cũng mang theo một ước mơ tương tự. Sau gần một năm theo lớp, cô bé có dịp thử sức khi một vị khách Trung Quốc đến thăm trường. Những kiến thức tích lũy qua từng buổi học lần đầu được sử dụng trong một cuộc trò chuyện thực tế. Việc có thể hiểu và đáp lại bằng tiếng Trung trở thành một dấu mốc khiến Hải Vân nhớ mãi.

Còn với Lê Thị Ngọc Chân, tiếng Trung đã là niềm yêu thích từ những ngày đầu đến Trường Hy vọng. Được thầy cô động viên, Chân tự học qua YouTube và các bài giảng trực tuyến, nhưng sớm gặp khó khi không có người chỉnh phát âm và luyện giao tiếp. Vì thế, khi biết tin có lớp tiếng Trung, Chân mừng rỡ ra mặt. Sau hơn một năm, cô bé không chỉ có thể giao tiếp và đọc những nội dung cơ bản mà còn chủ động hơn trong việc học. Từ một đứa trẻ từng không mấy hứng thú với việc học ngoại ngữ khi mới đến trường, Chân giờ thường nán lại sau giờ học để tự học thêm.

-2043-1787219118.jpg

Lớp học đã duy trì hơn 1 năm nay, với thành quả bước đầu là những em nhỏ Trường Hy vọng đã có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Trung.

Được sống với những niềm yêu thích, đó là động lực lớn nhất mà một cô nàng sinh năm 1999 như Trang Thi vẫn duy trì lớp học đến tận hôm nay. Ban ngày, tiếng Trung của Trang Thi gắn với công việc tại FPT. Buổi tối, niềm yêu thích ấy được nối dài trong một căn phòng nhỏ ở Trường Hy vọng.

19h30, chuyến xe buýt cuối lại chuẩn bị lăn bánh. Thi khép lại buổi học, trở về nhà sau một ngày dài. Phía sau cô, ánh đèn lớp học vừa tắt, nhưng những câu tiếng Trung mới học thì vẫn được vun đắp và cả những ước mơ vẫn tiếp tục lớn lên.

Điều tử tế bay xa là chuỗi câu chuyện tiếp nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp được người FPT vun đắp từ những ngày đầu thành lập, xuyên suốt hành trình phát triển của Tập đoàn. Không chỉ kiến tạo giá trị bằng công nghệ, người FPT còn luôn gắn mình với tinh thần vì cộng đồng và trách nhiệm xã hội. 

Trên hành trình ấy, mỗi câu chuyện được kể một cách khác nhau nhưng tựu chung, đều cùng góp phần nối dài thông điệp tử tế, để những giá trị tốt đẹp không chỉ được trao đi mà còn tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác trong nhà F.

Ngọc Huy

Ý kiến

()